Tác giả Chủ đề: Nghệ An (TP Vinh) - Bà Nhung - Gia đình khó khăn  (Đã xem 11325 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Alexander

Trả lời #21 vào: 24-01-2018 18:31:34
Đến thăm bà Nhung vào một ngày nắng ấm , sức khoẻ bà vẫn vậy . Ông thì bị tái phát bệnh nên đang nằm viện . Gặp bà trao quà cho bà bà cứ nói huyên thuyên kể chuyện mất hai mươi nghìn , trông có vẻ ấm ức lắm , nhìn bà mà ai cũng bật cười . Bà bữa nay có cái mũ sành điệu lắm , không biết mũ ai cho hay lấy mũ ông đội nữa nhưng trông bà cũng đáng yêu , lúc nào cũng huyên thuyên như một đứa trẻ vậy
Cứ đến gặp bà là lại cảm thấy cuộc đời này nó thật trong trẻo thật vô tư
Đây là hình ảnh trao quà CMTX tháng 1/2018 cho hoàn cảnh gia đình bà Nhung .

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

[attacVhment=10159]26992679_1566889833429456_7605507987423340573_n.jpg[/attachment]



 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Alexander

Trả lời #20 vào: 01-01-2018 13:59:07
Alexender xin cập nhật chi tiết số lượng các nhu yếu phẩm đã trao cho bà Nhung tháng 12 như sau ạ:
10 kg gạo ,
 1 gói muối 500g ,
1 chai xì dầu 450ml
 và 300.000 đồng

 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #19 vào: 01-01-2018 13:55:33
Chân chưa bước vào cửa , bà đã hỏi \" đến cho bà tiền đến cho bà gạo à ??? \"
O Nhung à , O Thắng à , không biết bà nói o nào , hay nói chính bản thân mình nữa :)
Trao quà cho bà xong , mở phong bì tiền CMTX hàng tháng , mở ra nói \" Cho bà nhiều tiền hey , chín triệu hey \"
Chân đi chân đất rứa , thật thương ...
Nói bà vào đi dép vô khỏi lạnh , bà \" nghe lời \" y như đứa trẻ vậy . Tiếp xúc với nhiều người bị bệnh này không những không thấy sợ mà thấy thương họ nhiều hơn , có lẽ cuộc đời quá nhiều sóng gió quá nhiều mệt mỏi thương đau nên họ \"
chọn \" trở lại thành \" trẻ thơ \" để trốn tránh đi tất cả , trốn tránh sự thật trốn tránh những khổ đau xảy đến trong cuộc đời .
Gặp bà lần nào cũng thấy thật thương , cầm tiền vậy chứ tối về ông cầm mấy tờ tiền lẻ lẻ ông nói nhiều hơn đổi cho cũng nghe liền .
Gạo và nhu yếu phẩm tháng 12 của gia đình bà Nhung gồm có :
1. 10kg gạo
2.1 gói muối 500g
3. 1 chai xì dầu nhỏ
4. 300.000 đồng tiền mặt
Nhìn cái sân từ đợt trước đến tới giờ vẫn chưa có đủ tiền để láng cho ông bà và hai đứa nhỏ đi lại cho sạch mà vẫn chưa làm được .
Gia đình mới chỉ mua được mỗi cát còn thiếu tiền mua xi măng nữa :)
Nếu có thể diễn đàn có thể hỗ trợ giúp chongia đình bà phần xi măng  để hoàn thành cái sân được không ạ ?
Kính mong ban quản trị quan tâm xem xét ạ . Con cảm ơn nhiều ạ .

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi Alexander

Trả lời #18 vào: 01-01-2018 13:43:06
Một số hình ảnh trao quà cưu mang thường xuyên tháng 12/2017:
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi caoxuanhuu

Trả lời #17 vào: 30-11-2017 12:20:27
caoxuanhuu xin cập nhật chi tiết số lượng các nhu yếu phẩm đã trao trong cho bà Nhung tháng 11 qua ạ.
10kg gạo
1 chai dầu ăn 900ml
1 chai nước mắm 900ml
1 gói muối 500g
1 gói mì chính (bột ngọt) 454g
 300.000đ tiền mặt

Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #16 vào: 27-11-2017 09:26:57
Chào cả nhà !

Cảm ơn Caoxuanhuu và các bạn Nghệ an đã ghé thăm trao tiền và nhu yếu phẩm tới gia đình bác Nhung.

Chút chia sẻ không chỉ làm ấm lòng người nhận mà còn mang tới cho người trực tiếp trao cũng như những người đọc thông tin niềm vui khó tả.

Mong rằng vòng tay yêu thương được nối dài để những hoàn cảnh khốn khó không còn những giọt nước mắt chảy dài trong tủi phận. Và để làm được điều đó thì không thể thiếu được sự chung tay của các thành viên tại từng miền đất nước.

Xin cảm ơn cả nhà .

Thân.

@ Caoxuanhuu : Các bạn lưu ý việc cập nhật chi tiết số lượng , khối lượng nhu yếu phẩm mà các bạn dự định trao tới các hoàn cảnh để cả nhà cùng nắm được nhé .

Lưu ý :
* Ghi chính xác số lượng và khối lượng trên bao bì
* Viết đế xuất vào cuối tháng trước hoặc vài ngày đầu của tháng dự kiến gửi hàng hóa tới hoàn cảnh khó khăn.
* * Lượng hàng hóa hiện có tại kho hàng Nghệ an các bạn  Xem tại đây

Ví dụ : Trường hợp gia đình bác Nhung

Căn cứ vào lượng hàng hóa có tại kho Nghệ an. Nhóm đề nghị giúp bác Nhung  nhu yếu phẩm tháng 11/2017 như sau :

1/ Gạo : ... kg
2/ Dầu ăn : ... lít
3/ Nước mắm : ... lít
...
...

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi caoxuanhuu

Trả lời #15 vào: 26-11-2017 22:04:41
Hình ảnh trao quà cưu mang thường xuyên tháng 11/2017
Hoàn cảnh bà Nhung Khối Vĩnh Mỹ , Vĩnh Tân , Nghệ An

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương.
 


Ngủ rồi mongthuynavy

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 516
  • Thanked: 7 times
  • Thích 0
Trả lời #14 vào: 16-11-2017 13:04:26
Mongthuynavy đã nhận được 900.000 tiền cmtx cho bà nhung ba Tháng ( tháng 11,12/2017 và Tháng 1/2018).
Cảm ơn cả nhà nhiều.

 


Ngủ rồi Trungkienbeo@gmail.com

Trả lời #13 vào: 12-11-2017 07:15:22
Trung Kiên sẽ cùng chị Thành Mẫn và các TV Người tôi cưu mang nhận trách nhiệm trung chuyển gạo và nhu yếu phẩm đến với hoàn cảnh bà Nhung và cập nhật thông tin hàng tháng ạ.

 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #12 vào: 12-11-2017 06:11:57
Tụi con xin đề xuất CMTX cho hoàn cảnh bác Nhung gạo và nhu yếu phẩm như sau ạ : Gạo 15kg/1 tháng , bột canh 2g/1 tháng , dầu ăn 1 chai , nước mắm 1chai/tháng , bột ngọt 1 gói .
Con sẽ cùng MongThuyNavy sẽ nhận trách nhiệm trung chuyển gạo , nhu yếu phẩm và tiền đến gia đình bác Nhung ạ . Con cảm ơn bác 6x cảm ơn cả nhà đã quan tâm giúp đỡ ạ .

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 10-11-2017 11:57:43
@Trangvitgioi : Em xuất quỹ 900,000đ gửi Mongthuynavy1992 để bạn ấy và các bạn Nghệ an  trung chuyển tới gia đình bác Nhung dùm.

Các bạn đề xuất CMTX hay CMKTX nhu yếu phẩm như thế nào vậy ?

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi mongthuynavy

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 516
  • Thanked: 7 times
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 10-11-2017 10:20:51
Chào cả nhà.
Hiện nay thì gạo và nhu yếu phẩm từ SG đã có mặt tại kho Vinh
Mongthuynavy sẽ đảm nhận việc trung chuyển này a.
Chân thành cảm ơn cả nhà đã chung tay giúp đỡ chương trình.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 10-11-2017 10:09:53
Chào cả nhà !

Chúng ta thực hiện theo để xuất của YeuThuong cả nhà nhé .

Bạn nào đảm nhận việc trung chuyển ạ ?

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi YeuThuong

Trả lời #8 vào: 09-11-2017 16:39:33
Chào cả nhà !

10 ngày rồi chưa có anh em chung tay.

Vậy thì chúng ta xuất quỹ cmtx hoàn cảnh bác Nhung 300,000đ/ tháng từ tháng 11/2017 đến hết tháng 1/2018 cả nhà nhé.

Ai đăng ký việc trung chuyển và cập nhật thông tin về cuộc sống của bác Nhung nào ?

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân

 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #7 vào: 29-10-2017 08:40:44
Dạ , con cảm ơn bác 6x ạ . Tụi con sẽ liên hệ với bên nhà xe ạ .

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...