Tác giả Chủ đề: Thái Nguyên (Phú Lương) - Bà Thìn - Già yếu, nuôi cháu  (Đã xem 7807 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #9 vào: 16-08-2017 13:59:43
Họ và tên: Nguyễn Thị Thìn, 72 tuổi (Năm 2011)
Thành viên giới thiệu: ThaiDzuy, viết lên Diễn đàn ngày 12/01/2011
Thành viên xác minh: Daicatroc, viết lên Diễn đàn ngày 15/02/2011\\

Hoàn cảnh: Bà Nguyễn Thị Thìn, chồng bị đã chết do nghiện rượu, con ruồng rẫy bỏ rơi, bà nuôi cháu và chắt. Cháu Thiện chắt nội của bà bị gãy xương đùi, mẹ cháu Thiện lại bị tâm thần lại bị bệnh tật nên ba bà cháu nương tựa nuôi nhau.

   Hình thức giúp đỡ từ Diễn đàn NTCM: CMKTX những nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống thường ngày với trị giá 554.000.

   Địa chỉ liên hệ: Bà nguyễn Thị Thìn, xóm đường Goòng, Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên. Chị Vũ Thị Lương, số điện thoại: 01298973708

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi Thangtuve

Trả lời #8 vào: 23-12-2011 15:49:45
chào các anh chị và các bạn trong DIỄN ĐÀN !em là người ở cùng xã với bà BẠO,< người dân xã em vẫn gọi tên bà như vậy>, nhà em ở cách nhà bà gần 1 cây số nên em biết rất rõ và rất hiểu hoàn cảnh của bà.thi thoảng em lại gặp bà vào khu nhà  em để bán nón.

em chẳng biết nói sao giờ nữa, em thấy thương bà quá! khi mà giờ đây em la 1 người khuyết tật, em mới  lấy chồng vào TPHCM.

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #7 vào: 16-02-2011 09:14:31
banbe6x đã viết:
Trích dẫn

Bạn có đề xuất gì cho trường hợp này không ?
 .


Em cám ơn  bác  banbe6x đã động viên và cung cấp thêm thông tin

Đề xuất của cá nhân em với trường hợp này là : CMKTX, Ngày lễ, tết  và khi nào có điều kiện chúng ta gửi quà và qua thăm hỏi Cụ Thìn. Hai mẹ con Chị Lương và cháu Thiện thì hoàn toàn có thể tự lo và chăm sóc cho mình được ạ.

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 15-02-2011 22:16:06
daicatroc đã viết:
Trích dẫn

Em đã mua một số thực phẩm biếu Bà Thìn :
1. Gạo     20 kg x 13.000  = 260.000 đ
2. Mắm     4 chai x 15.000 =  60.000 đ
3. Sữatươi 4 vỉ  x 14.000  =  56.000 đ
4. Đường   1 kg x 21.000   =  21.000 đ
5. Sữa đặc 5h x 14.000 đ   =  70.000 đ
6. Kẹo     1 gói x 14.000  =  14.000 đ
7. Dầu ăn  1 c x 73.000 đ  =  73.000 đ

Tổng :  554.000 đ ( Phần mua chênh em ủng hộ tặng Cụ )

Cảm ơn daicatroc đã một mình lặn lội đường xa xác minh trường hợp này .
Như vậy là bà Thìn thuộc diện được sự hỗ trợ theo Quyết định 167 của TT Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở ( hỗ trợ tối thiểu 7,2tr/ hộ và cho vay tối đa 8tr/ hộ lãi xuất 3%/ năm trong 10 năm với 5 năm ân hạn )
Bạn có đề xuất gì cho trường hợp này không ?
@Pen : Nhờ Pen xuất quỹ 500,000đ trả cho đaicatroc tiền đã ứng để CMKTX Cháu Thiện & Bà Thìn . Cảm ơn Pen .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #5 vào: 15-02-2011 18:25:38
Em xin báo cáo cả nhà công tác xác minh trường hợp :

- Hai Cụ cháu bà Nguyễn Thị Thìn và Bé Trần Quốc Thiện
- Địa chỉ : Xóm Đường Goòng, Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên
- Cách Hà Nội 95 km (Cách Thành phố Thái Nguyên 15 km)

Sáng nay 8h30 em có mặt ở nhà Bà Thìn, có Hai bà cháu ở nhà, một lát sau có thêm cô con dâu trưởng và con dâu thứ hai cũng qua chơi, Chị Lương (Mẹ Bé Thiện) đi làm không có nhà.

Bà Nguyễn Thị Thìn (Hay còn gọi là bà Bạo, gọi theo tên chồng) Ông Bạo đã mất cách đây 10 năm, Hiện nay 73 tuổi. Bà Thìn có 5 người con : 4 trai, 1 gái(đã mất).Ba người con trai đầu thì nhà ở ngay cạnh đó : Người con cả làm nghề thợ  mộc tại nhà, người con thứ hai không nghề nghiệp suốt ngày say xỉn, người con thứ ba tên Tư đi làm ở bãi vàng thỉnh thoảng mới về nhà ở cùng với Bà Thìn, người con út làm ruộng ở Phổ Yên.
Cụ Thìn sống bằng nghề đi chợ và đan nón để bán quanh trong xóm, nhưng nay sức yếu không đi chợ nữa chỉ đan nón, trước đây còn được mỗi ngày một cái, bây giờ thì hai, ba ngày mới bán được một cái với giá 30.000 đ. Gia đình Bà Thìn thuộc diện hộ nghèo 167 nên hiện nay mỗi tháng được nhà nước trợ cấp 180.000 đ.Không có đất đai trồng trọt và chăn nuôi gì.Hiện nay Bà Thìn trông chắt là bé Thiện cho Cháu là Lương (bỏ chồng). Lương thì đi làm phụ việc ở quán phở cách đó 12 km và ở luôn đó thỉnh thoảng mới về nhà, một tháng thu nhập 1.500.000 đ.
Ba bà cháu hiện đang sống dựa vào các khoản tiền trên và thỉnh thoảng Chú Tư ở bãi vàng về đưa được đồng nào thì đưa.

Em có hỏi thăm một cô hàng xóm trước đây là cán bộ phụ nữ của xóm thì cô nói rằng hoàn cảnh nhà bà Thìn cũng được địa phương quan tâm và thỉnh thoảng cũng có nhà hảo tâm đến cho quà.

Em đã qua nhà Ông Ba trưởng xóm Đường Gòong hỏi thăm tình hình thì được biết đầu năm 2010 chính quyền địa phương có chủ trương hỗ trợ tiền xây  nhà cho các hộ nghèo với tiêu chuẩn : Nếu xây nhà sẽ được nhà nước cho không 7,2 triệu và cho vay không lấy lãi 8 triệu trả góp trong 10 năm, nhưng nhà Bà Thìn cũng không có điều kiện để xây (Vì có bỏ tiền ra xây thì nhà nước mới hỗ trợ ) nên hiện nay mấy bà cháu vẫn ở trong một căn nhà vách đất như thế này :







Ba Bà Cháu ngủ trên cái giường này



Cái giường này là của Chú Tư lúc nào ghé về nhà (một quý một lần )



Đồ nghề đan nón của bà Thìn



Bà Thìn và Chắt là Cháu Thiện 2 tuổi



Em đã mua một số thực phẩm biếu Bà Thìn :
1. Gạo     20 kg x 13.000  = 260.000 đ
2. Mắm     4 chai x 15.000 =  60.000 đ
3. Sữatươi 4 vỉ  x 14.000  =  56.000 đ
4. Đường   1 kg x 21.000   =  21.000 đ
5. Sữa đặc 5h x 14.000 đ   =  70.000 đ
6. Kẹo     1 gói x 14.000  =  14.000 đ
7. Dầu ăn  1 c x 73.000 đ  =  73.000 đ

                 Tổng :       554.000 đ  (Phần mua chênh em ủng hộ tặng Cụ )



Trên đây là kết quả xác minh sơ bộ, mọi người xem xét và cho ý kiến.

Thân
Daicatroc

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 15-02-2011 16:59:43
Thaidzuy đã chuyển khoản 500 ngàn tới thủ quỹ. Mong các bác Điều phối ra lệnh chuyển lại cho Daicatroc giùm em.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 14-02-2011 23:18:23
Bạn của Thaidzuy, anh Quân Nguyễn xin nhờ các bác mua giúp thực phẩm (gạo dầu mắm muối) cho hai bà cháu.

Được không Daicatroc? Bác đi cùng cô hàng xóm hử?

Em sẽ chuyển tiền tới Penguin. Bác chịu khó ứng trước ạ.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #2 vào: 14-02-2011 19:50:40
Ngày mai daicatroc mở hàng cho CLB Xác minh Miền Bắc trường hợp này, mong bác đi chân cứng đá mềm nhé.

@tổ điều phối: gia đình này thật hoàn cảnh, mong các bác xét duyệt gửi cho gia đình ít quà để đaicatroc mang tớiđược không ạ.

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Hộp thư NTCM nhận được thông tin từ anh Trần Sáng, xin đăng lại để nhà mình có ai thu xếp xác minh được thì lên tiếng ạ.



Đó là trường hợp hai cụ cháu bà Nguyễn Thị Thìn 72 tuổi và bé Trần Quốc Thiện. Cháu Thiện là chắt nội của cụ Thìn,  mới 2 tuổi đầu đã bị gãy xương đùi, thu nhập hiện nay trông vào 600.000đ do mẹ cháu chị Vũ Thị Lương 24 tuổi đi rửa bát thuê ở vị trí cách nhà 20km. 
Hoàn cảnh chị Lương (mẹ bé Thiện) chưa đầy 1 tuổi thì bố, mẹ cháu đã bỏ nhau, bố nó đi lấy vợ mới, mẹ thì tâm thần dở, để lại cho bà nội (bà Thìn) nuôi, đến năm 20 tuổi lấy chồng. Lấy phải một người chồng vũ phu, cục súc lại ham chuyện rượu, chè.  Cách đây khoảng 1 tháng, Chị bị chồng đánh phải đi viện. Kết luận của bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên là bệnh nhân Vũ Thị Lương, bị đa chấn thương, trong đó nặng nhất là chấn thương ở mắt phải (do ngón chân đá móc trúng phải) và rạn xương trán. Táng tận hơn, lúc ra viện chưa được bao lâu, chưa lại người sau trận đòn dã man, thì  người chồng vũ phu đó đã gây sự, đuổi Lương ra khỏi nhà. Cách 6 hôm (ngày 02/01/2011) khi  đang ở chỗ làm thì nhận chị được tin bé Thiện bị ngã gãy chân, gia đình báo là cháu bị gãy chân tối hôm trước, nhưng chưa có ai đưa đi viện, với lí do mà bà mẹ chồng nói là “không có tiền”. Đưa con đi viện cũng là lúc hai mẹ con cô được mẹ chồng cẩn thận dặn kỹ là “ra viện xong thì đưa nó về quê mà nuôi”  Đương nhiên, về quê bây giờ đồng nghĩa là trở về với bà nội, người bà đã cưu mang cô từ lúc còn đỏ hỏn ấy, nay lại một lần nữa  run rẩy, dang vòng tay già nua để che chở hai mẹ con cô.
Hoàn cảnh bà cụ Thìn
  Chồng là người nghiện rượu nặng, đã chết. Con ruồng rẫy bỏ rơi, phải nuôi cháu, giờ lại nuôi chắt. Thu nhập trông vào nghề khâu Nón lá, ngày khâu 1 cái, được 12.000đ tiền công


Đây là địa chỉ liên hệ của cháu:
Bà nguyễn Thị Thìn, xóm đường Goòng, Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên.
(bà là cụ bên ngoại và là người đang trực tiếp chăm sóc cháu).
Chị Vũ Thị Lương: (mẹ đẻ của cháu)
Số điện thoại: 01298973708
                                                                                07/1/2011
                                                                              Trần Sáng
« Sửa lần cuối: 22-05-2020 19:09:53 gửi bởi -TrườngGiang- »

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ