Tác giả Chủ đề: Chúc mừng SINH NHẬT NTCM!  (Đã xem 3315 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #5 vào: 26-05-2015 20:53:51
8 năm - một chặng đường của lòng nhân ái được lan tỏa và đến với bao mảnh đời còn khó khăn. Được gắn bó với DD từ ngày thành lập đến nay, có lúc sao nhãng không theo dõi và cập nhật thông tin trên DD thường xuyên được thấy mình cũng có lỗi với chính bản thân minh. Chúc cho DD sẽ ngày càng lớn mạnh.  :cheer:  :cheer:

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi 1nong_dan

Trả lời #4 vào: 02-03-2015 23:25:16
Chúc Mừng Sinh Nhật NTCM.
1nong_dan thì cũng ko biết nói gì hơn,chỉ biết chúc cho tất cả mọi thành viên diễn đàn NTCM mạnh khoẻ thành đạt,để cho dđ NTCM.com cũng khoẻ và đạt hơn nữa.
Vào một đêm buồn tỉnh lẻ 1nong_dan đã chế một bài hát về NTCM để tặng cả nhà,tuy hát chưa hay,đàn chưa hay, nhưng 1nong_dan đàn và hát bằng cả tấm lòng và tình yêu của mình dành cho NTCM.
Vậy mong mọi người hãy thông cảm.
mời cả nhà xem theo link dưới đây.

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #3 vào: 31-01-2015 20:12:49
Quãng đường 8 năm thật là nhanh
NTCM đã trưởng thành
Có thêm thành viên càng lớn mạnh
yêu thương, nhân ái sẻ chia nhanh

Đã 8 năm rồi mọi người ơi
Giúp đỡ cưu mang những mảnh đời
Thành viên xa gần luôn tìm tới
Giúp đỡ sẻ chia khắp mọi nơi

Tám năm một chặng đường yêu thương
Siết chặt tay nhau cùng lên đường
Em thơ tới trường thêm tấm áo
Cụ già neo đơn có mái nhà
...Trường Giang....

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 31-01-2015 14:04:54
với tôi, đây là sinh nhật buồn!( nhưng không chán!)
 Thời gian qua, vào DĐ thấy quá trầm lắng rồi mình cũng theo đó mà ...chìm luôn. Thật ra, theo tôi thì những thành quả của NTCM không chỉ là những ngôi nhà, những hoàn cảnh được giúp mà hơn thế nữa, chính là lòng nhân ái đã được lan tỏa khắp mọi nơi.Nhưng như thế cũng vẫn là chưa đủ! Không dám trách ai, chỉ tự trách mình là đã không cố hết sức!!!
 Yêu lắm, NTCM!

 


Ngủ rồi Theanh

Trả lời #1 vào: 15-01-2015 13:58:48
Chúc mừng sinh nhật \\\"người tình\\\"- website nguoitoicuumang.com! Vèo cái đã 8 năm, 8 năm với nhiều niềm vui có được từ những người anh em tham gia diễn đàn. Tám năm với 13.840 member và hàng ngàn số phận được giúp đỡ, được dìu qua những giây phút khó khăn trong hành trình số phận. Có người đến rồi đi, có người ở lại với những nỗ lực hằng ngày, từ nhiều ngọn gió nhỏ đó đã tạo nên luồng gió mát ở NTCM...

Tám năm, với hàng chục ngôi nhà được xây, hàng chục nồi cháo từ thiện được tạo dựng từ Nam ra Bắc, ba quán cơm 2.000 đồng được mở và nhiều quán khác được lập ra từ cảm hứng của NTCM... Với hàng trăm người được giúp đỡ thường xuyên, hàng ngàn người được dìu qua cơn ngặt nghèo, có thể nói đó là một nỗ lực ngoài sự mong đợi của một diễn đàn không có sự đỡ đầu của \\\"gã khổng lồ\\\"...

Xin được nhắc tên vài nhân vật trong hành trình 8 năm: Bé Nhi ở Quảng Bình, người thay cha mẹ nuôi 3 người anh bị điên, cũng là nhân vật gợi mở cho sự ra đời của diễn đàn nay đã có mái ấm gia đình, con cái đề huề. Anh Phước Ninh ở Quảng Nam, người thanh niên tàn tật tưởng như không vượt qua nổi khốn khó của số phận sau một cơn lũ trắng đồng nay đã thành nhà thơ, chia sẻ với đời từng chai nước mắm, gói mỳ và cả những vần thơ lạc quan. Bé Cương, cô gái năm nào bán bánh cam dạo nay đã có hai con với nghề bánh tráng trộn ổn định... Bác Trầm Ca, nhà thơ với cuộc đời gian truân nay đã về với suối vàng. Nhưng trước đó, NTCM đã có duyên gặp bác để giúp bác một vé trở về dòng sông tuổi thơ sau 30 năm lưu lạc, giúp bác một căn nhà che nắng che mưa trước khi trở thành người thiên cổ...

Nhưng, ghé mục tưởng nhớ (nơi tưởng nhớ những số phận nghèo khó không may qua đời), chúng tôi cũng chạnh lòng khi thấy list ngày một dài hơn. Đó là nỗi tuyệt vọng của NTCM, sự bất lực của kiếp người trước bệnh tật và nghèo khó. Chỉ mong rằng tương lai sẽ đổi khác.

Ngày thành lập NTCM, anh em thường hỏi nhau: Liệu NTCM đi đến đâu? Nếu nó \\\"chết\\\" thì sao? Câu trả lời của chúng tôi là: \\\"Nếu nó chết thì cũng như nó chưa từng tồn tại. Nhưng không vì thế mà khoanh tay ngồi nhìn bức tường dấu hỏi...!\\\" Thật tình NTCM cũng chẳng biết làm gì khác ngòai sự thành tâm và minh bạch...

Xin cảm ơn anh chị em trên diễn đàn nguoitoicuumang.com đã cho tôi tin yêu vào cuộc đời. Tôi cũng xin lỗi vì có những khoảng thời gian dài để cơm gạo áo tiền đẩy tôi về nơi xa, không chung vai cùng mọi người.

Dẫu khiêm tốn nhưng tôi vẫn phải nói rằng tôi là người giàu nhất thế gian này nhờ có những người anh chị em trên diễn đàn. Gặp các bạn tôi không phải đeo chiếc mặt nạ nào cả, tôi được là chính tôi! Chỉ gặp lần đầu, bạn có thể lôi tôi về nhà, lôi hết tâm can mình ra mà tâm sự, không dấu diếm, không ba hoa... Từ Nam chí Bắc, và thêm vài chục quốc gia khác nữa..., ở đâu tôi cũng thấy như nhà của mình với những người anh em chỉ quen gọi nhau bằng nickname. Chúng ta có thể ôm nhau hát nghêu ngao giữa mùa đông giá rét miền Bắc, có thể đàn ca giữa sóng nước miền Tây, hồn nhiên khóc khi một số phận được cứu giúp... Xin được gọi tên nhau, chúng ta là anh em nhà NTCM!

Cảm ơn cả nhà và chúc sinh nhật diễn đàn vui vẻ!