Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => Khu vực Bắc Trung Bộ => Nghệ An => Tác giả chủ đề:: cuong.nguyen vào 18-12-2010 22:11:37

Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: cuong.nguyen vào 18-12-2010 22:11:37
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/12/3BA24576/

Xót xa trước cảnh đứa bé đỏ hỏn gào khóc bên xác mẹ mà không ai đón nhận, chị Hường bèn ẵm về nuôi. Thế nhưng, em bé lại bị bại não, khiến cuộc đời nhiều nước mắt của chị càng thêm nặng gánh.
Giữa cái lạnh cắt da trong đợt rét đậm đầu tiên ở Hà Nội, một người phụ nữ có gương mặt khắc khổ nhưng vẫn toát lên vẻ hiền hậu một tay khệ nệ xách đồ, tay kia đẩy chiếc xe có đứa trẻ ngật ngưỡng bên trong. Em bé không thể ngồi vững, hết lệch bên nọ lại vẹo bên kia, gương mặt ngờ nghệch nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên những ánh nhìn tinh anh. Cổ áo em được nhét đầy giấy. Giải thích điều này, người mẹ nói \\\"Cháu bị bệnh bại não, liên tục nhỏ giãi, khăn quấn hết cái nọ đến cái kia đều ướt hết rồi\\\".

Người mẹ 54 tuổi tên là Nguyễn Thị Hường, (xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, cháu bé tên Trần Thị Phúc Liên, không phải do chị dứt ruột đẻ ra, nhưng chị thương cháu như một phần máu thịt của mình. Cuộc gặp gỡ giữa hai mẹ con chị cũng như định mệnh.

 
Bị giãn não thất bên phải, bé Phúc Liên không thể đứng vững hay đi lại được. Vì thế, chị Hường dành số tiền được Hội bảo trợ trẻ tàn tật Nghệ An trao tặng mua cho con chiếc xe đẩy. Ảnh: MT.

Năm 2006, chị vào Bệnh viện tỉnh Nghệ An để chữa u mặt. Cùng thời điểm ấy, chị biết mẹ của bé Phúc Liên. Đó là một người đàn bà 39 tuổi, người huyện Diễn Châu, Nghệ An, không lấy chồng, có con với một ông già góa vợ đã hơn 70 tuổi. Ca sinh khó, khi mổ lấy được con ra thì người mẹ cũng vừa tắt thở. Ngày ấy, những người thân của người phụ nữ này không ai muốn đưa bé gái mới chào đời về nuôi.

\\\"Tội lắm, bệnh viện thì bảo có người nhận cháu bé họ mới cho đưa xác mẹ về, còn anh chị em của chị ấy (mẹ ruột bé Liên) thì nhất quyết không đón cháu, thế là con nhỏ cứ nằm gào khóc bên xác mẹ. Rất nhiều người tới xem, nhưng không ai muốn đón đứa trẻ về nuôi. Khi ấy, tôi thấy tội quá, nên xin được chăm sóc cháu\\\", chị Hường kể lại hoàn cảnh nhận con.

Thời điểm đó, chị đã có một cậu con trai đang làm việc trong quân ngũ, và nuôi một mẹ già hơn 80 tuổi nằm liệt giường. \\\"Cũng nhiều người bảo tôi dở hơi, chưa đủ khổ, đủ đói hay sao mà còn ôm mệt vào người\\\", chị tâm sự.

Từ nhỏ, chị Hường đã có cuộc sống không may mắn. Một tai biến khiến mẹ chị bị liệt, làm cuộc sống gia đình vốn đã nghèo khó càng quẫn bách. Người cha không chịu nổi cảnh sống này đã bỏ mẹ con chị đi. Từ đó, chị phải làm thuê làm mướn, mò cua bắt ốc nuôi mẹ. Khi trưởng thành, gặp một người thương mình, chấp nhận ở rể, chị đã tưởng hạnh phúc mỉm cười với mình, thế nhưng, chỉ chung sống một thời gian, người chồng lại bỏ đi khi chị mới sinh con.

Cứ thế, suốt mấy chục năm, người phụ nữ này hầu như không có phút nào được sống cho riêng mình, lúc nào cũng tất tả làm lụng, chăm mẹ, lo cho con.

 
Chị Nguyễn Thị Hường và bé Phúc Liên tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: MT.

Theo lời chị, cái tên Phúc Liên của cô bé mồ côi là tên hai bạn thân của chị - hai người sống rất tình cảm, nhân hậu. Chị đặt tên con như vậy với hy vọng cháu sẽ có được nhân cách cao đẹp và cuộc sống hạnh phúc về sau. Khi mới sinh, cô bé Phúc Liên khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, rất tinh nhanh. 7 tháng bé đã biết bò, trườn. Nhưng khi con 9 tháng, chị thấy bé chỉ biết nằm, tay lúc nào cũng nắm chặt, nếu mẹ cố xòa ra thì co quắp.

Biết có điều gì bất thường, chị đưa con đi khám tại Bệnh viện tỉnh Nghệ An thì được biết cháu bị bệnh về não. Tiếp tục đưa con ra Bệnh viện Nhi trung ương, chị cũng nhận được kết quả tương tự và lời khuyên đưa con về chăm sóc, khi cháu 4 tuổi thì khám lại.

Một bên là mẹ già nằm liệt, một bên là con nhỏ bệnh tật, chị hầu như luôn phải tranh thủ làm mọi việc vào ban đêm. Một mình làm 5 sào ruộng để có đủ gạo nuôi mẹ, và con. Có những khi đi làm đồng, chị phải thuê người giữ con giúp. Cũng may, chị được sự hỗ trợ của bà con hàng xóm, hội bảo trợ trẻ tàn tật Nghệ An, cũng như bệnh viện tỉnh - nơi cháu chào đời.

Chị cho biết, nhiều người khuyên chị nên đưa bé Phúc Liên vào trại trẻ mồ côi cho \\\"nhẹ nợ\\\" nhưng chị không thể làm vậy.

\\\"Tôi cũng từng đến những nơi đó rồi, những trẻ lành lặn thì còn tạm được, chứ các cháu bệnh tật thì khổ lắm. Lúc nào sắp chết tôi sẽ tìm một nơi đáng tin để gửi gắm con\\\", chị Hường nói.

Bé Phúc Liên đã gần 5 tuổi nhưng chỉ nặng 9 kg. Theo lời chị Hường, cháu rất khó ăn, hay ốm. Dù không được tinh nhanh như những trẻ khác, nhưng Phúc Liên cũng rất hiểu biết và tình cảm. Cháu có thể gọi mẹ và hiểu những điều mẹ nói cũng như biết yêu, biết ghét rất rõ ràng. \\\"Những ai đến nhà mà động viên tui, nói tui cố gắng lo cho con thì bé thường rất mến và thích chơi cùng, còn những người bảo tui cho con vào trại mồ côi, sẽ bị bé nhìn chằm chằm và tỏ ra cáu kỉnh\\\", chị kể.

Giữa năm nay, theo lời hẹn, chị đưa con ra làm phẫu thuật chữa não nhưng bác sĩ cho biết cháu Phúc Liên quá yếu, cần bồi dưỡng thêm mới có đủ sức trải qua cuộc phẫu thuật.

Đầu tháng 12, một lần nữa mẹ con chị lại tay xách nách mang từ Nghệ An ra viện nhi. Sau các kết quả xét nghiệm, chị được bác sĩ yêu cầu điều trị ngoại trú. Túng bấn, không dám bỏ ra 50-80.000 đồng cho mỗi đêm ở trọ, hai mẹ con chị phải nằm ngủ lăn lóc trên vỉa hè, đợi sáng ra vào viện. Tuần trước, thương con bị lạnh, muỗi đốt, chị xông thẳng vào phòng lãnh đạo bệnh viện trình bày hoàn cảnh thì được họ sắp xếp cho vào viện để được điều trị nội trú, chuẩn bị mổ.

\\\"Bác sĩ nói dù có phẫu thuật thì cháu cũng không thể khỏi hẳn. Tôi biết thế và cũng không dám mơ điều gì to tát, chỉ mong con có thể tự xúc ăn, tự mặc quần, để tôi có nhắm mắt cũng yên lòng\\\", chị Hường chia sẻ.

Muốn giúp đỡ cháu Phúc Liên chữa bệnh, độc giả có thể liên hệ trực tiếp với chị Nguyễn Thị Hường tại địa chỉ: Xóm 12, xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An hoặc phòng 2, khoa thần kinh A13, Bệnh viện Nhi trung ương: 18/879 La Thành Đống Đa Hà Nội.

Mong các bác NTCM ở Nghệ An giúp cuong.nguyen xác minh ah... B)
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 22-02-2011 22:08:18
Xin chào Cường Nguyên và các bạn!

     Mình vừa gọi ĐT cho chị Hường để hỏi thăm trước 1 số tin:
  - Tháng 12/2010 chị đưa cháu ra Viện Nhi ( như bài báo đã đưa ), đã có lịch mổ, xong các Bác sỹ lại bảo CP rất tốn kém ( nhưng BV lại không nói bao nhiêu tiền, chỉ nói là nhiều, cụ thể bao nhiêu thì phải đến lúc thanh toán các khoản ngoài bảo hiểm mới biết ) và góp ý GD đưa cháu về, 3 tháng nữa quay lại khám.
    - Sau tết âm lịch chị có đưa cháu ra Viện châm cứu ở HN để chữa, được 10 ngày thì các Bs nói là chịu, phải đợi mổ xong thì mới hỗ trợ châm cứu được.
      - Qua kinh nghiệm của những người bệnh mà chị được gặp, họ nói là nên đưa cháu khám ở Việt Đức, nếu cần mổ thì Bs sẽ nói ngay và nói luôn hết bn tiền để gia đình cân nhắc chuẩn bị, và ở đó mổ rất tốt.
     - Hiện nay đang rét quá nên khi ấm hơn chị sẽ đưa cháu ra Việt Đức khám.
     - Sau khí có bài báo trên đăng, chị được mọi người giúp đỡ tổng số là 30T, chị đang gửi ở NH để sau này dùng.
      - Mẹ chị đã mất, hiện nay chỉ có chị ở với bé Liên. Con trai chị đang là thiếu úy chuyên nghiệp ở Nghệ An, đã lấy vợ ( làm ruộng ) và sinh 1 cháu trai, cháu không muốn ở với mẹ nên đã về nhà bên bố đẻ cháu để ở nhờ. Kinh tế cháu cũng không khá giả nên không giúp được bao nhiêu.
    Chị rất mong được sự giúp đỡ thêm của mọi người để cháu có cơ hội chữa bệnh tốt hơn.
     Vậy theo ý kiến riêng của mình, bạn nào có đk thì đi xác minh tại Nghệ An ngay 1 vài tuần tới thì tốt nhất. Khi nào chị ra Việt Đức sẽ gọi cho mình. mình sẽ thông báo lên DD để các bạn cùng vào xm, chia sẻ. Mình rất cảm phục tấm lòng nhân hậu của chị, thương cháu bé mồi côi mà lại bệnh trọng. Rất mong cả nhà quan tâm. giúp đỡ.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 25-04-2011 17:17:45
Xin chào cả nhà!

    Mình xin phép được kéo Topic này lên ạ!

     Hoàn cảnh được nêu trong Topic này là do Cường Nguyên đưa từ báo Vnexpress.net. Trước khi Cường Nguyên đưa lên DD mình đã đọc và cũng rất thương và cảm động với tấm lòng của chị Hường. Lúc đó mình đã định đưa sang DD nhưng thấy hơi ngại vì quan điểm của DD là ưu tiên những hc chưa đăng báo nên đành thôi. Về sau được bác Cưòng Nguyên quan tâm và LYT mong tin xác minh nên mình đã chủ động gọi điện thăm hỏi trước một chút. Từ đó đến nay thỉnh thoảng chị Hường vẫn gọi cho mình.

   Hôm nay chị Hường gọi ra thông báo: \\\"tối mai chị sẽ đưa bé Liên ra tới HN và nhập BV Việt Đức, rất mong được mọi người quan tâm giúp đỡ\\\"

    Tuy bác Cường Nguyên đã tạm biệt DD nhưng mình mong các bạn vẫn quan tâm tới hc này, tới xác minh tại BV để có hướng chia sẻ động viên 2 mẹ con chị. Khi nào có địa chỉ cụ thể mình sẽ thông tin lên DD.

    Thân!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sonnynhan vào 25-04-2011 17:47:16
Mong tin xác minh của chi haybanglong và nhóm xác minh tại Nghệ An.
Thân.!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 29-04-2011 17:44:21
Xin chào cả nhà!

   Tối 27/4 chị Hường mới đưa bé Liên ra tới Hà Nội, ngủ ngồi ở ga  đến sáng sớm đưa cháu vào Việt Đức để khám. Bác sỹ tại phòng khám đã nói: cháu bị giãn não thất ... ( chị Hường nói từ gì nữa nhưng mình không hiểu ), ở Việt Đức không chuyên về mổ não, ca mổ này tỷ lệ thành công để cháu phục hồi chức năng tốt hơn thì rất ít và cháu phải có sức khoẻ tốt hơn, gđ nên đưa sang Nhi để bồ dưỡng SK và mổ bên đó.Chị có hỏi ca mổ này hết khoảng bn tiền nhưng bsỹ không nói.

    Mình hỏi về SK cháu hiện tại, chị kể: cháu hơn 5 tuổi, nặng 11kg. Cháu đứng được vài phút, 2 tay cháu đưa lên xuống bình thường, gọi được mẹ ơi và nói vài từ nữa; cháu rất khôn, cứ đòi đi học; nếu ai đến chơi mà nói chị nên gửi cháu vào trại trẻ mồ côi là cháu khóc, không đồng ý, nhìn tội nghiệp lắm.

   Lần trước chị cho cháu đến Viện châm cứu khám, bs nói: cháu bị ứ nước gì đó nên không làm châm cứu được.

    Đợt này BV Nhi cũng có hẹn khám nhưng do lần này chị thấy người mệt quá, lại sắp đến kỳ nghỉ lễ nên chị đã quay trở lại NA ngay chiều hôm đó. ( mình cũng không kịp gặp )Chị định cuối T5 sẽ đưa cháu ra Nhi khám lại.

    Cả nhà thân! nghe giọng chị kể về cháu thấy chan chứa tình yêu thương, sự xót xa cho hc của cháu; chị rất mong ai hiểu biết gì về bệnh tật của cháu thì chỉ cho chị cách đưa cháu đi khám chữa bệnh, chị tha thiết mong được có cơ hội chữa dù là mỏng manh ( vì chị thấy cháu vẫn hoạt động tay và nói 1 chút ).

    Mình mong cả nhà mình ai có kinh nghiệm trong việc này thì tư vấn giúp chị.

    Chúc cả nhà kỳ nghỉ lễ vui vẻ!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 26-08-2011 17:13:40
Xin chào cả nhà!

   Hôm nay mình lại xin phép được đưa Topic này lên với hy vọng gia đình bé vẫn có duyên với DD NTCM.

    Tuy 4 tháng qua mình không đưa thông tin lên DD nhưng mình vẫn nhận được những lời tâm sự, những thông tin thường xuyên của chị. Thời gian vừa qua chị hay ốm, thường xuyên phải nằm BV tỉnh Nghệ An. Mỗi lần đi viện chị vẫn đưa bé Phúc An theo vì không gửi ai được, ở BV cũng có người biết câu chuyện của bé ( ngày trước bé sinh ra ở BV này) nên vẫn để cả 2 mẹ con nằm viện. Khi đó chị gọi mình tâm sự và khóc vì lo mình yếu quá hoặc chết thì không ai lo cho Phúc Liên; hồi giỗ mẹ đẻ cháu đợt đầu năm, chị đưa cháu về dự giỗ, có nhờ các dì bên đó chăm sóc cháu nếu không may chị qua đời nhưng không ai nhận lời, chị buồn và lo lắm; mình chỉ biết động viên chị tìm cách liên hệ trước với các TTBT xã hội tỉnh để nhờ họ sau này.

    Cách đây 3 hôm chị gọi cho mình nói rằng: chị đã xin được giấy chuyển để lên BV Bạch Mai chữa bệnh cho chị, và chị kết hợp tìm cách chữa cho bé Phúc Liên, chị đã chuẩn bị thuê 1 người đi theo chị để cùng chăm sóc bé và có ý định thuê trọ tại HN 1 thời gian để chữa bệnh cho cả 2 mẹ con; nhưng không may mấy ngày nay bé lên cơn co giật, phải cấp cứu ở BV Nhi tỉnh Nghệ AN, phải truyền nước và thở ô xy; các BS cũng rất thương, cho chụp chiếu bằng máy móc hiện đại và tích cực chữa, hôm nay cháu đã đỡ hơn 1 chút nhưng BV vẫn bảo sang tuần có K/n chuyển lên Nhi TW.

    Thưa cả nhà, tuy hc của chị đã được lên báo Vnexpress nhưng sự giúp đỡ của bạn đọc khồng nhiều lắm, đưa lên cũng đã lâu và bệnh của 2 mẹ con thì dai dẳng. Chị rất mong được chia sẻ thêm về tinh thần và vc để vượt qua giai đoạn đau ốm này.

    Qua những lần chuyện trò chia sẻ, mình thấy rất nể trọng tấm lòng nhân hậu của chị và thương cảm lắm cho hc này nhưng \\\"lực bất tòng tâm\\\";

 Mình tha thiết mong các bạn trong DD đang ở Nghệ An quan tâm xác minh sớm hc này để chúng ta có thể chia sẻ với chị

  Địa chỉ: Xóm 12 - Xã Nghi Mỹ - Nghi Lộc - Nghệ An.

    Hôm nay chị đang ở BV Nhi Nghệ AN. ĐT: chị Hường 01698039616


  Chúc các bạn nghỉ cuối tuần vui và hiệu quả!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: river10^9 vào 26-08-2011 18:34:39
Em vừa gọi cho chị Hường theo số máy trên đây. Chị Hường cho biết cháu Phúc Liên bị co giật đang cấp cứu tại BV Nghệ An. Bác sĩ cho biết nếu không tiến triển sẽ cho cháu chuyển viện ra BV nhi TW vào đầu tuần tới. Chị Hường cũng cho biết nhiều khó khăn của chị vì không quen biết ai ở HN, ra BV TW thì ko được hỗ trợ nhiều từ BV, nên chạy vạy mọi nơi rất vất vả. Hiện chị Hường có để dành được 1 khoản tiền tiết kiệm rất nhỏ định ra HN nếu cần để mổ cho cháu Phúc Liên. Mong mọi người hãy chung tay giúp đỡ. Em nói chuyện thì không thể kìm được cảm xúc. Thật là chị Hường có tấm lòng Bồ Tát mới có thể hi sinh vì một cháu bé không thân thích như thế. Mọi lời động viên cũng an ủi rất nhiều cho chị lúc này chứ không nhất thiết là vật chất.
Cảm ơn các bác đã xem.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: river10^9 vào 30-08-2011 18:02:38
Chào, các bác,
Sáng sớm nay chị Hường đã cho cháu ra tới HN vào viện nhi khám và làm các thủ tục để chuẩn bị mổ. Dự kiến thứ 5 tuần này các bác sĩ se hội chuẩn để quyết định. Em có liên hệ với bác sĩ Nam Thắng - chuyên khoa thần kinh nhi về trường hợp của cháu. BS cho biết nếu cháu được mổ sớm hơn thì tốt hơn. Em hơi bất ngờ vì kết quả này vì quả thực chị Hường đã cho cháu ra đây lần này là lần thứ 3. Nhưng mọi lần trước đều được chỉ đi vòng quanh. Các bác tưởng tượng hai mẹ con lỉnh kỉnh đồ mà cháu Phúc Liên không đi lại được, cổ mềm oặt, không nói được mặc dù cháu đã 5 tuổi. Nhìn thấy mà xót xa lòng!

Cháu có bảo hiểm y tế nhưng thực tế nhi TW quá đông bệnh nhân. Chả có bác sĩ nào nhiệt tình giúp đỡ đến nơi đên chốn. Giá mà cháu được lưu tâm mổ sớm thì đỡ biết bao.

Cả một ngày vật lộn với các kiểu xét nghiệm (Các xét nghiệm của BV nhi Nghệ An) không được BV nhi TW chấp nhận (kể cả chụo cộng hưởng từ) chắc từ 1 nguồn nhập máy, chị Hường đứng không vững vì bế cháu và đuối sức. Cháu Phúc LIên cũng lả đi vì nóng, mệt, thuốc uống vào khi chụp cộng hưởng từ.

Có những con người sinh ra để vào viện. Em thấy cảnh cứ ngồi trước bác sĩ là cháu từ động yếu ớt nâng nhẹ tay ra vẻ cố sức chìa tay ra cho BS kể cả là lấy máu. Cháu quen với việc đó như quen với viện ăn cơm hàng ngày. Lấy đến 4 ông máu để thử mà cháu yếu tới mức không kêu nổi một tiếng. Chỉ có thể cả nhận thấy ngừoi cháu co dúm lại và nét mặt nhăn nhó. Mẹ cháu chỉ biết nói cháu cố gắng để BS chữa lành bệnh cho Phúc Liên được đi học. Thế là cháu lại cố gắng vượt qua chứng tỏ bé tí mà quyết tâm chữa bệnh của cháu cực kỳ cao.

Còn một số xét nghiệm và chụp X quang nữa nhưng vì cả 2 mẹ con quá mệt nên em nói không xét nghiệm nữa mà tạm về nghỉ. Hiện tại em đã thuê cho 2 mẹ con nhà nghỉ gần BV.

Cần lắm những tấm lòng giúp đỡ về tinh thần cho chị và cháu. Mong các bác hay các bạn SV có thời gian đến giúp hộ đỡ đần. Tiền bạc em nghĩ chị cũng cần nhưng chưa đến mức cấp bách lắm.

Địa chỉ nhà trọ chị Hường và cháu Phúc LIên ở là P17, nhà trọ bà Châu, ngõ C 70 (Gần số 59 dốc BV nhi). Số dt của chị Hường là 01698039616.
Mong các bác lưu tâm.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: river10^9 vào 01-09-2011 19:57:43
Em xin cập nhật thông tin về cháu Phúc Liên ngày hôm nay.

Chiều nay các bác sĩ BV nhi TW đã hội chuẩn và hẹn 11h ngày 5/9 sẽ cho biết ngày mổ chính xác. Bác sĩ cho biết lần trước không thể mổ cho cháu mặc dù Phúc Liên đã quá quen mặt tại BV nhi vì đi lại nhiều lần nhưng không thể mổ được vì lý do cháu yếu quá, chi phí sau ca phẫu thuật dự kiến sẽ rất tốn kém mà bảo hiểm y tế không thể đáp ứng cho những loại thuốc cháu cần. Khi bác sĩ nhìn thấy sau lưng cháu có sự tài trợ của tổ chức hay cá nhân nào thì mới quyết định mổ để đảm bảo an toàn cho cháu. Bác sĩ cũng cho biết nguy cơ rủi ro khi mổ là có nhưng nếu các bác nhìn thấy cơn đau đầu hành hạ cháu 20/24h/ngày thì em nghĩ là nên mổ.

Quay đi quay lại vẫn chưa thấy được mấy người quan tâm. Hiện tại cháu Phúc Liên vẫn đang ở nhà trọ gần viện nhi chờ đến thứ 2 tuần sau xem lịch mổ cụ thể. Rất mong được sự quan tâm giúp đỡ về vật chất và tinh thần của tất cả các bác.
Em xin thông báo thêm là hiện tại mẹ con Phúc Liên đã chuyển chỗ ở vào sâu hơn một chút (Vẫn ở ngõ có nhà trọ bà Châu) vì điều kiện ở nhà bà Châu quá nóng. Các bác chỉ cần đi vào thêm chừng 10m bên tay trái có cánh cửa sắt xanh, mở ra đi vào phòng trọ trong cùng.
Cảm ơn các bác.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 01-09-2011 20:53:38
Xin chào cả nhà!

    Hoàn cảnh mẹ con bé Phúc Liên được bác Cường Nguyên đưa lên DD khá lâu rồi nhưng do đk địa lý xa xôi, lúc trước DD mình không có TV nào ở vùng Nghệ An nên chúng ta chưa có đk đi xác minh. Mình là người hay theo dõi động viên chị về tinh thần nhưng đến hôm nay, sau 3 ngày chị ở BV Nhi thì mình vẫn chưa đến gặp 2 mẹ con chị được. Đã vài tháng nay mình đi làm không có ngày nghỉ nên dù rất muốn cũng đành chịu. Rất mong trong vài ngày nghỉ sắp tới các bạn trong CLB xác minh Miền Bắc có thể xác minh được hc này ( xác minh tại quê thì nhờ bạn Dungphan72 a!). Nếu nuôi con ruột hay cháu nội ốm đau đã là rất vất vả, khó khăn; có người còn nản lòng bỏ cuộc; vậy mà bé Phúc Liên chỉ là con nuôi, bệnh trọng, chị Hường chỉ có 1 mình, bản thân cũng bệnh tật mà vẫn cố gắng kiên trì chạy chữa cho bé với hy vọng chỉ đỡ 1 phần nhỏ cũng hạnh phúc lắm rồi; chị đang rất cần sự chia sẻ về tinh thần và vc của mọi người.

    Hiện nay bé chưa được nhập viện nên chị vẫn đang thuê trọ ở phía sâu hơn nhà trọ bà Châu, 1 ngày đêm 100.000đ. Bác sỹ nói là: chi phí thuốc sau mổ rất tốn kém nhưng chị vẫn hy vọng ...

    Chúc cả nhà kỳ nghỉ lễ vui và hoạt động TT hiệu quả. ( Hu hu! thèm được như các bạn quá :(  )

      Thân!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: daisy vào 01-09-2011 21:41:08
Sang thứ 2 em sẽ gặp 2 mẹ con để tìm hiểu trường hợp này cho. HIc, em ít vào diễn đàn nên em không cập nhật đc. Có việc gì liên quan mà em có thể giúp chị HBL cứ ới em nhé.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 06-09-2011 19:16:26
Chào cả nhà!

    Trưa thứ 2 mình đã đến gặp bé Phúc Liên, lúc đó có cả bạn River. Tất cả đưa nhau lên phòng bác sỹ, họ đưa cho giấy hẹn sáng thứ 4 ( 7/9 ) vào nhập viện, có khả năng Thứ 5 sẽ có lịch mổ. Mặc dù Daisy có hẹn sẽ tới nhưng do trời mưa quá to và cháu cũng chưa nhập viện được nên mình đã báo cho Daisy không đến nữa.

    Mình mong rằng chiều mai sẽ có 1 vài bạn trên DD đến thăm, chụp hình để xác minh được hc này và đề xuất được hướng giúp đỡ ạ!

   Thân1
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: lehung73 vào 06-09-2011 19:42:25
chào cả nhà.

Hoàn cảnh này đưa lên đã lâu,chị haybanglong cũng đã thu xếp theo dõi và cập nhật quá kĩ lưỡng khi bé ra Hà Nội chữa trị ,vậy mong các bác  khu vực Nghệ An thu xếp XM một chuyến xem DD ta có thể giúp đỡ đc gì cho bé hay ko. :)
@chị haybanglong.
chờ các bác Nghệ An thu xếp xm gia cảnh ,mong chị và nhóm xm  cho bt luôn hướng đề xuất nhé chị.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 07-09-2011 19:14:52
Chào cả nhà!

   Hôm nay bé Phúc Liên đã nhập viện, nằm ở phòng 7 - tầng 3 - khoa Ngoại. Bé đã được cạo trọc đầu, sẽ được mổ vào ca đầu tiên của sáng ngày mai, do bs Thắng và 1 bs khác mổ. Chi phí nhập viện tạm nộp 5.000.000đ.

 Mong được sự quan tâm của cả nhà!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: kim bang vào 08-09-2011 09:01:59
Xin chào cả nhà!
 Các bác miền Bắc ơi có thể xúm lại lo cho bé cùng chị haybanglong không? Mình ở miền Nam xa xôi, lại bị viêm màng túi nên chỉ có thể góp được 300.000đ, mong cả nhà chung tay!Quỹ ứng trước dùm mình nhé, sẽ chuyển trả sau.
 Xin cảm ơn!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: river10^9 vào 08-09-2011 10:55:52
Sáng nay bé Phúc Liên đã được mổ hiện vẫn nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Em chưa có thông tin gì thêm.
Thông tin từ bác sĩ là chi phí sau phẫu thuật rất lớn do nhiều loại thuốc không nằm trong danh mục bảo hiểm. Mong tất cả các bác cùng góp sức vào cứu cháu bé. Nếu bình phục cháu sẽ tiếp tục ca mổ 2 chân nữa mới có khả năng đi lại vì hai chân cháu bị teo và co quắp nhiều năm rồi. Chị Hường có cho biết một trường hợp chữa giống cháu Phúc Liên tại viện nhi mất khoảng 180 triệu đồng.
Mà em thấy lạ quá sao nguoitoicuumang chậm thế nhỉ? Chả thấy bác nào nhấc trường hợp này sang hoàn cảnh đã xác minh? Chả biết các bác chờ xác minh đến bao giờ?

Em cập nhật thông tin...
Bé Phúc Liên đến tối hôm nay vẫn chưa tỉnh. Sức khỏe của cháu yếu hơn các cháu bé cùng độ tuổi. Em lại hi vọng vào ngày mai...
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 11-09-2011 09:31:33
Chào cả nhà!

   Đến tối hôm qua bé Phúc Liên vẫn bị nôn và chưa uống được sữa, BS vẫn theo dõi truyền thuốc và nước.

  Thật tội cho bé! các trẻ em khác đang vui Tết trung thu còn bé đang kiên cường chống lại bệnh tật; hôm mình gặp bé trước khi mổ bé biết chỉ chỗ đau cho mọi người thấy, có nhận biết tốt hơn 1 số bé bại não mà mình được biết.

   Vẫn luôn hy vọng ...
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: trangvitgioi vào 11-09-2011 19:14:40
Vịt rất cảm phục tấm lòng của chị haybanglong với từng trường hợp chị theo dõi. Chi phí chữa bệnh cho bé Liên khá lớn, mong mọi người ủng hộ thêm. Nếu mẹ con bé Liên cần hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong thời gian nằm viện chị Haybanglong cứ đề xuất nhé, em nghĩ quỹ NTCM có thể hỗ trợ hoặc ứng trước trong lúc chờ thành viên đăng ký như các TH khác.

@ river10^9: TH này mới chỉ có thông tin tại Hà Nội, chưa hoàn thành việc xác minh tại địa phương là Nghệ An nên vẫn nằm tại mục \\\"Địa chỉ chờ xác minh\\\" đó bạn, đây là khâu quan trọng nhất trong quy trình giúp đỡ của DD NTCM. Qua đây cũng mong thành viên ở khu vực Nghệ An thu xếp xác minh giúp DD.

Thân.

river10^9 đã viết:
Trích dẫn

Mà em thấy lạ quá sao nguoitoicuumang chậm thế nhỉ? Chả thấy bác nào nhấc trường hợp này sang hoàn cảnh đã xác minh? Chả biết các bác chờ xác minh đến bao giờ?
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: river10^9 vào 13-09-2011 14:05:00
Vâng, hi vọng các bác xác minh sớm trường hợp này. Mấy hơm nay bận quá em không vào thăm được hai mẹ con nhà Phúc Liên. Thỉnh thoảng gọi điện thì chị Hường cho biết cháu Phúc Liên đau nhiều, tối qua mắt lờ đờ, sức khỏe yếu lắm và nôn nhiều. Có vẻ như cái ống đưa vào cơ thể bé Phúc Liên đang bị phản ứng không tốt. Lần nào gọi điện chị Hường cũng mếu máo khóc hỏi em là có phải đưa tiền cho bác sĩ không. Lúc đầu em nghĩ là ai cũng biết trường hộ này khó khăn chắc các bác sĩ, y tá ko nhận tiện. Nhưng có lẽ em nhầm...
Bác nào ở HN thu xếp thời gian vào xem chị Hường thế nào giúp em thì tốt quá.
Cảm ơn các bác!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Lason vào 13-09-2011 15:57:51
Mai,khoảng 10 giờ Lason đến viện nhi thăm bé Liên.Có bạn nào đi cùng Lason không?
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: boichau10 vào 13-09-2011 16:29:37
Chị ơi hẹn nhau ở đâu để qua được thì em qua
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: kim bang vào 14-09-2011 15:17:55
Xin chào cả nhà!
 Chiều hôm qua mình đã chuyển vào quỹ 300.000đ tiền CMKTX cho bé.
 Thân ái!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Lason vào 14-09-2011 17:12:12
Hôm nay Lason đã vào thăm hai mẹ con bé Liên.Hoàn cảnh của bé thì như trên các bác đã đưa nên Lason không ghi lại nữa,Lason chỉ nói qua một chút về hiện tại của hai mẹ con.
  Hiện tại bác sỹ thắng ĐT:0915 108 898 đang là bác sỹ điều trị cho bé.Lason vẫn chưa liên lạc được với BS nên mọi chi tiết chỉ mới biết qua chị Hường.Khi vào viện chị đã nộp 5 triệu viện phí.Tuy bé vẫn đang ở độ tuổi được BH toàn bộ nhưng có nhiều loại thuốc không nằm trong danh mục BH gia đình vẫn phải lo.Bé đã được làm thông tim,chụp cộng hưởng từ,đặt van thử máu .Hai ngày nay bé đã ngừng sốt.Tuy vậy sức khỏe vẫn còn yếu.Hầu như bé chỉ uống sữa.Còn chị Hường mỗi ngày chỉ dám mua 10k cơm hoặc sôi chia ra ăn cả ngày.Chị có gói theo người vừng lạc để ăn cơm chứ không dám mua thức ăn vì sợ tốn tiền.Hiện tại thuê trọ 1 ngày đêm hết 100k.Trong túi chị còn 4 triệu tiền dành dụm và vài người ở viện giúp.

   Đề xuất trước mắt:1 triệu CMKTX giúp hai mẹ con trong khi nằm viện đợt này.Thay nhau  vừa thăm vừa để ý bệnh tình và tiền của họ để điều phối tiếp.Bé Liên đang trong thời gian được bác sỹ theo dõi và tìm cách giải quyết vấn đề nên rất mong các bạn ở HN cùng chung tay để ý.Vì mọi việc đều trông chờ vào sức khỏe của bé và sự phán quyết của BS.Nhờ các bạn kêu gọi nhờ vả ở các mối quan hệ để giúp hai mẹ con lâu dài,phòng trường hợp bé phải mổ,phải lo tiền chi phí thuốc thang.Số điện thoại của BS và chị Hường đều đã có-rất mong các bạn cùng chung tay,góp sức.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Lason vào 14-09-2011 17:15:45
Mẹ con chị Hường
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_8145_1024x768.jpg)
 Đầu bé phải nâng mới không bị ngẹo
 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_8146_1024x768.jpg)
Bé nằm không yên
 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_8147_1024x768.jpg)
 Chân của bé còn liên tục bị co giật khi người bé không khỏe.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 14-09-2011 22:22:24
Đồng nghiệp cũ của Thaidzuy, bạn Van Nguyen ủng hộ 300,000 VND cho 2 mẹ con bé Liên. Sẽ chuyển ngay cho Penguin.

Cảm ơn thông tin của Lason.

Thân,
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: trangvitgioi vào 14-09-2011 23:24:23
Lason đã viết:
Trích dẫn
Trong túi chị còn 4 triệu tiền dành dụm và vài người ở viện giúp.
Đề xuất trước mắt:1 triệu CMKTX giúp hai mẹ con trong khi nằm viện đợt này.

Nếu tổ điều phối duyệt thì 1tr CMKTX chuyển ngay hay để từ từ vậy chị Lason? vì em thấy chị Hường vẫn còn 4tr, giữ nhiều tiền không biết có an toàn không nữa.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Lason vào 15-09-2011 11:36:53
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Lason đã viết:
Trích dẫn
Trong túi chị còn 4 triệu tiền dành dụm và vài người ở viện giúp.
Đề xuất trước mắt:1 triệu CMKTX giúp hai mẹ con trong khi nằm viện đợt này.

Nếu tổ điều phối duyệt thì 1tr CMKTX chuyển ngay hay để từ từ vậy chị Lason? vì em thấy chị Hường vẫn còn 4tr, giữ nhiều tiền không biết có an toàn không nữa.

 Cứ để đưa sau em nhé .Mình cứ quyết thế thôi đã,để chị theo dõi nếu gần hết sẽ đưa,kẻo lại mất thì chết dở.Hiện tại bé Liên lại sốt và nôn ra nước vàng(thông tin sáng nay).Bác sỹ Thắng vẫn cho truyền đạm và theo dõi thêm.Lason đã nói chị Hường gần hết tiền và có chuyện gì thì gọi cho Lason rồi.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 15-09-2011 12:25:43
Thương bé quá chị Lason nhỉ!Còn nhỏ mà bị bệnh hiểm nghèo quá!Cho em gửi lời thăm hỏi đến bé và mẹ bé!chúc bé mau khỏe!Thân!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: river10^9 vào 16-09-2011 18:41:45
Chiều nay nói chuyện với chị Hường, em cảm thấy chị Hường đang mất hết tinh thần và sức lực. Ngần đó ngày chiến đấu, chăm sóc một cháu bé yếu ớt như thế, kết hợp với bệnh tim đang ngày một hành hạ mà không dám đi khám, uống thuốc, một ngày chỉ dám mua xôi ăn tiết kiệm đến mức giản tiện nhất để tồn tại. Chị Hường đang mất dần hi vọng vào tương lai,

Em cố giúp chị để bác sĩ mổ cháu cháu Phúc Liên nhưng xem ra từ khi mổ không cải thiện gì mà cháu yếu hơn, đau hơn khi bị các thiết bị đặt trong người phản ứng. Em lúng túng thật sự rồi. Các bác xem có cách nào hay nghĩ hộ em cách giúp chị Hường lâu dài.

Chị Hường nói là dự kiến thứ 2 tuần tới bác sĩ cho ra viện vì BV quá tải. Riêng em nghĩ cháu yếu thế mà tống ra viên thì sống thế nào nổi cơ chứ. Nẫu hết cả ruột!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Lason vào 18-09-2011 14:03:56
Cho đến bây giờ thì bé Liên đã hết sốt và đã khá hơn đôi chút.Không biết thứ hai bác sỹ sẽ có quyết định ra sao? Chúng ta cùng nhau chờ vậy.Theo Lason nghĩ chúng  ta cũng nên lường trước tình hình xấu nhất để an ủi động viên tinh thần cho chị Hường.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Lason vào 19-09-2011 15:25:04
Nếu không có gì thay đổi,thứ tư bé Liên sẽ được ra viện các bác nhé.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 19-09-2011 19:40:15
Chào cả nhà!

   Chiều 16/9 mình qua thăm bé, nhìn thấy bé có vẻ khá hơn hôm mới nhập viện một chút; nói chung bé ăn uống rất ít nên vẫn truyền đạm đều. Bs mổ 1 vết ở đầu bên phải, 1 vết ở giữa ngực để làm 1 ống thông dịch từ não qua tim xuống dạ dày;( bé bị não úng thuỷ ) nếu thích nghi được thì phải 15 năm sau mới phải thay; nếu không thì phải tái khám thường xuyên.

    Chắc chắn sáng thứ 4 này cháu ra viện ( bệnh viện chật cứng - 2 cháu 1 giường ). SK chị Hường cũng kém nhiều ( mới phát hiện ra bệnh tim ... chưa kịp đi khám ở Bạch Mai thì bé ốm )nên chị phải thuê 1 người ở quê chiều mai ra HN để T4 cùng chị đưa bé Phúc Liên về.

    Rất mong sự quan tâm của các bạn!

@ Các bạn ở Miền trung: khi bé đã về nhà thì HBL rất mong các bạn thu xếp xác minh tại quê và đề xuất hướng giúp đỡ có tính căn bản bền vững hơn..

   Chân thành cám ơn!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: trangvitgioi vào 20-09-2011 00:48:55
Lason đã viết:
Trích dẫn
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Lason đã viết:
Trích dẫn
Trong túi chị còn 4 triệu tiền dành dụm và vài người ở viện giúp.
Đề xuất trước mắt:1 triệu CMKTX giúp hai mẹ con trong khi nằm viện đợt này.

Nếu tổ điều phối duyệt thì 1tr CMKTX chuyển ngay hay để từ từ vậy chị Lason? vì em thấy chị Hường vẫn còn 4tr, giữ nhiều tiền không biết có an toàn không nữa.

 Cứ để đưa sau em nhé .Mình cứ quyết thế thôi đã,để chị theo dõi nếu gần hết sẽ đưa,kẻo lại mất thì chết dở.Lason đã nói chị Hường gần hết tiền và có chuyện gì thì gọi cho Lason rồi.

Lason đã viết:
Trích dẫn
Nếu không có gì thay đổi,thứ tư bé Liên sẽ được ra viện các bác nhé.

Chị Lason ơi, vậy 1tr CMKTX chị đề xuất chuyển cho bé khi ra viện đúng không chị?
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Lason vào 20-09-2011 10:17:20
Hy vọng 1 triệu CMKTX này có thể san sẻ được chút ít cho chị Hường trong khi bệnh tình lại ôm con bệnh tình ra về,đường sá xa xôi.Tương lai của họ chưa biết sẽ ra sao???Hy vọng các bạn MT nhất là ở Nghệ An cùng chung tay đến nhà chị Hường xem có thể tìm ra cách gì giúp chị hay không nhé??Bé Phúc Liên được ra viện nhưng đâu phải như người bình thường khỏi bệnh được về đâu???
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: pquyen vào 20-09-2011 22:00:13
Pen em chuyển 1.000.000 (từ kimbang giúp 300k, Vannguyen 300k và quĩ trích 400k) cho Lason, nhờ chuyển cho gia đình bé Liên.

Thân.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Lason vào 22-09-2011 08:19:09
Chiều qua,đúng hẹn,15h30 Lason có mặt nhưng chờ chị Hường làm thủ tục mãi đến gần 16h30 mới xong.Bé Liên đã khá hơn nhiều.Con mắt đã tinh nhanh hơn,bé còn cười khi Lason hỏi chuyện nữa.Lason đã chuyển 1 triệu đến tay hai mẹ con.Do muộn nên Lason gọi taxi đưa họ ra ga và giúp họ trả tiền.Tinh thần chị Hường cũng đã khá lên nhiều.Rất mong bạn nào ở Nghệ An đến nhà chị Hường sớm nhé.Cảm ơn các bạn nhiều.

  @Pen:Chị đã nhận được tiền.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Lason vào 22-09-2011 14:02:41
1 triệu CMKTX gửi tới chị Hường và bé Phúc Liên
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_8181_1024x768.jpg)
  Bé Phúc Liên chuẩn bị về nhà
 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_8182_1024x768.jpg)
  Người nhà giúp chị Hường
 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_8183_1024x768.jpg)
   Chị Hường gói ghém đồ đạc đưa bé Liên về nhà
 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_8184_1024x768.jpg)
  Bé Liên vui cười khi được tặng quà
 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_8185_1024x768.jpg)
 Bé còn làm duyên khi Lason đùa với bé.
 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_8187_1024x768.jpg)
 Chúc hai mẹ con về nhà bình yên mạnh khỏe.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 01-10-2011 23:55:14
Xin chào cả nhà!

  Đã đi nằm nghỉ rồi mà mình vẫn cứ suy nghĩ băn khoăn mãi về hc này, khó ngủ quá nên lại bật máy viết lên đây vài dòng tâm sự.

   Bé Liên ra viện về quê đã được 10 ngày, cháu vanã ganà như không ăn cơm, chỉ uống sữa và nước cháo, chị Hường cũng không được khoẻ. Hôm ra viện được NTCM giúp 1.000.000, chi phí đi về và trả công cho người lên đón 2 mẹ con ( và người này cũng chăm sóc 2 mẹ con lúc trước, khi chị còn nằm ở BV Ba Lan )cũng đã gần hết; kinh tế chị thực sự rất khó khăn. Trước khi ra Viện Nhi còn một chút để dành thì đã dùng hết rồi.

Mình rất mong có bạn nào thu xếp được thì xác minh giúp cho hc này, tìm hiểu mong muốn làm ăn sắp tới của chị để đề xuất giúp đỡ có tính căn bản, dài hơi một chút ( vì sức khoẻ của chị không cho phép làm ruộng được nữa ).

   Rất rất mong được các bạn quan tâm ạ!

Địa chỉ của chị: Nguyễn Thị Hường - Xóm 12 - xã Nghi Mỹ - Nghi Lộc - Nghệ An. ĐT : 01698039616

Chúc cả nhà luôn có giấc mơ đẹp và biến giấc mơ đó thành hiện thực.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: be-buti vào 03-10-2011 16:09:58
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Xin chào cả nhà!

  Đã đi nằm nghỉ rồi mà mình vẫn cứ suy nghĩ băn khoăn mãi về hc này, khó ngủ quá nên lại bật máy viết lên đây vài dòng tâm sự.

   Bé Liên ra viện về quê đã được 10 ngày, cháu vanã ganà như không ăn cơm, chỉ uống sữa và nước cháo, chị Hường cũng không được khoẻ. Hôm ra viện được NTCM giúp 1.000.000, chi phí đi về và trả công cho người lên đón 2 mẹ con ( và người này cũng chăm sóc 2 mẹ con lúc trước, khi chị còn nằm ở BV Ba Lan )cũng đã gần hết; kinh tế chị thực sự rất khó khăn. Trước khi ra Viện Nhi còn một chút để dành thì đã dùng hết rồi.

Mình rất mong có bạn nào thu xếp được thì xác minh giúp cho hc này, tìm hiểu mong muốn làm ăn sắp tới của chị để đề xuất giúp đỡ có tính căn bản, dài hơi một chút ( vì sức khoẻ của chị không cho phép làm ruộng được nữa ).

   Rất rất mong được các bạn quan tâm ạ!

Địa chỉ của chị: Nguyễn Thị Hường - Xóm 12 - xã Nghi Mỹ - Nghi Lộc - Nghệ An. ĐT : 01698039616

Chúc cả nhà luôn có giấc mơ đẹp và biến giấc mơ đó thành hiện thực.

Kiến nghị đầu cầu miền TRung xem xét xác minh sớm trường hợp khó khăn này để mọi người có kế hoạch giúp đỡ. Hoàn cảnh 2 mẹ con chị rất đáng thương. Cám ơn nhiều
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Lason vào 05-10-2011 08:39:25
Nhà mình có ai ở Nghệ An không các bác ơi?
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 05-10-2011 08:51:01
Gửi chị Lason !
Theo giangcoi được biết chỉ có anh  dungphan72  và  Sunny_night  là hai thành viên của Diễn Đàn. Nhưng kẹt cái là anh  dungphan72  đang đi Lào và  Sunny_night  thì đang ở Huế nên tạm thời chưa xác minh được. Em có nghe tuần này  Sunny_night  về quê nên hy vọng sớm sẽ có tin đến với mọi người! Chúc chị mạnh khỏe và hạnh phúc!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Lason vào 05-10-2011 09:05:06
giangcoinamtruoc đã viết:
Trích dẫn
Gửi chị Lason !
Theo giangcoi được biết chỉ có anh  dungphan72  và  Sunny_night  là hai thành viên của Diễn Đàn. Nhưng kẹt cái là anh  dungphan72  đang đi Lào và  Sunny_night  thì đang ở Huế nên tạm thời chưa xác minh được. Em có nghe tuần này  Sunny_night  về quê nên hy vọng sớm sẽ có tin đến với mọi người! Chúc chị mạnh khỏe và hạnh phúc!

 Cảm ơn em nhiều, để chị truy nã Sunny,cuối tuần em nhắc chị nhé.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 05-10-2011 09:25:50
Hì! em sẽ nhắc! Dưng mờ chị đừng khai em nói hí!Sunny_night, hic! Nghe được là em sống không yên với bà cụ ni mô chị ơi!Nghe đồn trong giới giang hồ là cụ bà còn định cư hẳn luôn ở Huế nữa. Sợ lắm! :(
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 05-10-2011 17:29:50
Thực sự đến hôm nay mình mới đọc topic này (nó nằm trong \\\"Khu vực HN - ĐB sông Hồng\\\" nên trước giờ em bỏ sót ko đọc), đọc một lèo hết 3 trang và thực sự rất đau lòng cho hoàn cảnh của hai mẹ con, khâm phục tấm lòng nhân hậu của chị Hường, và thêm một chút xót xa vì những người thân của bé vẫn còn mà ko nhận bé (ko có khả năng nhận nuôi thì ít ra họ cũng hỗ trợ cho bé được chứ).
Chắc nhờ chị Lason và Giangcoi nhắc nên ko hiểu sao hôm nay em lại click vào để đọc, cũng cảnh cáo Giangcoi là ko được bêu xấu đồng bọn như thế nhé!
Đúng là tuần sau em có về nhà thật nhưng muh nhà em bữa ni di chuyển về Hà Tĩnh rùi, ra Nghi Lộc (NA) cũng khá xa, em về có hai ngày vì nhà có việc nên ko dám hứa sẽ xác minh được, nhưng em sẽ cố gắng đến mức có thể. Duyên hay không nhiều khi phụ thuộc ở mình nữa đúng ko cả nhà?
Trước mắt cầu mong cho sức khỏe của hai mẹ con tốt hơn để tiếp tục hành trình gian khó trên cuộc đời này.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Lason vào 06-10-2011 12:01:08
Sunny_night đã viết:
Trích dẫn
Thực sự đến hôm nay mình mới đọc topic này (nó nằm trong \\\"Khu vực HN - ĐB sông Hồng\\\" nên trước giờ em bỏ sót ko đọc), đọc một lèo hết 3 trang và thực sự rất đau lòng cho hoàn cảnh của hai mẹ con, khâm phục tấm lòng nhân hậu của chị Hường, và thêm một chút xót xa vì những người thân của bé vẫn còn mà ko nhận bé (ko có khả năng nhận nuôi thì ít ra họ cũng hỗ trợ cho bé được chứ).
Chắc nhờ chị Lason và Giangcoi nhắc nên ko hiểu sao hôm nay em lại click vào để đọc, cũng cảnh cáo Giangcoi là ko được bêu xấu đồng bọn như thế nhé!
Đúng là tuần sau em có về nhà thật nhưng muh nhà em bữa ni di chuyển về Hà Tĩnh rùi, ra Nghi Lộc (NA) cũng khá xa, em về có hai ngày vì nhà có việc nên ko dám hứa sẽ xác minh được, nhưng em sẽ cố gắng đến mức có thể. Duyên hay không nhiều khi phụ thuộc ở mình nữa đúng ko cả nhà?
Trước mắt cầu mong cho sức khỏe của hai mẹ con tốt hơn để tiếp tục hành trình gian khó trên cuộc đời này.

 Cảm ơn em,cố lên nhé.Cứ quyết sẽ được em ạ.Ông trời thực ra có con mắt rất tinh-đấy là theo kinh nghiệm của chị.Chúc em thành công.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 08-10-2011 07:12:47
Hoàn cảnh 2 mẹ con chị thật đáng thương và rất cảm phục tầm lòng của chị,chị đã hy sinh rất nhiều cuộc đời của mình để lo cho con ko phải chị sanh ra,vậy mà gần 1 năm nay chưa được  xác minh,có lẽ 2 mẹ con chị chưa có duyên với gia đinh NTCM,hy vọng TH này sớm được xác minh và được giúp đỡ
Sunny_nyght:anh tin rằng đợt về quê này em sẽ xác minh được TH này,2 mẹ con chị có duyên với gia đình NTCM hay ko phụ thuộc em đó,cố lên em nhé,anh ủng hộ em!chúc em sớm hoàn thành nhiệm vụ
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 10-10-2011 21:46:20
Sáng thứ 4 em sẽ đi xác minh TH này ạ!
@ Chị Haybanglong: Cho em số ĐT chị có được ko ạ? C có thể nhắn tin vào số của em là 0986 364 786
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 12-10-2011 14:07:04
NGhe mọi người gửi gắm lẫn hăm dọa nhiều quá nên Sunny vội thu xếp công việc về sớm 1 ngày và ra nhà chị Hường và bé Liên luôn.
9h sáng nay em đã đén gặp trực tiếp chị Hường tại nhà riêng ở Nghi Lộc - Nghệ An. Khi đến thì chị đang bồng bé đi chợ gần đó.
Có lẽ ông trời thương Sunny nên mặc dù mấy ngày nay mưa tầm tã nhưng lúc Sunny về xác minh thì trời tạnh ráo, nhưng chị Hường vẫn phải bật quạt cho nhà khô vì căn nhà nhỏ 36m2 luôn trong tình trạng ẩm thấp, nhất là mùa mưa. Chị cho biết sau khi đi HN về chị có vào BV Tỉnh Nghệ An một lần nữa để lấy thuốc cho chị.
Hoàn cảnh gia đình chị về cơ bản đã được chị Haybanglong cung cấp ở trên, em xin bổ sung và nói cụ thể hơn như sau:
Lúc chị Hường được 1 tuổi thì bố chị đi lấy vợ khác (vì mẹ chị bị bệnh) rồi có gia đình riêng, hiện tại chị còn 5 người em cùng cha khác mẹ nhưng 5 người em đó không những không giúp được gì cho chị mà còn chê trách chị tự làm khổ mình vì đã đem bé Liên về nuôi, thậm chí khi hoàn cảnh của chị được đưa lên báo đài họ còn đến bảo chị là làm xấu mặt gia đình???
Mje chị bị bệnh sau đó năm liệt giương 40 năm đều 1 tay chị chăm sóc. Đến lúc chị có được một người chấp nhận về ở rể thì rồi người đàn ông đó cũng bỏ đi khi chị vừa sinh con. Chị ở vậy nuôi mẹ già con nhỏ cho đến bây giờ anh con trai sinh năm 1978 đã có gia đình riêng với 1 đứa con. Chồng cũ của chị thì lập gia đình riêng ở gần đó, sau khi chị đưa bé Phúc Liên về nuôi thì anh con trai thấy khó chịu nên đã qua ở nhà bố (nhà bố có cho mượn đất để dựng tạm căn nhà nhỏ bên cạnh sống), về kinh tế và cả tinh thần xem như ko giúp được gì cho chị mà còn làm chị thêm buồn phiền.
Tháng 3/2006, chị vào BV Tỉnh Nghệ An điều trị thì gặp bé Phúc Liên lúc đó vừa sinh đã mất mẹ nên chị nhận về làm con, chỉ được 9 tháng thì bé đã phát bệnh cho đến bây giờ như mọi người đã biết. Chị không tiếc của cải, công sức đã đem bé đi chữa chạy khắp nơi. Còn bên gia đình ngoại của bé không những chối bỏ bé khi mới sinh mà vừa rồi chị tìm đến nhà của họ thì họ còn nói là đòi bé Phúc Liên lại để bán cho một gia đình lấy 5 triệu, chị lo sợ nên đã phải nhờ đến công an xã đến làm việc với họ.
Mẹ của chị đã mất được gần 3 năm. Hiện nay kinh tế gia đình hầu như không dựa vào nguồn gì vì chị suốt ngày chạy chữa cho bé Phúc Liên lại bị bệnh nữa nên giờ cũng không làm ruộng được. Trước đây chị có mở một quầy hàng tạp hóa vì nhà chị ở ngay chợ nhưng do ko có vốn nên đến nay quán chỉ còn lại mốt ố mặt hàng ít ỏi.
Chị từng vay vốn ngân hàng nông nghiệp để mua hàng về bán và cũng đã trả hết nợ nhưng lần này chị muốn vay đợt mới lại ko được vì theo như chị nói thì cán bộ ngân hàng đến thẩm tra thấy chị nuôi con nhỏ bệnh tật như vậy họ ko cho vay nữa.
Chị tâm sự là nếu cùng quẫn quá chị sẽ đưa cháu Phúc Liên vào Sài Gòn gửi cháu vào các Trung tâm bảo trợ rồi chị sẽ đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho cháu. Chị vẫn không ngừng bày tỏ niềm hy vọng Phúc Liên sẽ đi được hoặc cùng lắm cháu sẽ ngồi được trên xe lăn rồi mẹ con cùng sống, chị sẽ nuôi bé đến khi chị ko còn sức nữa.
Nguyện vọng của chị là có vốn để mở lại quầy hàng tạp hóa vì chỗ chị ở là trung tâm của xã, ngay trước cổng chợ, sát mặt đường nên nếu có vốn mau hàng về bán thì cũng vừa sức của chị. Mùa hè thì chị mong có một máy ép nước mía để bán vì chỗ đó chưa có ai bán nước mía mà lại gần trường cấp 2 và cấp 3 rất dễ buôn bán.
Chị có kể ra HN chị có gặp chị Hà và chị Lam (hic, hình như là chị Haybanglong và Lason nhỉ?) rồi cũng được gọi điện hỏi thăm nhiều nên cũng thêm động lực chữa chạy cho Phúc Liên. Nhưng một điều cũng làm chị buồn là bà con lối xóm cũng như gia đình không phải ai cũng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của chị mà họ còn bảo chị là chị khổ vì Phúc Liên, rồi cứ khuyên chị đem Phúc Liên vào trại trẻ mồ côi.
Bé Phúc Liên em thấy rất ngoan, có vẻ như bé vẫn hiểu người ta đang nói gì, cứ đoạn nào chị kể về gia đình bé hoặc cái gì liên quan mà buồn là bé lại giật giật người rồi khi mẹ vỗ về là \\\"Mẹ không nói nữa...\\\" thì bé lại tươi lên. Bảo bé cười để dì chụp ảnh là bé cười liền, khi em bế bé cũng chịu và cười rất dễ thương, biết vòng tay lại nữa.
Hoàn cảnh của hai mẹ con đúng là rất đáng thương và cảm giác cá nhân của em là rất khâm phục tấm lòng nhân hậu của chị Hường, chị xem Phúc Liên như con đẻ dù cho em bị bệnh tật như vậy mà vẫn quyết tâm chữa bệnh cho em, ko tiếc công sức, của cải.
Trên thực tế xác minh, em đề xuất giúp cho hai mẹ con chị Hường để chị vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt như sau:

1. Cưu mang thường xuyên 600.000/ tháng để hỗ trợ tiền sữa và thuốc thang cho bé Phúc Liên
2. Cho chị Hường vay vốn dưới dạng Heartbank để chị mở lại quầy hàng tạp hóa. Em bàn khá kỹ với chị Hường về vấn đề này, em thấy chị khá nhanh nhẹn, tháo vát và quyết tâm vượt khó (Thực ra trước khi nuôi bé Phúc Liên thì hoàn cảnh của chị không đến nỗi nào vì chị cũng ở vậy buồn bán nuôi mẹ nuôi con sau này con lớn lên thì cũng đã đỡ vất vả, chị buôn bán cũng đủ sống, nhưng khi đưa bé Liên về nuôi thì chị đã phải chạy chữa rất nhiều cho Liên rồi lại phát bệnh và ko có sức khỏe, thời gian để kiếm tiền nữa). Chị có nói nếu được vay thì chị mong muốn vay 20 triệu đồng để mua hàng vế bán nhất là vào dịp Tết bán rất được mà nếu mình có vốn sớm thì lấy hàng về sớm sẽ rẻ hơn (cận tết hàng hóa thường lên giá). Chị sẽ trả một nửa hoặc 2/3 sau Tết, số tiền còn nợ chị sẽ dùng để mua hàng bán tiếp rồi chị sẽ trả lại chậm nhất là sau 1 năm. Thuận lợi của chị là nhà mặt đường, ngay trước cổng chợ nên cũng dễ buôn bán, lại phù hợp với sức khỏe của chị, trước đây chị cũng từng buôn bán. Thứ 2 là chị bán tạp hóa, đồ khô nên nếu chị có đi chữa bệnh hoặc đưa bé Liên đi chữa bệnh thì đóng quán cũng ko ảnh hưởng gì mấy.

Nếu dự án vay vốn này được chấp nhận thì mong anh Dungphan72 sau khi về Vinh sẽ phụ trách giúp em vì đến Tết em mới về lại lận (anh Dungphan72 nói khoảng cuối tháng này là về rùi)

3. Chị mong muốn đến mùa hè có một máy ép nước mía (như trên em đã nói), cộng với máy phát điện vì vùng này hay mất điện, chị sẽ bán được nước giải khát vì mùa hè rất đông khách. Nếu được nhà mình có thể hỗ trợ cho chị mua máy nước mía + máy phát khoảng 7 - 8 triệu (Khoản này có thể đến ra Tết mới cần mua).

Mong cả nhà cho thêm ý kiến.

Vài hình ảnh gửi tới cả nhà:

Vết mổ vừa rồi của em Liên (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSCN0953_1123x842.jpg)

Vết mổ trên đầu để đặt ống (em bị não úng thủy) (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSCN0954_842x1123.jpg)

Em vòng tay chào dì rất ngoan: (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSCN0957_1123x842.jpg)

Em cười tươi để chị chụp ảnh nào

(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSCN0960_1123x842.jpg)

Chị Hường cho bé ăn chuối (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSCN0962_1123x842.jpg)

Quầy hàng lèo tèo ít ỏi của chị Hường hiện tại (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSCN0963_1123x842.jpg)

Ngôi nhà khá ẩm ướt, ko có tiện nghi gì (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSCN0968_1123x842.jpg)

(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSCN0972_1123x842.jpg)

Chỉ được yếu tố mặt tiền:
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSCN0973_1123x842.jpg)


Em viết hơi dài vì đây cũng là bài xác minh tâm huyết của em, mọi người chịu khó đọc nhé! Hy vọng nói như chị Lason là ông trời có mắt, ko để cho một người phụ nữ nhân hậu tốt bụng như chị Hường và một em bé ngây thơ vô tội vốn đã chịu nhiều thiệt thòi như Liên lại chịu thêm bất hạnh...
(Mong Mod cho topic này về đúng vị trí của nó là Khu vực Bắc Trung Bộ cho tiện theo dõi ạ)
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 12-10-2011 15:00:14
Cảm ơn Sunny_night !Vất vã cho em quá!Mong mọi người chung tay giúp đỡ hai mẹ con!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 12-10-2011 17:28:02
Sunny_nyght:niềm tin của anh và mọi người đặt vào em ko uổng tí nào,cuối cùng rồi gia đình Bé Liên cũng được XM và rồi hy vọng 2 mẹ con chị Hường sẽ được cả nhà ta quan tâm ạ,xin cám ơn sunny rất nhiều và rất rất nhiều.lúc nào em vào lại Huế alo cho anh,anh sẽ đãi em 1 chầu nhé,bánh ướt thịt heo hey,còn bây giờ anh mở hàng cho em luôn.
Gửi cả nhà:gietthoigian đăng ký CMTX cho 2 mẹ con chị 300k/th tạm tính trong vòng 6th từ tháng 11/2011,phần còn lại theo như đề xuất mong cả nhà chung tay giúp đỡ.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 12-10-2011 23:03:37
Ông trời ủng hộ Sunny_night nên đã có duyên gặp mẹ con chị Hường tận quê.

Bài xác minh chi tiết + hình ảnh cũng như thông tin từ đầu cầu Hanoi cũng cho thấy 2 vấn đề:

1. CMTX: 600,000 VND / tháng để phụ giúp chị lo dinh dưỡng cho bé. Hiện nay đã có gietthoigian mở hàng với mức 300,000 VND / tháng trong 6 tháng, từ 11/2011.

Còn thiếu khoản 300,000 VND / tháng nữa ạ. Cả nhà giúp bé Liên tội nghiệp này nhé.

2. Vay vốn Ngân hàng từ thiện (Tạp hóa + Nước mía): Thật sự cần bàn thêm vì phụ thuộc vào vấn đề thời gian và sức khỏe của hai mẹ con. Mong các bạn phụ trách Heart Bank - Ngân hàng từ thiện xem xét nhé.

Thân,
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 14-10-2011 08:52:26
Hi, cảm ơn anh Gietthoigian0707 nhiều nhiều, anh đe dọa em như thế em phải hoàn thành nhiệm vụ thôi  :laugh:  Bữa mô vô Huế em sẽ nhắc anh chầu bánh ướt thịt heo, nghĩ đã thấy thèm rùi  :P
Mong cả nhà tiếp tục chung tay cho hai mẹ con chị Hường ạ, và bàn bạc kỹ hơn về vấn đề vay vốn Heartbank của chị
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 16-10-2011 17:06:41
Xin chào cả nhà!

   Rất cám ơn Sunny vì đã cố gắng dành thời gian để xác minh hc này. Mình nghĩ việc cần làm ngay lúc này là CMTX để chị có đk chăm sóc cho bé tốt hơn, hc hiện tại của chị mà kéo dài thì đến ăn cũng khó được no - nói gì đến chữa bệnh cho 2 mẹ con.

   Về việc vay vốn, theo mình thì đợi bạn DungPhan72 thu xếp đến thăm được lần nữa, tìm hiểu tư vấn kỹ hơn cho chị rồi DD quyết định ạ. Còn hơn 3 tháng nữa là tết âm lịch, mong rằng chị sẽ được vay để kịp bán hàng đợt Tết.

   Mong cả nhà tiếp sức cùng mẹ con chị!

   Thân!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 17-10-2011 22:03:00
Mong mọi người chung tay giúp đỡ hai mẹ con chị Hường ạ!
@ Fullmoon: Em cho vô trong topic Các hoàn cảnh cần giúp đỡ CMTX giúp c với nhé!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 19-10-2011 07:52:43
TH này gietthoigian mở hàng không được hên cho lắm,mong rằng sẽ có thêm MTQ cùng gietthoigian giúp cho hoàn cảnh chị Hường
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: MuaNgauSaigon vào 19-10-2011 19:12:56
Chào cả nhà!

MưaNgâu xin được chung tay với bạn gietthoigian
giúp bé Liên:
 **CMTX 300k/tháng, (giai đọạn 1: 6 tháng), bắt đầu tháng 11/2011

@@***Cảm ơn cả nhà đã chung tay theo dõi & giúp đỡ Mẹ con chị Hường,
 một người đàn bà nghèo, nhân hậu!



@@@@ gietthoigian :mở hàng...   :kiss:  :kiss:  :)
@@@@  Xin y\\\' kiên cua tô Diêu Phôi ah!  :kiss:  :)
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 19-10-2011 21:08:22
Tin vui nhất trong ngày  :)
Cảm ơn anh Gietthoigian0707 và cô Muangausaigon đã cùng chung tay giuớ đỡ hai mẹ con chị Hường  :kiss:  :kiss:  :kiss:
Em sẽ báo cho chị Hường biết.
Trước khi có ý kiến Tổ điều phối, em xin co sý kiến nhỏ về cách thức chuyển tiền: Theo em được biết, ngay gần nhà chị Hường có trụ sở ngân hàng Agribank, chị đã có số tk của NH này, NH Vietcombank cách khá xa, nên nếu được mong mọi người chuyển tiền qua thẻ Agribank cho chị (He, theo em được biết thì anh 0707 có thẻ Agribank nì  :laugh: )
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: DiepThien vào 19-10-2011 21:30:00
Bạn Sunny_night có biết số TK của chị Hường thì đăng lên luôn đi.

Chúc khỏe,
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 20-10-2011 08:06:54
Chào cả nhà!

   Sáng sớm hôm nay - ngày của Phụ nữ Việt Nam mà đã có tin vui cho chị Hường, chị em trên DD cũng mừng theo. Nhờ sự cố gắng hết mình của Sunny để có bài XM thì chị Hường cũng đã có Duyên với DD NTCM. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn mà HBL đã trút được cảm giác \\\"lực bất tòng tâm\\\" với hc này, thật lòng cảm ơn các bạn nhiều lắm.

   Tin rằng chị sẽ được các bạn NTCM giúp đỡ nên mình đã chuẩn bị sẵn số Tài khoản của chị Hường  :laugh:

   -  Nguyễn Thị Hường
   
    Số TK: 3607205080855

    Ngân hàng phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Nghi Lộc Xã Nghi Trung tỉnh Nghệ An

    Chúc cả nhà vui khoẻ!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 20-10-2011 08:21:58
Gửi mọi người:
giangcoi thấy hay là để có sự đồng ý từ BQT rồi mới đưa số tài khoản lên! Mình vẫn phải theo quy trình làm việc các bác ạ! Vẫn biết rằng sự cảm thông là trên hết!Nếu có gì không phải mong các bác góp ý thêm
Cảm ơn tất cả mọi người đã chung tay giúp đỡ hoàn cảnh bé Liên!trân trọng!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 20-10-2011 09:35:49
Xin lỗi BQT và cả nhà; HBL vui quá nên hóa lẫn, làm sai với qui trình của DD; rất mong được thông cảm!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 20-10-2011 13:00:10
cuối cùng rồi mẹ con của chị Hường cũng có duyên với đại gia đình chúng ta,hy vọng cuộc sống của chị sẽ bớt khổ phần nào.cám ơn cả nhà!Chúc cả nhà sức khỏe,vui vẻ và hạnh phúc.chúc các bà(hehehe),các cô,các chị các em gái và các cháu gái một ngày PHỤ NỮ VIỆT NAM thật hạnh phúc và ý nghĩa ạ!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 22-10-2011 22:46:29
Mong Tổ Điều phối sớm có quyết định về TH này ạ!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: pquyen vào 24-10-2011 21:54:17
CMTX: có gietthoigian giúp 300.000/tháng, Muangausaigon giúp 300.000/tháng. TC 600.000/tháng, tạm tính 12 tháng từ tháng 11/2011.

Các bạn giúp xin gởi vào tk của gia đình bé:

Nguyễn Thị Hường

Số TK: 3607205080855

Ngân hàng phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Nghi Lộc Xã Nghi Trung tỉnh Nghệ An


Về vay vốn: các bạn tìm hiểu kỹ lại khi có điều kiện.

Tổ KT-TK cập nhật.

Thân.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: be-buti vào 31-10-2011 12:06:55
Mình cũng xin CMTX bé Liên 500K đồng/tháng, trước mắt trong 12 tháng, mai mình chuyển tiền cho gia đình bé.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: MuaNgauSaigon vào 31-10-2011 17:16:08
Cảm ơn BQT đã bật đèn xanh  :kiss:  :kiss:  :)

Thân,
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 31-10-2011 17:30:46
@Be-buti: Hiện tại hai mẹ con đang được cưu mang thường xuyên 600k/ tháng từ Gietthoigian0707 và Muangausaigon, nếu bạn vẫn muốn cưu mang thêm cho hai mẹ con thì đợi khi Tổ điều phối quyết định rồi bạn chuyển thẳng vàotk chị Liên, hoặc bạn có thể chuyển qua giúp đỡ TH khác. Thanks!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: be-buti vào 01-11-2011 11:47:46
Sunny_night đã viết:
Trích dẫn
@Be-buti: Hiện tại hai mẹ con đang được cưu mang thường xuyên 600k/ tháng từ Gietthoigian0707 và Muangausaigon, nếu bạn vẫn muốn cưu mang thêm cho hai mẹ con thì đợi khi Tổ điều phối quyết định rồi bạn chuyển thẳng vàotk chị Liên, hoặc bạn có thể chuyển qua giúp đỡ TH khác. Thanks!

Vậy mình xin phép được CMKTX  TH này 5 triệu đồng để chị Hường có tiền mua hàng bán dịp tết trong khi chờ được vay vốn từ diễn đàn. Mai mình sẽ chuyển tiền .
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: be-buti vào 01-11-2011 14:55:04
Mình đã chuyển 5 triệu vào tài khoản cho chị Hường, nội dung : Chuyển tiền giúp chị Hường và cháu Phúc Liên, tổ điều hành kiểm tra lại giúp mình xem chị Hường đã nhận được chưa . Cám ơn nhiều
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: MuaNgauSaigon vào 01-11-2011 18:04:25
Trích dẫn
Be-buti:
Vậy mình xin phép được CMKTX TH này 5 triệu đồng để chị Hường có tiền mua hàng bán dịp tết trong khi chờ được vay vốn từ diễn đàn.

Cảm ơn Be-buti rất nhìu :kiss:  :kiss:  :)



Thân,
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 03-11-2011 19:51:33
Xin chào cả nhà!

   Trước tiên thay mặt chị Hường mình rất cám ơn sự ủng hộ kịp thời của bác Be-buti.

  Hôm trước mình gọi vào hỏi thăm tình hình ( và chưa nói ngay là có người giúp đỡ )thì biết từ hôm ra viện SK bé ổn định. 1 tuần trước chị Hường đang tính đưa cháu vào Đắc lắc để thuê người trông và chị đi làm thuê cà phê đến tết lại ra, hy vọng để dành được vài triệu. Sau đó Sk chị lại không tốt, hay hoa mắt - tức ngực nên đành từ bỏ ý định đó.

    Khi nghe mình thông báo: DD sẽ giúp chị 600.000/tháng (tạm thời là 6 tháng), chị mừng quá, giọng như reo lên. Nhưng đến lúc mình nói; có người giúp chị 5.000.000đ để tạm làm vốn mua hàng bán tết trong khi chờ đợi DD xác minh lại để cho vay thì chị cảm động đến nghẹn giọng và nói: chị cám ơn các bác trên DD nhiều lắm lắm; các bác đã thông cảm tạo đk cho chị chút vốn để buôn bán kiềm lời nuôi cháu, chị hứa sẽ dùng tiền đó để mua hàng ( các ô tô chở hàng đi ngang cửa nhà chị thường xuyên ).Mình thấy hạnh phúc lây với niềm vui của chị.

    Sáng hôm qua chị đã nhận được 5.000.000đ của bác Be-buti rồi ạ.

   Chúc cho 2 mẹ con chị ổn định SK và đông khách mua hàng ( cũng sẽ giúp căn nhà đỡ vắng vẻ hơn ).

    Rất cám ơn cả nhà!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 03-11-2011 20:19:34
Hôm nay em cũng có gọi điện cho chị Liên và chị cũng rất vui vì được sự giúp đỡ của cả nhà, chị bảo ra ngaanhangf rút tiền mà chỉ biết tên chứ ko có số ĐT của anh gửi tiền nên nhờ em chuyển lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ cho mẹ con chị. Em cũng khuyên chị nên ở nhà bán hàng chứ đi vào trong kia thì ko có gì đảm bảo cho cuộc sống mà chị thì hay đau yếu.
Chị Haybanglong nhanh hơn em rùi! Hi, rất cảm phục chị vì sự quan tâm đến những TH mà chị theo dõi  :kiss:  :kiss:  :kiss:
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: be-buti vào 04-11-2011 13:44:43
Đọc bài viết của chị Haybanglong mình cũng thấy vui lây, mong chị Hường buôn bán thuận lợi có tiền nuôi cháu Phúc Liên khôn lớn.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 06-11-2011 11:53:22
giangcoi:em chuyển cho chị Hường 300k CM tháng 11 giúp anh nhé,cám ơn em nhiều!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: vanminh246 vào 08-11-2011 22:02:36
Chào cả nhà !
Xin lỗi lâu nay hơi bận nên không lên diên đàn.
Hôm nay lên thấy mục này thấy cả nhà mình quan tâm mà thấy mình cảm kích.
Cách đây 10 ngày vanminh có đi qua địa chỉ nhà Chị Hường mà mình không biết,
nếu biết mình cũng xin vào thăm 2 mẹ con chị....!tiếc quá, tiếc quá!!!
- Trước mắt mình cảm thông với hoàn cảnh éole của chị và xin gửi mẹ con chị chút quà 1triệu đồng(xin gửi qua tài khoản chị Penguin để chị điều tiết).
- Xin phiền Sunny_night một việc.
Nhìn qua ảnh cũng thấy chị khoẻ mạnh, tháo vát, không biết chị ấy có chịu làm
các việc phụ cho nhà máy Gạch tuynen gần nhà chị không ?(Nhờ Sunny_night gọi điện hỏi chị xem -nhà máy ở Nghi Lâm cách nhà chị 2km). vì vanminh nhận thấy ở vùng quê nghèo này chị ko có vốn, không có điều kiện đi lại,hoàn cảnh lại éo le buôn bán bấp bênh lắm....!!!
 Nếu chị đồng ý vanminh xin đảm bảo 90% là xin được việc thậm chí là việc phù hợp cho chị.
 Nếu có gì gọi điện ngay cho vanminh-0913055246.
Mong thông tin sớm nhất !
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 12-11-2011 19:12:57
Xin chào Vanminh và cả nhà!

     Mình rất cám ơn sự đồng cảm và quan tâm của Vanminh tới hc này. Mình đã gọi cho chị Hường và biết: vừa đưa bé khám lại ở BV Nhi Nghệ an, sức khoẻ ổn định. Chị đã mua 1 ít hàng về bán, chủ yếu là đồ dùng nho nhỏ trong các gđ, những hàng không sợ hết hạn hay hao hụt; sát tết chị mới mua thêm ít bánh kẹo. Chị không bao giờ bán chịu cả, ai muốn mua chịu thì chị nói: \\\" các bác thương hc 2 mẹ con mà mua giúp ít nào thì em cám ơn, còn mua chịu thì em không bán được vì không có vốn để mua hàng\\\"; chị cũng biết là ở vùng này mà bán chịu thì chỉ cụt vốn.

    Chị tâm sự: định ra tết nếu SK 2 mẹ con tốt hơn thì vào Nam làm thuê vài tháng ( vì mấy tháng ngoài tết gần như không ai mua hàng). HBL đặt vấn đề: nếu xin được việc phù hợp với SK và hc của chị thì có muốn đi làm ở NM gạch không? Chị mừng lắm, nói rất muốn đi vì hy vọng thu nhập đều, ổn định hơn. Theo HBL, ngoài những lúc đi làm thì khi rảnh ( như buổi tối chẳng hạn ) chị vẫn có thể bán hàng ( vì hàng để thoải mái mà). Vậy rất mong bạn Vanminh liên hệ xin giúp chị nhé.Hy vọng bạn sẽ thành công.

   Thân!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: vanminh246 vào 12-11-2011 23:04:19
Chào haybanglong và cả nhà !
Vanminh đã trao đổi với Giám đốc điều hành nhà máy gạch trong đó. Anh ấy hoàn toàn ủng hộ việc làm của mình và hoàn cảnh chị Hường. Anh ấy bảo chị Hường cứ chủ động qua gặp. Anh nói\\\" Nhà máy không thiếu việc chỉ quan trong ở chị Hường chịu khó làm ko thôi\\\".
 Vanminh tính sẽ sắp xếp sẽ về thăm nhà chị rồi đưa chị Hường qua giới thiệu với nhà máy. để chọn cho chị 1 công việc phù hợp thì tốt hơn!
Thời điểm nào Vanminh đi sẽ báo lại haybanglong nhé!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: be-buti vào 13-11-2011 21:25:41
vanminh246 đã viết:
Trích dẫn
Chào haybanglong và cả nhà !
Vanminh đã trao đổi với Giám đốc điều hành nhà máy gạch trong đó. Anh ấy hoàn toàn ủng hộ việc làm của mình và hoàn cảnh chị Hường. Anh ấy bảo chị Hường cứ chủ động qua gặp. Anh nói\\\" Nhà máy không thiếu việc chỉ quan trong ở chị Hường chịu khó làm ko thôi\\\".
 Vanminh tính sẽ sắp xếp sẽ về thăm nhà chị rồi đưa chị Hường qua giới thiệu với nhà máy. để chọn cho chị 1 công việc phù hợp thì tốt hơn!
Thời điểm nào Vanminh đi sẽ báo lại haybanglong nhé!

Nếu anh GDDH đã Ok thì theo mình vanminh nên ửi cho anh ấy đường link topic này để anh ấy hiểu thêm hoàn cảnh của chị Hường và bé Phúc Liên.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 28-11-2011 11:43:17
Xin chào cả nhà!

   Mình gọi hỏi thăm được biết: SK bé Phúc Liên vẫn tạm ổn, chị Hường đã gửi cháu đi trẻ được 2 tuần thì các cô nuôi dạy trẻ không nhận trông nữa vì cho cháu ăn khó quá; các cô cũng dặn chị khi nào cần đi đâu thì các cô trông giúp 1 lúc thôi. Đợt này trong đó hay mưa, nhà chị dột ướt, đi trong nhà mà lép nhép như ngoài sân, rất ẩm ướt. Chị tâm sự rằng: 5 sào ruộng đưa người ta cấy thì họ trả gạo đủ ăn quanh năm; còn tiền thức ăn, sữa bồi dưỡng cho bé thì chị co kéo từ tiền làm thêm linh tinh, bây giờ thì bán chút hàng và tiền mọi người giúp cũng tạm ổn. Chị chỉ mong sao có việc làm đều và cháu không bệnh nặng hơn để chị tích cóp tiền sửa lại mái nhà ở cho khô sạch hơn. Mình cũng chỉ biết động viên chị sẽ tháo dỡ khó khăn từ từ...

   Hiện nay ngoài 5T của bạn Bebuti gửi làm vốn mua hàng gửi thì chị nhận thêm được 300.000đ của 1 bạn tên TRANG. Vậy cho mình hỏi: đây là CMTX T11 của bạn Mưa Ngâu hay Gietthoigian 0707 ạ?

    Chúc cho mẹ con chị luôn giữ được SK ổn định.

   Thân!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 28-11-2011 21:39:04
Mình cũng vừa gọi cho chị Hường lúc chiều chị cũng có hỏi vấn đề này, mình cũng nói cho chị yên tâm là do người giúp đỡ bận quá nên chưa chuyển.
Số tiền 300.000 chị nhận được là của cô Mưa Ngâu Sài Gòn, còn anh Gietthoigian có nhờ Giangcoi chuyển giúp nhưng do trái ngân hàng nên Giangcoi chưa chuyển. Anh Giang ú ù ơi, chuyển luôn tháng 11 đi hén
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 07-12-2011 12:46:00
giangcoi:e ứng trước 300k chuyển cho chị Hường tháng 12 này nhé,sẽ hoàn lại sau,cám ơn e nhiều!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 10-12-2011 13:45:11
Trường hợp này topic trôi nhanh quá! Em đã chuyển tiền bằng TK Vcbank nhưng hệ thống cứ báo lỗi nên không chuyển được! Sắp tới em sẽ nhờ Conmaitìm nhau_2525 chuyển giùm !Xin lỗi anh 0707 nhé!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 23-12-2011 20:16:15
Xin chào cả nhà!

   Chị Hường vừa gọi điện tâm sự: bé Phúc Liên gần đây đau đầu nhiều, quấy khóc liên tục, mình cũng nghe thấy tiếng khóc to của bé vọng vào ĐT rất tội nghiệp; bình thường bé là trẻ ngoan,cứ chơi một mình suốt; vậy mà hay quấy thế là đang đau lắm. Chị Hường đã đưa bé đi khám ở Nghệ An, họ lại chuyển viện ra HN; nhưng chị vẫn chưa thu xếp đi ngay được vì chị cũng chỉ còn ít tiền để đi đường, ra đó sợ không có tiền nằm viện.

   Hiện nay chị mới nhận được 5T của Bebuti ( và đã mua hàng để bán), 1 lần 300.000đ của bạn Mưangau, và 1 lần 300.00đ nữa mà không biết của ai.

   Hình như bạn Vanminh có ý định CMKTX bé 1T nhưng không biết đã chuyển thủ quỹ Pen chưa ạ. Mình rất mong các bạn đã đăng ký CMTX và CMKTX chuyển tiền kịp thời để chị có thêm tiền đưa cháu ra Viện Nhi khám.

   Rất mong cả nhà tiếp tục chung tay giúp cháu trong đợt ra viện lần này.

    Thân!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 23-12-2011 23:28:19
Anh Giangcoi có trục trặc về thẻ nên thứ 2 Sunny sẽ chuyển tiền giúp tháng 11 + 12 (600k) đến chị Hường.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: trangvitgioi vào 24-12-2011 00:16:41
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
.Hình như bạn Vanminh có ý định CMKTX bé 1T nhưng không biết đã chuyển thủ quỹ Pen chưa ạ.
Rất mong cả nhà tiếp tục chung tay giúp cháu trong đợt ra viện lần này. Thân!

Cảm ơn thông tin của chị Haybanglong. Thủ quỹ vẫn chưa nhận được 1.000.000đ của bạn Vanminh246 ủng hộ. Gần tết rồi mong mọi người giúp đỡ thêm để bé ăn tết vui khỏe.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 24-12-2011 09:24:52
gietthoigian xin giúp bé Liên 1tr trong lần chuyển viện Hà nội này.
Sunny-night:lúc nào em chuyển tiền th 11-12 cho bé thì chuyển giúp cho a 1tr luôn nhé,cám ơn em!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 29-12-2011 19:46:42
Sunlai ơi! Em chuyển tiền  chưa thế xác nhân cho anh với nhé !cảm ơn em nhiều! :laugh:
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 30-12-2011 19:11:39
Chào cả nhà!

   Hôm 28/12 mình gọi điện hỏi thăm bé Phúc Liên thì chị cho biết: sau khi uống thuốc ở BV Nghệ An thì bé đỡ đau, ít quấy khóc hơn nhiều. Do thời tiết dạo này quá lạnh, cháu lại có xu hướng đỡ đau nên chị cũng định theo dõi tiếp, nếu tạm ổn thì ngoài rằm âm lịch năm tới sẽ cho cháu đi khám lại.

   Hiện nay chị đã vay ở ngoài 10T để thêm vào với 5T Bebuti cho mua hàng hoá bán dần cho đến rằm tháng giêng, chị thu hồi vốn và trả lại chủ nợ. Chị tâm sự: trước khi nuôi Phúc Liên chị thường xuyên bán hàng để thêm thu nhập thì mới có dk chăm sóc con thơ ăn học và mẹ già liệt giường. Từ ngày nuôi bé thì bận chăm sóc bé và mẹ già, bán hàng thì ít mà tiêu thì nhiều nên cứ cụt vốn dần ( chúng ta nhìn ảnh Sunny chụp cũng thấy vài đồ nho nhỏ ); Vài năm trước chị còn vay được vốn của NH, ls thấp hơn; nhưng 2 năm gần đây họ phát hiện chị nuôi bé bệnh nên không cho vay nữa vì sợ chị không trả được. Chị vẫn đi vay ngoài để mua hàng bán vào dịp trước và sau Tết như thế ( và bán 1 đợt vào giữa năm - có ngày hội gì ở quê chị mà mình quên mất tên ). Chị chỉ mong sao sức khoẻ bé ổn định để chị còn làm thêm kiếm tiền nuôi bé và tích cóp lại để sửa nhà.

   Theo ý kiến của mình: nếu Sunny và Pen chưa chuyển CMKTX của 0707 và Vănminh cho chị Hường thì có thể để từ từ sau Tết xem sao.

   Chúc cho 2 mẹ con chị ổn định SK và buôn bán thuận lợi!
   Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 30-12-2011 20:53:51
Hôm qua em đã chuyển 1600.000 của anh 0707 cho chị Hường (gồm 600k CMTX hai tháng 11 và 12 và 1 triệu đồng CMKTX)
Hy vọng chị Hường đủ sức khỏe và niềm tin để tiếp tục lo cho bé Liên
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: vanminh246 vào 30-12-2011 23:28:17
Chi haybanglong ah!
Khi nao mec con Be Lien ra Ha Noi thi chi lam on goi cho em nhe !
Thanks chi nhieu !
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: penguin vào 03-01-2012 03:18:19
vanminh246 đã viết:
Trích dẫn

- Trước mắt mình cảm thông với hoàn cảnh éole của chị và xin gửi mẹ con chị chút quà 1triệu đồng(xin gửi qua tài khoản chị Penguin để chị điều tiết).

Ngày 29/12, quỹ đã nhận được 1 triệu của anh Vanminh246.
Thân.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 10-01-2012 10:43:08
Sunny_night:em chuyển 300k CMTX tháng 1/2012 cho chị Hường dùm anh nhé,cám ơn em nhiều!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 18-01-2012 19:38:29
Hôm qua Sunny_night và Getdown_sky đã đến trao quà Cây  mùa xuân cho hai mẹ con chị Hương và bé Liên. Chị rất vui và gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong DD.
Chị bảo nhờ vào 5 triệu anh Be-buti tặng cho cộng với 10 triệu chị vay được nữa thì chị đã mua hàng về bán Tết, nhưng năm nay bán có vẻ không được nhiều như mọi năm. Bé Liên thì vẫn vậy, sau đợt đi viện về bé đã đi học, hàng ngày chị đưa bé đến lớp, cho bé ngồi xe lắn, 10h sáng chị đến cho bé ăn, chiều đón bé về, hôm nào bé mệt quá thì chị cho bé ở nhà.
Dù bị bệnh như thế nhưng nói gì cũng có cảm giác bé biết hết, trêu bé hay bảo bé cười bé đều làm theo.
Chị nói sẽ cố gắng bán hàng trong Tết và nhận thêm ruộng về làm, ra Tết sẽ trả xong nợ, và sẽ đưa bé Liên đi HN khám lại.
Vài dòng cập nhật cùng cả nhà. Getdowwn đưa ảnh lên em nhé!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: getdown_sky vào 18-01-2012 22:03:26
hinh anh ma getdown da chup lai duoc hom di trong cay mua xuan cung chi sunny_night tai nha be lien
(http://nh2.upanh.com/b1.s13.d4/a6c41dca579e164dac0c5a3c7558eac3_40104662.img0446a.jpg) (http://www.upanh.com/img0446a_upanh/v/bnuc6a4w3lz.htm)(http://nh5.upanh.com/b6.s24.d2/aeaae9ce259fadb0ec603a16872b1c4a_40104665.img0438a.jpg) (http://www.upanh.com/img0438a_upanh/v/8nucba4wemc.htm)(http://nh7.upanh.com/b6.s24.d1/fb0d0d5050e247e294f60c6affaa794b_40104667.img0439a.jpg) (http://www.upanh.com/img0439a_upanh/v/dnud6a8w6lp.htm)(http://nh8.upanh.com/b4.s13.d5/aa9156d1065494869db56f052a4e5471_40104668.img0440a.jpg) (http://www.upanh.com/img0440a_upanh/v/fnu21a8w3lf.htm)(http://nh9.upanh.com/b6.s25.d1/3fd8cbb5b85617324ab333d1a7014d70_40104669.img0441a.jpg) (http://www.upanh.com/img0441a_upanh/v/5nu8ca6w2lj.htm)(http://nh0.upanh.com/b1.s25.d2/bb5ba0ca6ceb8ff51d9f80d20da3259d_40104670.img0442a.jpg) (http://www.upanh.com/img0442a_upanh/v/7nu59a9w6lg.htm)(http://nh2.upanh.com/b3.s25.d2/aada235f18f01a8344db9f61d04041e8_40104672.img0443a.jpg) (http://www.upanh.com/img0443a_upanh/v/dnua5a6wcmq.htm)(http://nh3.upanh.com/b4.s25.d2/5bf046ec5cc72d51093e23902cc0b485_40104673.img0444a.jpg) (http://www.upanh.com/img0444a_upanh/v/1nuc5a7wamh.htm)(http://nh5.upanh.com/b1.s13.d5/5ffe7c159ea66ab57f17d7300bdeac59_40104675.img0445a.jpg) (http://www.upanh.com/img0445a_upanh/v/9nu74a7w9md.htm)
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 20-02-2012 00:01:15
Gửi Sunny_night :
Giangcoi đã chuyển số tiền 300.000 đ ( CMTX tháng 02/2012 từ anh 0707) đến Sunny_night! Em xác nhận và trung chuyển đến hoàn cảnh này giùm giangcoi với nhé! Cảm ơn em nhiều nhiều!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Lason vào 22-02-2012 18:17:27
Chị Hường có gọi điện cho Lason nói muốn sửa lại nhà.Bạn nào ở khu vực này có thể đến xem tình hình nhà cửa của chị Hường thế nào được không?Rất mong các bạn giúp đỡ.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: getdown_sky vào 22-02-2012 21:01:05
Lason đã viết:
Trích dẫn
Chị Hường có gọi điện cho Lason nói muốn sửa lại nhà.Bạn nào ở khu vực này có thể đến xem tình hình nhà cửa của chị Hường thế nào được không?Rất mong các bạn giúp đỡ.

thành viên ở nghệ an thì cũng có nhưng đa số là sinh viên nên phương tiện đi lại ko có!nên muốn đi xác minh thì cũng khó khăn
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 25-02-2012 11:00:12
gietthoigian0707 đã viết:
Trích dẫn
Sunny_night:em chuyển 300k CMTX tháng 1/2012 cho chị Hường dùm anh nhé,cám ơn em nhiều!

 sunny-night:Em đã chuyển tiền tháng 1 và 2/2012 cho chị Hường chưa vậy em?cập nhật cho cả nhà rõ nhé,cám ơn em nhiều!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 25-02-2012 21:43:51
Tháng 1 em đã gửi hôm trước Tết trao quà CMX rùi mà anh, em có cập nhật bằng bài viết và hình ảnh đó. Hôm trước em đã nhận 300k tháng 2 từ anh Giangcoi nhưng mấy hôm nay bận quá chưa chuyển được, hứa là thứ  sẽ chuyển ạ! Hihi!
@ Getdowwn: Nếu tranh thủ được em cố gắng ra xem tình hình mẹ con chị Liên và ý định sửa nhà của chị ntn nhé!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: getdown_sky vào 26-02-2012 01:31:06
dạo này em bận đi học c ah!để em xem thế nào rủ thêm mấy chiến hữu đi một thể.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 27-02-2012 14:08:06
Xin chào cả nhà!

   HBL vẫn trao đổi thường xuyên với chị Hường. Đến thời điểm này chị đã nhận được đủ tiền CMTX T11 + 12/ 2011 và T01/2012 của Mưangau và GTG0707.

  Qua ngày rằm tháng Giêng chị đã gọi cho mình biết: Nhờ 5T giúp vốn của Bebuti và chị vay thêm 10T bên ngoài mua hàng, đến hết rằm chị đã trả được lãi vay, hoàn lại được vốn và có lãi được 3.000.00đ; chị mừng lắm, gửi lời cám ơn đến Bebuti và các bác trên DD. Lúc đó chị cho biết: SK của bé khá ổn định, ngoan và trời vẫn rất rét nên chưa thấy cần phải đi khám lại. Chị cũng tâm sự muốn xây lại nhà ( chị bảo là không thể sửa được vì quá cũ nát )để có chỗ ở đảm bảo SK cho 2 mẹ con. Chị có 5T của Bebuti + 3T tiền lãi bán hàng và có một cái xe máy ( nếu bán được khoảng 11T). Chị có nhờ HBL kêu gọi mọi người giúp đỡ thêm.

  HBL hiểu rằng cần phải có XM lại về tình hình nhà ở và tài chính, mình đã trao đổi với 01 TV có hiểu biết về ngành XD và bạn đó đã hẹn trong tháng 02 âm lịch sẽ về tìm hiểu, chụp ảnh, trao đổi kỹ và tư vấn cho chị Hường nên làm ntn. Lúc đó mình sẽ trình bày cụ thể với các bạn. Tuần trước chị cho biết: có phụ huynh của 01 bạn ở Hà Nội - không phải TV của DD  ( mình đã gặp bạn này lúc ở BV Nhi )hứa sẽ về thăm nhà và giúp chị phần mái nhà ( khoảng 10T ).

     Lúc nãy gọi chị thì biết: thời tiết khắc nghiệt quá nên bé trở bệnh, vừa nằm ở BV Nghệ An 5 ngày, mới ra viện xong.

     Nếu bạn Getdown mà về XM được sớm hơn thì càng tuyệt. Cả nhà mong thông tin của các bạn.

   Chúc cả nhà có tuần làm việc vui và hiệu quả.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 29-02-2012 18:02:58
Chiều nay em đã chuyển tiền CMTX tháng 2 của anh Gietthoigian0707 đến cho chị Hường (300.000).
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 02-03-2012 09:33:03
Hôm nay GTG đã chuyển 300k tiền CMTX tháng 3/2012 vào tk của chị Hường,nhờ sunny_night thông báo đến chị và xác nhận giúp a,cám ơn e nhiều!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: getdown_sky vào 03-03-2012 10:53:26
sáng hôm qua getdown cùng một người bạn có chuyến hành trình từ thành phố Vinh về Nghi Mỹ,Nghi Lộc.Theo thông tin của HBL thì cô Hường đang sửa lại nhà nến getdown có chuyến đi này để xác thực vấn đề đó.
Một số hình ảnh ngôi nhà Cô Hường mà getdown chụp lại đươc(ảnh chụp bằng đt hơi mờ nên mong cả nhà thông cảm ạ)


N(http://nj6.upanh.com/b2.s25.d2/8c5c01abb863974dd0428032fad72c91_41567126.img0453a.jpg) (http://www.upanh.com/img0453a_upanh/v/3ne66j7c1dn.htm)(http://nj8.upanh.com/b4.s24.d2/974a8e354b1b081140b53acd8153ce1e_41567128.img0454acopy2.jpg) (http://www.upanh.com/img0454a_-_copy__2__upanh/v/ene81jac2dg.htm)(http://nj9.upanh.com/b6.s25.d2/34952697c10daf39faa17237e90eeb27_41567129.img0454acopy.jpg) (http://www.upanh.com/img0454a_-_copy_upanh/v/cneeejec4dy.htm)(http://nj1.upanh.com/b4.s24.d2/d2c3e31ff0394549e3eb7c5eb7b01cca_41567131.img0454a.jpg) (http://www.upanh.com/img0454a_upanh/v/4nea9j2cedm.htm)(http://nj2.upanh.com/b5.s3.d1/772d0e76949f87952a4635ee78b9f0ad_41567132.img0455acopy2.jpg) (http://www.upanh.com/img0455a_-_copy__2__upanh/v/8ne3cj6c9dk.htm)(http://nj3.upanh.com/b5.s24.d3/be5b2be51afe3709fe80f97e7ac129d5_41567133.img0455acopy.jpg) (http://www.upanh.com/img0455a_-_copy_upanh/v/ene3cjdcfds.htm)(http://nj5.upanh.com/b4.s24.d1/e388dc7b072fab5daf9413af44745723_41567135.img0455a.jpg) (http://www.upanh.com/img0455a_upanh/v/8ne29j6cfdx.htm)(http://nj6.upanh.com/b1.s3.d4/75fb40cd75dd0502c27cf5042061afc8_41567136.img0456acopy2.jpg) (http://www.upanh.com/img0456a_-_copy__2__upanh/v/bnecdjcc0qi.htm)(http://nj7.upanh.com/b2.s24.d2/dee34283e5bcb0f45c706ef199940009_41567137.img0456acopy.jpg) (http://www.upanh.com/img0456a_-_copy_upanh/v/1nef6j3c7qt.htm)(http://nj8.upanh.com/b3.s15.d1/70a3880e0bee55ce17d444c3066d186b_41567138.img0456a.jpg) (http://www.upanh.com/img0456a_upanh/v/2ne26j5cfdw.htm)(http://nj9.upanh.com/b4.s3.d1/7c7925afd4cf97101cee7a148044062d_41567139.img0457acopy2.jpg) (http://www.upanh.com/img0457a_-_copy__2__upanh/v/cneb0jdc7qc.htm)(http://nj1.upanh.com/b2.s13.d3/b78c7af088323cf1833a30f085b416bd_41567141.img0457acopy.jpg) (http://www.upanh.com/img0457a_-_copy_upanh/v/4ne80j0cfdp.htm)(http://nj2.upanh.com/b1.s3.d4/20a73b5559905aac50c4d581bf7e7108_41567142.img0457a.jpg) (http://www.upanh.com/img0457a_upanh/v/fnedfj2c9df.htm)(http://nj3.upanh.com/b3.s24.d3/f3c1463fb022b32ab38cdc5b8a8f120b_41567143.img0458acopy2.jpg) (http://www.upanh.com/img0458a_-_copy__2__upanh/v/cne12jcc7dj.htm)(http://nj5.upanh.com/b2.s13.d5/7ff9e922080f86cca0dfc008d4b8aa43_41567145.img0458acopy.jpg) (http://www.upanh.com/img0458a_-_copy_upanh/v/8ne7ej6c9qe.htm)(http://nj6.upanh.com/b6.s25.d1/a13afad4c714658a2b4e2f8708e2b73f_41567146.img0458a.jpg) (http://www.upanh.com/img0458a_upanh/v/dne04j6c7qq.htm)(http://nj7.upanh.com/b2.s13.d3/45c6de971ee7d1daeb349a8a12a35703_41567147.img0459acopy2.jpg) (http://www.upanh.com/img0459a_-_copy__2__upanh/v/1nea5j2c4qh.htm)(http://nj9.upanh.com/b3.s25.d3/3174425d9c79bf499b112c1d79b0e729_41567149.img0459acopy.jpg) (http://www.upanh.com/img0459a_-_copy_upanh/v/cne02jdcbqd.htm)(http://nj0.upanh.com/b3.s15.d1/ee7f9e6db4c8638df559ce68af1bc07b_41567150.img0459a.jpg) (http://www.upanh.com/img0459a_upanh/v/9ne5ej7c5qv.htm)(http://nj2.upanh.com/b2.s15.d1/0d0454a93fc98c9d6fcd5ffd1ec5a38f_41567152.img0460acopy2.jpg) (http://www.upanh.com/img0460a_-_copy__2__upanh/v/0ne39j0cdql.htm)(http://nj3.upanh.com/b2.s15.d1/798573e1394be303b25a2a882264980d_41567153.img0460acopy.jpg) (http://www.upanh.com/img0460a_-_copy_upanh/v/fne68j4c7qm.htm)(http://nj4.upanh.com/b2.s3.d3/e6fcd6a273e71e9e3c27b01063e6bf9e_41567154.img0460a.jpg) (http://www.upanh.com/img0460a_upanh/v/1ne05j7c8qk.htm)(http://nj5.upanh.com/b5.s25.d3/fe95633a08ae8baad73098ddd16acb43_41567155.img0461acopy2.jpg) (http://www.upanh.com/img0461a_-_copy__2__upanh/v/5ne8ajcc8qs.htm)(http://nj6.upanh.com/b6.s15.d1/3bad706756a291e077c12108b8e8c07d_41567156.img0461acopy.jpg) (http://www.upanh.com/img0461a_-_copy_upanh/v/8nea1j4c6qo.htm)(http://nj7.upanh.com/b1.s15.d1/b9536cf5f9ff3bf2f657f644d3728cbf_41567157.img0461a.jpg) (http://www.upanh.com/img0461a_upanh/v/6neb3j0c9qx.htm)(http://nj8.upanh.com/b5.s25.d2/1e2d6a1ad0dedbcee635dd2ff0fb8e7d_41567158.img0462acopy2.jpg) (http://www.upanh.com/img0462a_-_copy__2__upanh/v/0nea4j0c4qz.htm)(http://nj9.upanh.com/b3.s15.d1/99e1c84f2393a43cb0d247a25e3369ae_41567159.img0462acopy.jpg) (http://www.upanh.com/img0462a_-_copy_upanh/v/dne11j9cdqb.htm)(http://nj0.upanh.com/b2.s13.d3/1383b3d41be4b075a01d57f01d458354_41567160.img0462a.jpg) (http://www.upanh.com/img0462a_upanh/v/1ne64j0c2qw.htm)(http://nj1.upanh.com/b3.s3.d3/bafddd2ac0307d8da754983b7c38ac16_41567161.img0463acopy2.jpg) (http://www.upanh.com/img0463a_-_copy__2__upanh/v/3nefbjecbhc.htm)(http://nj4.upanh.com/b2.s25.d3/73c65107b6d666962d45243d54bf97a9_41567164.img0463acopy.jpg) (http://www.upanh.com/img0463a_-_copy_upanh/v/dned6j4c4qf.htm)(http://nj5.upanh.com/b2.s24.d1/68534f4ef3a8e55bc5331fdc961f5794_41567165.img0463a.jpg) (http://www.upanh.com/img0463a_upanh/v/ene47jfceqj.htm)(http://nj6.upanh.com/b5.s25.d1/7e1b1e093d337535cc3b84161d954221_41567166.img0464acopy2.jpg) (http://www.upanh.com/img0464a_-_copy__2__upanh/v/8ne35j8c6qg.htm)(http://nj8.upanh.com/b6.s15.d1/d9b24149ed737de325371dab6d8fd8db_41567168.img0464acopy.jpg) (http://www.upanh.com/img0464a_-_copy_upanh/v/5ne6djacbvu.htm)(http://nj9.upanh.com/b1.s13.d3/2b33e49272bd7e650dc9a607f7f8835e_41567169.img0464a.jpg) (http://www.upanh.com/img0464a_upanh/v/0ne42j1c2ve.htm)(http://nj1.upanh.com/b5.s24.d2/c3d02a42889519a35a6ccf70790fc25a_41567171.img0465acopy2.jpg) (http://www.upanh.com/img0465a_-_copy__2__upanh/v/9ne8bj2cdvh.htm)(http://nj2.upanh.com/b1.s15.d1/1537bbf958f1f8b68f7a0c7c1b5e074d_41567172.img0465acopy.jpg) (http://www.upanh.com/img0465a_-_copy_upanh/v/0neaej1c1vn.htm)(http://nj4.upanh.com/b2.s15.d1/dc72db5f5038e38d47eb1241dd507bbb_41567174.img0465a.jpg) (http://www.upanh.com/img0465a_upanh/v/dne94jec2vv.htm)(http://nj5.upanh.com/b1.s24.d2/0253bf0c683aa16184f1eb5b00590a98_41567175.img0466acopy2.jpg) (http://www.upanh.com/img0466a_-_copy__2__upanh/v/cne34j4c2vr.htm)(http://nj6.upanh.com/b5.s25.d1/3f73c61262ce8446e547fb330b4b2639_41567176.img0466acopy.jpg) (http://www.upanh.com/img0466a_-_copy_upanh/v/7ne93j0cbvl.htm)(http://nj7.upanh.com/b4.s15.d1/7ffd9fc9a61c5bad57cbd8db012efa7d_41567177.img0466a.jpg) (http://www.upanh.com/img0466a_upanh/v/0ne05j4c1vm.htm)(http://nj8.upanh.com/b3.s13.d3/604d74ecef5f90e4d1b8515dfe0795db_41567178.img0467acopy.jpg) (http://www.upanh.com/img0467a_-_copy_upanh/v/enec2j0c3vk.htm)(http://nj0.upanh.com/b5.s13.d5/1611b07221efb26dd8898146dfef5fd8_41567180.img0467a.jpg) (http://www.upanh.com/img0467a_upanh/v/2nebbj5c8vo.htm)(http://nj1.upanh.com/b2.s3.d1/c42eafa45e0ce23b08e728f3db4159f4_41567181.img0468a.jpg) (http://www.upanh.com/img0468a_upanh/v/1nee2j1c2vx.htm)(http://nj2.upanh.com/b6.s15.d1/7824599a74f82d2f63a363ffe4288266_41567182.img0469a.jpg) (http://www.upanh.com/img0469a_upanh/v/7neb2j1c6vz.htm)(http://nj3.upanh.com/b2.s3.d3/d9dcb897f8a542d427944e6d3269a36e_41567183.img0470a.jpg) (http://www.upanh.com/img0470a_upanh/v/1nec3j0cevb.htm)(http://nj5.upanh.com/b1.s15.d1/4198c3599fc1bc11ad80508b8cb826a0_41567185.img0471a.jpg) (http://www.upanh.com/img0471a_upanh/v/4ne16jfc8rc.htm)(http://nj6.upanh.com/b4.s25.d2/3d7d84b4fe1a6c31913c8233eef84078_41567186.img0472a.jpg) (http://www.upanh.com/img0472a_upanh/v/dneadj0c7va.htm)

Cô Hường cho biết số tiền 5 triệu được hỗ trợ mua hàng tết và số tiền lãi 3 triệu bán hàng cô đã mua 16m3 đá hết 3,2 triệu và một xe cát hết 1,6 triệu còn lại cô mua xi măng và gỗ.
Theo quan sát thì getdown thấy ngôi nhà cô Hường đang sống xuống cấp trầm trọng nền nhà sụt,lún nhiều chỗ,mái ngói cũ và mục nát.Cô phải căng hai lớp bạt để tránh mưa gió,mấy bức từng cũng quá cũ vì ngôi nhà đã xây quá lâu;bể nước và bể xí bỉ rò.Hôm qua lúc tới nhà cô thì getdown đang thấy mấy người thợ đang đào nền đất để sửa rò rỉ.Đằng sau nhà cô Hường còn có một cái chợ cứ hôm nào trơì mưa to thì mọi thứ rác,nước bẩn tống vào nhà cô các bác có thể xem cái bậc cửa sau nhà đang được xây cao lên để tránh nước vào nhà.
còn tình hình sức khỏe bé Phúc Liên thì tháng trước Cô Hường mới đưa bé đi khám ở bệnh viện nhi nghệ an do thay đổi thời tiết bé không cử động được bây giờ thì lại như trước rồi ạ.
Mong cả nhà quan tâm tới trường hợp này ạ
Cô hường gửi lời cảm ơn tới thành viên trên diễn đàn
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: getdown_sky vào 03-03-2012 10:56:58
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: trangvitgioi vào 03-03-2012 23:40:06
Cảm ơn getdown_sky nhanh chóng cập nhật thông tin nhà bé Liên. Cô Hường có dự trù sửa nhà bao nhiêu tiền và hiện tại thiếu đủ thế nào không em? Họ hàng hay chính quyền có hỗ trợ gì không? Em thông tin cụ thể hơn phần chi phí để mọi người hướng giúp đỡ nhé. Cảm ơn em.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: getdown_sky vào 04-03-2012 08:30:52
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Cảm ơn getdown_sky nhanh chóng cập nhật thông tin nhà bé Liên. Cô Hường có dự trù sửa nhà bao nhiêu tiền và hiện tại thiếu đủ thế nào không em? Họ hàng hay chính quyền có hỗ trợ gì không? Em thông tin cụ thể hơn phần chi phí để mọi người hướng giúp đỡ nhé. Cảm ơn em.

về dự trù kinh phí thì do anh HBL nói đến tháng 3 này sẽ nhờ một ng bạn bên thiết kế nhà vè xem nên em ko hỏi rõ.Nhưng em được biết thì hiện tại cô không còn tiền nữa vì số tiền dồn vào mua vật liệu đã hết còn chính quyền hỗ trợ một số buổi đào nền nhà cho cô thôi ạ!hôm e tới thì anh con trai cô Hường đang giúp cô sửa lại bể nước ạ
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 27-03-2012 08:41:36
Diễn đàn chúng ta có phương án gì hõ trợ cho mẹ con chị Hường ko ạ?
@ chị Haybanglong: Chị ơi, chị lâu giờ có liên lạc với chị Hường ko, về dự trù kinh phí như thế nào chị có thể đưa lên cho mọi người biết được ko ạ?
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Lason vào 27-03-2012 18:07:42
Lason cũng đã chuyển hồ sơ về chị Hường cho 1 công ty có ông giám đốc quê Nghệ An ,họ chỉ muốn giúp ở Nghệ An , họ đã nhận và liên lạc trực tiếp với chị Hường.Không biết chị Hường đã gặp được họ chưa?
Hy vọng họ sẽ giúp được chị Hường.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: vanminh246 vào 29-03-2012 03:53:19
Chào cả nhà !
Được sự thống nhất vói chị Haybanglong -Vanminh có về Vinh và  lên thăm gia đình mẹ con chị Hường.
 Tìm đến nhà chị ở chợ Thượng – Xóm 12- Nghi mỹ - nghi Lộc, tuy cách vinh 30km nhưng nhà chị gần chợ, gần đường liên huyện, khu dân cư đông đúc nên đễ tìm.
 Đứng trước quán nhỏ gần chợ quan sát, vanminh thây  chị đang đứng bán hàng, phía bàn ghế nhỏ là một cô gái khoảng 22 tuổi đang bế đứa bé bị tật nguyền-đoán ngay được là gia đình chị Hường-Bé Liên mà mình cần tìm.  Quan sát 1 lúc tôi liền vao hỏi thăm nói chuyện với chị:
 Khi gặp chị, chị rất chân chất nói chuyện, chị cũng biết chuyện mình về , nên chị rất vui( chị haybanglong có trao đổi trước).
 Qua hình ảnh trước mắt và vanminh cũng nắm bắt được thông tin như những ban trước đã đi xác minh, vanminh đã sớm hiểu được gia cảnh của chị và việc chị chuẩn bị làm. Vanminh cũng xin đề nghị chị đi vào nội dung công việc sữa nhà và cùng chị, bác thợ xây của chị trao đổi cụ thể nội dung công việc:
1.    Hiện trạng;
-Nhà xây C4 cạnh đường, trên đồi xây tường vôi 220mm ,ngăn thành đôi(như bản vẽ kèm theo) lợp mái ngói cụ.phía sau khoảng 1,5 xây cơi nới không có móng nên bị nứt tách (phân ngói ximang như trong ảnh).
- Hiện tại đã xuống cấp , ngói dột, bậu cửa thấp, nên mưa là dột nước lênh láng ẩm thấp.
- Nhà ko có vệ sinh(bể phốt mới xây),giếng nước trong nhà (Điều tối kỵ về nhà ở phong thủy).
* Thú thực với diện tích nhà 45m2 + sân trước , sân sau đối với 2 mẹ con chị thì quá rỗng rãi, nhưng với cách bố trí phòng, đò đạc + nhà xuống cấp ko sữa sang +bề bộn lộn xộn …. Vanminh nghị nhà chị cần phải sửa lại ngay không chị ở như thế thì không thể đảm bảo sức khoẻ của 02 me con.
2.   Hướng thứ nhất : xóa bỏ hoàn toàn hiện trạng xây mới 45m2( chị Hường đã chuẩn bị đá và gỗ và đã xây bể phốt - như getdown_sky đã có ảnh xác minh từ trước ) . vanminh tính nhanh hết khoảng100 triệu đồng  trong đó ( khoảng 15.000 viên gạch,45m2 gạch lát nền, mái, XM,cát...nhân công chị H gọi tính 700.000 đông/1m2x45=31 triệu).
3.  Hướng thứ 2 : chị sửa tạm để ở hết khoảng 40 triệu( Như bản vẽ-đập bỏ tường tạm phía sau tường ngăn giữa  nhà, để lại 3 mặt tường còn lại, xây thêm từ móng lên tường 220 sau nhà, xây thêm vách hết khoảng 5000 viên gạch. lát gạch ceramic 400x400, nhân công khoảng 12 triệu).
4.  Kinh phí chị đã có tổng cộng 20 triệu (chị Haybanglong có thể nắm rõ hơn).
 - Thời gian : chị đã xem ngày và đã động thổ.
5. Chị rất chờ đợi sự giúp đỡ của mõi người trong DD và nhiều nơi để chị mong làm được ngôi nhà tốt nhất. trước khi chào chị ra về vanminh cũng xin phép chị về chuyển mong muốn của chị lên các anh chị trên DD và không quên gửi chút quà cho cháu bé 500k.
6. Vanminh sẽ quan tâm tới hoàn cảnh của chị , sẽ tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của chị (Mong sao chị không còn đơn độc mà được sự quan tâm của con trai,con dau, của anh em họ hàng, của chính quyền và của bà con lối xóm nơi miền quê ÂN TÌNH XỨ NGHỆ… ).

Phần bản vẽ nhà chị Hường sau khi thống nhất:
 
 
 
 
Sau đây là những bức hình vanminh chụp :
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: vanminh246 vào 29-03-2012 03:53:20
Chào cả nhà !
Được sự thống nhất vói chị Haybanglong -Vanminh có về Vinh và  lên thăm gia đình mẹ con chị Hường.
 Tìm đến nhà chị ở chợ Thượng – Xóm 12- Nghi mỹ - nghi Lộc, tuy cách vinh 30km nhưng nhà chị gần chợ, gần đường liên huyện, khu dân cư đông đúc nên đễ tìm.
 Đứng trước quán nhỏ gần chợ quan sát, vanminh thây  chị đang đứng bán hàng, phía bàn ghế nhỏ là một cô gái khoảng 22 tuổi đang bế đứa bé bị tật nguyền-đoán ngay được là gia đình chị Hường-Bé Liên mà mình cần tìm.  Quan sát 1 lúc tôi liền vao hỏi thăm nói chuyện với chị:
 Khi gặp chị, chị rất chân chất nói chuyện, chị cũng biết chuyện mình về , nên chị rất vui( chị haybanglong có trao đổi trước).
 Qua hình ảnh trước mắt và vanminh cũng nắm bắt được thông tin như những ban trước đã đi xác minh, vanminh đã sớm hiểu được gia cảnh của chị và việc chị chuẩn bị làm. Vanminh cũng xin đề nghị chị đi vào nội dung công việc sữa nhà và cùng chị, bác thợ xây của chị trao đổi cụ thể nội dung công việc:
1.    Hiện trạng;
-Nhà xây C4 cạnh đường, trên đồi xây tường vôi 220mm ,ngăn thành đôi(như bản vẽ kèm theo) lợp mái ngói cụ.phía sau khoảng 1,5 xây cơi nới không có móng nên bị nứt tách (phân ngói ximang như trong ảnh).
- Hiện tại đã xuống cấp , ngói dột, bậu cửa thấp, nên mưa là dột nước lênh láng ẩm thấp.
- Nhà ko có vệ sinh(bể phốt mới xây),giếng nước trong nhà (Điều tối kỵ về nhà ở phong thủy).
* Thú thực với diện tích nhà 45m2 + sân trước , sân sau đối với 2 mẹ con chị thì quá rỗng rãi, nhưng với cách bố trí phòng, đò đạc + nhà xuống cấp ko sữa sang +bề bộn lộn xộn …. Vanminh nghị nhà chị cần phải sửa lại ngay không chị ở như thế thì không thể đảm bảo sức khoẻ của 02 me con.
2.   Hướng thứ nhất : xóa bỏ hoàn toàn hiện trạng xây mới 45m2( chị Hường đã chuẩn bị đá và gỗ và đã xây bể phốt - như getdown_sky đã có ảnh xác minh từ trước ) . vanminh tính nhanh hết khoảng100 triệu đồng  trong đó ( khoảng 15.000 viên gạch,45m2 gạch lát nền, mái, XM,cát...nhân công chị H gọi tính 700.000 đông/1m2x45=31 triệu).
3.  Hướng thứ 2 : chị sửa tạm để ở hết khoảng 40 triệu( Như bản vẽ-đập bỏ tường tạm phía sau tường ngăn giữa  nhà, để lại 3 mặt tường còn lại, xây thêm từ móng lên tường 220 sau nhà, xây thêm vách hết khoảng 5000 viên gạch. lát gạch ceramic 400x400, nhân công khoảng 12 triệu).
4.  Kinh phí chị đã có tổng cộng 20 triệu (chị Haybanglong có thể nắm rõ hơn).
 - Thời gian : chị đã xem ngày và đã động thổ.
5. Chị rất chờ đợi sự giúp đỡ của mõi người trong DD và nhiều nơi để chị mong làm được ngôi nhà tốt nhất. trước khi chào chị ra về vanminh cũng xin phép chị về chuyển mong muốn của chị lên các anh chị trên DD và không quên gửi chút quà cho cháu bé 500k.
6. Vanminh sẽ quan tâm tới hoàn cảnh của chị , sẽ tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của chị (Mong sao chị không còn đơn độc mà được sự quan tâm của con trai,con dau, của anh em họ hàng, của chính quyền và của bà con lối xóm nơi miền quê ÂN TÌNH XỨ NGHỆ… ).

Phần bản vẽ nhà chị Hường sau khi thống nhất:
 
 
 
 
Sau đây là những bức hình vanminh chụp :
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: vanminh246 vào 29-03-2012 04:02:43
Phan ban ve:
 (http://)
 
Phan hinh chup:
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Lason vào 29-03-2012 08:46:37
Cảm ơn VănMinh thật nhiều.Có sự giúp đỡ của VănMinh hi vọng chị Hường sẽ sửa sang được căn nhà .Lason không xem được phần bản vẽ của VM.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: vanminh246 vào 29-03-2012 10:25:36
vanminh đã gửi nhưng không biết lỗi sao không hiện lên đươc. lason chỉ dùm được không !
vanminh đã gửi mail cho chị haybanglong. lason có thể gửi địa chỉ mail văn minh gửi qua !
 
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: vanminh246 vào 29-03-2012 10:28:17

 
 
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 30-03-2012 20:44:17
Chào cả nhà!

    Tối nay mình vừa gọi lại cho chị Hường thì được biết: chính quyền xã nói là \\\" nếu chị xây lại nhà ( chứ không phải là sửa nhà )thì sẽ cho 7 triệu và cho vay thêm 8 triệu không lãi suất trong 3 năm. Có 1 chị ở Hà Nội cũng nói là:\\\" nếu sửa nhà thì không giúp, nhưng nếu xây lại thì sẽ giúp 10T). Sau khi cân nhắc thêm chị đã quyết định phá đi xây lại toàn bộ. Hiện nay đã gần xong phần móng.

    Như vậy, HBL thấy không phù hợp với quan điểm của DD: chỉ giúp lúc ngặt, giúp cho từ bị đói thành no chứ không thành ăn ngon được; và việc xây nhà tốn gần 100T cũng không phù hợp với khả năng của DD.

    Vì vậy HBL đã trao đổi với Vanminh và cùng nhất trí xin phép được dừng hẳn việc thông tin về kế hoạch xây nhà này. Nếu chị phấn đấu xây được nhà thì chúng ta cũng mừng cho bé Phúc Liên.

    Việc các TV đang CMTX cháu bé mỗi tháng 600.000đ thì HBL mong vẫn được tiếp tục như kế hoạch ban đầu ạ.

   Chúc cả nhà có kỳ nghỉlễ vui và ý nghĩa!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: be-buti vào 03-04-2012 22:33:51
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!

    Tối nay mình vừa gọi lại cho chị Hường thì được biết: chính quyền xã nói là \\\" nếu chị xây lại nhà ( chứ không phải là sửa nhà )thì sẽ cho 7 triệu và cho vay thêm 8 triệu không lãi suất trong 3 năm. Có 1 chị ở Hà Nội cũng nói là:\\\" nếu sửa nhà thì không giúp, nhưng nếu xây lại thì sẽ giúp 10T). Sau khi cân nhắc thêm chị đã quyết định phá đi xây lại toàn bộ. Hiện nay đã gần xong phần móng.

    Như vậy, HBL thấy không phù hợp với quan điểm của DD: chỉ giúp lúc ngặt, giúp cho từ bị đói thành no chứ không thành ăn ngon được; và việc xây nhà tốn gần 100T cũng không phù hợp với khả năng của DD.

    Vì vậy HBL đã trao đổi với Vanminh và cùng nhất trí xin phép được dừng hẳn việc thông tin về kế hoạch xây nhà này. Nếu chị phấn đấu xây được nhà thì chúng ta cũng mừng cho bé Phúc Liên.

    Việc các TV đang CMTX cháu bé mỗi tháng 600.000đ thì HBL mong vẫn được tiếp tục như kế hoạch ban đầu ạ.

   Chúc cả nhà có kỳ nghỉlễ vui và ý nghĩa!


Mình thấy ý kiến chị HBL rất là hợp lý.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: vanminh246 vào 03-04-2012 23:39:35
Chào cả nhà !
   Tuy vanminh và chị haybanglong thống nhất không đưa tin về việc làm nhà của chị Hường ( vì tách biệt 2 hoàn cảnh thì Hoàn cảnh chị Hường cũng tạm ổn) , vanminh xin quan tâm về hoàn cảnh đứa bé Phúc Liên liên quan đến việc làm nhà của chị H.
  Hiện tại vanminh thấy tình trạng sức khỏe của bé Phúc Liên rất yếu, điều kiện chăm sóc chắc chăn không đúng (bé bị bãi não cần phải chưa trị 1 cách khoa học như vật lý trị liệu, thuốc,.....)
  Hoàn cảnh của chị Hường : Tuy không phải vật lộn với miếng cơm manh áo nhưng cuộc sống của chị và gia đình con trai cũng khá vất vả, nhà chị ẩm thấp lại gần chợ, gần đường nên môi trường sống cưc kỳ kém -Nên điều kiện của bé Phúc Liên ( bị bãi não) là rất kém.
  Sắp tới : Chị Hường bắt đầu làm nhà chắc chắn phải 3-4 tháng nữa mới xong , nhà chị chật hẹp, vật tư vật liệu chất ngộn ngang chắc chỉ còn 1 cái gường cho 2 mẹ con. Khi làm nhà lại rất nhiều việc phải lo, chị neo người lại còn phải kiêm cả bán quán.
   Đến tháng 4 âm (01 tháng nữa)-ở nghệ an lại có gió lào nắng gay gắt 39-40o nên vanminh rất lo cho sức khỏe cháu bé.
 * Vì thế vanminh có 01 đề xuất nên thuyết phục chị ấy gửi cháu 1 thời gian hoặc lâu dài, qua trại trẻ mồ côi SOS ở nghệ an hoặc chùa Bồ Đề ở Gia Lâm Hà Nội...ở đó ngươi ta chăm sóc rất tốt và có nhiều tổ chức giúp đỡ. Về phần DD cũng gửi tiền CMTX và CMKTX vào đó(Lo cho bé).
 Được như thế thì chị ấy có thời gian làm nhà và có thời gian chăm sóc cho gia đình cho con, cho cháu nội. Nếu chị ấy cố chấp không chịu thì chị ấy tự nhân vất vả vào mình và chị ấy có lỗi với con với cháu, có tội với chính é Phúc Liên.
 Nhơ chị haybanglong thuyết phục chị Hường giúp có gì cho vanminh biết nhé !
Thân !
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: be-buti vào 04-04-2012 09:00:46
chào bạn vanminh, theo mình ý kiến của bạn vanminh rất hợp lý, tuy nhiên về địa điểm bên chùa Bồ Đề thì không phải rất tốt như bạn nghĩ đâu, các mẹ bên webtretho dã kêu rất rất nhiều về cung cách chăm sóc, vệ sinh các bé bên đó của sư thầy Thích Đàm Lan rồi, nếu chuyển hcuas về đó thì các bạn nên qua thăm hỏi thường xuyên, và cũng có 1 chị bên webtretho có con cũng ị bại não mình sẽ liên hệ để bạn í thỉnh thoảng qua chăm sóc, xoa bóp cho cháu
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 04-04-2012 09:13:02
Chị haybanglong:Hôm qua gietthoigian0707 đã chuyển tiền 300k CMTX tháng 4/2012 vào tk của chị Hường,nhờ chị thông báo giúp nhé,cám ơn chị!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 16-04-2012 10:29:33
Chào cả nhà:
 Đến tháng 4/2012 là đa đủ 6 tháng đăng ký CMTX của gietthoigian,vậy mong nhóm xác minh và theo dõi cho đề xuất tiếp theo,xin cám ơn!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 07-05-2012 21:21:15
Hàng tháng em vẫn thường xuyên liên lạc với chị Hường - mẹ của bé Liên, được biết hiện nay chị đang cố gắng để hai mẹ con có một mái nhà tạm ổn, và bé Phúc Liên vẫn được chị chăm sóc chu đáo...
Đề xuất của em là giữ mức CMTX 600k/ tháng.
Mong Getdown_sky cho thêm ý kiến nhé!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: getdown_sky vào 07-05-2012 21:33:07
Mang trong mình căn bệnh bại não không ai mong muốn nhưng bé vẫn chống chọi với cuộc sống từng ngày mà bé lại thường xuyên đau ốm nên em mong các thành viên tiếp tục cưu mang trường hợp be Liên để chia sẻ gánh nặng cùng cô Hường!
Đề xuất của em là giữ mức CMTX 600k/ tháng.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 07-05-2012 22:04:21
Hôm nay em có gọi diện hỏi thăm tình hình gia đình chị hường thì được biết c vẫn đang tiếp tục xây nhà, tuy phải vay mượn nhưng chị cũng quyết tâm hoàn thành được ngôi nhà mơ ước của hai mẹ con vì ngôi nhà cũ đã quá tệ. mấy ngày nắng nóng vừa qua tuy Phúc Liên có hôi mệt nhưng chị cũng đã đổ được một góc nhỏ nhỏ làm chỗ trú tạm thời cho hai mẹ con nên cũng ko đến nỗi nào.
Năm ngoái khi đi xác minh về em có đề xuất là nhà chị gần chợ và chị cũng khá nhanh nhẹn tháo vá, chị có thể bán nước mía mùa hè để có thêm thu nhập mà công việc phù hợp cho chị có thể chăm bé Phúc Liên. Hôm nay Sunny điện thì chị có hỏi lại là liệu DD mình có thể giúp chị một cái máy nước mía hoặc cho chị vay tiền để mua cái máy nước mía rồi c trả dần ko? Em thấy đề nghị của chị cũng hợp lý (vì năm ngoái em cũng đã có đề xuất nhưng đang mùa đông nên ko thực hiện).
Mong cả nhà có ý kiến thêm! Cảm ơn mọi người nhiều ạ!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 08-05-2012 12:30:11
Sunny_night đã viết:
Trích dẫn
Hôm nay em có gọi diện hỏi thăm tình hình gia đình chị hường thì được biết c vẫn đang tiếp tục xây nhà, tuy phải vay mượn nhưng chị cũng quyết tâm hoàn thành được ngôi nhà mơ ước của hai mẹ con vì ngôi nhà cũ đã quá tệ. mấy ngày nắng nóng vừa qua tuy Phúc Liên có hôi mệt nhưng chị cũng đã đổ được một góc nhỏ nhỏ làm chỗ trú tạm thời cho hai mẹ con nên cũng ko đến nỗi nào.
Năm ngoái khi đi xác minh về em có đề xuất là nhà chị gần chợ và chị cũng khá nhanh nhẹn tháo vá, chị có thể bán nước mía mùa hè để có thêm thu nhập mà công việc phù hợp cho chị có thể chăm bé Phúc Liên. Hôm nay Sunny điện thì chị có hỏi lại là liệu DD mình có thể giúp chị một cái máy nước mía hoặc cho chị vay tiền để mua cái máy nước mía rồi c trả dần ko? Em thấy đề nghị của chị cũng hợp lý (vì năm ngoái em cũng đã có đề xuất nhưng đang mùa đông nên ko thực hiện).
Mong cả nhà có ý kiến thêm! Cảm ơn mọi người nhiều ạ!

 Xin chào cả nhà: gietthoigian0707 xin tiếp tục CMTX 300/th từ tháng 5/12 đến hết năm 2012
sunny_night:em thử hỏi xem hoặc nhờ các bạn ngoài đó tham khảo cái máy nước mía trị giá bao nhiêu để mọi người có kế hoạch giúp đỡ em ah,cám ơn em nhiều!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 11-05-2012 10:28:32
Chào cả nhà:
 Hôm nay gietthoigian0707 đã chuyển 300k CMTX th 5/12 qua tk chị Hường(mẹ của bé Liên),nhờ các bạn theo dõi thông báo dùm,cám ơn!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 13-05-2012 15:53:50
Máy nước mía trị giá khoảng 5-8 triệu tùy loại ạ, có lẽ vấn đề này phải nhờ đến Getdowwn đi khảo giá trực tiếp ở ngoài đó và đến tận gia đình lần nữa để có kế hoạch giúp đỡ gia đình chị.
Chuyền quả bóng này cho Getdown nhé! Mong tin từ em. thanks em trước
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: getdown_sky vào 14-05-2012 01:05:21
Sunny_night đã viết:
Trích dẫn
Máy nước mía trị giá khoảng 5-8 triệu tùy loại ạ, có lẽ vấn đề này phải nhờ đến Getdowwn đi khảo giá trực tiếp ở ngoài đó và đến tận gia đình lần nữa để có kế hoạch giúp đỡ gia đình chị.
Chuyền quả bóng này cho Getdown nhé! Mong tin từ em. thanks em trước

quả chuyền bóng này khá ngoạn mục đấy c sunny ah !getdown sẽ tìm hiểu giá cả mây ép nước mía tại cơ sở sản xuất hoặc phân phối gần nhà cô Hường để có thể giảm thiểu đc chi phí tối đa ạ!tks all
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: getdown_sky vào 30-05-2012 18:57:31
hôm nay qua thông tin của một người bạn thì em đc biết nhà bạn ấy mua máy ép nước mía mới hơn 5 triệu ạ! mong cả nhà có hướng giúp đỡ cho Cô Hường ạ!tks all
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 04-06-2012 21:06:43
Hôm nay c Hường có điên thoại cho em, qua chị em được biết mấy hôm nay bé Liên bị đau do thời tiết thay đổi thất thường, chị có đưa bé đi lấy thuốc uống nên cũng đỡ phần nào. Nhà chị thì đang xây dở dang...
Chị H có hỏi em về việc liệu DD có thể giúp chị cái máy nước mía được ko (hoặc có thể cho chị vay sau 1 năm chị trả). Và chị cũng có nói là tháng 5 vừa rồi chị chỉ nhận được 300.000 của anh Gietthoigian0707.
Ko biết cô Muangausaigon có tiếp tục giúp đỡ gia đình nữa ko ạ? Hay có trục trặc gì trong chuyển tiền ko? Chị thì đang rất cần tiền để mua thuốc cho bé Liên (nhà chị xây dang dở thiếu tiền nên cũng đang để đó) nên chị có nhờ hỏi thăm giúp chị. mong tin từ cô Mwangausaigon hoặc anh Penguin ko biết có liên lạc được với cô ko thì hỏi giúp em ạ!
Mong mọi người tiếp tục giúp đỡ gia đình trong lúc đang khó khăn này.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 23-06-2012 06:02:55
Chào cả nhà:
 Hôm qua 22/6 GTG đã chuyển vào tk của chị Hường 300k của tháng 6,nhờ các anh/chị thông báo dùm,cám ơn!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 26-06-2012 22:27:55
Bài trôi nhanh mà không thấy ai trả lời nên em xin mạn phép cho nó nổi lên lại cái ạ!
Có hai vấn đề em muốn đề cập đến:
1. Liệu chúng ta có thể cho chị Hường vay tiền mua máy ép nước mía ko ạ? Xét hoàn cảnh của chị và mục đích vay hoàn toàn phù hợp với HB của diễn đàn.
2. Chị Hường vẫn đang trong diện được CMTX 600.000/ tháng (từ anh Gietthoigian0707 và cô Muangausaigon) nhưng từ tháng 5/2012, cô Muangausaigon đã ngừng CMTX, vì thế mong có mạnh thường quân thay thế cô Muangausaigon, tiếp tục giúp đỡ cho gia đình.
Cảm ơn mọi người và mong nhận được thêm ý kiến
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 27-06-2012 07:17:04
Chào cả nhà:
 -Bắt đầu từ tháng 7/12 gietthoigian0707 sẽ tăng mức CMTX từ 300k lên 600k/1th cho bé Liên,BQT cho ý kiến,xin cám ơn!

Sunny_night:Bây giờ là cuối tháng 6 rồi,chỉ hơn 2 tháng nữa là hết mùa hè,hơn nữa năm nay dự báo thời tiết mưa bão sẽ đến sớm hơn mọi năm thì liệu bán nước mía có khả thi ko e.Đây là ý kiến cá nhân GTG,mọi người xem xét lại xem sao
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: phuclehuu vào 03-07-2012 18:47:43
@Sunny: Em cho biết dự định tiên lượng kinh doanh, lập kế hoạch vay và hoàn trả thế nào để cả nhà nắm. Ai là người theo dõi trường hợp này?

Cảm ơn.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 04-07-2012 15:35:36
Qua trao đổi với chị Hường thì chị cho biết chị mong muốn vay tiền để mua máy ép nước mía, chị sẽ trả làm hai lần, mỗi lần một nửa trong vòng 1-1,5 năm.
Em ở xa nên nếu được thông qua thì chắc phải nhờ Getdown_sky theo dõi giúp TH này.
Mong ý kiến của cả nhà.
Nếu được cho vay em và Getdown sẽ ra nhà chị trực tiếp đi mua máy nước mía cho chị ấy (giờ mua vẫn còn bán được, với lại máy thì ko chỉ dùng 1 mùa mà còn nhiều mùa sau nữa ạ).
(Em từng có kinh nghiệm bán nước mía rùi nên làm nghề này ko lỗ đâu ạ, chỉ có lời nhiều hay ít thui, với lại nhà chị Hường gần chợ và trường học nên phương án này là khá khả thi)
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: yugidazai vào 05-07-2012 00:33:01
gietthoigian0707 đã viết:
Trích dẫn
Bắt đầu từ tháng 7/12 gietthoigian0707 sẽ tăng mức CMTX từ 300k lên 600k/1th cho bé Liên,BQT cho ý kiến,xin cám ơn!

Mong TĐP cập nhật ạ :)
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: getdown_sky vào 05-07-2012 08:08:05
gietthoigian0707 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà:
 -Bắt đầu từ tháng 7/12 gietthoigian0707 sẽ tăng mức CMTX từ 300k lên 600k/1th cho bé Liên,BQT cho ý kiến,xin cám ơn!

Sunny_night:Bây giờ là cuối tháng 6 rồi,chỉ hơn 2 tháng nữa là hết mùa hè,hơn nữa năm nay dự báo thời tiết mưa bão sẽ đến sớm hơn mọi năm thì liệu bán nước mía có khả thi ko e.Đây là ý kiến cá nhân GTG,mọi người xem xét lại xem sao

nước mía thì bán đc quanh năm anh ah chứ không phải một mùa đâu anh!chỉ sợ ko có mía mà mua thui ạ. nhà cô Huờng lại gần chợ nên em nghĩ bán nước mía cũng khả thi nếu đc vay thêm vốn em nghĩ cô Hường sẽ mở rộng quầy hàng của mh bán thêm bánh kẹo, nước giải khát, gia vi và các đồ dùng dành cho sinh hoạt hằng ngày! nếu trường hợp này đc vay em sẽ theo dõi trong thời gian còn lại ở Nghệ An!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 05-07-2012 09:19:02
getdown_sky đã viết:
Trích dẫn
gietthoigian0707 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà:
 -Bắt đầu từ tháng 7/12 gietthoigian0707 sẽ tăng mức CMTX từ 300k lên 600k/1th cho bé Liên,BQT cho ý kiến,xin cám ơn!

Sunny_night:Bây giờ là cuối tháng 6 rồi,chỉ hơn 2 tháng nữa là hết mùa hè,hơn nữa năm nay dự báo thời tiết mưa bão sẽ đến sớm hơn mọi năm thì liệu bán nước mía có khả thi ko e.Đây là ý kiến cá nhân GTG,mọi người xem xét lại xem sao

nước mía thì bán đc quanh năm anh ah chứ không phải một mùa đâu anh!chỉ sợ ko có mía mà mua thui ạ. nhà cô Huờng lại gần chợ nên em nghĩ bán nước mía cũng khả thi nếu đc vay thêm vốn em nghĩ cô Hường sẽ mở rộng quầy hàng của mh bán thêm bánh kẹo, nước giải khát, gia vi và các đồ dùng dành cho sinh hoạt hằng ngày! nếu trường hợp này đc vay em sẽ theo dõi trong thời gian còn lại ở Nghệ An!

 Bạn nghĩ sao mà nói vậy,mùa đông lạnh buốt có đc bao nhiêu người uống nc mía hả bạn?Bạn nên xem lại vấn đề này nhé,cám ơn bạn nhiều
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: phuclehuu vào 05-07-2012 09:31:39
Nước mía thì một năm chỉ bán được hơn 5 tháng.

Nếu bây giờ đầu tư thì chỉ còn hơn hai tháng để kinh doanh.

Để bán nước mía thì chúng ta tạm gác việc này sang tháng 2 năm 2013 xúc tiến là vừa.

getdown_sky đã viết
Trích dẫn
nhà cô Huờng lại gần chợ nên em nghĩ bán nước mía cũng khả thi nếu đc vay thêm vốn em nghĩ cô Hường sẽ mở rộng quầy hàng của mh bán thêm bánh kẹo, nước giải khát, gia vi và các đồ dùng dành cho sinh hoạt hằng ngày! nếu trường hợp này đc vay em sẽ theo dõi trong thời gian còn lại ở Nghệ An!


Để xe nước mía là một phần cho quán hàng giải khát, tạp hóa thì chúng ta nên xúc tiến ngay vì:

- Là bàn đạp cho cửa hàng được mở, kinh doanh còn 2 tháng hoặc có thể hơn.
- getdown_sky trong thời gian còn ở đây sẽ theo dõi thẩm định báo cáo ban đầu. Khu vực này không có thành viên. Vài tháng nữa chúng ta tiến hành khó khăn khâu xác minh thẩm định mà mục đích vẫn vậy. Như nhau.

Mong thêm ý kiến từ mọi người.
Thân ái.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: getdown_sky vào 05-07-2012 21:42:20
Trích dẫn

 Bạn nghĩ sao mà nói vậy,mùa đông lạnh buốt có đc bao nhiêu người uống nc mía hả bạn?Bạn nên xem lại vấn đề này nhé,cám ơn bạn nhiều

mùa đông thì ít người uống nhưng vs thời tiết ở Nghệ An thì bán đc hêt tháng 10 anh ah!
Trích dẫn
- getdown_sky trong thời gian còn ở đây sẽ theo dõi thẩm định báo cáo ban đầu. Khu vực này không có thành viên. Vài tháng nữa chúng ta tiến hành khó khăn khâu xác minh thẩm định mà mục đích vẫn vậy. Như nhau.

còn mấy tháng nữa thôi là em đi thực tập và ra trường nên ko chắc chắn ở lại Nghệ An! trường hợp này em sẽ cố gắng theo dõi và thẩm đinh

@sunny_night: hnao c ra Vinh cùng em tới thăm trường hợp này nhe!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: banbe6x vào 07-07-2012 01:11:17
gietthoigian0707 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà:
 -Bắt đầu từ tháng 7/12 gietthoigian0707 sẽ tăng mức CMTX từ 300k lên 600k/1th cho bé Liên,BQT cho ý kiến,xin cám ơn!
...


Cảm ơn gietthoigian0707 đã tăng mức cưu mang cho bé Liên .

Tổ TK-KT cập nhật dùm nhé .

Thân.

@getdown_sky : Bạn có thể cập nhật hình ảnh về ngôi nhà đang được xây dựng của chị Hường được không ? Cảm ơn bạn nhiều.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: phuclehuu vào 15-07-2012 23:23:13
Cả nhà trông chờ mình em getdown_sky ạ. Em cập nhật tình hình cụ thể, hình ảnh căn nhà, phương hướng kinh doanh xe nước mía và có ý kiến chốt luôn vụ này đi em. Cái xe nước mía, năm ngoái qua năm nay, nếu không thì không luôn còn nếu giúp thì xem xét không nên để trôi qua năm tới.

Cảm ơn!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: getdown_sky vào 16-07-2012 08:32:13
getdown sẽ cố gắng cập nhật thông tin sớm nhất cho cả nhà ạ!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: getdown_sky vào 18-07-2012 11:27:35
sáng nay getdown có tới thăm hoàn cảnh GĐ bé Phúc Liên
đầu tháng Cô Hường có đưa bé ra khám ngoài Hà Nội vì bé bị ốm không trở mình được  các bác sĩ ngoài đó chuẩn trị và điều trị bằng thuốc đông y. Cô nói mới lấy hơn 1tr8 tiền thuốc cho bé mới sắc cho bé uống được 2 thang thuốc thấy bé có tiến triển tốt lên nguyên nhân là do thời tiết ở Nghệ An quá nắng. Nếu không có gì thay đổi thì sau khi uống hết thuốc cô Hường sẽ đưa bé ra kham lại! còn vấn đề phẫu thuật để bé vận động được hay không thì bây giờ chưa thể vì sức khỏe của bé còn yếu! Hi vọng là bé Phúc Liên có thể phẫu thuật và đi lại được.


@banbe6x:  Do có dự án mở đường nên toàn bộ nhà cũ của cô Hường phải dỡ bỏ cả nên ngôi nhà phải xây mới. Ngôi nhà cô Hường mới xong phần thô thôi ạ! vì diện tích quá hẹp khoảng 35m2 nên cô Hường quyết định xây 3 tầng. Theo cô nói thì tầng 1 sẽ cho thuê để lấy tiền nuôi dưỡng và chữa trị cho bé Phúc Liên còn tầng 2 và tầng 3 dành cho nghỉ ngơi trong gia đình và các tổ chức từ thiện ạ! Cô có tâm nguyện xây dựng ngôi nhà này để sau này cô không còn nữa thì sẽ dành lại cho trung tâm xã hội, từ thiện là địa điểm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật. Xây dựng ngôi nhà thì cô có khoảng 100tr( nguồn kinh phí này từ dành dụm của cô , bạn bè giúp đỡ và vay mượn) nhưng chi vào vật liệu và tiền thợ hết cả rồi ạ! hiện tại ngôi nhà đang thi công dở vì kinh phí không đủ.
Cô mong được vay vốn khoảng 10 triệu để để cô mua máy ép mía và mở rộng gian hàng tạp hoá!Mong ý kiến của cả nhà ạ
Một số hình ảnh ngôi nhà đang xây dựng
(http://no0.upanh.com/b4.s28.d1/018ff721cf0875d6fb187f5dbb17fc8f_47313150.img0499a.jpg) (http://www.upanh.com/img0499a_upanh/v/4rp6dr4ndhf.htm)

(http://no1.upanh.com/b6.s28.d1/570644865a5bd4513ea8e271c1427849_47313171.img0497a.jpg) (http://www.upanh.com/img0497a_upanh/v/erpa8r3n0xj.htm)

(http://no7.upanh.com/b3.s26.d1/7288149de700d00278e68fffb9689c42_47313177.img0498a.jpg) (http://www.upanh.com/img0498a_upanh/v/5rpber4n2kd.htm)
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Thạch Hãn vào 18-07-2012 20:52:29
getdown_sky đã viết:
Trích dẫn
Ngôi nhà cô Hường mới xong phần thô thôi ạ! vì diện tích quá hẹp khoảng 35m2 nên cô Hường quyết định xây 3 tầng. Theo cô nói thì tầng 1 sẽ cho thuê để lấy tiền nuôi dưỡng và chữa trị cho bé Phúc Liên còn tầng 2 và tầng 3 dành cho nghỉ ngơi trong gia đình và các tổ chức từ thiện ạ! Cô có tâm nguyện xây dựng ngôi nhà này để sau này cô không còn nữa thì sẽ dành lại cho trung tâm xã hội, từ thiện là địa điểm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật. Xây dựng ngôi nhà thì cô có khoảng 100tr( nguồn kinh phí này từ dành dụm của cô , bạn bè giúp đỡ và vay mượn) nhưng chi vào vật liệu và tiền thợ hết cả rồi ạ! hiện tại ngôi nhà đang thi công dở vì kinh phí không đủ.
Cô mong được vay vốn khoảng 10 triệu để để cô mua máy ép mía và mở rộng gian hàng tạp hoá!Mong ý kiến của cả nhà ạ


Sau khi nhìn hình ảnh căn nhà, em phải đọc lại từ trang đầu của topic hoàn cảnh này, và trao đổi với getdown_sky rất chi tiết.

Chân thành cảm ơn thành viên getdown_sky đã tái xác minh.

Khâm phục tâm và nguyện của cô khi chăm lo nuôi nấng bé Phúc Liên, một điều không đơn giản mà đôi lúc máu mủ ruột rà không làm được!

Hoàn cảnh này do chúng ta không có thành viên ở vùng miền nên có bất cập theo dõi và cập nhật. Qua điện thoại không phản ảnh hết thực chất.

Nếu đã có tiền làm nên căn nhà này (như hiện trạng) thì không có lý do gì để vay 10 triệu của NTCM để kinh doanh. Rất cảm phục ý nguyện của cô Hường là sẽ giao một phần nhà cho các tổ chức thiện (T3). Và sau này sẽ giao cho tổ chức xã hội chứ không cho con trai thừa kế.

Nhưng trước mắt, điều cần nhất là lo mưu sinh và lo cho bé Phúc Liên thì cô có vẻ xem nhẹ; hoặc giã đã có nguồn an bài, không lo.

Với tiêu chí diễn đàn và tình hình hiện tại, còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn để chúng ta lưu tâm.

Xét trên thực trạng tái xác minh, em ý kiến không giúp vay kinh doanh, vì hoàn cảnh không ngặt, chúng ta dành cho hoàn cảnh khó khăn hơn.

Đề xuất xem xét khoản CMTX. Mong getdown_sky, sunny_nght, MTQ đang CMTX hoàn cảnh này cho ý kiến.

Thân ái!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 27-07-2012 10:02:04
Chào cả nhà:GTG đồng tình với ý kiến của Bác Thach Hãn,và xin ngưng CMTX từ tháng 8/2012.Khoản tiền 600k CMTX tháng 7 GTG sẽ chuyển vào dầu tuần tới.Xin cám ơn!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: Sunny_night vào 01-08-2012 22:01:16
Em là người xác minh hoàn cảnh hai mẹ con cô Hường, cũng theo dõi thường xuyên và hầu như lần nào về quê cũng có đến thăm hai mẹ con... Việc xây nhà cô Hường cũng có gọi điện cho em thường xuyên nhưng thông tin mà Getdown đưa lên thì đúng là hơi bất ngờ.
Em cũng gọi điện hỏi thăm và được cô Hường xác nhận những gì Getdown đã cập nhất.
Em đồng ý với những phân tích của thành viên Thạch Hãn, bày tỏ sự khâm phục với nghị lực của cô Hường và tấm lòng của cô đối với bé Liên (Ai từng gặp cô mới thấy hết được nghị lực của cô, làm cái gì là làm sống chết cho bằng được, nên bây giờ xây ngôi nhà chưa hoàn thiện được có lẽ cũng vì quá sức). Cô dự định cho thuê tầng 1, về lâu dài ngôi nhà sẽ được dùng vào mục đích từ thiện... Nhưng hiện tại còn dang dở, chưa tô trát, chưa có cửa vì cạn kinh phí.
Chúng ta đã song hành cùng gia đình bé Liên được một thời gian, hiện nay thấy cô làm được nhà như thế cũng mừng. Sunny cũng đồng ý ngừng CMTX từ tháng 8.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 02-08-2012 05:44:04
gietthoigian0707 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà:GTG đồng tình với ý kiến của Bác Thach Hãn,và xin ngưng CMTX từ tháng 8/2012.Khoản tiền 600k CMTX tháng 7 GTG sẽ chuyển vào dầu tuần tới.Xin cám ơn!

 Hôm qua 01/08 gietthoigian đã chuyển 600k vào tk của chị Hường(mẹ của bé Phúc Liên
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: trangvitgioi vào 04-08-2012 16:43:21
Trong quỹ vẫn đang giữ 1.000.000đ của vanminh246 giúp bé Liên, theo bài viết của các bạn thăm lại ở trên, mẹ con bé Liên tự xoay sở được. Vậy mong bạn vanminh246 cho ý kiến về số tiền giúp bé nhé. Thanks bạn.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 11-08-2012 13:55:23
Xin chào cả nhà!

   Ngay từ đầu của hc này, HBL là người rất thông cảm và nể phục chị Hường nên chính HBL đã liên hệ thường xuyên, kiên trì làm cầu nối để chị có Duyên được với DD chúng ta. Mặc dù vẫn biết \\\" Trăm nghe không bằng một thấy\\\" nhưng với hc này thì HBL mất rất nhiều thời gian và CP điện thoại :P  để chuyện trò, tâm sự từ lúc chưa xác minh được chút nào cho tới nay. Khi chị Hường có ý định xây nhà cũng đã tâm sự nhiều những mong muốn, ý định mà các bạn mới được biết; và HBL cũng phân tích rất rõ quan điểm giúp đỡ của DD và góp ý với chị nhiều về việc nên sửa hay xây, nên cố xây đến thế nào, nếu được thì chị nên để 1 chút dự phòng chăm lo bé Liên ra sao... nhưng thấy chị cứ QĐ xây lại toàn bộ, không phù hợp với các ý định giúp \\\"Ngôi nhà mơ ước\\\" của DD nên HBL đã trả lời chính thức với chị Hường từ ngày đó là HBL sẽ không kêu gọi sự giúp đỡ xây nhà từ DD, HBL cũng đã xin phép các bạn không đề cập tiếp diễn biến của việc xây nhà. Nhưng khi đó HBL vẫn mong các bạn vẫn CMTX cho bé Phúc Liên.

   Đến nay, sau khi nhìn thấy hình ảnh ngôi nhà 3 tầng mới xong phần thô thì các bạn hơi \\\"giật mình\\\" ngạc nhiên phải không ạ? Có bạn nghĩ rằng: chị có tiền để dám xây nhà 3 tầng thì chẳng lẽ không có tiền nuôi bé Phúc Liên?. HBL chỉ mong các bạn nghĩ thêm 01 chút: khi chúng ta QĐ CMTX là để giúp bé Phúc Liên, giúp chị Hường cảm thấy sự chia sẻ, đồng cảm và có đk chăm sóc bé tốt hơn. Bây giờ chỉ vì những phán đoán, phân tích của chúng ta mà ngay lập tức bé Phúc Liên không nhận được sự chia sẻ nào nữa, trong khi chị Hường đang khó khăn về tài chính vì quá cố gắng xây nhà. HBL nhất trí DD không giúp hoàn thiện nhà, không cho vay tiền nhưng nếu dừng cả việc CMTX thì người thiệt thòi chính sẽ là bé Phúc Liên. HBL tin rằng bất cứ người nào đã là mẹ, từng nuôi con nhỏ mà đã nhìn thấy 2 mẹ con chị ôm nhau trong BV sẽ tin rằng đó là tình cảm thật,không vụ lợi để xin từ thiện. Có thể quan điểm và sự tính toán các việc trong cs của chị Hường chưa được phù hợp với chúng ta nhưng HBL thiết nghĩ : bé Phúc Liên vẫn cần sự đồng hành và chia sẻ của cả nhà thông qua chị Hường.

   Mong cả nhà thông cảm vì mãi hôm nay HBL mới viết suy nghĩ của mình lên đây. Rất mong bạn ...0707 và các bạn xem xét thêm ạ!

   Chúc cả nhà nghỉ cuối tuần vui vẻ! ( Thấy nhiều người được nghỉ làm cả thứ 7 mà thèm :( )
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: getdown_sky vào 30-09-2012 21:40:25
sáng nay getdown có đến thăm tặng quà cho bé Phúc Liên nhưng được biết tin cô Hường đưa bé đi khám ở Hà Nội nên getdown gửi quà ở nhà hàng xóm và chờ liên lạc với cô Hường! Hình ảnh hoàn cảnh này getdown xin phép cập nhật trong một dịp khác ạ
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: haybanglong vào 03-10-2012 17:29:02
Chào cả nhà!

   Chiều nay HBL đang nằm trong BV thì chị Hường gọi điện, chị kể: Thứ 4 tuần trước chị cho bé Phúc Liên ra Viên nhi Thụy điển khám nhưng do thấy HBL còn nằm viện nên không muốn gọi điện làm phiền. Bé sốt nhiều ngày, vào viện được chỉ định khám ở khoa thần kinh, bs cho mua thuốc ngoài bảo hiểm để uống cho tốt; nay đã hết sốt. Đưa xuống khoa ngoại ( nơi mổ đầu cho cháu lần trước ) kiểm tra vết mổ và các ống dẫn ở trong đầu thì vẫn tốt, nhưng do SK cháu yếu nên BS hẹn khi nào khỏe hẳn thì đưa lên mổ chân. Hôm nay bé được xuất viện nhưng chị đang thiếu tiền mua vé tàu về Nghệ an nên gọi HBL xin giúp đỡ. Lúc đó không kịp viết lên DD nên HBL gọi cho bạn VMinh và VMinh đã cho người mang đến BV giúp chị 300.000đ, đủ mua vé tàu.

   Có chút thông tin gửi cả nhà như vậy. Cũng mong cháu sớm đủ SK để tiếp tục ca phẫu thuật mới.

Thân!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: getdown_sky vào 03-10-2012 21:45:41
cảm ơn cô HBL và chú vanminh đã giúp đỡ hoàn cảnh bé Phúc Liên ạ!hôm cháu đi trao quà trung thu cũng nghe đc thông tin bé đi khám từ hàng xóm nhưng cháu chưa liên lạc đc với cô Hường! mong bé nhanh khỏe
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: river10^9 vào 10-10-2012 15:12:46
Em xin cập thông tin từ chị Hường là hiện cháu Phúc Liên rất yếu.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: river10^9 vào 10-10-2012 15:13:59
Em đang ở xa không có mặt tại HN. Rất mong các anh chị quan tâm xem có ai giúp gì được không? Em sợ mọi việc đang diễn biến xấu rồi ạ!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: trangvitgioi vào 14-10-2012 17:43:06
Nhờ chị Haybanglong và getdown_sky cập nhật tình hình bé Liên, quỹ vẫn đang giữ 1tr của anh Vanminh246 ủng hộ, nếu bé khó khăn sẽ nhờ Tổ đp duyệt chuyển giúp. Cảm ơn hai chị em nhé.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: getdown_sky vào 22-10-2012 18:25:18
getdown nhận nhiệm vụ! trong tuần này getdown sẽ cố gắng tới thăm và cập nhật thông tin về hoàn cảnh nay!
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: getdown_sky vào 23-10-2012 14:04:14
sáng nay getdown có ghé qua Nghi Lộc thăm hoàn cảnh bé Phúc Liên! được biết cô Hường mới đưa bé đi điều trị ở Hà Nội về nhưng kết quả không khả quan! theo kết luận của bác sĩ bên chuyên khoa hình ảnh ở BV Nhi Nghệ An và BV Nhi trung ương sau khi chụp ct thì còn dụng cụ y tế trong hộp sọ của bé sau lần mổ não lần trước, cầu cứu các bác sĩ thực hiện cả mổ nhưng không được nên cô Hường đành đưa bé về Nghệ An . Hiện tại sức khỏe bé Phúc Liên rất yếu và sức khỏe cô Hường không ổn định. Cô Hường dự định khi sức khỏe ổn sẽ đưa bé vào Bệnh viên Chợ Rẫy để điều trị cho bé! Getdown thấy hoàn cảnh bé rất khó khăn mong TĐP  xét duyệt ạ
một số hình ảnh của bé Phúc Liên:
(http://nr1.upanh.com/b4.s34.d3/cc514c73298c75e64ead9bb8fc164eab_50241441.photo0434.jpg) (http://www.upanh.com/photo0434_upanh/v/3rme2cfh8ze.htm)(http://nr5.upanh.com/b2.s34.d1/188b4c693749aa9641d749477082ffe5_50241445.photo0438.jpg) (http://www.upanh.com/photo0438_upanh/v/armccc8hbzd.htm)(http://nr3.upanh.com/b6.s34.d3/7ffe5cd1fe636e0d4dcdc7cc8104036a_50241453.photo0435.jpg) (http://www.upanh.com/photo0435_upanh/v/crm29ceh9zx.htm)
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: banbe6x vào 29-10-2012 12:33:56
Pen chuyển cho bé Phúc Liên 1,000,000đ tiền CMKTX của bạn vanminh246 qua tài khoản của chị Hường.

Chủ TK : Nguyễn Thị Hường
Số TK: 3607205080855
Ngân hàng phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Nghi Lộc Xã Nghi Trung tỉnh Nghệ An


Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.

getdown_sky đã viết:
Trích dẫn
... theo kết luận của bác sĩ bên chuyên khoa hình ảnh ở BV Nhi Nghệ An và BV Nhi trung ương sau khi chụp ct thì còn dụng cụ y tế trong hộp sọ của bé sau lần mổ não lần trước, cầu cứu các bác sĩ thực hiện cả mổ nhưng không được nên cô Hường đành đưa bé về Nghệ An . Hiện tại sức khỏe bé Phúc Liên rất yếu và sức khỏe cô Hường không ổn định....


Nhờ getdown_sky cung cấp số điện thoại của BGĐốc Bệnh viện cũng như BS trực tiếp thực hiện ca mổ của bé Liên dùm.
Ngoài ra bạn có thể photo giúp toàn bộ hồ sơ bệnh án của bé trong quá trình điều trị vừa qua và gửi về quán cơm 2000đ - SG theo đường bưu điện.
Địa chỉ quán cơm 2000đ - SG : 14/1 Ngô Quyền , Phường 5 , Quận 10

Cảm ơn getdown_sky nhiều.
Thân.
Tiêu đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)
Gửi bởi: penguin vào 05-11-2012 03:57:32
Quỹ đã chuyển 1.000.000VND của anh Vanminh246 vào tài khoản chị Hường.
Thân.