Tác giả Chủ đề: Nghệ An (Nam Dàn) - Bé Trung - Bệnh não bẩm sinh  (Đã xem 8055 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lason

Trả lời #12 vào: 11-05-2011 15:17:31
Nhận được lệnh khẩn của 2 QTV Lason tức tốc đi ngay .Hôm nay số đen ,không được đi thang máy ,vì 1 chị chắc là có tí ti chức sắc không cho đi .Vậy là phải leo bộ 7 tầng -khá mệt .Lên đến nơi nhìn thấy cảnh bé Trung thật thương quá -quên mệt luôn.Lason góp thêm 200k giúp bé Trung trong lúc này ,xem ảnh của hai anh em tội nghiệp quá .Hôm nay máy ảnh ở nhà bận nên Lason phải chụp bằng di động .Không biết tối về lão Cua có giúp được không ???Hy vọng là được .
  Về được chưa đầy nửa tiếng thì anh Đàn gọi điện \\\"Chị ơi ,em cho cháu về luôn đây.....\\\".Chắc giờ này bố con bà cháu đang dắt díu nhau về quê rồi .Chúc họ một chuyến đi may mắn .

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #11 vào: 11-05-2011 13:18:36
Quỹ đã nhận được 500.000VND của anh Vanminh246. Bác nào có thể thu xếp vào thăm bố con cháu Trung được vui lòng thông báo để quỹ chuyển tiền (tất nhiên sau khi đã có ý kiến của tổ điều phối).
Thân.

 


Ngủ rồi vanminh246

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 30
  • Thích 1
Trả lời #10 vào: 09-05-2011 11:41:46
Chào cả nhà !
Vanminh xin gửi quà cùng cả nhà thăm hỏi bé Trung 500.000 đồng qua tai khoản của anh Tran Thai Son-penguin. Mong nhờ mọi người chuyển gùm, khi nào có điều kiện sẽ cùng mõi người đến thăm bé sau.
Chúc bé nhanh lành bệnh và mạnh khỏe !
Thanks!

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 09-05-2011 00:06:29
Chào cả nhà,

Hôm nay anh Đàn nhắn tin cho mình biết là Sáng thứ 4 tuần tới, anh Đàn đưa bé Trung ra Viện Nhi TW khám bệnh.

Tuần tới Thaidzuy không ở Hanoi nên mong bác nào ở nhà vui lòng liên lạc và ghé thăm cha con anh, (chụp tấm hình của hai cha con nhé) để nắm bắt bệnh tình và chia sẻ với cha con anh.

Số điện thoại anh Đàn: 0164.6562.974

Bác nào muốn tặng quà / giúp đỡ thêm cho cháu Trung thì lên tiếng nhé, nhóm đi thăm sẽ có nhiệm vụ giao tận nơi ạ.


Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 04-04-2011 07:51:18
Chào cả nhà,

Em vừa gọi điện cho anh Đàn (cha bé Trung) thì được biết bé Trung vừa ra Viện Nhi điều trị 25 ngày. Tiếc là anh quên số điện thoại của nhóm mình nên không liên lạc được.

Chi phí tiền xe đi và về (phải thuê xe riêng) là 4 triệu, tiền viện ph1i (sau khi BHYT thanh toán) + 1 số thuốc mua ngoài cũng gần 2 triệu anh đã trả hết bằng số tiền vay ngân hàng 2 triệu và vay anh em 3 triệu.

Trong thời gian cháu Trung nằm viện ngoài HN, anh không làm thêm được gì. Anh cũng chưa có thời gian ra ngân hàng lĩnh tiền CMTX. Thaidzuy đã nhắc anh về khoản CMTX hàng tháng là 500 ngàn giúp bé Trung.

Mong các bác Tepty, HMHai & Lehung73 tranh thủ thời gian chuyển tiền giúp bé nhé.

Anh Đàn cảm ơn NTCM và chúc mọi người may mắn, nhiều sức khỏe!

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #7 vào: 14-11-2010 10:41:01
XL90 đã trchuyen gium LeHung73 100k CMTX th11
Biên lai chuyển tiền:
 

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 06-11-2010 23:06:43
Cảm ơn bác Lehung73 đã chung tay, thế là bé Trung có được số tiền CMTX từ NTCM là 500,000 VND  / tháng từ tháng 11/2010 này.

Bác lehung73 lưu lại số TK của anh Đàn nhé.

Tổ thống kê cập nhật lại tình trạng CMTX.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 06-11-2010 17:05:56
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Thaidzuy đã chuyển 100,000 VND CMTX tháng 11 này tới anh Đàn.

Đề xuất CMTX 500,000 VND / tháng;

Đã có: Tepty: 100 ngàn, HMHai: 200 ngàn, Thaidzuy: 100 ngàn / tháng.

Còn thiếu 100,000 VND / tháng - Có bác nào đăng ký giúp không ạ? Chân thành cảm ơn.

Thân,

Lehung xin dc dang ki 100k nay nhe..se chuyen tu thang 11 nay..thanks(em viet bai tren dien thoai vi dang o cho lam nen ko co dau..may bac dung la nhe)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 05-11-2010 23:56:46
Thaidzuy đã chuyển 100,000 VND CMTX tháng 11 này tới anh Đàn.

Đề xuất CMTX 500,000 VND / tháng;

Đã có: Tepty: 100 ngàn, HMHai: 200 ngàn, Thaidzuy: 100 ngàn / tháng.

Còn thiếu 100,000 VND / tháng - Có bác nào đăng ký giúp không ạ? Chân thành cảm ơn.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 04-11-2010 15:39:51
Hoàn cảnh của anh chị và cháu Trung thật đáng thương. Cũng may NTCM luôn đồng hành cùng gia đình anh chị cho đến hiện nay và tiếp tục giúp đỡ.
Em vừa điện thoại cho bạn em ở ngoài kia, rất may bạn em cũng ở xã Nam Lộc - Nam Đàn và cũng có biết gia đình anh này nên việc xác minh lại sẽ không còn là vấn đề nữa (mặc dù chắc cũng phải chờ ít hôm do bạn em đã lấy chồng đi xã khác và đang có con nhỏ nên chưa đi liên ngay được).
Khi nào có thông tin mới nhất em sẽ cập nhật cho cả nhà cùng biết.

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #2 vào: 03-11-2010 23:22:14
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
...

Mức CMTX cũng nên tăng lên từ 300,000 VND hiện tại lên 500,000 VND / tháng.

Còn thiếu 200,000 VND / tháng nữa, có ai chung tay không ạ?

...,


Thanks Thaidzuy đã cập nhật. Tôi xin góp thêm 100.000 vnd/ tháng, nghĩa là 200.000 vnd/ tháng bắt đầu từ tháng 12 (tháng 11 đã gởi rồi).

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 03-11-2010 23:01:16
Chào cả nhà,

Hoàn cảnh bé Trung ở Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An với cái đầu nặng trên 10kgs được NTCM biết tới và CMTX từ tháng 6/2007 đến nay. (Hoàn cảnh số 28 trong Danh sách CMTX)

Mức CMTX là 300,000 VND / tháng từ HMHai, Tepty và Quynhuong(sau này Thaidzuy thế chân). Tuy nhiên do không có thông tin liên lạc trong gần 3 năm nên Thaidzuy xin rút CMTX trong tháng 8/2010 vừa rồi.

Tuy nhiên, thật là cơ duyên, trong chuyến đi cứu trợ Miền Trung vừa rồi của cơ quan Thocon,bạn đã gặp cha con bé Trung:

Nhân chuyến về Hà Tỉnh cứu trợ kết hợp khám bệnh và phát thuốc cho người dân các xã Hương khê,...cùng với các đồng nghiệp trong Công ty, thocon và các anh chị em tranh thủ thời gian đến thăm Bé Trung con Anh Đàn mà lâu nay các thành viên NTCM vẫn CMTX mức 300.000VND/tháng.

Hơn 2 năm CMTX bây giờ thocon mới có duyên gặp Anh Đàn và Bé Trung, gần giống với hình ảnh trước đây DD mình đưa tin, Trung chỉ uống được sữa, sức khỏe không được tốt, thocon có cảm giác đầu Bé Trung ngày càng to ra....Không cầm được nước mắt.

Nghe anh Đàn kể: Thỉnh thoảng A.Đàn đón xe từ nhà anh đến Bệnh Viện Thành Phố Vinh hơn 40km, phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn, có khi lên đến nơi khám bệnh cho Bé Trung xong, không còn tiền về xe 2 cha con tìm chổ trọ ở tạm rồi A. Đàn đẩy xe có Bé Trung nằm đi lang thang để xin tiền xe về nhà.

Các anh chị em trong nhóm đi hôm đó (28/10) gởi tặng Bé Trung số tiền: 1.600.000VND.


Hôm nay, thông qua số điện thoại 0164.656.2974, Thaidzuy xin được cập nhật thông tin lại cho cả nhà:

- Cha Hoàng Ngọc Đàn 40 tuổi và mẹ Nguyễn Thị Biển 36 tuổi. Địa chỉ nhà: Xóm 3, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

- Anh chị có hai bé trai, Trung sinh 2005 là bé lớn thì bị bệnh não bẩm sinh(anh ấy nói là đầu hai não - Bs bảo thế). Gia đình đưa bé Trung đi chữa trị khắp Bv Nhi Nghệ An cho đến BV Nhi TW mà không có kết quả khả quan. Thông tin mới nhất, Bs BV Nhi TW nói nếu có tiền (rất nhiều tiền) thì ca mổ sẽ phải diễn ra trong 24 giờ mà cũng chưa biết kết quả sẽ ra sao.

- Tội hơn cho anh chị là bé trai sau này mới được 5 tháng tuổi vừa mất cách đây 50 ngày cũng do bệnh đầu 2 não như Trung. Theo anh, nguyên nhân do chất độc da cam khi ngày xưa anh đi lính ở Quảng Trị.

- Kinh tế gia đình trông vào 1 sào lúa và 1 sào hoa màu (trồng lạc hay bắp). Mỗi năm thiếu 3 tháng ăn. Anh kiếm thêm bằng cách đi thu mua phế liệu về bán lại cho chủ thu mua, thu nhập trung bình khoảng 30 ngàn / ngày. Chị vợ phải ở nhà trông bé Trung. Hai bên nội ngoại ở quê đều nghèo, chỉ giúp công sức chứ không giúp vật chất được.

- Gần đây nhất, anh Đàn đưa bé Trung ra BV Nhi TW, vay ngân hàng 20 triệu để chi phí cho 45 ngày nằm viện và các xét nghiệm (Trung được miễn tiền khám và thuốc bảo hiểm y tế)

Qua ghi nhận của Thocon và qua trò chuyện với anh, Thaidzuy nhận thấy hoàn cảnh gia đình anh bất hạnh vô cùng. Nhà làm nông, nghèo lại có hai đứa con đều bị di chứng chất độc da cam, một vừa mới chết, một đang thoi thóp...

Gia đình anh rất rất cần sự giúp đỡ của chúng ta. Trong khi đợi thông tin xác minh lại cũng rất lâu (vì còn đợi Sunny_night nhờ vả ai ngoài đó), mong cả nhà cho ý kiến và cùng chung tay giúp anh chị chút ít ạ.

Thaidzuy tiếp tục quay lại CMTX cho bé Trung 100,000 VND / tháng.

Mức CMTX cũng nên tăng lên từ 300,000 VND hiện tại lên 500,000 VND / tháng.

Còn thiếu 200,000 VND / tháng nữa, có ai chung tay không ạ?

Số Tài khoản của anh Hoàng Ngọc Đàn - 0101.000.582571. VCB Nghệ An.

Thân,
« Sửa lần cuối: 29-05-2020 13:09:52 gửi bởi -TrườngGiang- »

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: maitramtg