Tác giả Chủ đề: Đăk Nông (Krông Nô) - Bé Trà My - Bại não  (Đã xem 51150 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi penguin

Trả lời #50 vào: 25-07-2011 22:10:39
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Pen em chuyển 1.000.000 cho Laohatien của Haibara82 giúp bé Trà My, Hà Nội.

Thân.

Tiền đã được chuyển xong.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #49 vào: 25-07-2011 18:27:05
Pen em chuyển 1.000.000 cho Laohatien của Haibara82 giúp bé Trà My, Hà Nội.

Thân.

 


Ngủ rồi Haibara82

Trả lời #48 vào: 23-07-2011 09:26:40
E có 1 đề xuất về trường hợp của Trà My.
Để tiết kiệm chi phí mà vẫn có hiệu quả trong vc phục hồi chức năng cho Trà My, theo e có thể đưa Trà My sang bv phục hồi chức năng Hà Nội ở Thanh Xuân.
Chi phí điều trị ở bên BV Phục hồi chức năng HN thì cụ thể thế này:
- Tiền trị liệu : 15k/1 ngày.
- Tiền ăn: 20k/ngày - cái này có thể là cho bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân.
- Tiền nội trú: 10k/người, 2 bà cháu là 20k.
Vậy tính ra tầm 60k/ngày = 1t8 1 tháng.
Cộng thêm vài chi phí khác cho 2 bà cháu chi tiêu thì có lẽ mất đc khoảng 2t5 1 tháng.
Đấy là chưa có BH y tế, nếu có BH - dù ko có giấy chuyển viện đúng tuyến - vẫn đc hưởng tầm 30% BH chi trả.
Phòng ốc ở đây rộng rãi và ít bệnh nhân.
Tuần sau e sẽ cố gắng đưa Trà My qua đây khám xem cháu có phù hợp với cách điều trị ở đây ko.
Hiện nay cháu bé 2 tuổi bại não bị bở rơi tại Bạch Mai cũng đc bọn e đưa về đây điều trị.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #47 vào: 22-07-2011 19:54:43
Xin chào cả nhà!

      Do bận quá nên mình đến thăm bé Trà My hơi chậm, tuy vậy cũng đã đến được 3 lần để tìm hiểu. động viên 2 bà cháu. Tối hôm qua mình đã trao cho bà Bốn 1.000.000đ ( do Lão nhờ ), mình đã nói trước với Lão là không chụp và post ảnh được nhưng do tình hình gấp ( bà đã hết sạch tiền ) nên mong các bạn thông cảm.

      Theo tìm hiểu của mình, để duy trì được 1 tháng điều trị tại Viện ( với đk có giấy chuyển viện của BV tỉnh ) cần CP như sau:
 - Tiền ăn 1 ngày: bà ăn cơm 25.000 ( toàn bánh mỳ và cơm với rau ) và cháu ăn cháo, 1 hộp sữa tươi 180ml, 1 chút ít hoa quả hết 45.000đ.
    Tiền ăn 1 tháng khoảng :                 2.100.000đ

 - 1 tuần mua 2 hộp kim châm cứu: 90.000đ.
     1 tháng hết :                        360.000đ

 - Châm cứu ngoài giờ vào T7+CN ( BHYT chỉ có 5 ngày trong tuần ): 60.000đ/ ngày.
      1 tháng hết    :                         480.000đ

 - Tiền giường: 20.000đ/ ngày.    1 tháng   =  600.000đ
                     Tổng cộng    =   3.540.000đ
Nếu kể cả các CP linh tinh khác như tiền thuốc chữa bệnh do cháu ốm 2 lần ( ngày 17/7 Bs Daisy đã đến khám giúp ).... = 4.000.000đ

   Đã hết 1T điều trị, đã làm thủ tục xuất viện; nhưng BV vẫn để 2 bà cháu được nằm miễn phí giường 1 tuần để thứ 4 tuần sau (27/7) sẽ nhập viện lại theo chế độ BHYT. ( Gia đình không xin được giấy chuyển viện từ BV tỉnh vì họ y/c phải đưa bé đến BV thì họ mới cấp giấy ). Theo chế độ BHYT thông thường thì cháu chỉ được 10 ngày thuốc miễn phí. Nếu muốn cháu điều trị đủ 1 tháng nữa thì cần chi phí thêm tiền thuốc mua ngoài: 60.000đ/ ngày  x 20 ngày = 1.200.000đ.

    Như vậy: để duy trì được 1 tháng châm cứu nữa thì 2 bà cháu tiêu tốn: 5.000.000đ.

    Cả nhà thân! gặp gỡ trực tiếp 2 bà cháu và nghe người nhà bệnh nhân xung quanh kể lại, mình và mọi người đều rất nể trọng tấm lòng của bà dành cho cháu, bà rất chăm cháu, ưu tiên hết cho cháu, chỉ toàn ăn cơm rau, các gd khác ở đấy thấy thương thỉnh thoảng lại cho ít thức ăn.( Mọi người chăm sóc bn thường có 2 người thay nhau nhưng bà chỉ có 1 mình nên họ thương lắm! ) Mình thấy 2 bà cháu đã rất cố gắng đi bằng ô tô vượt chặng đường xa tới đây nên thực lòng rất mong mỏi 2 bà cháu điều trị được 2 tháng. Rất mong các bạn dang tay giúp thêm 2 bà cháu có đk chữa thêm 1 tháng nữa. Hiện nay cháu đã ngồi được ( tuy còn chưa vững ), hai tay vẫn cử động được nhưng so với hồi chưa đi châm cứu lần nào thì đỡ rất nhiều nên bà cháu càng cố gắng với hy vọng cháu có thể tự cầm bát xúc cơm, đứng lên đi lại chút ít.

   Thay mặt 2 bà cháu, mình chân thành cám ơn cả nhà!

    Chúc cả nhà có kỳ nghỉ cuối tuần vui và hiệu quả!

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #46 vào: 19-07-2011 03:23:09
Cảm ơn Haibara82! Quỹ đã nhận được tiền bạn chuyển.

 


Ngủ rồi Haibara82

Trả lời #45 vào: 16-07-2011 15:08:18
E vừa ck 1 triệu giúp đỡ cháu Trà my từ bạn của em.
Đuôi tk là 644, thủ quỹ check giúp nhé.

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #44 vào: 16-07-2011 10:41:07
Haibara82 đã viết:
Trích dẫn
1 bạn bên hội Cha mẹ Nhân ái- e có nhờ xác minh hộ trường hợp của bé Trà My bên đấy- có nhờ e gửi 1 triệu tới 2 bà cháu.
Mai e ck rồi nhờ laohatien gửi đến 2 bà cháu nhé.


Cám ơn Haibara82 và bạn đã giúp đỡ hai bà cháu, tiền thì Haibara82 chuyển vào quỹ rồi tổ điều phối chuyển theo đúng quy định nhé. Thanks!

 


Ngủ rồi Haibara82

Trả lời #43 vào: 15-07-2011 21:22:48
1 bạn bên hội Cha mẹ Nhân ái- e có nhờ xác minh hộ trường hợp của bé Trà My bên đấy- có nhờ e gửi 1 triệu tới 2 bà cháu.
Mai e ck rồi nhờ laohatien gửi đến 2 bà cháu nhé.

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #42 vào: 14-07-2011 21:46:01
Hôm nay 14-07 laohatien đã trao nốt 1.000.000đ trong số 2 triệu CMKTX từ NTCM cho hai bà cháu Trà My.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #41 vào: 04-07-2011 13:05:38
Chào Lão và cả nhà!

        Mình rất ủng hộ quan điểm của Lão là đưa từ từ. 2 bà cháu mới ra từ 20/6, đã có 1T từ TLC, 700N từ các bạn của Lão. Đáng lẽ phải giữa T7 Lão mới đưa tiếp 1T, mình không ngờ Lão đến thăm những 3 lần trong 12 ngày nên mình chưa kịp trao đổi với Lão. Theo mình đầu T8 Lão hãy đến thăm và trao nốt 1T còn lại. Trong 4 tuần ấy mình sẽ vào thăm 1 lần, nếu hỏi mình sẽ giải thích. Hôm trước bà Bốn cũng gọi cho mình kể là Lão cho cháu 700N. Nếu có gì khó khăn thể nào bà ấy cũng gọi cho mình, nếu thấy cần mình sẽ thông tin cả nhà cùng trao đổi.

       Về việc bà Bốn nói với Lão có thể liên quan đến các cuộc ĐT trước đây của mình khi bà còn trong Đà Nẵng, mình đã trình bày ở các bài trước để cả nhà thông cảm, có thể bà đã hiểu sai chủ ý nói của mình,thành thật xin lỗi cả nhà.

     Chúc cả nhà có 1 tuần làm việc hăng say - hiệu quả!

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #40 vào: 04-07-2011 12:02:17
Thưa các bác!
Vì cháu còn ở lại dự kiến trong 2 tháng nên với số tiền ban đầu trao cho (1000.000) cộng với số tiền của NTCM CMKTX (2.000.000) là không nhiều nên laohatien chỉ đưa mỗi lần 1 triệu để hai bà cháu tằn tiện chi tiêu, bên cạnh việc để bà khỏi nghĩ là dễ có được nhiều tiền và cũng là khỏi nghĩ  mình sẽ không có tiền để sống trong những ngày nằm viện tiếp theo.
Trước đây tiền giường/ngày là 7.000đ, giờ thì thu 20.000 thêm vào của bà, cũng túng thiều nhưng cách chúng ta trao một số tiền một lúc cũng không phải là hay, vì vậy mong các bác giữ thông tin về số tiền được CMKTX cho đến khi trao đủ, tránh trường hợp như bây giờ nói chuyện với bà thì bà bảo là bác ấy bảo cứ ra đây rồi có người lo, bác ấy báo là có được cho 2.000.000đ nữa. Tự dưng laohatien thấy khó xử, trao một lần thì đơn giản quá, nhưng với điều kiện đi lại gần như vậy, trao làm nhiều lần và tới động viên được cho họ có phải tốt hơn sao!?
Bây giờ laohatien cũng lo đây, lo vì tháng sau hết tiền thì hai bà cháu sẽ ra sao!?
Hôm qua 03/7 laohatien đã trao 1.000.000đ trong số 2.000.000đ của NTCM cho hai bà cháu. 1.000.000đ còn lại sẽ gửi hai bà cháu vào tuần sau.

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #39 vào: 30-06-2011 19:23:53
penguin đã viết:
Trích dẫn
Quỹ đã chuyển 2.000.000VND vào tài khoản Laohatien. Nhờ Lão tiện check giúp. Cảm ơn Lão!


laohatien đã nhận được tiền từ NTCM, sẽ chuyển dần cho hai bà cháu. Thanks!

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #38 vào: 29-06-2011 09:21:08
Quỹ đã chuyển 2.000.000VND vào tài khoản Laohatien. Nhờ Lão tiện check giúp. Cảm ơn Lão!

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #37 vào: 27-06-2011 12:45:21
Quĩ giúp thêm 2.000.000 để đỡ phần nào chi phí của gia đình cháu trong những ngày cháu nằm viện.

Pen em chuyển cho bác lão 2.000.000 để trao cho gia đình cháu My.

Thân.

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #36 vào: 27-06-2011 12:21:00
Mong tổ điều phối sớm cho ý kiến về trường hợp này, nhân tiện trong lúc chờ quyết định laohatien và những người bạn đã biếu hai bà cháu 700.000đ.
@canhcut: anh nhận được tiền rồi nhé.