Tác giả Chủ đề: Duy Thành, Duy Xuyên - Phan Thanh Tùng - Liệt 2 chân.  (Đã xem 45736 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi penguin

Trả lời #1 vào: 07-06-2010 03:31:29
Trường hợp anh Phan Thanh Tùng được thành viên Mgoc thao đưa lên diễn đàn ngày 28/06/2007:
“Anh tên là Phan Thanh Tùng, 32 tuổi, nhà ở thôn 3, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Cách đây 9 năm anh là một phụ hồ, khi làm việc anh ngã từ trên cao xuống và bị chấn thương cột sống phải nằm một chỗ, đến nay có thể ngồi xe lăn đi lại được nhưng rất khó khăn vì đại tiểu tiện không tự chủ. Còn bố anh là Phan Lâu, 72 tuổi, làm nông.
Hiện nay (thời điểm tháng 06/2007), anh đang điều trị tại Bệnh viện Duy Xuyên do bị lở loét vùng chân và viêm đường tiết niệu. Anh quá nghèo! Không có cả tiền ăn hàng ngày (anh được Bệnh viện miễn phí tiền điều trị) MTHẢO đang cố gắng giúp đỡ trong những ngày nằm viện.
Đến nhà anh thì thấy không có gì, vài tấm tôn, vách phên, nền đất làm chỗ cư ngụ.
Nói chuyện với anh để tìm cách giúp đỡ công việc làm nhưng quá khó, anh không thể rời nhà quá 60 phút vì phải vệ sinh thân thể (do di chứng chấn thương cột sống). Chỉ có công việc đan mây là thích hợp nhưng cố gắng lắm một tháng cũng chỉ được 100.000 đồng. Anh rất muốn cố gắng làm được 300.000 đồng một tháng là sống tạm đủ. Ở  một vùng quê nghèo khó ở Miền Trung tìm ra đâu được 200.000 đồng để bù vào. Buồn thật! Sao chung quanh mình còn nhiều hoàn cảnh thương tâm thế? Tương lai gia đình hai bố con anh Tùng sống ra sao? Đây là hoàn cảnh đáng thương, mong diễn đàn chúng ta quan tâm an ủi, giúp đỡ anh Tùng.”

Cảm thông hoàn cảnh khó khăn của anh Tùng, diễn đàn đã quyết định CMTX và thành viên Miniveal cũng nhanh chóng đăng ký giúp đỡ anh Tùng 200.000VND/tháng. Anh Tùng rất phấn khởi với tình cảm của NTCM đã dành cho anh, đó cũng là một động lực tạo cho anh \\\"nguồn sống mới\\\".



Ngày 02/09/2007, thành viên Mgoc thao đến thăm lại anh Tùng thì được biết anh bị đau nặng, đang phải nằm viện. Anh rất yếu còn bố anh cũng phải lo cho con nên không làm gì có tiền. Trước tình hình đó, NTCM quyết định CMKTX cho bố con anh: 500.000VND từ Miniveal, 300.000VND từ Opla, 5.000.000VND từ Linhthuc, 200.000VND từ PhuongVyHue.
Tâm sự với thành viên Mgoc thao, anh Tùng cho biết anh đang rất cần một nhà vệ sinh (hiện tại anh chưa có, mỗi lần vệ sinh và tắm rửa anh phải nhờ ba của mình bồng ra góc vườn mà ba của anh thì già rồi). Do vậy, nhóm đã sử dụng số tiền 5 triệu mà thành viên Linhthuc ủng hộ để xây giúp anh 1 nhà vệ sinh mới. Chủ nhật ngày 14/10/2007, các thành viên miền Trung đã đến thăm anh và nghiệm thu công trình nhà vệ sinh mới. Sau đây là “báo cáo” của thành viên Nguoithuhaihai sau chuyến đi:
“Cả anh Tùng và cụ thân sinh anh rất vui mừng khi thấy NTCM đến thăm. Cùng với phần quà tặng, đại diện NTCM chính thức nghiệm thu công trình Nhà vệ sinh (NVS) mà NTCM  xây tặng. Đây là công trình hầu hết các hộ gia đình đều có. Nhưng nó lại là mơ ước cả đời của 2 bố con anh Tùng. Có thể nói, NTCM đã thực hiện 1 công trình đầy nhân ái.



NVS làm phía sau. Nhưng từ nhà chính, anh Tùng dễ dàng lăn xe đến tận nơi do đường đi được tráng xi măng phẳng lỳ. NVS có diện tích 2m x 1,6m. Tường gạch, tráng xi măng, lát gạch hoa sạch đẹp, có xí bệt, la va bô, cả vòi tắm dây cơ động và vòi hoa sen cố định. Đặc biệt là có 1 bệ ngồi cao chừng nửa mét, anh Tùng có thể tự nâng mình lên ngồi, tự tắm. Trước, bố anh Tùng fải giúp con bằng cách bế anh ra sau hè, cho anh tiêu tiểu như các bà mẹ vẫn làm với em bé. Điều này làm ô nhiễm môi trường. Ngôi nhà lúc nào cũng bốc mùi hôi hám. Nay có cái NVS đẹp, tiện dụng, 2 bố con đều mừng. Cả 2 cứ nhắc đi nhắc lại một cách đầy ân tình: \\\"Không biết nói răng hết. Chỉ biết cám ơn các anh chị thôi!\\\"
Tổng chi phí xây dựng NVS : 6,2 triệu đồng + mua thêm tấm nệm cho anh Tùng: 450.000đồng. Tổng cộng : 6.650.000đồng)
Toàn bộ số tiền này do bác linhthuc ủng hộ 5 triệu đồng, còn lại là của bác Mgocthao.”

Cuối tháng 05/2008, ba anh Tùng lại bị tai biến mạch máu não, hôn mê sâu. Chiều 23/05/2008, bệnh viện Quảng Nam đã chuyển cấp cứu ra bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Sau hội chẩn cấp tốc, các bác sĩ đã quyết định mổ cấp cứu (mở hộp sọ) lúc 18 giờ. Anh Tùng vì lo lắng cho ba nên 7h tối lăn xe từ DX ra ĐN, 1h25p sáng thì đến nơi. Diễn đàn cũng nhanh chóng quyên góp được 1.700.000VND để giúp ba con anh Tùng trong lúc ngặt nghèo (từ các thành viên Miniveal, Thaidzuy, Hongphuc, Banbe6x, Tanbac, Nguoithuhaihai, Mgoc thao & Linhthuc). Một điều kỳ diệu đã xảy ra khi ba anh Tùng không những bình phục sau ca mổ mà còn bình phục rất nhanh. Các bác sĩ bảo đó là trường hợp hiếm hoi gặp ở một lão ông như vậy. Sau đó anh Tùng còn được 1 tổ chức nhân đạo tài trợ 1 xe máy 3 bánh hiệu Honda để tiện đi lại.
Ngày 14/04/2009, thành viên LTBN đề xuất diễn đàn giúp anh Tùng 1 cái bếp ga & cho anh vay 3.000.000VND từ Heart Bank để giúp anh kiếm thêm bằng việc bán card điện thoại & băng đĩa dạo. Ngày 27/04/2009, nhóm NTCM miền Trung đã đến thăm anh Tùng, trao cho anh 3 triệu tiền vay từ NH từ thiện (thành viên Cotoiday giúp vốn vay) và lắp đặt bếp ga mới (được tài trợ bởi Thaidzuy, Penguin, Nga78_QN, Ximdinh, Tieudongta, La_ngoc). Nhìn ngôi nhà nhỏ mới được xây lại (có 1 cá nhân người nước ngoài giúp anh Tùng) khang trang mà mọi người ấm lòng, từ đây cuộc sống sinh hoạt của 2 cha con anh Tùng sẽ đỡ phần vất vả hơn.



Cuối năm 2009, một tin vui nữa lại đến với ba con anh Tùng khi một số người bạn của thành viên Mgoc thao đã quyết định tài trợ 40 triệu đồng để sửa sang lại căn nhà của anh. Sau đây là cảm nghĩ của thành viên Thaidzuy khi đến thăm căn nhà mới của ba con anh Tùng:
“Hôm nay là một ngày thật vui của cha con anh Tùng khi đón nhóm chúng tôi (Mgoc thao, Linhthuc và Thaidzuy) tới thăm ngôi nhà mới vừa hoàn thành cách đây gần 1 tháng. Chỉ có trong hoàn cảnh cha con anh sống trong cảnh bệnh tật khó khăn mới thấy giá trị của căn nhà mới thế nào. Cha con anh cười suốt, luôn miệng cảm ơn NTCM, bác Mgoc thao cùng bạn bè bác ấy đã chung tay giúp cha con anh Tùng ngôi nhà đẹp hơn cả trong mơ trị giá tầm 45 triệu. Nhà rộng khoảng hơn 40 mét vuông, có gác trên để tránh lụt. Vẫn sử dụng hệ thống nhà vệ sinh mà cách đây 2 năm NTCM đã giúp hoàn thiện. Quan trọng hơn, ngôi nhà mới xây cách xa chuồng bò nhà hàng xóm nên không còn mùi hôi như trước.”
Tuy gặp muôn vàn khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày nhưng anh Tùng luôn lạc quan và yêu đời, vì: “Cơ thể mình đã ko bằng người ta rồi thì tinh thần mình phải mạnh mẽ hơn người ta, có vậy mới sống vui vẻ được!\\\"
Số điện thoại anh Tùng: 096.241.8310
Bài viết được chuyển từ diễn đàn cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=5940&PN=1&TPN=1