Tác giả Chủ đề: Duy Sơn, Duy Xuyên - Chị Phạm Thị Chung nghèo khó  (Đã xem 9787 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #6 vào: 25-06-2010 00:22:36
2 chị em:

 


Ngủ rồi mgocthao

Trả lời #5 vào: 24-06-2010 16:18:53
Hôm Ngày 1 tháng6 nhóm NTCM miền trung có đến nhà chị Chung ở Duy Sơn Xin trình bày với các Bác như sau
    Về kinh tế chị Chung vẫn khó khăn như củ
    Về học hành của các Cháu Cháu lớn đạt học sinh giỏi và là HS tiến bộ nhất của trường Bác 22 có chụp hình và đưa len dd trong bài 1tháng 6 khu vực miền trung các năm trước các cháu học không ra gì
    Theo ý kiến riêng của mthao chúng ta nên tiếp tục cưu mang gia đình chị Chung để các cháu có điều kiện đến trường

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 23-06-2010 22:06:11
Mong các bác khu vực Miền Trung để ý giúp xem tình hình mẹ con chị Chung thế nào để Tổ theo dõi có quyết định tiếp tục hay ngừng CMTX ạ.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #3 vào: 23-06-2010 22:01:43
Vitcon co dang ky CMTX gd chi Chung nay thoi han CMTX da het nho cac bac mien Trung cho biet them thong tin moi ve gd cua chi hien tai cuoc song co gi thay doi 2 chau be co can CMKTX ve sach vo hay quan ao dong phuc tien hoc phi cho nam hoc moi nay khong . Thanks

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 18-04-2010 21:27:35
Hai bác LTBN & Mgocthao ơi,

Tình hình mẹ con chị Chung có gì mới không ạ? Có thông tin gì các bác cập nhật cho cả nhà biết với ạ.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 18-04-2010 21:21:30
Thành viên giới thiệu: Oliu ngày 28/3/2009

Thành viên xác minh: LTBN (14/4/2009)  & TanBac (27/4/2009)

Hình thức giúp đỡ từ NTCM: CMTX 200.000 VND / tháng: Vitconxauxi2009 (100k) từ tháng 6/2009,  Jennifer (100k) từ 6/2009 – 12/2009, Quỹ NTCM (100k) từ 1/2010 – 3/2010, Penguin (100k) từ 4/2010.

Thông tin giới thiệu:

Chị Phạm Thị Chung, 44 tuổi, 2 mắt kèm nhèm gần như mù, nuôi 2 con còn đi học. Đứa lớn lớp 5, đứa nhỏ lớp 3. Hằng ngày chị làm công việc lặt vặt trong chợ, ai biểu gì làm nấy, thu nhập không đáng kể. Cả hai đứa nhỏ cũng lăn tăn đi xin cái này cái kia để có cái bỏ vô bụng.
Địa chỉ: thôn Phú Nham, Duy Sơn, Duy Xuyên- Quảng Nam.

Thông tin xác minh:

Căn nhà nhỏ được Ủy Ban Mặ Trận xây cho tuy nhỏ nhưng đủ diện tích để 3 mẹ con sinh hoạt, được cái là nhà nằm ngay ngã 3 lại gần chợ nên việc đi lại cũng thuận tiện và nơi ở có đông đúc người nên cũng yên tâm, bà con xung quanh cũng iêu quý 3 mẹ con chị Chung vì vậy mọi người cũng hay qua hỏi thăm, mua giúp hàng hóa.
Thu nhập trung bình 10.000 đồng/ngày, tuy nhiên không ổn định, chị Chung dạo này cũng hay quên thêm vào đó mắt kém nên đi lại cũng không thuận tiện.

 

Việc học tập của 2 cháu nhỏ đều do chị gánh vác, nhà trường chị miễn tiền xây dựng trường thôi còn các khoản khác thì chị phải nộp hết. Đưa đầu học cũng khá.

Đề xuất của NTMC MT là hàng tháng hỗ khoảng 150.000 đến 200.000 đồng tiền sinh hoạt. Toàn bộ tiền chi phí học hành sách vở quần áo của 2 cháu nhỏ chúng ta sẽ lo cho 2 cháu. Cứ đầu năm học thì nhờ bác Mgocthao đến trường đóng học phí cho 2 cháu 1 lần, mỗi kỳ thì chúng ta gửi sách vở quần áo cho 2 cháu.

Từ ngày NTCM biết đến hoàn cảnh 3 mẹ con chị, số tiền 200 ngàn vẫn được chuyển đều đặn.

Từ đây người biết thương người...