Tác giả Chủ đề: Lào Cai (Văn Bàn) - Bé Trúc - Bố mẹ bỏ đi, hai bà cháu nuôi nhau  (Đã xem 94381 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

panchita271

  • bạn
panchita đã ck cmtx tháng 4 , 5 ,6 cho chị lason rồi ạ

 


Ngủ rồi Comoi

Đây là đường link đến bài viết về trường hợp này ở Diễn đàn cũ:
http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=7959&PN=1

.
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi opla

Thành viên giới thiệu: Ha273
Ngày giới thiệu : 18-12-2008
Thành viên xác minh: Lason, Ha273
Ngày xác minh:        18-12-2008
Mức cưu mang TX được hỗ trợ từ thành viên diễn đàn NTCM (CMTX từ 1/2009:500.000 Vnđ/01 tháng từ: Bearbie (100K), Ngọc(100K) (bạn của cuadedanh), Panchita (100k),  Meoconcon (200k)
Bài viết của Ha273 giới thiệu hoàn cảnh và các thành viên đi cùng xác minh:



Xin chào cả nhà!
Trong chuyến lên thăm anh em bé Mọn vừa rồi chúng tôi được các cô  trong BGH trường tiểu học Khánh Yên Trung dẫn tới thăm nhà bé Lương thị Trúc,hoàn cảnh cũng rất khó khăn.Bé Trúc sinh năm 2002,khi 6 tháng tuổi mẹ  của bé đã bỏ nhà ra đi(không rõ lý  do),sau đó bố cháu cũng phiêu bạt đi làm ăn xa.Bé được Bà nội chăm sóc từ đó đến nay.Hàng ngày Bà đi mò cua,bắt ốc rồi dẫn cháu đi học,mang con cua,con ốc tới cổng trường ngồi bán lấy vài nghìn nuôi cháu ăn học.Khi chúng tôi vào nhà chỉ có Trúc ở nhà một mình,căn nhà lá quây bằng những nan tre làm vách,thậm chí giường ngủ của 2 bà cháu cũng là các thân tre cắm xuống đất rồi gác cây lên làm sạp để ngủ.Được biết Bà của Trúc trước đây từng là giáo viên xóa mù chữ cho đồng bào vùng cao.Khi biết có người tới thăm,Bà từ ngoài đồng trở về,lưng đeo giỏ bắt cua(trong giỏ chẳng có gì)tay cầm một ống nứa,hỏi ra thì biết là ống nứa đựng châu chấu,cào cào chiều hai Bà cháu rang ăn với cơm.Ngồi nói chuyện mà cả hai Bà cháu đều ho từng cơn.Trước mắt vì là đột xuất nên mới giúp được hai Bà cháu một bộ chăn,màn,2 thùng mì tôm và 300k.

Rất mong mọi người quan tâm giúp đỡ hoàn cảnh hai Bà cháu.

Bổ sung xác minh của Lason:

Đây chính là 1 trong 2 trường hợp hôm đi thăm gia đình bé mọn chúng tôi đã đến thăm và tặng quà :1chăn ,1 màn và 2 thùng mì .Thật đau lòng trước cảnh bà già 70 hàng ngày lò dò đi bắt hến nuôi cháu .Hôm chúng tôi đến cả 2 bà cháu đều đang sốt .Vậy mà vẫn phải đi kiếm ăn .Trong nhà không còn đồng nào .Chúng tôi cùng nhau góp 300k biếu 2 bà cháu .Mẹ cháu bỏ đi khi cháu vừa 6 tháng tuổi .Bố cháu bị tai nạn ,què 1 chân rồi cũng lần mò đi kiếm ăn xa ,đã lâu không rõ tung tích ... 
Mong các bác xem xét xem có giúp đỡ được gì cho bà cháu không ?
Một vài hình ảnh trao quà, tiền CMTX cho bà  và cháu:

Bánh kẹo của bác Mèo và tieudongta.Vở và bút chì,gọt bút chì  của bác Lân(bạn của dateric)

Cô Chuyên đưa tiền CMTX tháng 01/2009 nhưng sau đó Bà cụ lại gửi cô Chuyên giữ hộ vì tiền của lần trước Bà vẫn chưa dùng hết.Bà cụ là người cực kì tiết kiệm,chăn màn lần trước cho Bà lại cất chưa dám dùng,Bà chỉ lo nhỡ về với tổ tiên thì cháu Bà còn có để dùng,mọi người phải nói cho Bà yên tâm Bà mới lấy xuống dùng.


Chuyện trò, hỏi thăm gia đình bé Trúc 

Ngôi nhà mới của Bà và bé Trúc

Chia tay ra về

Lúc ra về trời mưa to,Bà cụ cứ đứng nhìn theo...
Trăn trở  của thành viên Lason cũng như thành viên NTCM khi chia tay: Những ngôi nhà trống hoác nơi miền núi chúng tôi đi qua còn quá nhiều .Những cụ già còm cõi còng lưng nuôi con cháu đau yếu, tàn tật cũng nhiều lắm ....chỉ tiếc rằng ....mình không đủ sức ...
« Sửa lần cuối: 22-05-2020 19:12:06 gửi bởi -TrườngGiang- »

 
The following users thanked this post: naydjrueng