Tác giả Chủ đề: Phương Điền, Hương Khê - Hai em Hằng, Mạnh - Bị trâu bò húc  (Đã xem 6382 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Sunny_night ơi,

Em có thể liên hệ với nhóm bạn ngoài Hà Tĩnh xem có khả năng trao quà/tiền và chụp hình được không nhé.

Nếu được thì xác nhận ngay để một số bạn có nhã ý giúp đỡ nhanh sẽ chuyển cứu giúp 2 cháu bé.

Mong tin em.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Mình vừa liên lạc với anh Hậu và được biết rằng cháu đầu cũng đã tỉnh nhưng đi một đoạn là xỉu còn bé nhỏ thì hai mắt chưa mở được . Nghe anh Hậu nói bác sỹ ở BV Đa Khoa Hà Tĩnh nếu không có tiến triển thì có thể chuyển ra ngoài Hà Nội .
Nói như Nam Việt đúng đó những trường hợp này mà chờ xác minh thì đã trễ rùi , nếu các bác nào có lòng thì có thể chuyển qua báo Dân Trí hay báo NLĐ . Hoặc khi mà bạn Start đã cập nhật lên diễn đàn mình nếu cả nhà muốn giúp đỡ qua diễn đàn mình thì có thể chuyển qua cho những thành viên quen thuộc như chị Sunny ...Thân

 


Ngủ rồi NamViet

Tin thêm về 2 bé Hằng và Mạnh bên báo Người Lao Động và sự giúp đỡ của độc giả :
http://nld.com.vn/20110616024945549p0c1002/be-10-thang-tuoi-bi-bo-huc-hon-me.htm
http://nld.com.vn/20110617021012232p0c1042/20-trieu-dong-giup-2-chau-be-bi-bo-huc.htm

Những trường hợp như thế này mà đợi xác minh xong mới giúp thì e là lúc đó trễ rùi. Ai có lòng thì nên chuyển tiền thẳng cho báo Dân Trí và báo NLĐ để cứu giúp 2 bé kịp thời lúc này.

Thân ái !

 


Ngủ rồi hhbee_2510

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 228
  • Thích 0
nhìn 2 bé mà thấy thương quá  :S
mong nhận được tin XM của nhà mình sớm!
thân

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Hôm nay start2404 có đọc báo Dân Trí được biết hoàn cảnh của hai chị em em Trần Thị Thu Hằng và em Trần Mạnh Tuấn thấy rất cần sự giúp đỡ nên mạng phép post lên diễn đàn nhờ bác nào ở Hà Tĩnh đi XM giùm và giúp đỡ gia đình nếu cần thiết.
Ngằn ngặt tiếng khóc 2 bé thơ bị bò húc trọng thương
(Dân trí) - Trong lúc ra đồng dắt bò về cho bố mẹ, cô bé 8 tuổi trên tay bồng em trai 10 tháng tuổi đã bị đám trâu bò húc trọng thương. Hai chị em nằm bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 18 giờ ngày 14/6 em Trần Thị Thu Hằng (8 tuổi) bồng em trai Trần Văn Mạnh (10 tháng tuổi) ra đồng dắt bò về cho bố mẹ, trên đường về nhà không may hai em gặp đám trâu bò húc nhau bên đường. Hậu quả hai em bị thương nặng ở phần đầu, mặt, bất tình trên đường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Có mặt tại phòng cấp cứu chiều 15/6 chúng tôi thật xót thương khi chứng kiến 3 vết thương trên đầu em Hằng (đỉnh đầu: 8x1 cm, lộ xương sọ; đỉnh đầu trái 6x1 cm; vùng chẩm 5x1 cm). Trong phòng bệnh ai ai cũng xót xa khi nghe anh Hậu cất những tiếng ru à ơi… mỗi khi con khóc.

Cháu Trần Thị Thu Hằng nằm mê man bất tỉnh trong phòng bệnh

Còn bé Mạnh mới 10 tháng tuổi đang còn bú mẹ cũng đang vật vã trong đau đớn. Hai mắt phải băng bó, phần má và cổ bé bị rách nhiều chỗ.

Nói về hoàn cảnh gia, người phụ nữ dáng người khắc khổ nức nở: “Sao mà số phận vợ chồng tôi khổ như vậy không biết. Gần 2 năm nay vợ chồng đã khóc hết nước mắt vì đứa con mắc phải căn bệnh viêm não Nhật bản quái ác. Nay 2 cháu con còn lại phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hai cháu mà có mệnh hệ gì chắc vợ chồng tôi không còn thiết sống nữa”.

Vợ chồng anh Hậu có 3 mặt con. Ngoài 2 cháu đang nằm cấp cứu ở bệnh viện thì cháu giữa mới 3 tuổi là Trần Văn Hoàng bị bệnh viêm não Nhật bản khi mới 13 tháng tuổi.

Gần 2 năm chăm sóc con bị bệnh hiểm nghèo những gì có giá trị trong nhà đều đội nón ra đi. Nỗi cám cảnh nay lại càng đè nặng lên đôi vai vợ chồng anh Hậu khi phải chăm sóc 2 con trong phòng cấp cứu. Anh Hậu cho biết, chi phí từ hôm qua đến giờ cũng hết gần chục triệu đồng. Nếu ngày mai người nhà không vay được tiền đưa xuống thì vợ chồng tôi không còn cách nào là đưa hai cháu về nhà.

Bác sĩ Nguyễn Khai, Phó khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhi Hằng vào phòng cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, bệnh nhi thường hôn mê, nôn ói, choáng và kêu đau đầu. Hiện nay tình trạng sức khỏe của bệnh nhân có nhiều chuyển biến tốt. Tuy vẫn còn những triệu chứng nôn ói, choáng. Bệnh nhi cần theo dõi 24/24 giờ. Nếu có biểu hiện xấu bệnh viện sẽ chuyển bệnh nhi lên tuyến trên.

Trao đổi với Dân trí Bác sĩ Trần Thị Dung, Phó Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, hiện sức khỏe của cháu Trần Văn Mạnh đang trong tình trạng nguy kịch. Do cháu mất quá nhiều máu, vết thương nặng nên các bác sĩ đang cho truyền dịch, tiến hành theo dõi và điều trị theo chế độ đặc biệt.
Tiếng khóc ngằn ngặt của bé Mạnh 10 tháng tuổi trong phòng cấp cứu khiến không ai không khỏi xót xa.


Để có cơ hội được trở về với vòng tay cha mẹ, hai bé Hằng, Mạnh đang rất cần sự dang tay giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.
Link xem trực tiếp tại đây.
Xin chân thành cám ơn.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.