Tác giả Chủ đề: Lác, Lạc Dương - Cô K San - Tàn tật bẩm sinh  (Đã xem 2950 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe9x

Trả lời #10 vào: 02-02-2018 17:54:01
Chào mn.
Trưa nay, ngày02/02/0218. Banbe9x ghé lại thăm gd chị ksan và trao 300.000 đ của Michele_du cho chị, và hỏi thăm chúc tết sớm.
Chị và gd rất vui khi nhận dc sự quan tâm cũng như tình cảm của mn trong thời gian qua.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #9 vào: 23-01-2018 10:33:15
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=102978
Chào cả nhà !
...Hôm qua Banbe9x đã gửi tới chị K San Gạo và gia vị cùng 300,000đ ( YeuThuong  gửi tặng ).
Michele_du và Gia đình cũng gửi tới chị K San và cháu bé 300,000đ quà Tết.  Nhờ Banbe9x trung chuyển dùm.

@Lathuvang : Lá chuyển tiền cho Banbe9x dùm nhé. ..Thân.


Lathuvang đã chuyển TK banbe9x 600,000đ giúp chị K San của Yeuthuong và Michele_du.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi banbe9x

Trả lời #8 vào: 21-01-2018 17:37:37
Cháu đồng ý với đề xuất của chú 6x, vì nhìn chung mức sống của người đồng bào ở đây đều khó khăn cả. Ngoài việc chị bại liệt, sức khoẻ rất kém thì hoàn cảnh cũng giống những người xung quanh. May mắn chị ksan vẫn còn người chị krong để nương tựa.
Tài sản hầu hết (1ha cà phê, vài con trâu) là của người chị k’rong.
Nên ủng hộ bằng vật chất nhưng trên hết là tinh thần, tình cảm cộng đồng giúp chị vượt qua điều kém may mắn với chị và đối diện với bệnh tật.


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 21-01-2018 16:09:12
Chào cả nhà !

Trước tiên xin cảm ơn Banbe9x đã ghé thăm xác minh hoàn cảnh của chị K San.

6x xin diễn giải khoản tiền trợ cấp 810,000đ/tháng của gia đình chị K San như sau :

- 540,000đ/tháng : Tiền trợ cấp cho K San.
- 270,000đ/tháng : Tiền trợ cấp người chăm sóc K San.

Qua những gì mà Banbe9x trình bày ở trên chúng ta có thể thấy chị K San là người rất chịu thương chịu khó trong cuộc sống dù là người khuyết tật vận động nặng.
Gia cảnh của chị K San cũng không quá khó khăn  ( có 1 ha đất trồng cà phê,  vài con Trâu...)

Theo 6x chúng ta sẽ hỗ trợ chị K San theo hình thức CMKTX tiền và nhu yếu phẩm là phù hợp.
 


Hôm qua Banbe9x đã gửi tới chị K San Gạo và gia vị cùng 300,000đ ( YeuThuong  gửi tặng ).

Michele_du và Gia đình cũng gửi tới chị K San và cháu bé 300,000đ quà Tết.  Nhờ Banbe9x trung chuyển dùm.

@Lathuvang : Lá chuyển tiền cho Banbe9x dùm nhé.

Các bạn cho thêm ý kiến nhé.

Hết ngày 23/1/2018 nếu không có ý kiến khác thì chúng ta sẽ thực hiện theo đề xuất của 6x các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe9x

Trả lời #6 vào: 21-01-2018 09:28:42
mình sin gửi thêm  1 số hình ảnh:

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Ngủ rồi banbe9x

Trả lời #5 vào: 21-01-2018 09:22:06
chào các bạn.
chiều ngày 20/1/2017 mình đã ghé thăm lại hoàn cảnh của chị. Đồng thời đã trao cho chị một số nhu yếu phẩm mà bên cô Hồng, quán cơm 2000 đà lạt đã chuẩn bị. gồm có 25kg gạo, 1lít nước mắm, 1/2 lít nước tương, 1/2 kg bột ngọt. và được chú 6x nhờ trao 300 nghìn.
lần này mình cập nhật thêm một số thông tin về sức khỏe như bạn lethidan đã gợi ý.
mình sẽ trình bày như sau:
Chị k\'san khuyết tật từ khi khoảng 1 tuổi, từ đó đến nay sức khỏe của chị rất kém. Đặc biệt là thiếu máu nặng, trung bình 3 tháng phải truyền máu 1 lần, mỗi lần truyền ít nhất 8 bịch máu và nhiều hơn thường là trên 10 bịch (mình không rõ tương đương bao nhiêu đơn vị máu). không những thế chị còn nhiều bệnh khác như viêm dạ dày, viêm tá tràng, xuất huyết tiêu hóa nhiễm trùng giun, thường xuyên bị sốt. Tuy chị được bảo hiểm chi trả chi phí khám chữa bệnh nhưng luôn phải có 1 người chăm sóc nên phần nào cũng ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình vốn đã rất thiếu. Vì bệnh của chị tuyến huyện không đủ thiết bị, nên phải chữa tuyến tỉnh rất xa nơi chị sống. chính vì vậy mà chị không được khám sức khỏe định kì.
Thu nhập của gia đình chị phụ thuộc vào khoảng 1ha cà phê nhưng thường xuyên mất mùa (kĩ thuật canh tác của người đồng bào còn hạn chế và chất đất kém màu mỡ), năng suất rất thấp khoảng 2-3 tạ kg cà phê thành phẩm ( giống cà phê T-mo như cách ở đây gọi) - mình xin nhấn mạnh là rất thấp so với 3-4 tấn cà phê/ 1ha theo năng suất trung bình , gia đình chị cũng có làm nông nhưng giống như cà phê, năng suất kém chỉ khoảng 20 bao 1 vụ.
Ngoài ra nhà chị còn nuôi trâu 4-5 con, theo phương thức chăn thả trong rừng. Tuy nhiên thường xuyên bị bắt trộm hoặc bị bắn chết (trùng hợp ngày mình đến thăm đã thấy 1 con trâu mẹ bị bắn chết và bị trộm 1 con nghé khoảng vài ngày tuổi - ước tính thiệt hại hơn 20 triệu đồng. Càng làm cuộc sống của gia đình chị thêm khó khăn.
khoản trợ cấp xã hội hệ số 3 (810.000/ tháng) cho cả hộ gia đình (4 người)\\
căn nhà nhà nước hỗ trợ xây từ năm 2004. là nơi gia đình chị sinh sống đến nay. ngoài ra trong nhà không có gì giá trị.
chị nhận nuôi 1 người con trai tên k soái, năm nay học lớp 8. e cũng thường xuyên giúp đỡ gia đình công việc nhà sau những giờ học trên lớp.
Những thông tin trên đây mình thấy chị cần được cưu mang thường xuyên hơn. Với số tiền khoảng 500.000 đ như chú 6x gợi ý. Hoặc hơn thế nữa.
Mình chác chắn đây sẽ phần nào giúp gia đình chị bớt khó khăn và là nguồn động viên tinh thần to lớn.
Hiện tại mình đang học tại đà lạt, tuy xa chỗ của chị và đường đi lại khó khăn. Nhưng xin được thường xuyên đến thăm và trao cho chị tình cảm của mọi người bằng sự hỗ trợ như mình nêu trên.
mình xin cảm ơn !

6x chèn hình ảnh dùm Banbe9x

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #4 vào: 13-01-2018 19:37:34
Chào banbe9x !
Bạn có thể cho mọi người biết thêm thông tin về cuộc sống ,tình trạng sức khỏe , con nuôi của chị cụ thể hơn nữa để cả nhà nắm rõ được không .
Bạn có đưa ra lời đề xuất Cưu Mang hoàn cảnh này như thế nào không , và ai sẽ là người nhận trách nhiệm theo dõi hoàn cảnh này .
Cám ơn bạn .

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi banbe9x

Trả lời #3 vào: 13-01-2018 10:45:26
chị là người đồng bào Cơ ho, chị nhận nuôi người con nay khoảng 14 tuổi (con của em), chứ không có vợ (cách gọi của chế độ mẫu hệ).
hoàn cảnh của chị khó khăn, thêm nữa là tật bẩm sinh phải lết đi làm để trang trải cuộc sống. chị được sự giúp đỡ của nhà thờ nhưng rất ít, diện tích canh tác ít (khoảng 1ha với 4 người), trồng cà phê nguồn thu nhập bấp bênh -  1 năm thu 1 mùa, thường xuyên mất mùa do đất canh tác kém màu.
tài sản trong nhà không có gì giá trị, ngoài chính căn nhà được nhà nước hỗ trợ xây đã lâu.
mong được xem xét để sớm có sự giúp đỡ kịp thời.


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #2 vào: 04-01-2018 15:35:48
Các thành viên ở Lâm Đồng ơi !
mình đành chút thời gian ghé thăm và xác mình hoàn cảnh đáng thường này nha!

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi Lethidan

Trả lời #1 vào: 12-12-2017 23:37:19
Vô tình em quen được chị Hằng trong nhóm từ thiện Nhiệt huyết tuổi trẻ tại Đà Lạt và được chị giới thiệu trường hợp của cô K San sống tại làng Pang Tiền 1, xã Lác,  h. Lạc Dương,  Lâm Đồng.
Hiện tại cô đang ở với một người chị gái, chị gái cũng không có chồng và đang nhận nuôi một người con nuôi. Hoàn cảnh rất khó khăn, nhà nước cũng từng dựng cho chị một căn nhà nhỏ nhưng bên trong ko có gì. Cô K San ngày ngày vẫn phải lết đi làm với đôi chân tàn tật bẩm sinh. Hoàn cảnh của cô đã khó khăn lại tật nguyền nên càng khổ đến cùng cực.
Mong các bạn TNV khu vực LÂM ĐỒNG liên hệ xác minh giúp và có phương án hỗ trợ tốt nhất. Em cảm ơn.
Sđt liền lạc của chị Hằng: 01688888112
Sau đây là 1 số hình ảnh chị Hằng gửi cho Dân.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]