Tác giả Chủ đề: Cần Thơ - Gđình Cô Thanh bệnh nặng - Ninh Kiều  (Đã xem 9675 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hhbee_2510

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 228
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 10-08-2012 13:43:44
hhbee xin gửi vài hình ảnh đến cả nhà.
- Một số giấy tờ.


- Cô Thanh và chú Cường


- Nhà của cô chú



---
Phần CMTX đã được bác xulanhphanlan ủng hộ. Còn khoảng CMKTX 1.200.000đ hỗ trợ 2 bé gái tiền học phí, quần áo và sách vở. Rất mong cả nhà chug tay góp sức ạ vì năm học mới đã gần kề.
Thân ái!

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #3 vào: 10-08-2012 11:48:53
Sau khi XM, nhóm xin đề xuất CMTX 300.000đ/tháng để phụ giúp gđình chi phí sinh hoạt và CMKTX 1.200.000đ để hỗ trợ tiền học phí, sách vở, quần áo cho 2 bé gái con cô chú.

Xlpl ĐK giúp gđ các cháu phần CMTX 300K tháng = 1 năm. tháng 8 này bắt đầu luôn vậy

@ Chị Quyen_omon giúp em phần tiền nầy nhé  B)

TĐP duyệt giúp cho HC này giùm thanks All

Thân

 


Ngủ rồi hhbee_2510

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 228
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 09-08-2012 23:43:48
Chào cả nhà,
Trưa nay, dưới sự dẫn đường của anh ngotantrungct, kg_196 và hhbee có đến thăm gia đình cô Thanh.
Sống trên mảnh đất do gia đình bên ngoại để lại là gđình có 4 người gồm 2 vợ chồng chú Hà Văn Cường (47tuổi), cô Danh Thị Thanh (41tuổi) và 2 cô con gái Hà Thảo Trang (đang chuẩn bị vào lớp 11), Hà Phương Nhi (đang chuẩn bị vô lớp 6). Ngôi nhà không có gì quý giá ngoài chiếc xe honđa mà chú Cường kiếm thu nhập qua ngày cùng 1 chiếc xe đạp điện (đã hư, người chủ khi trước cô Thanh giúp việc tặng), 2 chiếc xe đạp (cũg được ngkhác cho) của 2 bé gái làm phương tiện đi học hằng ngày. Mái nhà lợp tole đã cũ, chắp vá, 2 vách 2 bên là sử dụng nhờ vách 2 nhà hàng xóm, lại thêm góc bếp sau nhà thường xuyên bị ngập nước. Khi mưa đến thì trong nhà có sẵn 1 túi nilong to đựng vải cũ dùng để thấm nước vì mưa tạt ướt hết cả nhà.
Khó khăn lại chồng thêm khó khăn. Vào năm 2009, chú Cường phẫu thuật tim hở 2 lá, sau lần đó, chú ko thể làm việc nặng được, hằng ngày chỉ chạy xe honđa ôm kiếm đồng tiền qua ngày, thu nhập cũng khoảng 30.000đ-50.000đ/ngày. Vào khoảng thời gian trước, cô Thanh đi giúp việc cũng có đồng ra đồng vào, cô cũng phát hiện sức khỏe mình cũng có vấn đề, nhưng do gđình nghèo khổ quá, cô cũng ráng lướt cho qua mà không đến bệnh viện. Đầu năm 2012, khi đã thấy mình không thể chống chọi được, cô đến BV đa khoa Tp. Cần Thơ khám bệnh, sau đó được chuyển qua BV đa khoa TW Cần Thơ mổ sinh thiết, đến tháng 3/2012 thì nhận được kết quả là ung thư phổi giai đoạn cuối. Theo lời cô chú chia sẻ, tổng chi phí cho ca mổ lúc ấy (khi đã có BHYT hỗ trợ 1 phần) là 50 triệu. Lúc ấy cũng nhờ sự giúp đỡ của bà con, hàng xóm nên cũng trang trải được phần nào, hiện cô chú còn nợ 1 người anh ruột 10 triệu và nợ vay nhà nước 9triệu (ban đầu vay 10 triệu, đã trả dần được 1 triệu, hiện ko có khả năng trả nên hàng tháng phải đóng tiền lãi là 58.500đ).
Hàng tháng cô phải đi vào hóa chất, chi phí một lần khoảng 1,5 triệu, khoảng chi phí này gđình cô được bà con, hàng xóm hỗ trợ tiếp 1 phần. Chi phí sinh hoạt, ăn uống khoảng 60.000/ngày. Gđình cô có sổ hộ nghèo nên học phí của 2 cô con gái cũng đựoc miễn giảm phần nào, nhưng khoản chi phí còn lại bắt buộc phải đóng (gồm BH tai nạn và đồng phục trường), sách vở cũng là khá lớn so với điều kiện kinh tế của gia đình. Biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, kỳ nghỉ hè vừa qua, em Thảo Trang có thgia làm tình nguyện viên của Hội khỏe phù đổng toàn quốc diễn ra tại Tp.CThơ, cũng mong nhận được ít tiền hỗ trợ để mua sách vở.
Hàng tháng cô Hoàng Hương có hỗ trợ gđình 10kg gạo để bớt gánh nặng sinh hoạt.
Do cô bệnh nặng, không thể làm việc gì được nên hằng ngày công việc trong nhà do mình tay chú Cường đảm nhận. Gđình có 4 miệng ăn, cô Thanh nay lại mag bệnh nặng, 2 cô con gái đang tuổi ăn học, tất cả gánh nặng dồn lên vai của người đàn ông 47 tuổi này. Sau khi XM, nhóm xin đề xuất CMTX 300.000đ/tháng để phụ giúp gđình chi phí sinh hoạt và CMKTX 1.200.000đ để hỗ trợ tiền học phí, sách vở, quần áo cho 2 bé gái con cô chú.
Rất mong cả nhà chung tay giúp đỡ hoàn cảnh này ạ.

 


Ngủ rồi ngotantrungct

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 06-08-2012 19:25:17
Chào cả nhà!
Hôm nay được cô Hoàng Hương giới thiệu hoàn cảnh khá khó khăn, nên ngotantrungct đã đến nhà tìm hiểu và nhờ cả nhà giúp đỡ hoàn cảnh này.
Chú Hà Văn Cường ,47 tuổi, làm nghề chạy xe ôm, chú mỗ tim năm 2009
Cô Danh Thị Thanh, 41 tuổi, cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối
Con gái lớn là Hà Thảo Trang học lớp 11 và con gái nhỏ Hà Phương Nhi đang học lớp 6.
Nhà có 4 miệng ăn trông chờ vào thu nhập ít ỏi từ việc chạy xe ôm của chú Cường từ 30-50 ngàn/ngày. Chú treo bảng chạy xe ôm ở trước nhà mà không đi ra ngoài kiếm khách vì phải ở nhà chăm sóc cô Thanh.  Thấy gđ của chú như vậy nên mỗi tháng nhóm cô Hoàng Hương có ủng hộ cho gia đình 10 kg gạo.
Mong các bạn sớm xác minh trường hợp này.
Thân chào.