Tác giả Chủ đề: TP Trà Vinh - Cô Nữ - Nghèo và bệnh - Phường 1  (Đã xem 19485 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #3 vào: 09-05-2013 14:44:51
Chào cả nhà!


Hoàn cành này cũng thật khó khan. Nhóm xác minh đã đề xuất 400.000đ/th mong cả nhà chung tay giúp đỡ.

Thân mến!

 


Ngủ rồi kingcong_196

Trả lời #2 vào: 25-04-2013 16:40:55
Chào cả nhà!
Chủ nhật, ngày 21/04/2013 kingcong_196, cô Ngochanh, chị Quyen_omon, Ngọc Hân và một tình nguyện viên của quán cơm 2000đ Cần Thơ có đi xác minh trường hợp Trà Vinh- Cô Nữ- Nghèo và bệnh.Hoàn cảnh hiện tại của cô như sau:
Cô Trần Thị Nữ (1950) sống cùng 2 người con là anh Nguyễn Văn Hòa (1972) và anh Nguyễn Văn Thuận (1980).Chồng mất cũng khá lâu, nên hiện tại cô và người con đang sống trong căn nhà nhỏ trên mảnh đất mà phường cho, lúc trước khi chưa bị bệnh thì cô có đi làm thuê, làm mướn cho người ta để kiếm tiền sống qua ngày, nhưng từ khi phát bệnh về huyết áp, đau khớp, đau lưng thì cô không thể đi làm được, hơn thế, cách đây khoảng 3-4 năm từ khi người con của cô là Anh Nguyễn Văn Thuận bị bệnh tâm thần thì cô phải nghỉ ở nhà để chăm sóc cho anh.Cách đây 7-8 tháng gia đình có đưa anh đi điều trị tại bệnh viện tâm thần Tiền Giang, còn bây giờ thì hàng tháng gia đình vẫn đi lãnh thuốc ở phường cho anh điều trị nên hiện tại bệnh của anh khá hơn lúc trước rất nhiều, mỗi tháng mất  40k tiền thuốc( vì gia đình có sổ hộ nghèo)+tiền mua thuốc ở ngoài để điều trị cho anh, ngoài ra, hàng tháng gia đình nhận đc 270k tiền trợ cấp cho anh.
Anh Nguyễn Văn Hòa, người trụ cột chính trong gia đình cô, anh có vợ và 1 người con trai nhưng vì hoàn cảnh nghèo, bệnh tật và pải nuôi thêm mẹ già và người em trai bệnh tâm thần nên vợ anh và con trai của anh về quê ngoại ở vĩnh long sinh sống. Nhưng cách đây hơn một năm thì anh bị bệnh về phổi do lao lực nên hiện tại anh cũng ko thể lao động nặng đc nữa, hoàn cảnh của gia đình lại rơi vào tình trạng khó khăn hơn nữa, mỗi khi bệnh phát thì anh lại đi vay mượn tiền của bạn bè thân quen, hàng xóm để có tiền đi điều trị. Cuộc sống hàng ngày của gd bây giờ chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, hàng tháng thì gd có nhận được 5kg gạo bên hội phụ nữa phường cho.Ngoài ra, lúc nào khỏe thì anh Hòa cũng đi làm phụ thêm để kiếm sống qua ngày.
Sau khi đc tìm hiểu về hoàn cảnh của gd, nhóm XM có đề xuất CMTX cho gd cô 400k/tháng.
Một số hình ảnh về gđ cô Nữ

Hình ảnh cô Nữ.

góc sinh hoạt trong căn nhà nhỏ.

Sổ hộ nghèo của gia đình.

BHYT của cô.

Giấy bệnh của anh Thuận.

giấy bệnh của anh Hòa.
Mong sự chung tay giúp đỡ của cả nhà đến gia đình cô.
Thân.


[/img]

[...Yêu thương từ trái tim...]
 


Ngủ rồi caycaudua45@yahoo.com.vn

Trả lời #1 vào: 16-04-2013 19:42:01
Như xin giới thiệu đến cả nhà trường hợp cô Trần Thị Nữ sinh 1950 ngụ tại đường Quang Trung 97/2 khóm 1 phường 1 TP Trà Vinh.Bà sống cùng 2 người con (cùng mẹ khác cha)anh Trần Văn Thuận sinh 1980 bị tâm thần cách nay vài năm và được hưởng trợ cấp xã hội 270.000/tháng.Anh Nguyễn Văn Hòa sinh 1972 lúc trước khỏe anh còn làm hồ nhưng trước têt nhâm thìn anh bi bệnh phổi nặng nên từ đó đến nay không làm gì được vì bs không cho làm nặng.Gia đình cô thuộc hộ nghèo.Cô bị bệnh viêm phù thận,đau lưng,viêm mũi họng(giấy khám hơi mờ Như sợ chụp hình xác minh không thấy),ngoài ra cô nói thường có triệu chứng mệt,và đau khớp chân,sức khỏe yếu nên cô chỉ làm công việc nội trợ và chăm sóc 2 con bệnh.Hàng ngày gia đình cô phải sống nhờ vào những người hàng xóm cho vay tiền,khi thì cho ít gạo,muôi,đường…Rất mong sự giúp đỡ của cả nhà.Khi nào các bạn xuống xác minh gọi cho Như 0125.25.74.749 Như sẽ dẫn đường