Tác giả Chủ đề: Quảng Bình - Cháu Cường - Nhiễm trùng máu  (Đã xem 14609 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi sansui

Trả lời #1 vào: 30-08-2010 13:44:33



Ngày 29/08/2010 nhóm Trái Tim Nhân Ái của Web trẻ thơ chúng tôi vào Khoa Nhi Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm một số trường hợp bị bỏng nặng, mặc dù đã quá quen thuộc trước những hoàn cảnh vô cùng thương tâm và khó khăn của các bện nhân bị bỏng chúng tôi cũng không thể nào không sót xa cho trường hợp của cháu Cường.
 Cháu Cường quê ở Quảng Bình, cậu bé ở cái tuổi lên hai, cái tuổi của sự tò và khám phá, đã sơ xảy ngã vào nồi cám lợn đang sôi sùng sục. Gia đình vội vàng đưa cháu lên Bệnh viện Tỉnh, nằm điều trị ở đó 4 hôm nhưng do tình trạng bỏng khá nặng cộng thêm trang thiết bị ở bệnh viện Tỉnh không đầy đủ, Bệnh viện Tỉnh đã không thể chữa trị được cho cháu. Khó khăn chồng chất, gia đình cháu chạy vạy họ hàng, chòm sóm được hơn chục triệu để đưa cháu ra Hà nội ( ngày 27/08/2010 ) chữa trị với hy vọng còn nước, còn tát. Số tiền hơn chục triệu chẳng thấm tháp vào đâu khi mà tiền xe cứu thương từ Quảng Bình ra Hà nội đã hết mất 5 triệu, còn 5 triệu thì gia đình đã nộp vào bệnh viện để chữa trị cho cháu.
Tình trạng của cháu Cường khi nhập viện là bị nhiễm trùng máu, gan và  phổi sưng, toàn thân phù nề, do bị nhiễm trùng cháu sốt rất cao, bác sỹ điều trị cho cháu trả lời chúng tôi rằng với trường hợp của Cường thì chưa tiên lượng được điều gì. Mặc dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng gia đình cháu vẫn quyết tâm chữa chạy cho cháu dù phải vay mượn hay bán nhà chứ nhất quyết không bó tay.
Với kinh nghiệm theo giúp nhiều ca bỏng nặng hiện đã hồi phục tốt như cháu Ánh Hồng 9 tháng tuổi, cháu Triệu Dào On, cháu Phương,… chúng tôi hiểu rằng để có thể có một chút tiến triển trong bệnh tình của các cháu phải dùng thuốc đặc trị, rất đắt tiền, đồng nghĩa với việc chi phí chữa trị là rất cao.Nhìn khuôn mặt bụ bẫm, đang yêu của cháu mếu máo vì đau đớn chúng tôi không thể nào kìm nổi những giọt nước mắt.
Gia đình cháu Cường đang rất cần tấm lòng sẻ chia của cộng đồng về cả mặt vật chất và tinh thần, rất mong những tấm lòng nhân ái giang tay giúp đỡ cháu bé hai tuổi qua được cơn nguy kịch.
Mọi sự giúp đỡ về mặt vật chất, tinh thần hoặc đơn giản hơn là giới thiệu rộng rãi hoàn cảnh khó khăn của cháu đến được với các tấm lòng hảo tâm sẽ là  cánh cửa mở ra đối với sinh mạng của cháu .
Hiện tại cháu Cường đang nằm tại Khoa Hồi sức cấp cứu, tầng hai, bện viện Bỏng Quốc Gia, người liên hệ : chị Thể (bác cháu, hiện đang cùng bố mẹ cháu trực tiếp chăm sóc cháu) điện thoại : 01652673115.
Rất mong các anh chị trong diễn đàn lưu tâm và kịp thời giúp đỡ để cháu Cường sớm vượt qua giai đoạn nguy hiểm này.