Tác giả Chủ đề: TP HCM - Nồi cháo từ thiện - Bệnh viện Nhân dân Gia Định  (Đã xem 143682 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Nam2441998

Hình ảnh nồi cháo ngày 15/4 nhé cả nhà
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 


Ngủ rồi Nam2441998

Xin cập nhật hình ảnh của nồi cháo ngày 8/4. BV hơi vắng nên cháo phải chia vào các ly và đi phát từng phòng.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 


Ngủ rồi Nam2441998

Gửi cả nhà clip mà thành viên Hue Thu đã dành rất nhiều công sức để hoàn thành

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 


Ngủ rồi Nam2441998

Hình ảnh nồi cháo trong tháng cuối cùng của 2017. Hy vọng năm 2018 sẽ nhiều bạn biết và tham gia  hoạt động  ý nghĩa này vào mỗi sáng chủ nhật.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 


Ngủ rồi Nam2441998

Hình ảnh của nồi cháo trong thời gian qua, hoạt động ngày càng có nhiều bạn TNV tham gia  :gift_heart:
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]



 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]



 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 


Ngủ rồi minri.trang

Mừng Kỷ Niệm 9 Năm ✨
Nồi cháo từ thiện Bv Nhân Dân Gia Định
(27/7/2008 - 27/7/2017)

Vậy là đã 9 năm trôi qua cùng với biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu bát cháo tình thương đến với người dân.
Cảm ơn mọi người  vì thời gian qua đã cùng nhau xây dựng và duy trì nồi cháo lâu bền đến ngày hôm nay. Cảm ơn những thành viên đã đi trước và cả những thành viên hiện tại sẽ tiếp tục duy trì và phát triển nồi cháo.

Sinh nhật 9 năm sẽ là một động lực tốt hơn để chúng ta cùng nhau cố gắng duy trì, lan tỏa lòng nhân ái đến với mọi người.
Cùng nhau tiếp tục để năm sau có thể ăn mừng sinh nhật tròn 10 năm nhé cả nhà.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ :)

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Nam2441998

Hình ảnh của nồi cháo 16/7.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2436 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
CHÀO CẢ NHÀ  .
Nồi cháo từ thiện tại BV Nhân dân gia định ngày 25/6/2017 !
Thật Tuyệt vời CẢ NHÀ ƠI Mai Trâm Thay mặt những bệnh nhân ngèo tại BV Nhân dân gia định Có Một Xuất cháo thật ấm Lòng. ! cảm ơn Lê Tuấn Tú. Loan Nguyễn. Và 4Người  bạn trẻ mà Mai Trâm chưa Gặp mặt. rất nhiều  .
Thân.

[attachment:2]Screenshot_2017-06-25-18-13-59.png[

/attachment]

 


Ngủ rồi minri.trang

ĐẾN HẸN ... Chúng ta lại cùng nhau nấu cháo!

Gửi đến cả nhà một vài hình ảnh hoạt động phát cháo tại bệnh viện Gia Định ngày 18/6/2017
Vẫn là những hình ảnh đẹp của các TNV và tất cả mọi người được nhận cháo tại bệnh viện.
Hôm nay cháo được nấu rất ngon, mỗi tuần trôi qua lại có thêm thành viên mới tham gia nên niềm vui lại được tăng thêm.

Xin được cảm ơn cả nhà :)

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Nam2441998

Nồi cháo ngày 11/6. Lâu rồi mới phải bỏ cháo vào bịch để phát, do bệnh viện hơi vắng. Nhưng mọi người đều đã làm rất tốt và nhanh chóng phát hết những bịch cháo

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Hoạt động phát chào tại bệnh viện Gia Định ngày 14/05/2017!


















 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Ngày 22/01/2017

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Merci

Trích dẫn của: \"trieuandaikin\" post=95178


Chào bạn!
Bạn có thể cho mình biết nhà 6x là ở quận mấy không ạ? Mình muốn đến phụ và ủng hộ làm cùng mọi người


125 Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 25 quận Bình Thạnh (gần cầu Thị Nghè) bạn nhé.

Chào đón bạn đến với các hoạt động của diễn đàn NTCM nói chung cũng như đến với hoạt động của nồi cháo Gia Định nói riêng. Thân.

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi trieuandaikin

Trích dẫn của: \"Nam2441998\" post=95174
Mình xin chào những thành viên diễn đàn \"Người Tôi Cưu Mang\" và những vị khách đã dành một ít thời gian để ghé qua diễn đàn. Mình tham gia diễn đàn cũng được khoảng 3 tháng và đây là lần đầu viết bài. Hy vọng mọi người ủng hộ.
Mình đã tham gia nhiều chương trình của diễn đàn như: \"Quán cơm 2000đ-Sài Gòn\",\" Tối thứ 7 yêu thương\" và một chuyến đi rất nhiều kỉ niệm khi mình tham gia chương trình \"Thắp lửa vùng cao\" tại Cư Pui tháng 9 vừa qua. Qua các hoạt động mình cảm nhận được một cảm giác hạnh phúc rất khó tả khi được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Đầu tháng 10, khi biết chương trình \"nồi cháo từ thiện tại BV nhân dân Gia Định\' cần nhân lực, mình đã tham gia và rủ thêm các bạn. Ban đầu mình lo sẽ các bạn sẽ ít tham gia vì chủ nhật là khoảng thời gian để các bạn thư giãn, nghỉ ngơi sau một tuần học tập căng thẳng. Nhưng sau một tháng tham gia, mình biết mình đã sai khi các bạn tham gia rất tích cực, có hôm lên đến 10 bạn. Không những thế mình còn phải chia ra các nhóm khác nhau vì quá đông ;) . Các bạn ai cũng vui khi được góp một phần nhỏ công sức của mình để giúp đỡ những bệnh nhân tại BV Gia Định. Đặc biệt khi được thấy những nụ cười hay những ánh mắt như muốn nói cảm ơn của những người lấy cháo, bao sự mệt mỏi như tan biến và một hạnh phúc ngập tràn trong lòng đó là thứ hạnh phúc của sự cho đi. Thứ hạnh phúc ấy tiền bạc, vật chất không thể mua được. Cứ sau mỗi chủ nhật đi phát cháo về, mình và các bạn lại cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng để chuẩn bị cho một tuần học mới.
Mình cảm ơn diễn đàn\" Người tôi cưu mang\" đã mang lại một hoạt động bổ ích cho các bạn trẻ như mình. Mình xin cảm ơn: bác Sáu, anh Tú, chị Loan, anh Khoa, Chị Thanh, anh Quân và nhiều anh, chị khác đã giúp đỡ những thành viên mới để giúp cho nồi cháo hoạt động tốt. Mình cũng cảm ơn các bạn, anh chị của Trường Đại học Nông Lâm ,trường THPT Nguyễn Khuyến khóa 2013-2016 và một số bạn khác đã dành ra thời gian quý báu để tham gia.
                                           Nếu là con chim, là chiếc lá

                                          Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh

                                           Lẽ nào vay mà không trả

                                           Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.
                                                                              ( Tố Hữu)
Mình hi vọng nồi cháo sẽ ngày càng phát triển để có thể mang lại sự hạnh phúc cho nhiều người hơn. :)
Nhật Nam


Chào bạn!
Bạn có thể cho mình biết nhà 6x là ở quận mấy không ạ? Mình muốn đến phụ và ủng hộ làm cùng mọi người