Tác giả Chủ đề: Đăk Lăk - Hỗ trợ hệ thống nước RO cho bệnh nhân và bà con Làng Phong  (Đã xem 4002 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Tiếp

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, minhsơn97, Sẻ Chia


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
6x đăng ảnh dùm Phung_cupui
« Sửa lần cuối: 23-02-2019 17:36:17 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, minhsơn97, Sẻ Chia


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
6x đã cùng Phung_cupui ghé thăm nơi này trong chuyến đi tham dự lễ bàn giao hệ thống lọc nước RO vận hành bằng năng lượng mặt trời tại trường tiểu học Cư pui hồi tháng 1/2019 và cũng nặng lòng không kém.

Trong 48 giờ từ thời điểm này nếu không có ý kiến nào khác thì chúng ta sẽ xúc tiến triển khai việc hỗ trợ này các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Vài hình ảnh khi 6x ghé thăm nơi này 
« Sửa lần cuối: 23-02-2019 17:13:03 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, minhsơn97, Sẻ Chia


Ngủ rồi phung_cupui

Chào cả nhà!
Ghé thăm nơi này rất lâu từ thời mình còn sinh viên, lần này lại đến nhưng tâm trạng lúc xưa và bây giờ gần 20 năm vẫn không thay đổi, cảm giác  xót xa....và buồn cứ theo mình..... :( :( :(
Đây là Làng phong( ngày xưa gọi là làng cùi) thuột xã Dray sap-  Huyện Krông Na Tỉnh Đăk Lăk, Cách trung tâm Thành phố Buôn Ma THuột 30 Km về hương Nam. Ngôi làng nằm cách biệt giữa cánh đồng sau chân núi, làng phong Ea Na đã có gần 165 hộ gia đình với trên800 nhân khẩu thuộc nhiều dân tộc: Êđê, M’nông, Kinh, Bana… Ngoài 139 bệnh nhân nặng đang được điều trị số còn lại đều là những người đã được điều trị dứt bệnh, con cháu họ được sinh ra và lớn lên ở đây. Họ  đã từng bị tách biệt với cộng đồng và hàng trăm đứa trẻ của ngôi làng mù chữ...Cuộc sống hiện tại của bệnh nhân và con cháu của họ cũng tốt lên rất nhiều, đời sống tinh thần được quan tâm, họ được chăm sóc điều trị các di chứng của bệnh phong....
    Ở đây thời tiết khắc nghiệt,( thời tiết tây nguyên nắng và gió) mỗi năm chỉ có 2 mùa mưa và mùa khô, nên nguồn nước sinh hoạt cho bệnh nhân và gia đình họ chủ yếu nước mưa( Mùa mưa) Mùa khô thì bà con dùng nước giếng khoan độ phèn rất cao, những chậu nước có màu vàng xẫm đượ bơm lên từ giếng khoang tại trung tâm để phục vụ cho việc sinh hoạt và nấu uống .
     Chỉ mong được làm gì đó cho bà con nơi đây, chia sẽ bớt những nỗi bất hạnh, mong cả nhà mình chung tay cho chương trình phát triển cộng đồng, mang đến cho bà con nơi đây nguồn nước sạch đạt tiêu chuẩn.
       BS Tố Trạm trưởng trại phong   đã liên hệ với Phụng_cupui  với mong muốn chia sẽ với bà con về dự án RO tại đây.
       Với nguyên tắc đầu tư Chính quyền địa phương đầu tư 20% còn NTCM 80%. Trung tâm sẽ chịu trách nhiệm quản lý vận hành, và báo cáo thu chi với diễn đàn. Nguồn nước sẽ cung cấp miễn phí cho bệnh nhân và bán với giá rẻ cho người nhà của bệnh nhân nơi đây.( Chính sách chủ yếu nhằm cung cấp nước cho bà con ).
       Mong cả nhà cho í kiến và chung tay.
Đây là một số hình ảnh tại trại phong.
     
« Sửa lần cuối: 06-03-2019 10:58:28 gửi bởi Bơ Làng »

 
The following users thanked this post: minhsơn97