Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => Khu vực Miền Tây => Tiền Giang => Tác giả chủ đề:: KevinHieu vào 24-10-2010 16:12:05

Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: KevinHieu vào 24-10-2010 16:12:05
Cụ bà Võ Thị Thích (Năm Thích) - 87 tuổi
Đ/c : ấp Thanh Nhung 1 - xã Phước Trung - huyện Gò Công Đông - tỉnh Tiền Giang

Người giới thiệu : anh Trần Văn Phước - DĐ 0982.713.502 (liên hệ để được hướng dẫn tới nhà bà 5 Thích)

Hoàn cảnh của cụ bà :
- bà hiện sống cô đơn, không con cái để nương tựa ( có một người con trai nhưng anh tự vận đã lâu )
- bà có sổ hộ nghèo, mỗi tháng được trợ cấp 180K, thỉnh thoảng chùa có cho gạo và bà con lối xóm giúp đỡ đồ ăn
- bà được chính quyền cấp một căn nhà tình thương trên miếng đất người họ hàng cho mượn, nhưng theo bà kể, số tiền 10 triệu được cấp đến tay bà chỉ còn 5 triệu, nên chỉ xây được bức tường gạch ( chưa tô ) phía trước, còn 3 mặt vẫn lợp lá. Nhà đã dựng được 4 năm nhưng đến nay chưa nghiệm thu, nên chưa có điện, buổi tối bà phải thắp đèn dầu.

Cảm nhận của Bầu về bà là một điển hình của sự lạc quan, bà không hề oán trách số phận, vẫn luôn vui vẻ, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ bà đã 87 tuổi vì da bà vẫn căng, giọng nói sang sảng và tai nghe vẫn rõ ( riêng mắt thì bắt đầu mờ và chân cũng đã yếu, chỉ nhúc nhắc đi lại trong căn nhà nhỏ ).

Đề xuất của Bầu :
- Tặng bà 1 đèn sạc để buổi tối bà thắp sáng ( có anh hàng xóm sẽ cho bà sạc nhờ khi hết pin )
- Giúp 10kg gạo và 200K hàng tháng để bà đi khám bệnh, uống thuốc và mua đồ ăn

Mong cả nhà quan tâm và sớm tiến hành xác minh trường hợp này

Chân thành cám ơn !

Bầu ( Kevin\\\'s 2nd half  )
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: HMHai vào 25-10-2010 09:43:36
Bài viết giới thiệu của KevinHieu rất rõ ràng, mong mọi người quan tâm và sắp xếp để xác minh.
Quãng đường khá xa. Bạn nào đi hãy liên hệ với BQT để bàn cách hỗ trợ nhé.
Cám ơn nhiều.
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: vitcon702 vào 25-10-2010 09:59:46
Vitcon dang ky 500k ung ho Ba vai hop sua va luong thuc kho nho cac ban trong mien nam co du dinh di xac minh thi chuyen ho dum vitcon phan qua nay neu duoc xin thong bao de vitcon chuyen tien. Thanks
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: KevinHieu vào 25-10-2010 11:10:21
HMHai đã viết:
Trích dẫn
Bài viết giới thiệu của KevinHieu rất rõ ràng, mong mọi người quan tâm và sắp xếp để xác minh.
Quãng đường khá xa. Bạn nào đi hãy liên hệ với BQT để bàn cách hỗ trợ nhé.
Cám ơn nhiều.


Kevin xin hướng dẫn đường đi như sau :
- từ bx. Quận 8 tới điểm dừng Ao Trường Đua (thị xã Gò Công) = 50km = 2 tiếng xe đò = 20K
- từ Ao Trường Đua tới ấp Thanh Nhung 1 (nhà bà 5 Thích) = 10km = 15 phút xe ôm = 20K

Chuyến xe đò đầu tiên từ Quận 8 đi Gò Công xuất phát lúc 7h (cách 1h có một chuyến) và chuyến xe cuối cùng từ Gò Công đi Quận 8 khởi hành lúc 14h. Vì thế các bạn đi xác minh có thể thu xếp đi về trong ngày.

Thân,
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: thaispkdkc vào 25-10-2010 20:35:59
Anh có thể nói rõ hơn đường đi được không anh, vì em không nghe xã phước trung thuộc huyện Gò Công Đông, anh xem lại xã đó thuộc thị xã gò công hay là huyện Gò Công Đông. Nếu thuộc thị xã gò công thì từ ao trường đua mình đi vào hướng tân hòa (biển tân thành) hay hướng lên mỹ tho. Cám ơn anh nhiều!
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: KevinHieu vào 25-10-2010 20:53:36
Chào Thái,

Bài viết của chị Bầu có ghi số điện thọai của anh Phước 0982.713.502 là người giới thiệu hoàn cảnh của bà Năm Thích, em có thể alo trực tiếp anh Phước để hỏi đường cho tiện vì ảnh là người địa phương, rành rẽ đuờng xá hơn anh.

Thân,
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: thaispkdkc vào 25-10-2010 21:59:12
Dạ, em biết rồi. Để em sắp xếp về trong thời gian sớm có thể để đi tới nhà bà năm. Chừng nào về em sẽ pm cho anh để anh chỉ dẫn!
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: Tiger vào 26-10-2010 01:44:09
Chào cả nhà!
Hôm nay Bymyside4 và Tiger đi khu vực Tiền Giang và tiện thể ghé tìm hiểu trường hợp bà Năm Thích.
  Hoàn cảnh bà Năm Thích như anh KevinHieu đưa lên cũng đã rất cụ thể, như những gì nhóm tìm hiểu.
  Để xét về điều kiện cưu mang, Tiger xin được so sánh và nhấn mạnh những mặt hơn của bà Năm Thích so với cụ Lê Thị Sao ở quận 12 mà diễn đàn đang cưu mang thì cả nhà sẽ rõ hơn.
 - Về sức khỏe mặc dù bà Năm nhiều tuổi hơn nhưng khỏe hơn cụ Sao, đặc biệt là rất minh mẫn.
 - Dù nhà chưa hoàn thành nhưng rộng rãi và chắc chắn hơn nhà của cụ Sao.
 - Bà Năm thường đi chùa nên thường được chùa cho gạo và thực phẩm, được hàng xóm giúp đỡ tận tình. Hàng tháng bà được Nhà Nước trợ cấp 180k.
 - Qua tìm hiểu, nhóm còn biết bà Năm có 2 đời chồng và người chồng thứ 2 thì đang sống với vợ Trung Lương (Long An), hàng tháng thường ghé về một vài lần và những lúc bà Năm đau ốm.
 Tổng quan cho thấy trường hợp bà Năm chưa nhất thiết xét đến việc CMTX mà ta nên thường xuyên thăm hỏi và ủng hộ bà vài chục kg gạo hoặc một vài thực phẩm khác khi có điều kiện hoặc có thành viên giúp đỡ.
 Nhà bà Năm hiện đang dùng đèn dầu nên Tiger nghĩ có thể mua cho bà một cây đèn sạc điện như đề xuất của anh KevinHieu hoặc nếu có thể kéo dây mắc cho bà một bóng đèn thì rất tốt.

Một vài hình ảnh về trường hợp bà Năm Thích.

Ngôi nhà nhìn từ phía trước.
(http://upanh.vn/out.php/i9417_img0064a.jpg)

Nhìn một bên.
(http://upanh.vn/out.php/i9418_img0065a.jpg)

Trong nhà.
(http://upanh.vn/out.php/i9420_img0058a.jpg)

(http://upanh.vn/out.php/i9421_img0056a.jpg)

Bà Năm Thích.
(http://upanh.vn/out.php/i9419_img0061a.jpg)
 
Điện thoại củ chuối nên hình không được rõ lắm ạ.


Tiger.
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: lehung73 vào 26-10-2010 06:34:56
chào cả nhà..

Cám ơn Tiger và Bymyside4 đã nhanh chóng xác minh trường hợp này ...trong lúc chờ ý kiến của mọi người về phương thức giúp đỡ,lehung có một ý nhỏ nhắc hai bạn..CLB xác minh miền nam đã nói rõ..
một khi hai bạn có đi xác minh thì có thể thông báo lên DD dùm,tránh việc các bạn khác lên lịch xác minh..rồi lại bt có người khác xác minh rồi,mất công sức và giảm sự nhiệt tình ..ở đây các bạn đã  lên lịch chi tiết ngày đi từ ngày 25(chỉ chưa thống nhất ngày đi).ngày 26 Tiger mới đi thì mình nghĩ có thời gian lên dd thông báo.mong hai bạn rút kinh nghiệm ..có thể nhắc nhở làm bạn buồn nhưng lehung cũng chỉ muốn cho CLB ngày càng quy củ hơn mà thôi.. B)
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: KevinHieu vào 26-10-2010 08:43:00
Cám ơn Tiger và Bymyside4 đã giúp xác minh trường hợp này nhưng cũng khiển trách 2 bạn đã vi phạm 2 quy định của CLB : 1. không thông báo lịch đi xác minh cho anh dám đốc Blue_Gem và cả nhà ; 2. không đủ 3 người tối thiểu cho một lần xác minh. ( ủa mà sao 2 lần trớt wớt từ khi thành lập CLB đến giờ đều rơi vào lũ cao bồi miền Tây của mình vậy nhỉ ? nếu tiếp tục có lần thứ 3 như vầy xảy ra tại khu vực của mình wản lý, chắc mình xin giải tán nhóm cao bồi này luôn cho nhẹ đầu khỏi cực thân)

Về trường hợp bà Năm Thích, mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa : bà là một con người Tri Túc để khẳng định một điều là không phải khi người ta giàu có thành công thì người ta mới cảm thấy Tri Túc mà ngay những người cùng khổ vẫn có thể hiểu được Tri Túc và đạt tới cảnh giới đó.

Chúng ta đâu chỉ giúp người khác vì lòng thương xót mà chúng ta còn giúp vì sự cảm phục. Bản thân Kevin rất kính phục bà vì nghị lực sống và sự lạc quan yêu đời, không hề than thân trách phận của bà.

Vì thế, Kevin xin bảo lưu đề xuất CMTX cho trường hợp này :
- một đèn sạc để thắp sáng (Kevin sẽ bàn vói anh Phước xem có thể xin câu nhờ điện của hàng xóm để lắp một bóng đèn và mua thêm cho bà một cây quạt điện)
- hàng tháng giúp 10kg gạo và 200K để bà chi xài

Thân,
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: Tiger vào 26-10-2010 08:52:12
Cảm ơn anh Lehung đã nhắc nhở, bọn em đi sáng 25 nhưng vì tối khuya mới viết bài nên nhầm sang ngày 26. Tối 24 xem bài thì chưa thấy bạn nào comment về kế hoạch đi xác minh mà chỉ mới có bài đưa tin của anh KevinHieu nên không sắp xếp được cụ thể hơn.
 Trường hợp bà Năm bọn em chỉ tiện đường thăm luôn nên không biết chắc chắn có thực hiện được không nên không dám mạo muội lên kế hoạch nhỡ lỡ kế hoạch của mấy bạn khác.
 Xin lỗi CLB xác minh, Tiger sẽ rút kinh nghiệm.
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: HMHai vào 26-10-2010 08:58:46
Chào cả nhà,

Thấy không khí của CLB xác minh sôi động quá, tôi xin có vài ý kiến tham gia cùng mọi người.

- Nhóm xác minh làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, rất đáng khâm phục. Tuy nhiên, đừng để vô tình mà trở nên quá căng thẳng trong việc nhắc nhau tuân thủ quy định.
Trong thực tế có nhiều trường hợp không thể đủ 3 người đi xác minh. Khi đó, ta vẫn dựa thêm vào nguồn thông tin ấy để quyết định. Sau một thời gian, nếu cần thiết mình cũng sẽ chỉnh sửa lại quy định.

Ý tôi muốn nói: làm việc có quy củ là phương tiện chứ không phải mục đích của DD.

- Ý kiến cuối cùng về cách giúp đỡ sẽ do tổ điều phối quyết định dựa trên các đề xuất của tổ xác minh và các thành viên khác. Nếu bạn nào muốn giúp thêm thì rất tốt, mọi người sẽ vui mừng thêm.

Thanks cả nhà.
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: pquyen vào 26-10-2010 09:23:12
Chào cả nhà.

Theo xác minh của các bác, bà Năm Thích tuổi già, còn minh mẫn nhưng không thể làm gì để có thu nhập. Trong tuổi xế chiều, Bà vẫn neo đơn, không họ hàng con cái. Bà thuộc hộ gia đình nghèo của thôn xã. Vì vậy những đề xuất gúp đỡ của bác kenvin, tôi thấy hợp lý.

Vậy chúng ta giúp bà:

- CMKTX: có bác vitcon giúp 500k, quĩ trích thêm 500k để mua quạt điện, đèn, lương thực...

- CMTX: 200.000/tháng/12tháng để bà mua lương thực và chi xài.

Cách thức chuyển tiền như thế nào bác Kenvin cho cả nhà biết.

Thân.
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: KevinHieu vào 26-10-2010 09:24:37
HMHai đã viết:
Trích dẫn
Ý tôi muốn nói: làm việc có quy củ là phương tiện chứ không phải mục đích của DD.

Mặc dù không đồng ý với ý kiến này của anh HMHai nhưng Kevin vẫn xin tuân thủ nếu đây là chủ trương chung của BQT


HMHai đã viết:
Trích dẫn
- Ý kiến cuối cùng về cách giúp đỡ sẽ do tổ điều phối quyết định dựa trên các đề xuất của tổ xác minh và các thành viên khác. Nếu bạn nào muốn giúp thêm thì rất tốt, mọi người sẽ vui mừng thêm.

Nhất trí với ý kiến của anh, nhưng Kevin đề nghị không đem so sánh trường hợp này vói trường hợp khác rùi kết luận người này khổ hơn thì mình giúp, người kia không khổ bằng thì mình chưa giúp ... tất cả sự so sánh ở đây đều khập khiễng và có phần nào \\\" quá lý trí \\\". Hãy để con tim mình mách bảo khi làm một việc thiện nguyện, còn khi trí óc đã can thiệp thì khó mà giúp được ai, vì lúc nào cũng có người khổ hơn, đáng được giúp hơn ...
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: HMHai vào 26-10-2010 10:16:22
KevinHieu đã viết:
Trích dẫn
...nhưng Kevin đề nghị không đem so sánh trường hợp này vói trường hợp khác rùi kết luận người này khổ hơn thì mình giúp, người kia không khổ bằng thì mình chưa giúp ... tất cả sự so sánh ở đây đều khập khiễng và có phần nào \\\" quá lý trí \\\". Hãy để con tim mình mách bảo khi làm một việc thiện nguyện, còn khi trí óc đã can thiệp thì khó mà giúp được ai, vì lúc nào cũng có người khổ hơn, đáng được giúp hơn ...


Hoàn toàn đồng ý với KevinHieu!

Tóm lại như vầy: Các bạn đi xác minh vất vả, cố gắng theo quy định càng chặt chẽ càng tốt; khi đề xuất thì cố gắng thật hợp tình hợp lý và nhớ rằng \\\"không bao giờ hoàn cảnh khó khăn này là lý do để ta không giúp đỡ một hoàn cảnh khác được cho là ít khó khăn hơn\\\"; Tổ điều phối cân nhắc để đưa ra quyết định cuối cùng và những giúp đỡ bổ sung khác cũng được đánh giá cao...
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: KevinHieu vào 26-10-2010 11:30:34
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Vậy chúng ta giúp bà:

- CMKTX: có bác vitcon giúp 500k, quĩ trích thêm 500k để mua quạt điện, đèn, lương thực...

- CMTX: 200.000/tháng/12tháng để bà mua lương thực và chi xài.

Cách thức chuyển tiền như thế nào bác Kenvin cho cả nhà biết.

Thân.

Phiền các bác chuyển tiền tới TK sau :

Lê Thị Thúy
Số TK : 6909205005867
NH NN và PTNT Vietnam, CN Gò Công Đông - Tiền Giang

Đây là số TK của chị Hai của Bầu, chỉ sẽ thường xuyên wa thăm hỏi bà, lo đồ ăn cho bà và sạc đèn dùm khi hết pin ( chị Thúy đã biếu bà một đèn sạc rùi )

Thân,
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: opla vào 26-10-2010 16:00:48
Theo dõi chủ đề này, Op xin có ý như sau:
1. Bài giới thiệu: rất rõ ràng.
2. Đi xác minh: vất vã, đạt yêu cầu.
3. Đề xuất phương thức giúp đỡ: đúng mức, hợp lý.
4. Đề xuất cách thức chuyển tiền: chưa có tiền lệ: chuyển tiền giúp đỡ thông qua tài khoản của người chưa là thành viên của diễn đàn. Việc này tổ điều phối có thể cân nhắc chấp nhận khi thành viên có uy tín như KevinHieu \\\"bảo lãnh\\\".

Thanks all,

OP.
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: KevinHieu vào 26-10-2010 16:30:10
opla đã viết:
Trích dẫn
4. Đề xuất cách thức chuyển tiền: chưa có tiền lệ: chuyển tiền giúp đỡ thông qua tài khoản của người chưa là thành viên của diễn đàn. Việc này tổ điều phối có thể cân nhắc chấp nhận khi thành viên có uy tín như KevinHieu \\\"bảo lãnh\\\".
OP.


Kevin xin bảo lãnh trường hợp này. Chị Hai của Bầu ( Kevin\\\'s better half ) là một trong 4 thành viên thường trực của nồi cháo từ thiện tại BV. Gò Công trong nay mai. Hiện tại chỉ đã đăng ký nick HieuTam nhưng do chị Năm Gò Công còn đang trong giai đọan chuẩn bị nên chưa dùng nick này viết bài.

Thân,
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: HMHai vào 26-10-2010 18:12:59
KevinHieu đã viết:
Trích dẫn
opla đã viết:
Trích dẫn
4. Đề xuất cách thức chuyển tiền: chưa có tiền lệ: chuyển tiền giúp đỡ thông qua tài khoản của người chưa là thành viên của diễn đàn. Việc này tổ điều phối có thể cân nhắc chấp nhận khi thành viên có uy tín như KevinHieu \\\"bảo lãnh\\\".
OP.


Kevin xin bảo lãnh trường hợp này...

Thân,

Theo tôi thì trường hợp này mình có thể chuyển qua tk trên vì đã có KevinHieu bảo lãnh.
Bác PQuyen đã duyệt rồi. Chỉ còn chờ người nhận CMTX. Nếu chưa có thì sẽ trích quỹ.
Cám ơn cả nhà.
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: minhtruc vào 26-10-2010 20:20:06
Chào cả nhà,

minhtruc xin CMTX trường hợp này, sẽ gởi vào tk của chị Thuý mỗi tháng bắt đầu từ ngày 02/11/2010. Mỗi lần minhtruc gởi luôn 3 tháng có được không? hay phải gởi mỗi tháng?

minhtruc
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: hkfami vào 26-10-2010 20:21:14
Cho mình tản mạn về việc xác minh đột xuất của hai chiến binh Tiger & Bymyside.

Số là Bymyside sẽ  rời sài thành dzìa quê lập nghiệp cuối tuần này nên muốn về Chợ Gạo chia tay với em Ngọc Hân, rủ Tiger đi cùng để đổi tài. Việc này thì không dám la lớn vì hkfami biết đi xe máy sẽ cản ngay tắp tư!  :angry: . B)
Khi xong việc thì với chất máu lửa và tinh thần trách nhiệm bẩm sinh, hai bác bèn tạt qua Gò Công thăm bà Năm. Cơ sự là như vậy, hai chiến binh này thì là thành viên quy củ số một, nhưng thỉnh thỏang vẫn ngẩu hứng chút chút chứ không cố tình vi phạm  :laugh:  :P . Mình cũng ngưỡng mộ những người có  cái tính “văn nghệ” vậy, đừng quá mức thui, hí hí

Bàn về mức CM vì sự cảm phục một ngừơi TRI TÚC như bà, hkfami xin ý kiến tí tẹo :
-   CMKTX : bà đã có 1 cái đèn do chị Thúy tặng, vậy chờ Kevin hỏi ý kiến hàng xóm về việc câu nhờ điện rồi chúng ta quyết định mua quạt máy hay không. Số tiền 500k của bác Vitcon có thể mua được sữa + 01 chai dầu ăn và cái quạt điện trung trung. Việc xuất quỹ thêm 500k thêm là chưa cần thiết. Phần quà này có thể mua tại sài gòn, nhờ anh em thaispkdkc khi nào về Gò Công thì ghé sang thăm và tặng cho bà (hình như cứ 2 tuần là về lĩnh lương một lần thaispkdkc nhỉ?  :P ). Có nhiều người tới thăm thì bà càng vui và anh em nhà T cũng lan tỏa được lòng nhân ái nơi quê nhà.  :laugh:

-   CMTX : mức 200k/th cũng hợp lý, cùng với 180k chính sách + gạo của chùa cho thường xuyên thì bà sống đơn thân cũng tạm ổn. Nếu đến cuối tháng 10 mà không ai nhận CM thì sang tháng 11 bác PQuyen sẽ duyệt từ quỹ CMTX trong 6 tháng rồi từ từ theo tình hình mà điều chỉnh.

Chúc cả nhà ngủ ngon ạ!
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 26-10-2010 21:42:11
@Hkfami tím biếc ơi:

Trong khi chị viết bài thì có minhtruc nhận CMTX bà Năm Thích từ tháng 11/2010 rồi kìa.

@Minhtruc: Bạn nhận CMTX mức tiền 200,000 VND / tháng như đề xuất phải không?

Việc bạn chuyển hàng tháng hay 3 tháng 1 lần cũng không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm cá nhân, hàng tháng chuyển tiền thì tháng nào người chuyển tiền cũng có một niềm vui nhỏ là đang gửi gắm tình thương cho người xa lạ...

Thân,
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: hkfami vào 26-10-2010 22:20:22
Vậy cũng có ý trùng khớp là bắt đầu CMTX từ tháng 11/2010 đó chứ Td nhỉ!
Cảm ơn các bác nhiều :laugh:  :cheer:
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: pquyen vào 26-10-2010 22:47:37
Chào cả nhà.

Tổng hợp tất cả ý kiến của các bác, tôi xin tổng kết trường hợp bà cụ Năm:

- CMKTX: có vitcon giúp 500k, quĩ trích thêm 500k. TC 1.000.000 dùng để mua 1 quạt điện loại khá khoảng 300k, 10kg gạo khoảng 120.000, 1 đèn điện, một số thực phẩm khác...còn thừa 1 ít để dành (mua thuốc trị bệnh thông thường! ví dụ)

- CMTX: có bạn minhtruc đăng ký giúp 200.000/tháng/12tháng (tạm tính), bắt đầu từ 11/2010.

vậy bạn minhtruc gởi vào tk của chị Thuý mỗi 3 tháng/lần.

Lê Thị Thúy
Số TK : 6909205005867
NH NN và PTNT Vietnam, CN Gò Công Đông - Tiền Giang

Pen em chuyển vào tk của chị Thuý 1.000.000 nhé!

Tổ KT-TK cập nhật trường hợp này.

Cám ơn cả nhà chung sức.

Thân.
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: vitcon702 vào 27-10-2010 00:14:26
Vitcon se  chuyen 500k  tra lai quy DD trong tuan nay . Thanks
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: penguin vào 28-10-2010 02:19:29
pquyen đã viết:
Trích dẫn

Pen em chuyển vào tk của chị Thuý 1.000.000 nhé!

Pen đã chuyển 1 triệu vào tài khoản của chị Thúy sáng 27/10.
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: HieuTam vào 01-11-2010 09:06:40
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà.

Tổng hợp tất cả ý kiến của các bác, tôi xin tổng kết trường hợp bà cụ Năm:

- CMKTX: có vitcon giúp 500k, quĩ trích thêm 500k. TC 1.000.000 dùng để mua 1 quạt điện loại khá khoảng 300k, 10kg gạo khoảng 120.000, 1 đèn điện, một số thực phẩm khác...còn thừa 1 ít để dành (mua thuốc trị bệnh thông thường! ví dụ)

- CMTX: có bạn minhtruc đăng ký giúp 200.000/tháng/12tháng (tạm tính), bắt đầu từ 11/2010.

Chào cả nhà,

Nhóm HieuTam ( 7 thành viên điều hành nồi cháo BV Gò Công ) xin đăng ký CMTX 10kg gạo hàng tháng cho bà Năm Thích

Mình cũng xin nhận việc thăm hỏi bà và theo dõi CMTX trường hợp của bà.

Thân chào,

Hai Thảo (Lê Thị Thúy)

P.S. Chào minhtruc, mình có PM xin số di động hay nick YM, Skype của bạn, phiền bạn check Inbox. Cám ơn nhiều.
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: banbe6x vào 02-11-2010 16:03:47
Chào cả nhà !Hôm thứ bảy tuần rồi (30-10)  HieuTam , Bầu ( Kevin\\\'s 2nd half ) cùng  6x ghé thăm cụ Thích , nhân chuyến ghé thăm này HieuTam trao Cụ khoản CMKTX 1,000,000đ ( từ Vitcon và quỹ ).
Hiện nay nhà Cụ vẫn chưa có điện và chiếc đèn sạc HieuTam tặng đã được Cụ gửi đi sửa ( có lẽ hết pin mà Cụ không biết ) vì vậy 6x tặng Cụ chiếc đèn năng lượng mặt trời để dùng đỡ trong thời gian chơ xin câu nhờ điện .
@KevinHieu: Nhờ bạn ghé nhà 6x lấy để gửi về cho Cụ Thích nhé . Xin cảm ơn nhiều .
Vài hình ảnh gửi tới cả nhà \\\"
(http://img31.imageshack.us/img31/844/cunamthichgocong.gif)
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: vitcon702 vào 03-11-2010 00:54:44
Thanks BQT da ung tien quy dum vitcon se chuyen tra lai quy trong tuan nay nhe
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: HieuTam vào 10-11-2010 19:57:12
Chiều nay mình đã tới thăm hỏi và gửi bà Năm 400.000 đồng ( CMTX 2 tháng 11 và 12 của bác minhtruc ), 10kg gạo ( CMTX tháng 11 của nhóm HieuTam ) và đèn năng lượng ( của bác banbe6x )

Vậy xin thông báo cho cả nhà được biết.

Hai Thảo
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: HieuTam vào 13-12-2010 18:34:49
Hôm nay Thảo đã ghé thăm bà Năm và gửi bà 10kg gạo của tháng 12. Bà vẫn khỏe mạnh, lạc quan yêu đời.

Vậy xin thông báo cho diễn đàn được biết

Hải Thảo
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: minhtruc vào 29-03-2011 08:18:43
Hôm nay ngày 29/3/2011 minhtruc đã chuyển 600.000đ tiền CMTX quý 2/2011 cho bác Năm Thích vào tk của HieuTam, nhờ HieuTam giúp mình chuyển cho bác 5. Cam on rất nhiều.  

minhtruc
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: minhtruc vào 17-04-2011 16:14:14
Chào cả nhà,

HieuTam vừa báo cho Minhtruc tin buồn là bác Năm Thích đã qua đời,
dịp Tết vừa rồi Minhtruc có đi Gò Công thăm bác Năm, mình thấy bác cũng không được khoẻ lắm _ tuy nhiên có người thăm viếng Minhtruc thấy bác vui nên dự định hè này sẽ về thăm bác lần nữa, vậy mà ... HieuTam nói bác Năm từ hôm Tết không khoẻ, đau yếu theo kiểu của người già đến hôm nay đã không qua khỏi. Minhtruc không thể về Gò công đưa tiễn bác Năm được nên có nhờ HieuTam giúp Minhtruc cúng đám (sử dụng tiền CMTX 2 tháng 5 và 6/2011) và tiễn bác dùm mình.
Minhtruc báo tin cho cả nhà hay, cầu mong bác được thanh thản an nghĩ.  

minhtruc
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: KevinHieu vào 17-04-2011 16:25:17
Tin buồn : Bà Võ Thị Thích (tức Năm Thích) đã từ trần hồi 11h ngày 17 tháng 4 năm 2011, hưởng thọ 88 tuổi.

Bà ra đi thanh thản, không ốm đau bệnh tật, chỉ đơn giản như bà đã từng nói \\\" bà như cây độc trên núi, rụng lúc nào không hay \\\". Có thể một số bạn vùng miền khác không hiểu, còn người miền Tây hay nói vậy về những ông bà cụ sống thọ, sống đơn độc vì những người thân bạn bè cùng thời đều đã ra đi trước.  

Gia đình chị HieuTam sẽ thay mặt diễn đàn tới viếng bà, chị MinhTruc cũng đã nhờ chị HieuTam gửi số tiền 400K CMTX tháng 5 và 6 tới phúng viếng bà Năm. Nhóm Kevin và NamViet cũng xin gửi 500K phúng viếng bà Năm, nhờ chị HieuTam thắp dùm nén nhang cho bà.

Cầu chúc linh hồn bà sớm được siêu thoát !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: Theanh vào 17-04-2011 18:33:42
Cảm ơn anh KevinHieu đã thông tin cho cả nhà được biết.

Thành tâm cầu mong cho linh hồn cụ được siêu thoát!
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: bymyside4 vào 17-04-2011 19:05:30
Cầu mong linh hồn cụ sớm siêu thoát
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: My Darling vào 17-04-2011 19:30:20
Cầu mong cho linh hồn bà sớm siêu thoát .
Mô Phật !!!!!!
Tiêu đề: Phước Trung, Gò Công Đông - Bà Năm Thích - Nghèo & đơn độc
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 30-04-2011 10:27:53
Gửi Tổ thống kê:

Cụ Năm Thích đã mất và minhtruc có xác nhận sử dụng tiền CMTX tháng 5 và tháng 6 cho việc phúng điếu.

Như vậy về mặt sổ sách, việc ngừng CMTX cho hoàn cảnh này được tính từ 1/7/2011.

Thân,