Tác giả Chủ đề: Tân Thành, Gò Công Đông - Anh Nguyễn Hiệp Lợi - Bỏng điện, khó khăn  (Đã xem 4074 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tnvNTCM01

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 1
Chiều 28 / 1 Kiều Lê có đi qua bệnh viện thăm và trao tiền dùm Cô Huệ tổng số tiền là 2000.000đ. Chân thành cám ơn cô Huệ rất nhiều, sức khỏe anh Lợi chưa được tốt vẫn còn điều trị dài, rất mong sự chung tay góp sức của cả nhà.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Thân..!!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Chào cả nhà,
Tối thứ 3 ngày 26/01/2016 Loannguyen và chị Thiên Hải Anh đã đến thăm và xác minh TH của em Hiệp Lợi.
Một vài thông tin về hoàn cảnh của em.
Em Lợi sinh năm 1994 tại Gò Công Đông, Tiền Giang. Sau khi đi học, Lợi làm điện lạnh. Không may trong một lần làm việc, em bị điện giật, bị phỏng điện cả chủ yếu ở phía bên trái cơ thể. Lúc em bị tai nạn vào khoảng đầu năm.
Mẹ Lợi sau khi em bị tai nạn phải bỏ hết mọi công việc ở quê lên Sài Gòn chăm sóc em, công việc ở nhà giao hết cho ba em, em còn một người bà ở nhà cũng đã già yếu. Từ lúc bị tai nạn phỏng điện đến nay, Lợi đã trải qua 2 lần phẫu thuật, cấy ghép da. Em bị phỏng điện cấp độ 2. Số tiền gia đình tạm ứng cho bệnh viện từ lúc vào bệnh viện chợ Rẫy đến nay đã gần 70 triệu đồng, quả thật là quá sức đối với Lợi và gia đình, nên ba mẹ Lợi phải vay mượn khắp nơi để có tiền chữa trị cho em. Lợi sắp phẫu thuật lần 3, bệnh viện vẫn chưa yêu cầu đóng viện phí thêm, nhưng nhìn mỗi lần tạm ứng đóng viện phí là khoảng 5 triệu hoặc 10 triệu, nên không biết mỗi lúc bệnh viện yêu cầu đóng tạm ứng không biết gia đình xoay sở ra sao, có kịp hay không để em được phẫu thuật nữa. Lợi lại không có BHYT...
Lúc trước cũng có chùa và các cô chú giúp đỡ nhưng Lợi nói số tiền là rất nhỏ sô với chi phí điều trị. Thật sự mong những tấm lòng hảo tâm có thể giúp đỡ Lợi và gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn này...
Hôm đến thăm Loannguyen thay mặt diễn đàn trao 4.000.000đ  (từ chú Đạt, gia đình Michele_du và chị Hương Trần) để giúp đỡ 1 phần chi phí cho Lợi.
Xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
Về đề xuất giúp đỡ, cũng không biết bao nhiêu là đủ chỉ mong nhận được thêm nhiều sự chung tay của cả nhà.

Hình ảnh sẽ up lên sau ạ.
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi Nguyen Thi Thu Hue

Chào cả nhà,

Hôm nay có dịp vào DD - dự định muốn gửi cho CT \"Cây Mùa Xuân 2016 ở TP.HCM\", nhưng khi xem xong & qua trao đổi với A.banbe6x được biết CT CMX vừa mới thực hiện xong hôm cuối tuần vừa rồi; đồng thời được ttin biết thêm về hoàn cảnh của A.Lợi, nên thôi xin chuyển giúp 2 triệu đồng gửi cho trường hợp này nhé.

-> Sẽ liên hệ em Loanguyen - Chiều tối mai T4 (27/1/2016) đi làm về sẽ ghé QC 2000đ ở SG nhờ chuyển giúp. Mong anh sớm được chữa trị & bình phục để về đoàn tụ cùng gia đình.

Xin Cảm ơn. Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Gia cảnh khó khăn lại bị tai nạn khi năm hết Tết đến thì thật khổ .

Nhờ các bạn tranh thủ ghé thăm để xác minh và đề xuất giúp đỡ dùm.

Anh Đạt , Q.10 ủng hộ cho em Lợi 2,000,000đ.
Michele_du và Gia đình ủng hộ em Lợi 1,000,000đ

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi tnvNTCM01

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 1
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi tnvNTCM01

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 1
Hôm nay Kiều Lê đi xác minh trường hợp anh Nguyễn Hiệp Lợi sinh năm 1993 hiện anh đang sống tại ấp kinh giữa, xã Tân Thạnh, Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Gia đình anh có 4 anh em ba người đã lập gia đình còn anh sống với ba mẹ và bà nội hơn 80 tuổi. Anh nhập viện vào ngày 1/01/2016 vì cơ thể bỏng nặng do anh lộp lại máy nhà không may bị điện giật làm bỏng và nặng nhất là cánh tay có nguy cơ phải tháo khớp và sức khỏe của anh cần thời gian dài theo dõi vẫn chưa được khả quan theo lời bác sỹ nói. Mẹ anh là cô Co ngày đêm túc trực chăm sóc anh, ba mẹ anh thất nghiệp chỉ ở nhà làm vườn thu nhập không bao nhiêu đủ sống qua ngày còn phải nuôi bà nội anh hơn 80 tuổi bệnh tật không đi lại được. Anh Lợi làm điện lạnh thu nhập gần 5 triệu 1 tháng vừa đủ sinh hoạt gia đình cho 4 người. Từ khi anh bị tai nạn điện giật gia đình anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhà anh vay nóng bên ngoài hơn 60 triệu phải đóng lời hàng tháng 500 ngàn. Anh được các mạnh thường quân ủng hộ gần 2 triệu nó không thấm vào đâu với số tiền hơn 70 triệu mà anh điều trị bỏng tại Bệnh viện Chợ Rẫy gần 1 tháng nay.

Anh đang rất cần sự chia sẽ ủng hộ từ các mạnh thường quân...
Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ anh Lợi xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại:
0166 7304 939 ( Anh Lợi ) hoặc qua số tài khoản của thủ quỹ nhóm từ thiện NTCM
Số tài khoản: 0061001043010
- Tên tài khoản: Trần Thị Kim Phượng
- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - Vietcombank Nha Trang
- Email: thoconcuumang@yahoo.com
- Điện thoại: 091 348 9159

Khi chuyển vui lòng ghi nội dung ủng hộ Anh Nguyễn Hiệp Lợi - Bỏng điện, khó khăn

Hiện anh đang nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Khoa bỏng, khu 22, lầu 4, giường số 45