Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Chị Liên - K buồng trứng - Thủ Đức  (Đã xem 928 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8972 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 05-06-2012 01:45:45
Cảm ơn Lephung , traithuongyeuthuong và kimbang đã bỏ công việc để đi thăm một trường hợp đã lìa trần từ mùa trước mà không hề có lời trách cứ nào đối với thành viên giới thiệu hòan cảnh .

Trường hợp là bài học cần rút kinh nghiệm với tất cả chúng ta :
Cần kiểm chứng thông tin ta có trước khi giới thiệu hòan cảnh để kêu gọi giúp đỡ .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #6 vào: 25-05-2012 00:37:36
Chào cả nhà!
Trưa 24/5, kim bang, traithuongyeuthuong và le phung đã đến địa chỉ như đã nêu trên của bài giới thiệu. Rất buồn khi được biết là chị Liên đã chết từ năm 2011, hiện nay đã gần đến ngày giỗ đầu tiên của chị!  :(

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #5 vào: 24-05-2012 09:51:02
Chào cả nhà!
Hôm nay anh kim bang, traithuongyeuthuong và le phung đi xác minh trường hợp này. Bạn nào tham gia thì liên hệ nhé. Mong tin!

 


Ngủ rồi hoaibao1996

Trả lời #4 vào: 17-05-2012 19:44:05
Theo các cô các bác những trường hợp sưu tầm trên báo mạng,tạp chí vào những năm trước thì diễn đàn có giúp được không vì con là thành viên mới nhỏ tuổi mong nhận được ý kiến của mọi người.Vì con cũng muốn giúp hoàn cảnh này

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #3 vào: 13-05-2012 17:44:50
Chào bạn hoadaikho!

 Vui lòng dạo quanh diễn đàn, và bạn thấy mình cũng lặp lại một trong những người đăng bài đăng lên với nguồn là báo chí, hoặc báo mạng, và quan trọng là tin lại là tận từ năm 2010.
 Nếu bạn muốn giúp đỡ một hoàn cảnh nào đó, chúng tôi ưu tiên hơn cho các trường hợp tự phát hiện ra hoặc tình cờ gặp được trên đường đi.
 Lưu ý với bạn rằng họ cũng là những con người cũng đang phải mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày chứ không phải là lực lượng chuyên trách, ăn lương để đi xác minh. Vì vậy với thông tin càng đầy đủ bao nhiêu thì các bạn đã giúp cho tổ xác minh khỏi mất nhiều công sức đi về.
 Xin cám ơn!

 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #2 vào: 13-05-2012 17:08:11
Trường hợp này thì sao ạ cả nhà ơi?
Nếu đi xm, Mình đăng ký đi xác minh trường hợp này, có ai đi cùng ko ạ?

 


Ngủ rồi HOADAIKHO92

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 13-05-2012 14:46:48
Chị Nguyễn Thị Liên sinh 1960 ở 14 Bác Ái P Bình Thọ Q Thủ Đức TPHCM .Chị Liên với cái bụng to vì ung thư buồng trứng .1983 từ Yên Khánh Ninh Bình chị gói ghém quần áo đã cũ ,lên xe vào TPHCM,tìm việc làm công nhân.1993 chị đám cưới .1 năm sau cháu Trinh ra đời.thế nhưng cháu mới 2 tháng tuổi cũng là lúc gia đình tan vỡ.Không ai trông con,lại chẳng có tiền gửi nhà trẻ ,chị không thể xin làm công nhân như trước.Công việc rửa bát đĩa ở nhà hàng ,quán nhậu cũng không đủ trang trải chi phí.Chị tranh thủ đi giúp việc theo giờ cho các gđ gần đó để có thêm thu nhập.2010 chẳng hiểu sao lúc đi làm chị cảm thấy mệt mỏi ,bụng cứ đau từng cơn,lại thêm mất ngủ.Vào BV BS bảo chị bị ung thư buồng trứng và chuyển sang BV Ung Bướu điềi trị.Vay mượn mọi người xung quanh 14 triệu đồng ,chị vào thực hiện ca phẫu thuật.BS bảo chị phải vô hóa chất,điều trị lâu dài .Mình đọc bài viết này trên báo tiếp thị và gia đình 2010 mong cả nhà giúp đỡ