Tác giả Chủ đề: Nghệ An (TP Vinh) - Bà Nhung - Gia đình khó khăn  (Đã xem 11330 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 28-10-2017 05:43:03
Chào cả nhà !

Cảm ơn các bạn Nghê an đã cập nhật thêm thông tin về gia đình bác Nhung .

Chúng ta sẽ CMTX gia đình bác Nhung 300,000đ/ tháng cùng Gạo và một số nhu yếu phẩm tùy theo tình hình kho hàng của Quán cơm 2000đ - SG các bạn nhé.

Bạn nào nhận trách nhiệm trung chuyển tiền, hiện vật cũng như cập nhật thông tin về tình hình cuộc sống của gia đình bác Nhung thì xung phong nhé !

Ngoài ra cũng nhờ các bạn khu vực Vinh - Nghệ an  liên hệ xe để chuyên chở hàng hóa miễn phí  từ TP.HCM ra Vinh dùm.

Bạn nào chung tay chia sẻ với sự khó khăn của gia đình bác Nhung thì đăng ký nhé.

Xin cảm ơ sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Trungkienbeo@gmail.com

Trả lời #5 vào: 27-10-2017 20:49:00
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #4 vào: 27-10-2017 20:41:21
Dạ , con chào bác 6x ạ .
Sau khi đi xác minh lại hoàn cảnh gia đinh bà Hoàng Thị Nhung thành viên Người Tôi Cưu Mang tại Nghệ An đã tìm hiểu được những thông tin sau :
- Chồng của bà Nhung - Ông Phan Đình Hiển Sn 1954 - 63T không phải cán bộ hưu trí , hiện tại sức khoẻ của ông cũng không được tốt lắm nhưng  ngày ngày ông vẫn ra đồng chăn bò để phụ giúp cho con
-Bà Nhung sn 1956 -  61T hiện có được trợ cấp bệnh tâm thần 250.000đ/tháng
-Gia đình bà Nhung thuộc diện hộ nghèo của khối Vĩnh Mỹ , Phường Vinh Tân , Tp Vinh, Nghệ An , có BHYT
- Gia đình bà có 5 người con nhưng 3 người đã mất vì tai nạn giao thông hiện giờ chỉ còn lại hai người con gái là chị Phan Thị Chiến và chị Phan Thị Ánh . Chị Phan Thị Chiến sn 1976 năm nay 41 tuổi , chị có 1 người con trai nhưng không có chồng , chị bị bệnh hen suyễn từ bé , thu nhập chính của 2 mẹ con từ công việc mò cua bắt ốc bán cho người ta để kiếm miếng ăn qua ngày . Gia cảnh 2 mẹ con chị Chiến rất khó khăn nên hiện tại ông bà Nhung đang sống cùng người con gái thứ 2 là chị Phan Thị Ánh , hoàn cảnh vợ chồng chị Ánh cũng không khá hơn mẹ con chị Chiến . Chị Ánh có 2 đứa con 1 cháu 3 tuổi, 1 cháu 5 tuổi , chồng chị trước đây làm phụ hồ nhưng sau do bị chấn thương cột sống nên hiện tại anh đang ở nhà chăn nuôi gà vịt làm nông thu nhập cũng không là bao nên mọi chi tiêu trong gia đình đổ dồn lên đôi vai chị Ánh ,hằng ngày chị mang theo một cái làn nhỏ đạo xe quanh thành phố làm nghề cắt móng tay móng chân cho người ta , ai gọi thì chị đến làm. Nhìn tình cảnh gia đình chị hiện tại rất đáng thương. Ngôi nhà ông bà và gia đình chị Ánh đang sống , thoạt nhìn cũng thấy khang trang nhưng hỏi ra mới biết đó là ngôi nhà tình thương được khối phường xây cho. Nhìn bà cứ như một đứa trẻ do căn bệnh tâm thần đã mấy chục năm mà ai gặp cũng không tránh khỏi sự thương tâm.
Trên đây là những tất cả thông tin mà chúng con - những thành viên NTCM tại Nghệ An đã ghi lại được . Một số hình ảnh được chụp lại tại nhà ông bà Hoàng Thị Nhung , Khối Vĩnh Mỹ , Vinh Tân , Tp Vinh, Nghệ An . Kính mong bác 6x , ban quản trị diễn đàn quan tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình bà , giúp phần nào cho hoàn cảnh đáng thương ấy .

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 24-10-2017 10:11:52
Chào cả nhà !

Cảm ơn Thành Mẫn đã ghé thăm và xác minh hoàn cảnh.

Nhờ các bạn làm rõ thêm một số thông tin :

1/ Vợ chồng bác Nhung nay được bao nhiêu tuổi ?
- Chồng bác Nhung có phải là cán bộ hưu trí không ?
- Bác Nhung có được nhận trợ cấp vì bệnh tâm thần không ?
- BHYT của 2 bác ?
- Gia đình bác Nhung có thuộc diện hộ nghèo không ?
- 2 bác có bao nhiêu người con, bao nhiêu cháu Nội, Ngoại ?

2/ Tên tuổi của các con, cháu của bác Nhung ?
- Những ai đang ở cùng 2 bác ?
- Những người còn lại ở đâu ? Gần hay xa 2 bác ?

3/ Hình ảnh sổ hộ khẩu, sổ hộ nghèo, BHYT , những giấy tờ khám chữa bệnh ?
- Định vị tọa độ vị trí nhà bác Nhung ?

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #2 vào: 23-10-2017 16:34:10
Đây là một trong những hoàn cảnh rất khó khăn mà các thành viên NTCM Tại Nghệ An đã đến trao quà trong CT Chăn ấm yêu thương vừa rồi . Bà bị tâm thần đã gần 30 năm rồi , từ lúc sinh người con gái thứ hai , do nghèo khổ quá , sinh xong sức khoẻ không tốt bà phát bệnh từ lúc đó tới giờ . Khi trao quà chăn ấm yêu thương cho bà bà cười bà hỏi không có tiền cho bà à ? đưa bà phong bì tiền bà mở ra hỏi bà mấy đó ? bà cười bà nói một trăm triệu . Bà vui lắm , xong mở chăn bà lại hỏi không có quần áo à , bà thích quần áo . Lần sau cho bà quần áo nha . Hiện tại bà cứ như một đứa trẻ vậy , bà đưa kí ví tiền ra khoe trong ví toàn là tiền lẻ 1000,2000 tiền bà đi mò cua bắt ốc xong hàng xóm hay người ta gặp người ta thấy tội người ta cho . Tội nghiệp , bà thì bị như vậy , ông thì sức khoẻ cũng đã yếu , ko làm việc nặng được nên ngày ngày đi chăn bò , ông bà có mấy người con nhưng cũng khổ lắm . Đây là một trong số những hoàn cảnh rất tội nghiệp trong số những hoàn cảnh được trao quà chương trình chăn ấm vừa rồi . Cảm ơn Xuân Hữu đã giới thiệu hoàn cảnh này lên diễn đàn , Thành Mẫn sẽ nhờ TV đến xác minh hoàn cảnh , chụp thêm ít tấm hình về hoàn cảnh gia đình bà để cả nhà trên diễn đàn được biết .

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi caoxuanhuu

Trả lời #1 vào: 23-10-2017 16:22:48
Bà Hoàng Thị Nhung , khối Vĩnh Mỹ , P Vĩnh Tân Tp Vinh - Nghệ An . Gia cảnh khó khăn , bà bị tâm thần . Con cái gia cảnh cũng nghèo túng không khá giả gì đang sống chung với ông bà . Cuộc sống rất khó khăn . Kính mong BQT xem xét giúp đỡ hoàn cảnh này.  :)
.
Sau đây là vài hình ảnh về bà.



« Sửa lần cuối: 29-05-2020 13:01:39 gửi bởi -TrườngGiang- »

Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương.