Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - 03 Chị em bị chứng teo não bẩm sinh  (Đã xem 19800 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
@Trangvitgioi : Em xuất Quỹ chuyển tới Kiều Oanh Nguyễn 600,000đ tiền CMTX Gia đình chú Thành từ tháng 6/2017 đến hết tháng 8/2017 .

Nhờ các bạn khu vực Hà tĩnh trung chuyển tiền và nhu yếu phảm đến Gia đình chú Thành dùm nhé.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Chào cả nhà
Vì bạn Ánh không có nick trên diễn đàn nên Kiều Oanh xin nhận nhiệm vụ trung chuyễn hàng cho gia đình chú Thành ạ
Thân!

Kiều Oanh
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"VânKiêuSa\" post=98224
...

VKS xin đề xuất nhu yếu phẩm CMKTX cho gđ chú
1. Dầu ăn: 1 lít
2. Nước mắm: 1lit
3. Muối: 1kg
4. Đường:1kg
Mong nhận được sự quan tâm của cả nhà
Thân


Thực hiện theo đề xuất của Vân Kiêu Sa nhé.

Bạn Ánh xác nhận việc trung chuyển tiền và hiện vật dùm nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Thêm một sự chung tay là thêm một hoàn cảnh được chia sẻ. Cảm ơn Lắng Nghe Lòng Bạn đã gia nhập nhóm và hy vọng được đọc nhiều bài viết của bạn!

Cảm ơn Vân Kiêu Sa đã kết nối và gầy dựng nhóm NTCM Hà Tĩnh ngày càng mạnh!

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Nhóm HT xin đc cảm ơn sự quan tâm từ BQT diễn đàn,cảm ơn Lắng nghe lòng bạn( a Hùng) đã cùng đồng hành chia sẻ với nhóm trong thời gian qua.
Thay mặt nhóm bạn Ánh ở Cẩm xuyên sẻ nhận nhiệm vụ trung chuyễn tiền và nhu yếu phẩm hàng tháng cho gđ chú Thành.
VKS xin đề xuất nhu yếu phẩm CMKTX cho gđ chú
1. Dầu ăn: 1 lít
2. Nước mắm: 1lit
3. Muối: 1kg
4. Đường:1kg
Mong nhận được sự quan tâm của cả nhà
Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Chúng ta xuất quỹ CMTX Gia đình chú Thành 200,000đ/ tháng bắt đầu từ tháng 6/2017 đến hết tháng 8/2017 .

Ngoài ra chúng ta cũng CMTX thêm 20kg gạo/ tháng cùng với thời gian như trên.

Vân Kiêu Sa và các bạn Hà tĩnh sẽ trung chuyển Tiền và nhu yếu phẩm .

Tổ TK-KT cập nhật dùm .

Tùy vào tình trạng kho hàng tại Hà tĩnh mà chúng ta cũng sẽ CMKTX các nhu yếu phẩm khác như Dầu ăn, Tương , Mắm, Đường ...
Cụ thể thế nào các bạn cần có đề xuất chi tiết lên diễn dàn nhé.

@Lắng nghe lòng bạn : Nhờ các bạn bổ sung hình ảnh BHYT của 3 người con chú Thành dùm.
@Vân Kiêu Sa : Xác nhận việc trung chuyển tiền và hiện vật dùm nhé.[/i ]

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Merci

Trích dẫn của: \"Lắng nghe lòng bạn\" post=98218
chào cả nhà

 
 mặc dù gđ ông cũng được hưởng mọi chế độ XH các con ông được hưởng 235.000/ người/tháng nhưng cuộc sống vẫn muôn vàn khó khăn với 4 con nguoi nhưng chỉ mỗi cha già là lao động chính.
xét hoàn cảnh thực tế nhóm HT xi đề xuất BQT diễn đàn CMTX cho gđ ông 400.000/tháng
mong nhận đc sự quan tâm của các nhà hảo tâm và MTQ dành cho cha con ông
Thân



Chào bác Lắng nghe lòng bạn! Theo như Merci được biết ở thời điểm hiện tại của năm 2017 thì mức độ trợ cấp dành cho người tàn tật, người khuyết tật trên cả nước đã có sự thay đổi. Bác có thể vui lòng kiểm tra lại giùm thông tin từ chính quyền địa phương về mức tiền trợ cấp hàng tháng của các con cụ không ah? Cảm ơn bác! Thân mến.

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Lắng nghe lòng bạn

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 680
  • Thanked: 939 times
  • Thích 8
chào cả nhà
Lời đầu tiên cho tôi gủi đến BQT diễn đàn,các nhà hảo tâm, MTQ  lời chúc sức khỏe và một lời tri ân.
Tôi đã cùng đồng hành cùng nhóm hà tĩnh và Vân kieu sa gần một năm,đi nhiều thấy nhiều,chứng kiến nhiều hoàn cảnh bất hạnh và tôi nhận ra răng cuộc sống này cần lắm những tấm lòng.
và đây cũng là lần đầu tiên tôi viết lên diễn đàn khi được Vankieusa động viên cỗ vũ và mong rằng những lời viết của tôi có gì còn sai sót mong BQT đóng góp thêm.
Chiều ngày 09/6 Lăng nghe lòng bạn cùng O Quý và các bạn TNV đã đến thăm và xác minh hoàn cảnh gia đình ông Hoàng Bá Thành- 68 tuổi
Địa chỉ: Tổ 6 -thị trấn cẩm xuyên- huyện cẩm xuyên
Vợ chồng ông có 6 người con thì có 3 người bị chứng bại não.
Năm 1995 vợ mất,3 người con lớn lần lượt lập gia đình và đi làm ăn xa vì ở quê cũng chỉ quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng không thể thoát khỏi đói nghèo nên họ lại đành bỏ quê đi làm ăn.
với 3 đứa con tật nguyền một người phụ nữ chăm sóc đã khó, nhưng nay một cha già 68 tuổi vừa ruộng vườn kiếm cái ăn, vừa phải chăm sóc cơm nước cho các con, từ miếng ăn giấc ngủ đến cả vệ sinh cá nhân.mà khổ nhất  lại là 2 cô con gái đang tuổi.. nhiều khi ông bảo không biết làm sao nữa
ông kể sở dĩ các con ông sinh ra bị như vậy là vì năm 1973 ông làm chủ tịch xã, trong một lần đi nhận thuốc sâu về cho bà con gánh trong 2 cái thùng phi khi đi qua một con kênh thì bị trượt chân, một thùng phi thuốc sau đổ hết lên người ông. cứ nghĩ mọi chuyên sẻ bình thường nhưng không ngờ năm 1974 vợ ông sinh tiếp đứa con thứ 4 chị Hoàng Thị Hoài thì quả đúng là bị teo não có thể là do di chứng nhiễm thuốc trừ sâu.
Năm 1978 Anh Hoàng Bá Quyên
Năm 198; Chị Nguyễn Thị  Yến
cả 3 người con lần lượt ra đời đều bị dị chứng như nhau, vợ chồng ông cũng đã ôm con khắp các bệnh viện nhưng đều nhận được cái lắc đầu của bác sỹ.
Rồi vợ ông qua đời để lại cái gọi là một gánh 2 vai cho ông, với 3 đứa con bình thường đã cơ cực nay lại 3 đứa tật nguyền, ông kể, nhiều khi tui như muốn buông xuôi tất cả nhưng nhìn 3 đứa con nằm đó vô tri ô giác,không kiểm soát được bản thân tui lại không đành lòng
Thôi thì sống ngày nào thì chăm lo cho chúng ngày đó, mặc dù gđ ông cũng được hưởng mọi chế độ XH các con ông được hưởng 235.000/ người/tháng nhưng cuộc sống vẫn muôn vàn khó khăn với 4 con nguoi nhưng chỉ mỗi cha già là lao động chính.
xét hoàn cảnh thực tế nhóm HT xi đề xuất BQT diễn đàn CMTX cho gđ ông 400.000/tháng
mong nhận đc sự quan tâm của các nhà hảo tâm và MTQ dành cho cha con ông
Thân







« Sửa lần cuối: 03-06-2020 13:27:59 gửi bởi -TrườngGiang- »

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Đó là hoàn cảnh của ông : Hoàng Bá Thành
Địa chỉ: Xom - Thị trấn cẩm xuyên huyện Cẩm xuyên
Năm.nay 68 tuổi vợ mất từ năm 1995 để lại cho ông 3 đứa con tật nguyền,một mình ông xoay xở với ruộng vườn,cơm nước,giặt giũ,thâm chí việc vệ sinh cá nhân của các con.
Cả 3 người con của ông bị từ lúc sinh ra,theo lời ông thì có lẻ do ông bị nhiễm thuốc trừ sâu từ năm 1973 nên dẫn đến các cin ông đều bị như vậy
Các bạn nhóm mình cố gắng sắp xếp thời gian đi xác minh giùm
Liên lạc với chị Thủy( nhà bên cạnh) 01686820834
Thân!

« Sửa lần cuối: 22-06-2020 06:31:33 gửi bởi -TrườngGiang- »