Tác giả Chủ đề: Nhà Bè - Ông Sa bà Liên - Vô gia cư  (Đã xem 29040 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #149 vào: 10-01-2018 13:50:46
Vì có dự án riêng nên hết tháng 3/2018 Ni Na sẽ ngừng CMTX trường hợp này. Letuantu xem ông bà cần tiếp tục cmtx không để kêu gọi nhé. Cảm ơn nhiều.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #148 vào: 20-12-2017 22:11:14
Chúng ta thực hiện việc CMKTX các nhu yếu phẩm cho ông bà theo đề xuất của Letuantu các bạn nhé.

Xin cảm ơn cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #147 vào: 20-12-2017 21:11:12
Để giảm bớt chi phí ăn uống cho ông bà, letuantu đề nghị tiếp tục hỗ trợ nhu yếu phẩm cho ông bà với số lượng như sau:
-Gạo: 20kg
-Dầu ăn: 1 lit
-Nước tương: 500ml
-Nước mắm: 500ml
-Bột ngọt: 454gr/ 3 tháng
-Bột canh: 390gr

Xin cảm ơn!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #146 vào: 16-12-2017 10:04:27
Chào cả nhà,

Loannguyen gửi cả nhà ảnh trao tiền CMTX cho Ông Sa Bà Liên từ tháng 8 - 112017


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
CMTX T8&T9


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
CMTX T10


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
CMTX T11

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #145 vào: 24-07-2017 13:02:16
Chào cả nhà,

Chiều thứ 7 tuần rồi Loannguyen và các bạn letuantu, Minh Sơn đến thăm ông bà và trao tiền CMTX, gạo và gia vị CMTX T7/2017.
Loannguyen cũng trao cho ông bà 1,500,000đ tiền CMKTX do Chị Dung & bạn ủng hộ ông bà.

Cũng mấy tháng nay rồi, Ông bà thường hay cãi nhau, vấn đề cũng chỉ xoay quanh những điều vặt vãnh hàng ngày. Gần 3 tháng nay dường như lần nào đến ông bà cũng cãi nhau, cho thấy tần suất cãi nhau rất nhiều lần, ai cũng không chịu nhường ai nên dẫn đến cãi vã. Loannguyen và các bạn cũng đã khuyên nhủ rất nhiều, tuy nhiên hiện tại ông bà vẫn chưa hòa giải được.
Hiện tại ông có nguyện vọng chuyển đi nơi khác để ở, bà cũng có nguyện vọng ở một mình. Những chuyện xích mích hàng ngày tuy nhỏ nhưng cứ tích tụ dần và điều chúng ta không mong muốn nhất cũng đã xảy ra. Hiện tại Loannguyen và các bạn vẫn mong muốn hòa giải và khuyên nhủ ông bà, mấy chục năm trời sống với nhau, nay đến lúc già yếu cần nhau nhất thì lại như vậy...

letuantu và các bạn sẽ thu sếp và cập nhật thông tin sớm để cả nhà cùng biết ạ!

Loan gửi cả nhà hình ảnh trao tiền

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
CMTX tháng 7/2017

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
CMKTX Chị Dung & bạn

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi dophustory

Trả lời #144 vào: 21-06-2017 00:00:03
Hôm Thứ 7 (17/6) vừa rồi, con, anh Quyền( TNV QC 2k) cùng anh LeTuanTu chị Loannguyen  có ghé qua thăm ông bà.

Hai ông bà vẫn khỏe nhưng cũng không tránh khỏi cái chứng đau nhức của tuổi già khi trái gió trở trời, Bà thì có vẻ yếu hơn, bà kể dạo này bà hay bị đau nhức còn thêm chóng mặt nhưng uống lá mật gấu nó cũng đỡ nhiều lắm. Ông thì dạo này có uống thêm mật ong ( do ông nghe đài thấy \" Ông bác sĩ đó bảo uống mật ong nó hết, nên ông uống thử, mà ông bác sĩ đó hay thật, uống vào cái nó hết luôn à\"  :P ) và sử dụng kèm theo dầu nóng của chị Lephung nên bệnh đau nhức của ông hồi trước là 10 thì nay chắc cũng chỉ còn 1 2. Thật đáng mừng cho ông bà!!!. Chị Loannguyen cũng gửi đến ông bà 1 chai mật ong rừng cho ông bà sử dụng.

Ngoài ra, tay của Bà bị đứt 1 đường khá sâu, Bà kể \" Do bà đi nhặt ve chai rồi bị miễng chai cắt trúng, lúc đó máu cháy nhiều lắm, bà xỉu nằm ra đường luôn cũng may mà lúc đó có cái cô bán nước thấy rồi đỡ Bà, băng lại dùm Bà, bà mới về nhà được\" - Thế mới thấy thương hoàn cảnh ông bà .... ở cái tuổi chiều tà bóng xế :(. Mỗi ngày bà đẩy xe lắc đi nhặt vỏ lon từ lúc 4h sáng ( do lúc đó còn đèn đường, bà thấy nó chiếu chiếu mới biết chứ bà có thấy gì đâu .... ) đến hơn 8h thì nắng quá thì về với lại xe đông quá bà cũng không dám đi.
Thương Bà nên có một số cô chú tốt bụng cũng thu nhặt dùm bà, rồi bà đẩy xe ngang qua thì bỏ lên dùm bà. Cũng nhờ có \"mối\" nên một ngày bà cũng dc 20 30 nhưng có ngày chưa được đến 10 ngàn ....

Do chuyển sang phòng trọ mới, khu này ngta bắt nấu bằng điện, không cho xài củi nữa nên chi phí sinh hoạt gần như tăng gấp đôi. Bà kể \"hồi trước có 30 ngàn 1 tháng mà giờ nó bắt đóng đến 70 80 ngán, mắc quá trời luôn à   :lol: \"

Ngồi nói chuyện với 2 ông bà. Thấy thương thay cho cuộc sống của mảnh đời tuổi xế chiều. Mong trời thương, trời cho ông bà thêm sức khỏe .....

Con gửi đến cả nhà hình ảnh trao CMTX tháng 6/2017:

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Phần CMTX T6 và chai mật ong rừng chị Loannguyen gửi ông bà

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

ĐỪNG
Vội sinh, Vội Tử, Vội một đời
Vội cười, Vội khóc, Vội buông lơi
Vôi thương, vội ghét, nhìn nhau lạ
Vội vã tìm nhau, vội vã rờI
#
Sống CHẬM lại-Nghĩ KHÁC đi
Lan tỏa lòng nhân ái- Chia sẻ yêu thương
Nhân rộng sự giúp đỡ- Thắp sáng những tâm hồn
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #143 vào: 08-06-2017 06:55:53
Chúng ta tiếp tục thực hiện việc xuất kho Quán cơm 2000đ - SG để CMTX hiện vật  2 cụ Sa & Liên như đề xuấtcủa Letuantu từ tháng 6/2017 đến hết tháng 8/2017 nhé.

Nhờ các bạn khu vực TP.HCM trung chuyển dùm nhé.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #142 vào: 07-06-2017 00:20:23
Trích dẫn của: \"letuantu\" post=97891

đề xuất hỗ trợ tiếp cho ông bà với số lượng:
-Gạo 20 kg
-Nước tương tỏi ớt 400 ml
-Nước mắm 1 lit
-Đường 1 kg
-Bột canh 390 gr
-Dầu ăn 1 lit
-Hạt nêm nấm 200gr

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #141 vào: 02-06-2017 00:01:41
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=97951
Bà Liên quay lại với ông Sa từ bữa nào vậy Letuantu ?

Dạ hai ông bà nói là sẽ \"đường ai nấy đi\" từ khi còn ở nhà trước, đồ đạc cũng đã gói gém xong rồi, nhưng đến khi dọn qua nhà mới thì có vẻ như đã hòa thuận trở lại, hiện giờ 2 ông bà vẫn sống với nhau bình thường, chỉ có điều ít nói chuyện với nhau thôi.

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #140 vào: 27-05-2017 20:36:15
Bà Liên quay lại với ông Sa từ bữa nào vậy Letuantu ?

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #139 vào: 18-05-2017 22:47:01
Chào cả nhà!

Ngày 15/4, letuantu và loannguyen đã xuống thăm, trao 500.000 đồng & nhu yếu phẩm của tháng 4
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Ngày 14/5, letuantu và loannguyen có ghé thăm, trao 500.000 đồng & nhu yếu phẩm của tháng 5.

Do phần đất chỗ ở của ông bà bị di dời, giải tỏa nên ông bà đã chuyển sang thuê trọ ở gần đó. Chỗ ở mới là khu nhà trọ của dân lao động, giá thuê hàng tháng là 800.000 đồng chưa tính tiền điện, còn nước thì được miễn phí.
Hôm chuyển nhà, cũng nhờ người quen xuống hỗ trợ chuyển các thứ qua chứ ông bà thì không thể làm được.

letuantu đề xuất hỗ trợ tiếp cho ông bà với số lượng:
-Gạo 20 kg
-Nước tương tỏi ớt 400 ml
-Nước mắm 1 lit
-Đường 1 kg
-Muối 1kg/3 tháng
-Bột canh 390 gr
-Dầu ăn 1 lit
-Hạt nêm nấm 200gr

Vài hình ảnh về nơi ở mới của ông bà

Bà đã tự điều khiển được xe lắc để đi lại
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Phòng có gác nhưng chỉ để trống vì nóng & ông bà không thể leo lên được
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Hình ảnh trao tiền, hiện vật & dầu nóng chị lephung gửi ông bà
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi dophustory

Trả lời #138 vào: 20-03-2017 21:49:13
Hôm thứ 7 ( 18/03) vừa rồi con có cùng a Letuantu, c LoanNguyen, và a Quyền ( TNV quán cơm 2k-SG) xuống thăm và trao 500,000 đồng và phần CMTX T3 cho ông bà.

Hai ông bà khỏe, nhưng không tránh khỏi những cơn đau nhức của tuổi già khi trái gió trở trời. Ông bảo nhờ có chai dầu xanh của c LePhung cho, tay chân ông bớt đau hơn, dầu xanh này có tác dụng tốt hơn dầu hôi hồi trước ông dùng nhiều. Còn bà thì do bị cao huyết á( tăng xông), ngồi dậy là thấy chóng mặt nên chỉ nằm và không ngồi được nhiều. Hy vọng với số thuốc được gửi, có thể giúp bà bớt chóng mặt, và khỏe hơn.

Con xin gửi đến cả nhà hình ảnh trao phần quà CMTX T3 cho Ông Sa- Bà Liên:


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

ĐỪNG
Vội sinh, Vội Tử, Vội một đời
Vội cười, Vội khóc, Vội buông lơi
Vôi thương, vội ghét, nhìn nhau lạ
Vội vã tìm nhau, vội vã rờI
#
Sống CHẬM lại-Nghĩ KHÁC đi
Lan tỏa lòng nhân ái- Chia sẻ yêu thương
Nhân rộng sự giúp đỡ- Thắp sáng những tâm hồn
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #137 vào: 12-03-2017 05:15:38
Trích dẫn của: \"letuantu\" post=96831
....

Để giảm bớt chi phí ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, letuantu xin đề xuất tiếp tục hỗ trợ CMTX vật phẩm từ Quán cơm với số lượng:
-Gạo 20 kg
-Nước tương 500 ml
-Nước mắm 1 lit
-Đường 1 kg
-Bột canh 500 gr
-Dầu ăn 1 lit

.....


Chúng ta tiếp tục xuất kho Quán cơm 2000đ để CMTX ông Sa bà Liên theo đề xuất của Letuantu từ tháng 3/2017 đến hết tháng 5/2017 .

Tổ TK-KT cập nhật dùm .

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #136 vào: 08-03-2017 13:40:20
Chào cả nhà!

Tuần vừa rồi, letuantu, loannguyen & DiemMai, dophustory đã xuống thăm và trao 500.000 đồng CMTX tháng 2 cho ông bà.

Để giảm bớt chi phí ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, letuantu xin đề xuất tiếp tục hỗ trợ CMTX vật phẩm từ Quán cơm với số lượng:
-Gạo 20 kg
-Nước tương 500 ml
-Nước mắm 1 lit
-Đường 1 kg
-Bột canh 500 gr
-Dầu ăn 1 lit

Nhờ TD9P xem xét ạ!
Xin cảm ơn.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #135 vào: 02-03-2017 21:33:01
Chào cả nhà.

Sáng 2/3, LP và anh Phương - cán bộ về công tác BHXH của xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè đã đến thăm và chuyển quà của chị Chích Chòe Ntcm gửi tặng 2 vợ chồng cụ Sang. Qùa là các loại dầu gió xanh, dầu giảm đau nhức, xoa bóp. 2 cụ gửi lời cám ơn chị Chích Chòe Ntcm nhiều.

Anh Phương hứa sẽ cố gắng xin cấp thẻ BHYT và lưu tâm đến hoàn cảnh này vì thuộc phạm vi xã HP.  Anh Phương hỏi giấy tờ, 2 cụ nói không có giấy tờ tùy thân, cũng như không đăng ký tạm trú ở công an xã nên có phần rắc rối trong việc cấp thẻ BHYT miễn phí dành cho người nghèo. Mong 2 cụ sớm được UBND xã quan tâm và giúp đỡ.

LP gửi đến cả nhà vài hình ảnh của 2 cụ. Thân ái.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]