Tác giả Chủ đề: Lương Hoà, Vĩnh Lương - Nha Trang - Chị Thẳm & 2 Con tật Nguyền- Neo Đơn  (Đã xem 18511 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi HOADAIKHO92

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 0
Mình vừa biết diễn đàn.Mình mong muốn cả nhà hãy chung tay giúp GĐ chị Thẳm. về Vĩnh Lương ,ngay cạnh ủy ban nhân dân xã , hỏi thăm gđ chị Nguyễn Thị Thắm, ở 58 Tổ 4,  Thôn Lương Hòa, Xã Vĩnh Lương, Tp Nha Trang Khánh Hòa
Hoàn cảnh gđ chị Thẳm hầu như ai cũng biết.bi đát, không lối thoát. khi mới lấy nhau , cuộc sống của người phụ nữ ấy khá sung túc,chồng là công nhân viên nhà nước,vợ làm nội trợ.Năm 1983 chị sinh con gái đầu lòng,Cháu Đỗ Thị Thanh Hiếu .được làm mẹ chị phấn chấn,vừa chăm con vừa làm kinh tế không mỏi mệt.Thế nhưng khi Hiếu khoảng 15 tháng tuổi,bỗng 1 ngày cô bé ốm,sốt cao.Chị đỡ con đứng dậy nhưng cô bé không thể đứng vững.đôi chân bụ bẩm bắt đầu teo lại, biến dạng mềm oặt như không có xương.đôi tay cô bé cũng co quắp với hình thù kì dị , khác thường.Trận sốt kinh hoàng đó không cướp đi con gái của chị nhưng để lại 1 người con tật nguyền,biết nói nhưng không thể đi lại và tự làm bất cứ việc gì.BS bảo em bị chất độc da cam.Chị dự định không sinh con nữa  \\\"Tôi nghĩ thà không sinh con còn hơn là sinh ra để nó phải chịu tật nguyền như chị gái\\\"Chồng chị lúc ấy không phản đối , anh chỉ lặng im.Chị nhận thấy nỗi buồn và chán nản trong đội mắt anh .1 linh cảm bất an dâng lên trong chị. chị tự nhủ:\\\"Chắc trời không nỡ tước mất hạnh phúc của mình đâu\\\"Thế là chị quyết đinh sinh con 1 lần nữa
Năm 5 sau ngày sinh con đầu lòng , vợ chồng chị muốn bật khóc khi chị sinh hạ 1 bé trai khỏe mạnh .Chị chăm lo cho con trai từng miếng ăn,giấc ngủ . vây mà lên 5 tuổi bé Thanh Tùng lên cơn sốt , tay chân mềm oặt và bỏ chị đi mãi.Nỗi đau khiến chị suy sụp , tiều tụy.vừa là nỗi đau mất con vừa là nỗi đau của người phụ nữ bất lực vì không làm tròn bổn phận làm vợ.Chị sợ mỗi lần chạm ánh mắt buồn xa xăm của chồng , sợ hạnh phúc tuột khỏi tay mình . Không thể đánh mất hạnh phúc vì không có những đứa con lành lặn năm 1992 chị sinh đứa con thứ 3 tên Thanh.Dù em phát triển hòan toàn bình thường nhưng bất hạnh của 2 đứa con khiến chị hồi hợp lo lắng từng ngày. thật may mắn Thanh lớn nhanh như thổi và không có bất cứ biểu hiện bênh tật gì . tin rắng bất hạnh đã buông tha
Năm 1994 vợ chồng chị sinh thêm bé gái tên Vy . thế nhưng , bé Vy chào đời được khoảng 1 tuổi cũng đổ bệnh giống Hiếu. Nỗi bất hạnh đó khiến mậu thuẫn giữa vợ chồng chị xảy ra nhiều hơn. rồi cũng đến lúc , người đàn ông trụ cột trong gd không muốn ở lại ngôi nhà bất hạnh đó nữa , chồng chị lặng lẽ bỏ đi để lại trên vai người vợ gánh nặng 3 đứa con
Hiếu và Vy lớn lên , biết nói cười nhưng ngồi im một chỗ .  Mọi sinh hoạt từ ăn uống, tắm rửa đến thay quần áo, chải tóc đều phải nhờ mẹ .Chị chia sẻ trước đây, chị làm thợ may ở nhà để tăng thêm thu nhập .  Bây giờ tuổi càng lớn ,chứng thần kinh tọa hành hạ khiến tôi không thể làm nỗi như trước. Hiếu và Vy được trợ cấp 600k/tháng. rất mong cả nhà có thể xác minh sớm để giúp gd chị Thẳm bớt khó khăn