Tác giả Chủ đề: Quảng Trị - Cụ Giỏ - Neo đơn, bệnh tật  (Đã xem 1355 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ngoduyhung

Trả lời #4 vào: 10-02-2017 10:30:41
Thím Hóa nhanh đưa bài xác minh lên.
Đề xuất hỗ trợ bằng hiện vật như cụ Ốm ở Cam Lộ nhé.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #3 vào: 22-01-2017 05:09:52
Trích dẫn của: \"Merci\" post=95079
Rất mong các thành viên, các tình nguyện viên ở Quảng Trị phối hợp cùng nhau đi xác minh hoàn cảnh của cụ Giỏ để NTCM chúng ta có phương hướng giúp đỡ cụ một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn! Thân mến.

Anh Hóa (^_^) ơi: đăng bài xác minh lên.

 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #2 vào: 27-10-2016 15:28:23
Rất mong các thành viên, các tình nguyện viên ở Quảng Trị phối hợp cùng nhau đi xác minh hoàn cảnh của cụ Giỏ để NTCM chúng ta có phương hướng giúp đỡ cụ một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn! Thân mến.

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi ngoduyhung

Trả lời #1 vào: 27-10-2016 11:12:07
Hôm vừa rồi đi trao quà ở Vĩnh Linh, Quảng Trị. Ngô Duy Hưng thấy có cụ già nhận quà xong mà không mang về được, khi hỏi cụ con cháu đâu thì cụ bảo không có. Sau khi mang quà về cho cụ mới biết. Cụ sống một mình. Họ tên là Lê Thị Giỏ, sinh năm 1932, trú tại thôn Duy Viên, Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Thẻ bảo hiểm

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Chồng cụ mất sớm, con cái lấy chồng ở xa và gia cảnh cũng khó khăn. Căn nhà của cụ được bà con hàng xóm hỗ trợ và tu sửa lại vào dịp tết vừa rồi.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Trong nhà chủ yếu là 1 cái bàn uống nước và 1 cái giường. Bên ngoài vườn có đám rau, cụ bảo do cụ nhờ bà con hàng xóm đến trồng dùm để cải thiện bữa ăn.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Đặc biệt, hàng tháng cụ nhận được hơn 500k tiền hộ nghèo neo đơn. Tuy nhiên, hàng ngày cụ bị bệnh huyết áp cao nên không đủ để trang trải tiền thuốc. Hàng ngày, các cô các chị bán thức ăn dạo thường ghé lại, khi thì cụ trả tiền, khi thì cụ mua chịu vì hết tiền, có khi người ta cho cụ con cá, bó rau qua ngày.
Hưng hỏi cụ sổ hộ nghèo thì cụ bảo UBND xã đang tạm thu giữ để đổi mới.
Rất mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm chia sẻ, hỗ trợ thêm cho cụ với bớt khó khăn trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời.
Xin đề xuất hỗ trợ cụ gạo, nhu yếu phẩm hàng tháng và thuốc chống huyết áp cao.
Rất mong cả nhà chung tay hỗ trợ.