Tác giả Chủ đề: Sóc Trăng - Bé Hoàng Anh - Suy Tủy nặng!  (Đã xem 34096 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi TunTun

Trả lời #21 vào: 01-12-2011 10:48:06
le phung đã viết:
Mà khả năng tài chính của diễn đàn chúng ta cũng sẽ không kham nổi chi phí để chị Nở có thể ghép tủy hoặc điều trị cho bé Anh. Vì vậy, nhóm xác minh xin đề xuất vài ý kiến sau, mong cả nhà xem xét giúp đỡ và cho ý kiến nhé!
   1)   Chuyển trường hợp của bé Anh qua 1 vài tờ báo nào đó có sức lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng rộng hơn chúng ta. (hic, xin lỗi cả nhà)

[/quote]

Mình thấy với trường hợp này NTCM khó kham đc chi phí chữa trị. Nếu có thể đưa trường hợp này lên báo sẽ thuận lợi hơn (đó cũng là giúp bé bạn le phung ah).

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #20 vào: 01-12-2011 09:19:03
Hic, cả nhà ơi, sao tĩnh lặng vậy? Bé Anh tội nghiệp lắm mà, hay tại le phung viết bài xác minh tệ quá, nên không thấy ai giúp bé  :(  :(  :(

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #19 vào: 29-11-2011 10:31:29
Sau đây là hình ảnh mà Le phung gửi qua mail nhờ mình up :




 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #18 vào: 29-11-2011 10:17:30
Chào cả nhà!
Tối 28/11, le phung và phaoloquoctrung đã đến thăm bé Anh. Ngày 21/11, bé Anh bị chảy máu nướu răng, tay chân xuất hiện nhiềm vết bầm tím nên mẹ đưa bé nhập viện Truyền máu & huyết học. Về nhà, lưỡi bé nổi trắng, vết bầm vẫn chưa lặn, vẫn không cải thiện được bệnh, mẹ bé lại đưa bé nhập viện ngày 24/11, truyền tiểu cầu và máu. Tối qua khi đến thăm, bé đã khỏe hơn, đang chơi trò xếp hình với bạn.
Theo lời chị Nở kể, bác sĩ tư vấn số tiền ghép tủy lên đến 700tr, nhưng chưa chắc mẹ bé hay cha bé sẽ có tủy phù hợp để ghép cho bé. Khả năng ghép tủy cũng chưa chắc chắn sẽ cứu sống bé, chỉ 50%. Nếu là suy tủy thông thường thì sẽ kéo dài cuộc sống,có người kéo dài hơn 10 năm. Nhưng nếu may mắn là suy tủy do vi rút thì bé sẽ hồi phục hoàn toàn như người bình thường. Nhưng trong quá trình ghép tủy, cũng có khả năng bé không chịu đựng nổi, có thể chết trong lúc ghép tủy! :(
Còn theo phương pháp xạ trị thì chi phí là 90tr. Sau lần xạ trị này sẽ tiếp tục kéo dài quá trình điều trị trong 1,5 năm. Mỗi tháng chi phí thuốc điều trị từ 6-7tr, chưa kể bé có thể bị biến chứng suy gan, suy thận... và lại tiếp tục điều trị các biến chứng đó. Và tất cả cũng chỉ là kéo dài cuộc sống cho bé chứ không có khả năng cứu sống bé thoát khỏi hoàn toàn bệnh suy tủy. Bác sĩ nói, nếu không có số tiền 200tr dữ trự thì không nên điều trị cho bé, vì các biến chứng xảy ra sẽ nặng hơn thêm khi điều trị nửa đường.
Hiện nay chi phí truyền máu và tiểu cầu cho bé 1 lần nhập viện trung bình khoảng 2,5tr(đã có BHYT). Cứ 6-10 ngày thì bé nhập viện 1 lần, tùy theo sức khỏe của bé. 2 mẹ con lúc nào cũng chuẩn bị sẵn giỏ quần áo để nhập viện.
Tình hình gia đình bên nhà nội của bé Anh, phaoloquoctrung sẽ kể rõ cho cả nhà nghe sau nhé! (Không có gì là chuyển biến tốt đẹp hơn cho bé cả!)
Báo cáo: hết! Mong cả nhà đưa ra hướng giải quyết tốt nhất cho bé. Cám ơn cả nhà!
@My darling: em đã gửi mail, nhờ anh up hình lên giúp em nha. Lần sau em sẽ cố gằng tự làm. Cám ơn anh nhiều.
@phaoloquoctrung: em viết bài kể rõ gia đình nhà nội bé Anh đi nhé, đừng để mỗi mình chị độc thoại, mọi người lại hiểu lầm chị giành quyền \\\"tám\\\" :laugh:

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #17 vào: 28-11-2011 15:29:50
Chào cả nhà!
Chiều nay 28/11, có bạn nào đi thăm bé Anh thì đến nhà bé Anh, địa chỉ: 13/11 Lê Đức Thọ, phường 16, Q. Gò Vấp. Nếu không tìm được nhà thì le phung và phaoloquoctrung sẽ chờ mọi người lúc 17h30 trước chợ xóm Mới nhé.
Đt của le phung: 098 3399055
Đt của phaoloquoctrung: 098 6544668
Cảm ơn cả nhà và mong tin nhiều!
@le hung 73: cảm ơn anh vì em mới tham gia lần đầu nên chưa có kinh nghiệm. lần sau em sai sót gì nhớ nhắc em nữa nhé :laugh:

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #16 vào: 28-11-2011 12:55:55
@le phung ..
Cảm ơn các bạn vẫn thường xuyên theo dõi sát sao TH này..
Trích dẫn
Cả nhà ơi, có ai cùng đi thăm bé Anh thì liên lạc với bọn mình nhé. Mong tin cả nhà

bạn cho bt thời gian cụ thể luôn trong bài viết đc ko bạn.để moi người dễ theo dõi.Thân

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #15 vào: 28-11-2011 11:44:15
Cả nhà ơi, có ai cùng đi thăm bé Anh thì liên lạc với bọn mình nhé. Mong tin cả nhà!

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #14 vào: 28-11-2011 11:31:45
Cám ơn anh My darling đã nhắc nhở. Phaoloquoctrung vẫn thường xuyên theo dõi tình hình bệnh tật của bé Anh. Mấy ngày trước bé có chuyển biến xấu, Trung đã đến thăm bé và thông báo lại là việc le phung và quoc trung định hiến máu để truyền máu cho bé không khả thi, vì bé cần truyền tiểu cầu nhiều hơn là truyền máu. Chiều nay le phung và quốc trung sẽ đến thăm và cập nhật thông tin để cả nhà cùng đưa ra hướng tốt nhất để giúp bé.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #13 vào: 25-11-2011 21:45:51
Cảm ơn bác XuLanhTinhNong đã giúp đỡ kinh phí truyền máu cho cháu Hoàng Anh , về việc lịch truyền máu thì hai bạn le phung và phaoloquoctrung ở gần cập nhật thông tin dùm ạ .
Để ông bà nội của cháu Hoàng Anh quan tâm đến cháu nhiều hơn nên có thể bác nào ở Sóc Trăng theo địa chỉ trên đến tìm hiểu và kể về hoàn cảnh của cháu Hoàng Anh dùm ạ . Về phương diện con dâu nói cũng chưa chắc ông bà tin nhưng người ngoài nói thì ông bà lại tin hơn . Thân

 


Ngủ rồi XuLanhTinhNong2

Trả lời #12 vào: 23-11-2011 00:54:13
Cảm ơn các bác đã xác minh!

Trường hợp này thật là đáng thương mong cả nhà chung tay!

Xin chị hkfami tư vấn giúp vấn đề BHYT! thanks Chị.

Theo mình nghĩ nếu theo đặc trị (~90 triệu) và BHYT có bao một phần thì phương cách này có thể \\\'khả thi\\\' phải không các bác?

Mình xin góp 2 triệu cho lần truyền máu tới. Sẽ nhờ Trangvitgioi làm trung chuyển trong thời gian sớm nhất. Thanks Trang!

Lá Lành Đùm Lá Rách
- Xứ Lạnh Tình Nồng
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 22-11-2011 23:41:36
Cảm ơn các bạn đã XM hoàn cảnh này.
hiện theo đề xuất của nhóm xm đã có.mong cả nhà cho ý kiến cũng như có hướng giúp đỡ cho bé hợp lý
mong chị Tím cũng như các bác có kiến thức về y tế cho ý kiến thêm về bệnh tình và nơi chữa trị của bé ah.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #10 vào: 19-11-2011 21:59:26
Sau đây là những hình ảnh mà chiều tối ngày 18/11 nhóm gồm mình và le phung đi XM cùng với người giới thiệu phaoloquoctrung và người bạn của phaoloquoctrung .


Bé Hoàng Anh






Các giấy tờ , hóa đơn và thuốc

Các giấy khen học sinh giỏi , tiên tiến

Hai mẹ con bé Hoàng Anh  :laugh:  _ í nhầm là thành viên nhóm XM

Chị bên tay phải là mẹ của bé Hoàng Anh

Công cụ duy nhất để kiếm tiền nuôi sống hai mẹ con chị Nở hàng ngày

Những bọc quần áo của khách hàng đến may

Mình xin bổ sung thêm rõ phần sau : Về bệnh suy tủy của bé Hoàng Anh mà bác sỹ có tư vấn cho chị Nở là nếu ghép tủy thì khả năng hồi phục là 80%, chi phí 300 triệu, chưa kể sẽ phát sinh thêm tiền thuốc chống thải tủy sau khi ghép. Nếu đặc trị thì chi phí là 90 triệu, khả năng hồi phục 60%. Và bảo hiểm y tế . Cả nhà mình có bác nào am hiểu thì tư vấn thêm ạ .
Bên cạnh đó , hiện ở SG có phải chỉ duy nhất ở BV truyền máu huyết học điều trị được bệnh này hay không ? Hay có chỗ nào điều trị được và phù hợp thì nhờ cả nhà mình tư vấn thêm ạ .
Thân

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #9 vào: 19-11-2011 09:39:07
Ngày 18/11,trong cơn mưa chiều, My Darling , le phung, phaoloquoctrung và bạn của phaoloquoctrung cùng đến nhà bé Anh. Bé Anh nằm đó, mệt mỏi ngủ chập chờn trong cơn đau của bệnh tật hành hạ làm nhóm xác minh nhói lòng, muốn rơi nước mắt. Theo lời kể của chị Hoàng Thị Nở là mẹ của bé Hoàng Đức Anh, sinh năm 2002, là học sinh lớp 4/4, trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, Q. Gò Vấp, thì cha của bé Anh đã không có trách nhiệm với bé Anh. Cha bỏ 2 mẹ con đi với 1 người phụ nữ khác từ lúc bé Anh được 2,5 tháng tuổi. Khoảng thời gian bé được 1 tuổi thì cha có quay về nhà, nhưng mục đích là dùng bé Anh để ép buộc cha mẹ ruột đưa tiền cho cha bé tiêu xài. Mẹ bé Anh chỉ có 1 chiếc xe đạp duy nhất để đi lại, cha bé cũng đem đi bán lấy tiền tiêu xài, rồi bỏ đi đâu không rõ. Giờ bé Anh đã 9 tuổi, nay không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, chị Nở có gọi điện thoại về báo tin cho gia đình bên nhà chồng hơn nửa tháng nay, nhưng vẫn không thấy ai liên lạc lại để giúp đỡ hay thăm hỏi cháu bé.  
   Mình hỏi rõ, thì chị Hoàng Thị Nở không đăng ký kết hôn cùng chồng là Lê Hoàng Bá, nên bé Anh mang họ mẹ.
   Chị Nở làm nghề thợ may, lúc bé Anh chưa bị bệnh, mỗi tháng sau khi chi tiêu cho 2 mẹ con, chị dành dụm được 1 ít. Hơn 2 năm nay, bé hay bị đau xương, chị Nở đưa bé đi khám ở bệnh viện Gò Vấp, bác sĩ nói có thể xương của bé phát triển không kịp với sự phát triển của cơ thể, nên bé đau (theo lời chị Nở nói chứ nhóm xác minh không thấy ghi bệnh án đó trong sổ khám bệnh của bệnh viện Gò Vấp!). Đến khi cơ thể bé xuất hiện vết bầm tím khắp chân thì mẹ bé đưa đến trung tâm Huyết học, sau nhiều xét nghiệm mới phát hiện ra bé bị suy tủy giai đoạn 3. Chứng đau xương là tiềm ẩn của căn bệnh suy tủy. Vì vậy, 2 tháng nay, từ ngày phát bệnh, bé Anh phải nghỉ học và chị Nở thì lo chạy chữa cho con nên thu nhập giảm sút, không đủ cho 2 mẹ con sinh sống và chữa bệnh. Bản thân chị Nở cũng mang trong người căn bệnh hở và hẹp van tim, cũng không có khả năng mổ tim nên đành sống chung với bệnh tật. Chị Nở thuê chỗ để may vá ngay trong lòng chợ xóm Mới, và 2 mẹ con ở luôn trên sân thượng của ngôi nhà đó. Mỗi tháng chị phải trả 1,8 triệu tiền thuê.
   Bé Anh có bảo hiểm y tế học sinh, nhưng theo lời của chị, Trung tâm truyền máu Huyết học TP.HCM không phải là bệnh viện nhà nước nên không chi trả hết  phần thuốc đặc trị. Chỉ có 1 số ít thuốc là BHYT chi trả, còn lại là bác sĩ cho toa thuốc, chị phải trả tiền 100%. Chỉ có mỗi trung tâm này là chữa được căn bệnh suy tủy của bé nên không thể chuyển bé sang bệnh viện của nhà nước để được hỗ trợ về chi phí điều trị. Tình trạng hiện tại của bé rất yếu, 6 ngày hoặc 10 ngày, bé lại được truyền máu 1 lần để kéo dài cuộc sống, chờ ghép tủy hoặc đặc trị. Mỗi lần truyền máu, truyền tiều cầu và thuốc khoảng hơn 2 triệu.
Bác sỹ có tư vấn cho chị, nếu ghép tủy thì khả năng hồi phục là 80%, chi phí 300 triệu, chưa kể sẽ phát sinh thêm tiền thuốc chống thải tủy sau khi ghép. Nếu đặc trị thì chi phí là 90 triệu, khả năng hồi phục 60%. Nhóm xác minh có hỏi, sẽ đặc trị bao nhiêu lần, chị Nở cũng không rõ. Chị sẽ hỏi lại bác sĩ vào ngày tái khám cho con chị vào đầu tuần sau.
   Chị khẳng định, nếu có tiền ghép tủy, chị sẽ tìm được cha của bé Anh để xin tủy cho bé. Theo ý kiến của nhóm xác minh nghĩ, sẽ khó có chuyện 1 người cha vô trách nhiệm đã bỏ rơi con mình bao nhiêu năm nay thì dễ dàng hy sinh 1 phần thân thể của mình để cứu sống con mình. Mà khả năng tài chính của diễn đàn chúng ta cũng sẽ không kham nổi chi phí để chị Nở có thể ghép tủy hoặc điều trị cho bé Anh. Vì vậy, nhóm xác minh xin đề xuất vài ý kiến sau, mong cả nhà xem xét giúp đỡ và cho ý kiến nhé!
   1)   Chuyển trường hợp của bé Anh qua 1 vài tờ báo nào đó có sức lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng rộng hơn chúng ta. (hic, xin lỗi cả nhà)
   2)   CMTX 1.000.000 đ/tháng phụ chị Nở trả tiền nhà trọ, tạm thời trong 3 tháng xem tình hình chị Nở có được các báo khác giúp không.
   3)   Chúng ta sẽ kêu gọi mọi người cùng hiến máu, cùng phụ giúp CMKTX số tiền khoảng 3 triệu cho lần truyền máu tiếp theo, giúp mẹ bé bớt phần nào chi phí. Phần hiến máu thì …  :laugh: , không biết BQT xử trí ra sao, nhưng le phung và phaoloquoctrung xung phong xin được hiến máu đầu tiên. Bé Anh nhóm máu B. Phaoloquoctrung và le phung đều thuộc nhóm máu O nên hiến thoải mái.  :laugh:  
Nhóm xác minh gửi địa chỉ nhà chồng của chị Nở, mong các thành viên nào ở gần thì đến tìm hiểu và kể hoàn cảnh của mẹ con chị Nở dùm với nhà nội bé Anh nhé. Xem nhà nội của bé có giúp đỡ tiền bạc hay tinh thần gì cho bé không. Địa chỉ:
   Lê Hiền Triết
   135/38 Nguyễn Thị Minh Khai, K3, P3, Sóc Trăng.  

   Thay mặt NTCM, le phung đã gửi 600k (My Darling góp 100k, le phung góp 500k) để phụ chị Nở mua thuốc cho bé Anh. Bé Anh có ước muốn duy nhất là được đi chơi Sở thú, 1 ước mơ rất trẻ con, rất đỗi bình thường mà nghe mặn đắng cả lòng. Bé vẽ hình con voi, con thú trên bức tường nhà trọ, nơi bé nằm mệt mỏi đau đớn với những cơn đau của bệnh tật hành hạ. Phaoloquoctrung và le phung xin được giành nhiệm vụ đưa bé đi Thảo cầm viên chơi trong những ngày tháng tuổi thơ yếu ớt này, sợ không còn nữa…
Cả nhà ơi, chúng ta sẽ làm gì để giúp bé đây?
@cả nhà: lần đầu tiên le phung viết bài xác minh, có gì thiếu sót mong cả nhà góp ý và bỏ qua cho le phung nhé! Cám ơn cả nhà!

 


Ngủ rồi bymyside4

Trả lời #8 vào: 17-11-2011 22:12:25
@My Darling : Anh ơi, anh tranh thủ xác minh trường hợp này luôn nha anh
Sài Gòn - Cụ bà cô đơn - Trước Siêu thị Nguyễn Kim
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=36469

Chúc anh và cả nhà sức khỏe

 


Ngủ rồi phaoloquoctrung

Trả lời #7 vào: 17-11-2011 19:58:29
mai 4h30 di XM be Anh,cac ban ai di duoc xin lien he mydarling nhe!