Tác giả Chủ đề: Sài Gòn (Bình Thạnh) - Cụ Tâm - Cần hỗ trợ mai táng  (Đã xem 7043 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi pquyen

Trả lời #34 vào: 24-05-2012 09:09:38
Pen chuyển trả cho loannguyen 1.500.000 đã ứng trước cho cụ Tâm.

Bạn loannguyen cho Pen biết số tk nhé!

Thân.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.162
  • Thanked: 2831 times
  • Thích 22
Trả lời #33 vào: 23-05-2012 19:38:27
Chào cả nhà!
 Về trường hợp cụ Tâm, sáng nay do sức khỏe xấu và tình trạng không thở được, cô hàng xóm có chở cụ Tâm đến cấp cứu tại bệnh viện Bình Thạnh. Đến chiều, sức khỏe của cụ tạm thời ổn định nhưng các bác sĩ cho cụ nhập viện để theo dõi thêm.
 Tiền tạm ứng viện phí nội trú lúc trưa phải đóng là 1.500.000đ. Loan có liên hệ với chú banbe6x, chú nói sẽ trích quỹ CMKTX 1.500.000 để chi tạm ứng cho cụ. Tại bệnh viện bắt buộc phải đóng tiền nên lúc đó Loan có mượn tạm 1.500.000đ để đóng tiền tạm ứng. Số tiền này chi cho các khoản tại phòng cấp cứu (Loan chỉ mới có phiếu thu, các chứng từ khác tạm thời chưa cập nhật được).
 Đến lúc nhập viện, bệnh viện đề nghị thu thêm 2.000.000đ tiền tạm ứng vì khoản tạm ứng 1.500.000đ đã chi gần hết cho các khoản tại phòng cấp cứu (tạm thời chưa cập nhật được). Khoản tạm ứng này Loan chưa đóng được vì tạm thời không có tiền để đóng. Thành viên goddragon, Nguyệt và Trinh cũng ở bệnh viện hôm nay. Thành viên goddragon cũng đã trình bày với bác sĩ về hoàn cảnh của cụ. Hạn đóng tiền tạm ứng là sáng ngày mai.
 Vài thông tin xin gửi đến cả nhà, mong nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và mọi người. Các bạn nếu có thời gian thì đến thăm cụ nha. Hiện cụ đang nằm tại phòng 213, khoa nội, bệnh viện Bình Thạnh!
 Phiếu thu tạm ứng viện phí nội trú 1.500.000đ

Phiếu đề nghị đóng tạm ứng (chưa đóng)
 Xin cảm ơn mọi người!!

Người với người sống để yêu nhau !
 


panchita271

  • bạn
Trả lời #32 vào: 23-05-2012 18:26:48
Xin chào bichhang, cụ Tâm mới nhập viện sáng nay, nếu bạn muốn đi thăm cụ thì bạn có thể đến Bệnh viện Bình Thạnh phòng 213 lầu 2.

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #31 vào: 23-05-2012 16:32:13
chao ca nha
   mai sau khi phu quam com xong minh se di tham cu  dao nay suc khoe  cu  ko tot .co ban nao di cung ko

 


panchita271

  • bạn
Trả lời #30 vào: 05-05-2012 23:28:18
Minh vẫn tiếp tục xin CMTX cho Cụ mỗi tháng 300,000vnd.

 


Ngủ rồi timothy_nguyen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 16
  • Thích 0
Trả lời #29 vào: 05-05-2012 20:43:43
Chào cả nhà!
Cảm ơn Loan đã luôn cập nhập thông tin mới về sức khỏe và tình hình cuộc sống của Cụ Tâm cho cả nhà biết.
Mình rất vui khi biết được Hội Chữ Thập Đỏ đã giúp cho Cụ 300 ngàn mỗi tháng, để Cụ có thể chi phí về phần thuốc men, nên cả nhà có thể yên tâm hơn.
Mình vẫn xin CMTX cho Cụ 200 ngàn mỗi tháng.
Cảm ơn cả nhà.
Chào thân ái!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.162
  • Thanked: 2831 times
  • Thích 22
Trả lời #28 vào: 04-05-2012 22:31:35
Chào cả nhà!
 Hôm qua ngày 03/05/2012, Loan và Mai có ghé thăm nhà Cụ Tâm, hỏi thăm tình hình sức khỏe của Cụ. Sức khỏe của Cụ dạo này không được tốt lắm, uống thuốc nhưng bệnh vẫn không giảm. Mấy hôm nay chiều nào Cụ cũng phải chích thuốc mới ngủ được. Tiền chích thuốc mỗi lần của Cụ là 30.000đ và chiều nào cũng chích.
 Loan gửi tiền 200,000đ CMTX còn lại cho Cụ Tâm tháng 5 do thành viên timothy_nguyen gửi cho Cụ.
 Cũng hôm qua, lúc mới trao tiền CMTX cho Cụ thì bên Hội chữ thập đỏ cũng đến gửi cho Cụ 300,000đ. Loan hỏi ra mới biết là hàng tháng bên Hội chữ thập đỏ đều gửi cho Cụ 300,000đ từ lúc Cụ té gãy tay, đến nay cũng đã lâu. Loan cũng xin nhận lỗi với cả nhà là lúc trước đi xác minh không hỏi kỹ nên không biết là hàng tháng Cụ còn nhận được khoản tiền 300,000đ từ Hội chữ thập đỏ. Lúc đó hỏi thì chỉ được biết là hàng tháng Cụ chỉ nhận được 150,000đ từ bên Đạo Tin lành.
 Một điều nữa là cụ Tâm dạo này bệnh đau nhiều nên tốn tiền thuốc, việc mua BHYT tự nguyện cho Cụ đã không thể giải quyết được. Nên Loan cũng xin đề xuất là 300,000đ bên Hội chữ thập đỏ để giúp tiền thuốc cho Cụ lúc đau. Đó là đề xuất của Loan, Loan cũng xin hỏi ý kiến của mọi người và của 2 thành viên timothy_nguyen và panchita271 về việc có giữ nguyên mức CMTX hay không, hay là có thay đổi như thế nào. Loan xin cảm ơn!
 Hình ảnh Cụ Tâm

Chào thân ái!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #27 vào: 29-04-2012 19:57:28
Đã nhận 423.000đ từ quỹ. Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #26 vào: 29-04-2012 18:19:03
Quỹ đã chuyển lại 423.000VND cho bác Kim bang. Cảm ơn bác đã ứng trước!

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #25 vào: 27-04-2012 09:07:13
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Sonnynhan đã viết:
Trích dẫn
Số tiền khám bệnh cho cụ Tâm do Sonnynhan nhờ anh KimBang ứng trước,.
@trangvitgioi : nhờ Trang chuyển trả anh Kimbang 423k. Cám ơn Trang nhiều.!

Vịt vừa chuyển 423.000đ vào Tk thủ quỹ, nhờ tổ điều phối duyệt chuyển trả cho anh Kimbang. Thanks.


Pen em chuyển trả 423.000 (từ sonnynhan giúp) cho anh Kimbang đã ứng trước.

Thân

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #24 vào: 25-04-2012 23:23:39
Sonnynhan đã viết:
Trích dẫn
Số tiền khám bệnh cho cụ Tâm do Sonnynhan nhờ anh KimBang ứng trước,.
@trangvitgioi : nhờ Trang chuyển trả anh Kimbang 423k. Cám ơn Trang nhiều.!

Vịt vừa chuyển 423.000đ vào Tk thủ quỹ, nhờ tổ điều phối duyệt chuyển trả cho anh Kimbang. Thanks.

 


Ngủ rồi Sonnynhan

Trả lời #23 vào: 25-04-2012 21:00:45
Số tiền khám bệnh cho cụ Tâm do Sonnynhan nhờ anh KimBang ứng trước,.
@trangvitgioi : nhờ Trang chuyển trả anh Kimbang 423k. Cám ơn Trang nhiều.!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.162
  • Thanked: 2831 times
  • Thích 22
Trả lời #22 vào: 23-04-2012 22:05:35
Chào cả nhà!
 Ngay sau hôm chị bichhang_ntcm đếm thăm Cụ Tâm và cho biết tình hình sức khỏe của Cụ, sáng hôm sau chú kimbang có gửi tiền cho Loan đến đưa Cụ Tâm đi khám bệnh. Loan và Trinh đến nhà Cụ hỏi thăm lúc đó Cụ đang mệt và bị đau nhức ở bụng nên đưa Cụ đến bệnh viện Bình Thạnh khám. Việc khám bệnh khá nhanh chóng. Theo lời của bác sĩ thì Cụ Tâm thường xuyên đến khám mặc dù chưa tới ngày tái khám theo đơn thuốc lần trước, và theo đơn thuốc mới đây nhất bác sĩ hẹn tái khám là ngày 5/5/2012.
Theo kết quả khám bệnh thì bà vẫn bị bệnh cũ là tăng huyết áp và đau thần kinh liên sườn. Đó là lý do khiến cụ mất ngủ mấy hôm nay. Bác sĩ cũng cho biết có thể do Cụ uống thuốc không đúng liều.
 Sau khi đưa Cụ về, Loan và Trinh cũng đã phân liều thuốc cho Cụ và dặn Cụ nhớ uống thuốc đầy đủ. Tình hình sức khỏe của Cụ tạm thời ổn định.
 Loan cũng xin tổng hợp tiền khám bệnh và tiền thuốc của Cụ:
 - Tiền khám bệnh :    50.000đ
 - Tiền thuốc     :   373.000đ
 - Tổng cộng      :   423.000đ
 - Chú kimbang gửi: 1.000.000đ
 - Còn lại        :   577.000đ
 Tiền còn dư Loan sẽ gửi lại chú kimbang.
  Hóa đơn khám bệnh
 
 Đơn thuốc

 Hóa đơn tiền thuốc

 Thuốc mua theo đơn


 Thân ái!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #21 vào: 18-04-2012 20:33:01
Xin chào cả nhà!
 Sáng nay, sau khi hội ý với sonynhan, mình đã nhờ loanngyen1202 đưa cụ Tâm đi khám bệnh tại bệnh viện Bình Thạnh.
 @loanngyen1202 cập nhật tình hình của cụ Tâm cho cả nhà biết nhé!
 Thân ái!

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #20 vào: 18-04-2012 19:53:42
@bichhang_ntcm
Cảm ơn em rất nhiệt tình theo dõi và cho cả nhà biết sức khỏe của Cụ Tâm.Cũng hiểu rõ em đang nôn nóng như thế nào,sao em biết cả nhà ko vào đọc bài viết của em?
Nóng lòng thì cả nhà ai cũng vậy.Nhưng do chưa ai biết sắp xếp đc thời gian để qua thăm cụ.Nếu em đã có thời gian rãnh để chờ đợi ý kiến vậy em có thể ghé thăm và đưa cụ đi khám xem tình hình như thế nào được ko?Cứu người như cứu hỏa phải không nè.
Em chú ý lần sau dù như thế nào em cũng bình tĩnh ko nên mở thêm topic mới cùng một chủ đề của hoàn cảnh đó em nhé,nhất là khi viết bài xong em nhớ đọc kĩ lại để sữa lỗi sai chính tả,kẻo người đọc đôi khi ko hiểu rõ ý bài viết em nhé.
.Mong mod chuyển bài này về đúng chủ đề của nó.
Sài Gòn - Cụ Tâm - Bệnh & Neo Đơn - Q Bình Thạnh

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.