Tác giả Chủ đề: Nghệ An (Nam Đàn) - Cụ Tư - Gia cảnh khó khăn  (Đã xem 29384 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi caoxuanhuu

Trả lời #19 vào: 27-11-2017 11:26:40
consẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ. mong bác 6X và các anh chị đi trước hướng dẫn tụi con :P  :P
 
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=101837
Chào cả nhà !

Cảm ơn Caoxuanhuu và các bạn Nghệ an đã ghé thăm trao tiền và nhu yếu phẩm tới gia đình cụ Tư.

Chút chia sẻ không chỉ  làm ấm lòng người nhận mà còn mang tới cho người trực tiếp trao cũng như những người đọc thông tin niềm vui khó tả.

Mong rằng vòng tay yêu thương được nối dài để những hoàn cảnh khốn khó không còn những giọt nước mắt chảy dài trong tủi phận.  Và để làm được điều đó thì không thể thiếu được sự chung tay của các thành viên tại từng miền đất nước.

Xin cảm ơn cả nhà .

Thân.

@ Caoxuanhuu : Các bạn lưu ý việc cập nhật chi tiết số lượng , khối lượng nhu yếu phẩm mà các bạn dự định trao tới các hoàn cảnh để cả nhà cùng nắm được nhé .

Lưu ý :
* Ghi chính xác số lượng và khối lượng trên bao bì
* Viết đế xuất vào cuối tháng trước hoặc vài ngày đầu của tháng dự kiến gửi hàng hóa tới hoàn cảnh khó khăn.
* Lượng hàng hóa hiện có tại kho hàng Nghệ an các bạn  Xem tại đây

Ví dụ :  Trường hợp gia đình cụ Tư

Căn cứ vào lượng hàng hóa có tại kho Nghệ an. Nhóm  đề nghị giúp cụ Tư nhu yếu phẩm tháng 11/2017 như sau :

1/ Gạo : ... kg
2/ Dầu ăn : ... lít
3/ Nước mắm : ... lít
...
...

Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #18 vào: 27-11-2017 07:37:34
Chào cả nhà !

Cảm ơn Caoxuanhuu và các bạn Nghệ an đã ghé thăm trao tiền và nhu yếu phẩm tới gia đình cụ Tư.

Chút chia sẻ không chỉ  làm ấm lòng người nhận mà còn mang tới cho người trực tiếp trao cũng như những người đọc thông tin niềm vui khó tả.

Mong rằng vòng tay yêu thương được nối dài để những hoàn cảnh khốn khó không còn những giọt nước mắt chảy dài trong tủi phận.  Và để làm được điều đó thì không thể thiếu được sự chung tay của các thành viên tại từng miền đất nước.

Xin cảm ơn cả nhà .

Thân.

@ Caoxuanhuu : Các bạn lưu ý việc cập nhật chi tiết số lượng , khối lượng nhu yếu phẩm mà các bạn dự định trao tới các hoàn cảnh để cả nhà cùng nắm được nhé .

Lưu ý :
* Ghi chính xác số lượng và khối lượng trên bao bì
* Viết đế xuất vào cuối tháng trước hoặc vài ngày đầu của tháng dự kiến gửi hàng hóa tới hoàn cảnh khó khăn.
* Lượng hàng hóa hiện có tại kho hàng Nghệ an các bạn  Xem tại đây

Ví dụ :  Trường hợp gia đình cụ Tư

Căn cứ vào lượng hàng hóa có tại kho Nghệ an. Nhóm  đề nghị giúp cụ Tư nhu yếu phẩm tháng 11/2017 như sau :

1/ Gạo : ... kg
2/ Dầu ăn : ... lít
3/ Nước mắm : ... lít
...
...

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi caoxuanhuu

Trả lời #17 vào: 26-11-2017 19:51:42
Hôm nay ngày 26/11/2017 Nhóm TV Người tôi cưu mang tại Nghệ An đã đến thăm hỏi và trao quà CTMX tháng 11 gồm 500.000đ tiền mặt cùng với gạo và nhu yếu phẩm tháng đầu tiên cho gia đình Cụ Tư Chắt xóm 8 , Nam Anh , Nam Đàn Nghệ An .
Khi tụi con đến chỉ có cụ bà dậy được còn cụ ông với 2 chị ốm nằm không dậy được .
Cụ có tâm sự \" Trời lạnh cụ tuổi đã cao dạo này hay ốm vặt giờ chỉ mong có sức khỏe để phụng dưỡng hai con tàn tật . Giờ đây không biết nói gì hơn xin gửi lời cảm ơn đến ban quản trị diễn đàn NTCM cùng các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn như gia đình cụ  , cụ cảm động lắm cảm ơn NTCM đã quan tâm và thăm hỏi gia đình cụ \"
Thay mặt các TV của Nghệ An , Cao Xuân Hữu xin cập nhật một số hình ảnh được gửi về từ các TV Người tôi cưu mang tại Nghệ An khi đến thăm hoàn cảnh gia đình cụ Tư.
Nguồn từ các TV : Xuka Hiền , Chánh Vinh , Viên Hoà , Hoàng Nam.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương.
 


Ngủ rồi caoxuanhuu

Trả lời #16 vào: 12-11-2017 17:50:58
vâng ạ

Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #15 vào: 12-11-2017 10:50:44
Chào cả nhà !

Trước mắt chúng ta xuất quỹ CMTX gia đình cụ Tư  500,000đ/ tháng từ tháng 11 đến hết tháng 1/2018 cả nhà nhé.

@ Trangvitgioi : Em xuất quỹ chuyển 1,500,000đ tới Mongthuynavy1992 để các bạn khu vực Nghệ an trung chuyển đến gia đình cụ Tư dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #14 vào: 12-11-2017 09:29:41
Hiện NTCM tại Nghệ An đã nhận được gạo và nhu yếu phẩm từ SG chuyển ra cho các hoàn cảnh . Còn tiền CMTX hàng tháng kính mong bác 6x sớm điều phối chuyển vào tk của Mongthuynavy để tụi con đi trao lun ạ .

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi Trungkienbeo@gmail.com

Trả lời #13 vào: 12-11-2017 06:58:41
Dạ, em sẽ cùng chị Thành Mẫn và các TV Người tôi cưu mang nhận trách nhiệm trung chuyển gạo và nhu yếu phẩm đến với hoàn cảnh cụ Tư và cập nhật thông tin hàng tháng ạ.

 


Ngủ rồi caoxuanhuu

Trả lời #12 vào: 12-11-2017 06:53:54
Con Caoxuanhuu xin nhận trách nhiệm trung chuyển tiền , nhu yếu phẩm và cập nhật thông tin về cuộc sống của gia đình cụ Tư ạ.

Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương.
 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #11 vào: 12-11-2017 06:22:10
Dạ , Thành Mẫn cùng các TV tại Nghệ An sẽ nhận trách nhiệm trung chuyển gạo , nhu yếu phẩm CMTX và cập nhật thường xuyên thông tin hoàn cảnh  gia đình cụ Tư để báo cáo diễn đàn biết ạ . Con cảm ơn bác 6 , cảm ơn cả nhà đã quan tâm giúp đỡ .

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 10-11-2017 12:07:20
Chào cả nhà !

Bạn nào nhận trách nhiệm trung chuyển tiền , nhu yếu phẩm và cập nhật thông tin về cuộc sống của gia đình cụ Tư nào ?

Mong có sự chung tay của cả nhà .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 28-10-2017 06:00:09
Chào cả nhà !

Cảm ơn các bạn Nghê an đã xác minh rất rõ ràng về tình cảnh gia đình cụ Tư .

Chúng ta sẽ CMTX gia đình cụ Tư 500,000đ/ tháng bắt đầu từ tháng 11/2017 đến hết tháng 4/2018 rồi tùy tình hình tính tiếp.

Chúng ta cũng CMTX  Gạo và một số nhu yếu phẩm tùy theo tình hình kho hàng của Quán cơm 2000đ - SG các bạn nhé.

Bạn nào nhận trách nhiệm trung chuyển tiền, hiện vật cũng như cập nhật thông tin về tình hình cuộc sống của gia đình cụ Tư thì xung phong nhé !

Ngoài ra cũng nhờ các bạn khu vực Vinh - Nghệ an sớm liên hệ xe chuyên chở hàng hóa miễn phí từ TP.HCM ra Vinh dùm.

Bạn nào chung tay chia sẻ với sự khó khăn của gia đình cụ Tư thì đăng ký nhé.

Xin cảm ơ sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Chi Dang


Ngủ rồi Trungkienbeo@gmail.com

Trả lời #8 vào: 27-10-2017 21:26:43
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Trungkienbeo@gmail.com

Trả lời #7 vào: 27-10-2017 21:26:12
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #6 vào: 27-10-2017 21:13:13
Dạ, con chào bác 6x chào cả nhà ạ . Hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Đình Tư - bà Nguyễn Thị Chắt tại xóm 8, xã Nam Anh,huyện Nam Đàn, Nghệ An đã được TV NTCM tại Nghệ An đi xác minh ạ . Hoàn cảnh gia đình ông Tư bà Chắt vô cùng éo le, dù ở tuổi 73 nhưng bà Chắt vẫn phải ngày ngày chăm sóc, thuốc thang cho cả gia đình có 3 người đau ốm, tàn tật. Ông Nguyễn Đình Tư (80 tuổi) - chồng bà bị bệnh teo não từ năm 2015, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Chị Nguyễn Thuận (43 tuổi) và Nguyến Thị Hòa (40 tuổi) - con bà, cả hai đều bị bệnh về xương khớp, thần kinh, ốm yếu, không tự chăm sóc được bản thân.
Chị Nguyễn Thị Thuận mắc bệnh nặng từ năm lên lớp 4, đi lại khó khăn nên phải bỏ học. Còn chị Nguyễn Thị Hòa đau yếu từ khi mới sinh ra. Trước đây hai chị em tuy mang bệnh, không nhanh nhẹn, tháo vát nhưng vẫn có thể đi lại, làm việc nhà, việc đồng áng giúp bố mẹ. Nhưng hơn 10 năm nay, bệnh tình của cả hai ngày càng nặng hơn.
Gia đình bà Chắt hiện là hộ khó khăn nhất xóm. Cả nhà đều là người già, người bệnh, mọi sinh hoạt đều trông chờ vào tiền trợ cấp của nhà nước.
Kính mong BQT diễn đàn xem xét giúp đỡ cho hoàn cảnh này ạ.
Một số hình ảnh NTCM tại Nghệ An chụp lại được khi đến xác minh gia cảnh ông Tư bà Chắt xóm 8 , Nam Anh , Nam Đàn , Nghệ An.

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi caoxuanhuu

Trả lời #5 vào: 16-10-2017 21:06:23
Trích dẫn của: \"Thành Mẫn\" post=100847
Em xin phép diễn đàn cho em được cử thành viên NTCM tại Nghệ An đi xác minh hoàn cảnh gia đình này ạ .

mong bạn xác minh sớm để ông bà được giúp đỡ  :)  :)

Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương.