Tác giả Chủ đề: Quảng Trị (Triệu Phong) - NNMU18 - Anh Cương bệnh thận  (Đã xem 19113 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi roa456

Đây là bảng dự trù kinh phí cho NNMU số 18, còn bản vẽ cụ thể nhóm QT đang vẽ và sẽ cố gắng  up lên sớm nhất cho cả nhà xem ạ.
 

 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi asian

NNMU số 18 quyết định thế nào rồi các bác?

VC Asian ủng hộ 1.000.000 VND.

Sẽ chuyển vào tài khoản thủ quỹ khi có quyết định chính thức từ BQT.

Chúc NNMU số 18 thành công tốt đẹp.

 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!

Nhờ các bạn khu vực Quảng trị phối hợp cùng các bạn có chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng thiết lập phương án thực hiện cũng như dự trù kinh phí còn thiếu cho việc hòan thiện ngôi nhà để mọi người được biết và cũng sẽ thuận tiện hơn cho việc ủng hộ.

Xin cảm ơn cả nhà.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi roa456

Mong BQT và các MTQ quan tâm giúp đở gđ a. Cương sớm có 1 ngôi nhà ấm cúng trong mùa đông

 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi getdown_sky

Mong cả nhà chung tay để GD anh Cương có nơi trú ngụ khi đông về- tết đến. Hi vọng ngôi nhà mơ ước số 18 sẽ sớm ngày khởi công.

 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
dragonfly đã viết:
Trích dẫn
Hôm vừa rồi mấy anh em Quảng Trị có ghé thôn Thượng Phước xã Triệu Thượng tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình a.Cương từ bà con hàng xóm và chính anh chị để nắm bắt thông tin.
A. Cương (SN 1977) và vợ Lê Thị Hoa (Sn 1980) thuộc diện gia đình hộ nghèo 10 năm nay. Trước đây, hai vợ chồng sống chung với gia đình nội, nhưng vì a bị thận đã 8 năm từ 2005 (chuyển từ viêm cầu thận, đến lành, sang giai đoạn 1, sang giai đoạn 2 và chuyển sang giai đoạn suy thận) thuốc thang bệnh tật kéo dài và nhà nội lại nhiều thế hệ sinh sống, cũng không được hòa thuận, nên bên nội cho a chị mảnh đất ra ở riêng. Hai vợ chồng vốn đã nghèo, lo chạy chữa bệnh tật cho a.Cương giờ ra ở riêng chẳng có tiền để làm nhà, được bà con và bên ngoại hỗ trợ dựng lên túp lều nho nhỏ đủ 4 người sinh sống (2 vợ chồng và 2 đứa con trai đang học lớp 7 và lớp 5) bằng mấy cây keo, tràm và mấy tấm bro.
Trước đây hai vợ chồng cũng chỉ làm nông để sinh sống (1 xào ruộng), lúc đầu a mới đau thì gia đình bên nội cũng có hỗ trợ chạy chữa bệnh nhưng quá lâu và nặng hơn, nghĩ ko cứu vãn được nên bên nội cũng buông xuôi. Cũng may khi mới chuyển sang suy thận, khi đang ở bệnh viện Huế chữa trị, khi chuẩn bị chuyển sang chạy thận thì vô tình a biết đến cách chữa trị bằng thuốc đông y của 1 ông thầy ở huyện Vĩnh Linh nhưng kèm điều kiện phải chịu khó kiêng kị nhiều thứ, vì ko có tiền để chạy thận lâu dài, hai vợ chồng nghĩ đằng nào cũng tốn kém nhưng bên này có khả năng chữa được , ko phải chạy thận nên thử mặc dù 1 tháng cũng chi trả thuốc thang 4,5 M. Và thời gian a bị thận giai đoạn đầu, bên xã có cấp cho hai vợ chồng 2 hecta đất rừng, 2 vợ chồng đã vay tiền mua cây con về trồng. cách đây 2 năm 2 vợ chồng đành chấp nhận bán số cây đó (5 năm) để có tiền chạy chữa cho a. Cũng may nhờ chữa trị theo cách này a dần bình phục, và giờ thì không được làm việc nặng và vài tháng mới ra mua thêm thuốc để uống.
Thương cho hoàn cảnh của anh chị bên Ủy ban xã cũng tạo điều kiện giúp đỡ như ưu tiên cho gia đình có dự án của bên dự án Reniew hỗ trợ cho mỗi gia đình 1 con bê con, nuôi lớn sinh ra con con, thì được đổi lại 1 con bò đực để cày cấy. Nhờ có con bò đó, a chị được vay tiền theo diện hộ nông dân (cho chăn nuôi) với lãi suất thấp (0,65%). Thấy bệnh tình đã đỡ, với căn nhà cũng đã siêu vẹo, không thể ở lâu dài được nữa, hai vợ chồng làm liều vay thêm tiền để làm phần cứng của ngôi nhà kiên cố (dài 7,5m và rộng 7,5 m kể cả mái hiên), 1 bờ tường để có thể làm nhà ở (sau này con cái lớn lên lo tiếp) như anh Gió Lào đã kể trên. Rồi mua cây giống về trồng cây trên đất rừng đã có (trồng cách đây 2 tháng), làm 1 cái giếng để có nước dùng và làm nhà hết 7M (vì sâu mới có nước sạch (nước ở đây nước phèn) và toàn đá sỏi).
Lúc làm nhà thì bên ngoại mấy cậu có cho a chị 1 Tấn xi măng và 3000 viên tấp lô và cho mượn thêm 10 triệu nữa.
vì diện hộ nghèo nên a chị được trợ cấp tiền học phí cho 2 đứa con là 1,2M/năm/cả 2 đứa và 30k tiền điện/tháng. chị Hoa ngoài làm nông thì có làm bên hội phụ nữ của thôn 1 tháng được thêm 200k.
Xét thấy hoàn cảnh của a chị, giờ thì chỉ là nhà tạm (bằng mấy tấm bro và tôn cũ) bên cạnh một mống nhà kiên cố và Tổng số tiền vay nợ là 40M( 30M từ ngân hàng trả lãi 0,65% và 10M từ bên ngoại). Như vậy coi như số tiền kiếm được hằng ngày của a chị (chủ yếu chị Hoa, a Cương ko làm nặng được, chỉ giữ bò) thì có thể qua ngày và gắng tích góp trả tiền lãi, cây rừng mới trồng khoảng vài năm nữa thì coi như bán được (nếu sống và thuận lợi) thì có thể trả phần nào tiền vay và lo cho các con ăn học khi lớn lên. Nên chuyện hoàn thiện ngôi nhà rất khó twhcj hiện được.
Nên đề xuất của nhóm xác minh: chúng ta chung sức hoàn thiện NNMU cho a chị.
p/s: dra sẽ post lên sau
thân

dra up thêm ảnh về hoàn cảnh này
 
đây là mảnh đất mà túp lều cũ của anh chị (giờ chỉ còn những cây dựng lên túp lều)
 
mặt trước của ngôi nhà a chị đang ở
 
mặt bên của ngôi nhà
 
 
mặt sau của ngôi nhà
phía trong ngôi nhà và chị Hoa
 
 
 
 
 
 
   
(bờ tường đã được xây để dựng nhà đang ở và làm tấm chắn mưa gió)
 
mống nhà và các trụ cột mà anh chị đã xây được.
 
 
 
 
Hiện tại a chị đã xây được Mống và trụ cột của ngôi nhà, 1500 viên tấp lô (lần trước bên ngoại cho còn), luồng để làm đòn tay, mong cả nhà ủng hộ để giúp anh chị được hoàn thiện ngôi nhà.
thân,

 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Hôm vừa rồi mấy anh em Quảng Trị có ghé thông Thượng Phước xã Triệu Thượng tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình a.Cương từ bà con hàng xóm và chính anh chị để nắm bắt thông tin.
A. Cương (SN 1977) và vợ Lê Thị Hoa (Sn 1980) thuộc diện gia đình hộ nghèo 10 năm nay. Trước đây, hai vợ chồng sống chung với gia đình nội, nhưng vì a bị thận đã 8 năm từ 2005 (chuyển từ viêm cầu thận, đến lành, sang giai đoạn 1, sang giai đoạn 2 và chuyển sang giai đoạn suy thận) thuốc thang bệnh tật kéo dài và nhà nội lại nhiều thế hệ sinh sống, cũng không được hòa thuận, nên bên nội cho a chị mảnh đất ra ở riêng. Hai vợ chồng vốn đã nghèo, lo chạy chữa bệnh tật cho a.Cương giờ ra ở riêng chẳng có tiền để làm nhà, được bà con và bên ngoại hỗ trợ dựng lên túp lều nho nhỏ đủ 4 người sinh sống (2 vợ chồng và 2 đứa con trai đang học lớp 7 và lớp 5) bằng mấy cây keo, tràm và mấy tấm bro.
Trước đây hai vợ chồng cũng chỉ làm nông để sinh sống (1 xào ruộng), lúc đầu a mới đau thì gia đình bên nội cũng có hỗ trợ chạy chữa bệnh nhưng quá lâu và nặng hơn, nghĩ ko cứu vãn được nên bên nội cũng buông xuôi. Cũng may khi mới chuyển sang suy thận, khi đang ở bệnh viện Huế chữa trị, khi chuẩn bị chuyển sang chạy thận thì vô tình a biết đến cách chữa trị bằng thuốc đông y của 1 ông thầy ở huyện Vĩnh Linh nhưng kèm điều kiện phải chịu khó kiêng kị nhiều thứ, vì ko có tiền để chạy thận lâu dài, hai vợ chồng nghỉ đằng nào cũng tốn kém nhưng bên này có khả năng chữa được , ko phải chạy thận nên thử mặc dù 1 tháng cũng chi trả thuốc thang 4,5 M. Và thời gian a bị thận giai đoạn đầu, bên xã có cấp cho hai vợ chồng 2 hecta đất rừng, 2 vợ chồng đã vay tiền mua cây con về trồng. cách đây 2 năm 2 vợ chồng đành chấp nhận bán số cây đó (5 năm) để có tiền chạy chữa cho a. Cũng may nhờ chữa trị theo cách này a dần bình phục, và giờ thì không được làm việc nặng và vài tháng mới ra mua thêm thuốc để uống.
Thương cho hoàn cảnh của anh chị bên Ủy ban xã cũng tạo điều kiện giúp đỡ như ưu tiên cho gia đình có dự án của bên dự án Reniew hỗ trợ cho mỗi gia đình 1 con bê con, nuôi lớn sinh ra con con, thì được đổi lại 1 con bò đực để cày cấy. Nhờ có con bò đó, a chị được vay tiền theo diện hộ nông dân (cho chăn nuôi) với lãi suất thấp (0,65%). Thấy bệnh tình đã đỡ, với căn nhà cũng đã siêu vẹo, không thể ở lâu dài được nữa, hai vợ chồng làm liều vay thêm tiền để làm phần cứng của ngôi nhà kiên cố (dài 7,5m và rộng 7,5 m kể cả mái hiên), 1 bờ tường để có thể làm nhà ở (sau này con cái lớn lên lo tiếp) như anh Gió Lào đã kể trên. Rồi mua cây giống về trồng cây trên đất rừng đã có (trồng cách đây 2 tháng), làm 1 cái giếng để có nước dùng và làm nhà hết 7M (vì sâu mới có nước sạch (nước ở đây nước phèn) và toàn đá sỏi).
Lúc làm nhà thì bên ngoại mấy cậu có cho a chị 1 Tấn xi măng và 3000 viên tấp lô và cho mượn thêm 10 triệu nữa.
vì diện hộ nghèo nên a chị được trợ cấp tiền học phí cho 2 đứa con là 1,2M/năm/cả 2 đứa và 30k tiền điện/tháng. chị Hoa ngoài làm nông thì có làm bên hội phụ nữ của thôn 1 tháng được thêm 200k.
Xét thấy hoàn cảnh của a chị, giờ thì chỉ là nhà tạm (bằng mấy tấm bro và tôn cũ) bên cạnh một mống nhà kiên cố và Tổng số tiền vay nợ là 40M( 30M từ ngân hàng trả lãi 0,65% và 10M từ bên ngoại). Như vậy coi như số tiền kiếm được hằng ngày của a chị (chủ yếu chị Hoa, a Cương ko làm nặng được, chỉ giữ bò) thì có thể qua ngày và gắng tích góp trả tiền lãi, cây rừng mới trồng khoảng vài năm nữa thì coi như bán được (nếu sống và thuận lợi) thì có thể trả phần nào tiền vay và lo cho các con ăn học khi lớn lên. Nên chuyện hoàn thiện ngôi nhà rất khó twhcj hiện được.
Nên đề xuất của nhóm xác minh: chúng ta chung sức hoàn thiện NNMU cho a chị.
p/s: dra sẽ post lên sau
thân

 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
cảm ơn thông tin của Gió Lào.

Các bạn Quảng Trị vui lòng xác thực thông tin và cho cả nhà hình ảnh để chúng ta tính đến sự khả thi của đề xuất.

Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi Gió Lào

Đợt vừa rồi Gió Lào nhận chở hàng trong thôn Thượng Phước xã Triệu Thượng huyện Triệu Phong có nghe mọi người kể về túp lều lý tưởng (mấy tấm bro, mấy cây tràm và bạch đàn con) của vợ chồng Anh Cương.
Đôi vợ chồng trẻ (chồng 38 tuổi-vợ 35 tuổi) nhưng không có đủ tiền để xây dựng 1 ngôi nhà để ở, cả gia đình phải sống tạm bợ trong ngôi nhà giống như cái chòi suốt mấy năm qua. Bởi lẽ, a Cương bị thận 8 năm trời, hai năm gần đây chuyển sang suy thận.
Trước mùa mưa năm nay đoán chắc cái lều của mình không thể chống chọi trước mùa mưa lũ, nên hai vợ chồng làm liều vay bên hội nông dân với lãi suất thấp với số tiền 30 triệu đồng. Nhưng ngoặt nỗi chỗ đất nhà anh chị thì dễ lụt, nên hai vợ chồng quyết định xây mống nhà kiên cố, và 1 bờ tường để có thể từ bờ tường để sau này dựng được cái nhà tạm để ở, khi cái lều đó không trụ được nữa.
Đúng năm nay mấy cơn bão liên tục như những mối đe dọa lớn đối với gia đình, và a chị quyết định làm nhà tạm trên cái nền mồng mà mình đã xây để có thể chống chọi với bão số 14.
Lúc Gió Lào ghé qua thăm thì cái lều lý tưởng của anh chị không còn nữa vì các đợt bão vừa rồi đã tàn phá, chỉ còn đống cây 2 vợ chồng chưa dọn đi, định phơi làm củi thổi.
Đi vào cái nhà tạm của hai vợ chồng, được mấy tấm Bro lợp mái là còn mới, còn những tấm tôn cũ đã rách (từ lều cũ của a chị và 1 vài tấm bro cũ bà con hàng xóm cho) để làm thành các bờ tường xung quanh. Vợ anh Cương còn vui mừng bảo, như ri là tốt lắm rồi, chúng tôi gắng làm được thế này, còn sau nay các con tôi lớn lên làm được thì làm tiếp. Trước đây bên Ủy ban xã thấy hoàn cảnh của hai vợ chồng tui có hứa xin hỗ trợ nhà Đại Đoàn kết, mà chờ mãi vẫn không có, vì xin quỹ không có nhiều, và ưu tiên cho 1 ông cụ neo đơn. Nên vợ chồng tui quyết định làm liều, rồi tính sau, cũng may liều mà gia đình tui được an toàn sau mấy cơn bão vừa rồi.
Ra về mà đầu ngẫm nghĩ, gắng để trả hết số tiền vay đã khó, lấy đâu mà xây tiếp được nhà để ở trong khi a chồng thì bị bệnh nặng không thể lao động nặng, chị vợ ở nhà làm nông nuôi hai đứa con đi học.
Vậy nên Gió Lào trình bày hoàn cảnh này lên đây mong diễn đàn mình chung tay hoàn thiện ngôi nhà cho vợ chồng anh Cương.

 
The following users thanked this post: phuclehuu