Tác giả Chủ đề: Vũng Tàu - Anh Mai Liễu cụt 2 chân - Nghèo  (Đã xem 9009 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #28 vào: 14-11-2012 12:50:14
Chào cả nhà !

6x đang có một chiếc xe lắc khá mới được chia lại từ một bạn khuyết tật dư dùng.

Nay chúng ta tăng chiếc xe này cho anh Mai Liễu và 1,000,000đ của viethuong sẽ để anh Mai Liễu dùng làm vốn lấy vé số đi bán.
 
Nếu mỗi ngày anh Liễu bán được từ 200 - 400tờ vé số thì cuộc sống sẽ rất ổn.

Pen chuyển cho Lephung 1,000,000đ để bạn ấy cùng các thành viên ở Vũng tàu giúp Viethuong gửi tiền CMKTX tới anh Mai Liễu.

Nhờ Lephung tìm hiểu kỹ thông tin anh Mai Liễu đang xây nhà dùm nhé. Nếu anh tích cóp để xây được nhà thì chúng ta mừng cho gia đình anh.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #27 vào: 14-11-2012 00:59:47
le phung đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!
Anh cần 1 chiếc xe lắc tay để đi bán khi trời mưa. Vì trời mưa, anh dùng 2 tay lếch dưới đất, vé số sẽ ướt hết nên ngày mưa anh nghỉ bán. Và anh cần 400k để làm vốn bán vé số, anh sẽ nghỉ không đi ăn xin nữa. Chiếc xe máy 3 bánh anh đang chạy là của 1 người phụ nữ thấy anh tội nghiệp nên mua tặng anh.

Qũy đang giữ 1tr của Viethuong giúp anh mua xe lắc. Chị Lephung dọ giá xe lắc phù hợp với anh khoảng bao nhiêu để kêu gọi mọi người ủng hộ. Cảm ơn chị.

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #26 vào: 07-11-2012 11:18:39

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #25 vào: 07-11-2012 02:11:23
Chào cả nhà!
Chiều ngày 5/11/12, le phung chạy xe dọc các bãi biển để tìm anh Liễu nhưng ko gặp. Tối, le phung cùng matbiec đến nhà anh thì gặp anh Liễu vừa đi xin về.
Chắc có lẽ do le phung \\\"chai mặt\\\", đến nhà nhiều lần nên lần này chị vợ tiếp chuyện rất thân tình và cởi mở. Và rất vui khi hôm nay không nghe mùi thuốc lá ở nhà anh nữa,sẽ không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé.
Anh Liễu nói muốn đi bán vé số lại, không đi ăn xin nữa nhưng do ko có vốn. Anh cần 400k để mua vé số của đại lý. le phung nói, thường đại lý sẽ cho thiếu rồi trả tiền sau,vì anh bán đã lâu. Anh nói, anh cần 400k làm vốn vì nếu lấy vé số trả tiền liền thì lời được 120k/100 tờ . Nếu thiếu đại lý,chiều về mới trả tiền thì chỉ lời được 100k/100 tờ. 2 ngày cuối tuần thì anh bán được 400 tờ/ngày,còn ngày bình thường thì khoảng 200-300 tờ/ngày. 1 tháng tiền thuê nhà + điện, nước hết gần 3 triệu. le phung thắc mắc tại sao bán được số vé số lớn như vậy mà sao anh lại ko đủ 400k để trả đại lý,sao anh ko thuê nhà nhỏ hơn để tiết kiệm chi phí. Anh nói nhà nhỏ sẽ ko đủ chỗ để ngủ nên anh phải thuê nhà rộng. Con hơn 20 tháng tuổi còn bú sữa mẹ nên để chị ở nhà chăm sóc con. Anh đi xin 1 ngày được 200-300k,tiền nhà xem như hết 100k/ngày, tiền xăng 20k/ngày. Còn lại là chi phí cuộc sống trong gia đình gồm: anh, chị, 1 con 14 tuổi, 1 con 13 tuổi và bé út hơn 20 tháng tuổi. Đứa con trai lớn đi phụ nhà hàng thì thỉnh thoảng vài tháng gửi anh chị 300 hoặc 500k. Le phung có hỏi chiếc xe máy mới mua trị giá hơn 20 triệu hôm le phung thấy ở nhà anh chị thì anh nói của chủ nhà hàng. Hỏi kỹ hơn thì anh nói con đã bán xe rồi.
Trò chuyện với anh chị khá lâu và anh chị rất thân tình,cởi mở. Anh nói nhà nghèo lắm, không có nổi 400k để làm vốn mua vé số bán, phải đi ăn xin nên không có tài sản gì ngoài 5 đứa con. Anh cần 1 chiếc xe lắc tay để đi bán khi trời mưa. Vì trời mưa, anh dùng 2 tay lếch dưới đất, vé số sẽ ướt hết nên ngày mưa anh nghỉ bán. Và anh cần 400k để làm vốn bán vé số, anh sẽ nghỉ không đi ăn xin nữa. Chiếc xe máy 3 bánh anh đang chạy là của 1 người phụ nữ thấy anh tội nghiệp nên mua tặng anh.
Nhìn anh chị rất hiền lành, cởi mở và nói chuyện có vẻ rất chân thật nhưng le phung không tin lắm những gì anh chị kể. Vì không thể nào anh không có nổi 400k để làm vốn mua vé số trong khi nhà anh đầy đủ tivi, đầu đĩa, tủ lạnh, nhà thuê rộng rãi,sạch sẽ thoáng mát. Gần đó có những căn phòng giá 700k (con gái anh mới thuê để sống cùng đứa con và người chồng mới) thì anh chê chật hẹp. Nếu quá thiếu thốn như lời anh kể thì bắt buộc anh đã phải thuê nhà khác rồi.
Le phung và matbiec rất cảm động trước tình yêu của anh chị dành cho nhau. Anh cám ơn chị đã thương và sống với anh hơn 20 năm qua. le phung rất cảm phục tinh thần và công sức lao động của anh,dù anh bán vé số,chở hàng lậu(ngày xưa thôi) và cả việc đi ăn xin để kiếm tiền gây dựng nên 1 gia đình. Anh đã rất cố gắng lê lếch tấm thân không được trọn vẹn để làm đủ nghề nuôi sống vợ và 5 con từ hơn 20 năm qua.  
Vài dòng chia sẻ cùng cả nhà và những tấm ảnh chụp bằng đt về gia đình anh.

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #24 vào: 26-10-2012 21:13:32
Chào cả nhà!
Le phung và mat biec đã đến thăm nhà anh Mai Liễu. Anh vẫn không có ở nhà. Hỏi thăm chị vợ anh, chị nói anh đi bán vé số chưa về, và chị nhiều lần nói chị ko xài đt và anh Liễu cũng không xài. Hôm sau le phung cùng bạn đi dọc biển Bãi Trước để tìm anh, hỏi thăm 1 anh khác cũng bị cụt 2 chân đi bán vé số thì được biết anh Liễu không bán vé số mà đi ăn xin và đang xây nhà ở Tân Thành,gần chùa Đại Tòng Lâm. Sau đó le phung gặp anh Mai Liễu, vì anh dùng 2 tay lếch đến ... xin le phung tiền! :(  
Trò chuyện với anh thì thấy anh chân thật hơn chị vợ. Có lẽ vì le phung không có cảm tình với vợ anh, vì 3 lần đến nhà thăm đều nghe mùi thuốc lá nồng nặc trong nhà chị. Còn người nhà le phung thì thấy anh chở chị và con đi dạo phố buổi tối bằng xe ba bánh máy. Chị vợ ngồi sau với con nhỏ hơn 1 tuổi, tay chị cầm thuốc lá hút. Hỏi thì chị nói không xài đt, anh thì cho số dt 01218542155 nói là chị xài. le phung có hỏi anh cần xe lắc tay để dễ đi bán vé số không. Anh nói anh nghỉ bán vé số gần 2 tháng nay do bán ế, và không cần lắm xe lắc tay. Có thì cho anh xin, nhưng nếu người khác cần hơn anh thì cho họ, vì anh không cần thiết lắm.
Le phung đến nhà 3 lần, thấy gia cảnh nhà anh khá ổn. Trong nhà đầy đủ tivi, đầu đĩa, tủ lạnh, nhà thuê sạch sẽ thoáng mát. Có lần còn thấy 1 chiếc xe máy Yamaha mới trị giá khoảng hơn 20 triệu, hỏi thì chị vợ nói con trai mới mượn tiền chủ nhà hàng Huê Anh để mua xe trả góp. Lần sau le phung sẽ chụp lại ảnh của gia đình anh gửi đến cả nhà.
Còn đây là ảnh le phung chụp anh ở biển Bãi Trước


 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #23 vào: 14-10-2012 17:16:32
Cảm ơn chị Lephung vất vả tìm địa chỉ mới của anh Liễu. Nhờ chị ghé thăm hỏi giúp xe lăn của anh Liễu, quỹ đã nhận được 1tr của Viethuong ủng hộ mua xe lăn.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #22 vào: 12-10-2012 21:24:04
Nhờ lephung cập nhật giúp về tình hình cuộc sống của gia đình anh Mai Liễu dùm .

Cảm ơn lephung nhiều.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #21 vào: 11-10-2012 17:01:06
Chào cả nhà!
Gia đình anh Mai Liễu chuyển sang thuê nhà số 111/21 Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu, cách nhà trọ cũ vài chục mét. Anh Liễu thường bán vé số ở khu vực Bãi Trước và trong 1 quán nhậu thịt cầy trên đường Thống Nhất Mới. Le phung có ghé thăm gia đình anh nhưng lúc đó anh đi bán chưa về. Bạn nào đi thăm anh thì liên lạc với le phung và Dieu Nguyen, cùng đi nhé. Mong tin!

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #20 vào: 22-09-2012 10:07:25
@ Anh banbe6x: Em sẽ \\\"tung\\\" người nhà nhờ đi hỏi quanh khu vực TP. Vũng Tàu. Vì người nhà em nhìn ảnh của gia đình anh Liễu, thấy \\\"quen quen\\\" nhưng không nhớ. Mong rằng sẽ sớm tìm được anh Liễu

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #19 vào: 22-09-2012 09:21:16
Nhờ các bạn khu vực Bà rịa - Vũng tàu để ý tìm địa chỉ nơi ở mới của gia đình anh Liễu dùm nhé . Cảm ơn các bạn.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #18 vào: 08-09-2012 00:35:25
Chào cả nhà!

Cảm ơn thienung đã vất vả tìm anh Liễu trong những ngày qua.
Nhờ các bạn ở khu vực Bà rịa - Vũng tàu chung sức tìm kiếm nơi ở mới của anh Mai Liễu dùm. Cảm ơn các bạn.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi thienung

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 197
  • Thích 0
Trả lời #17 vào: 01-09-2012 19:28:07
Chào cả nhà! Chiều nay TU lại tới nhà anh Liễu nhưng nghe người cùng xóm trọ nói gia đình anh đã chuyển tới nơi khác sinh sống đã hơn 1 tháng, TU  ko biết nơi ở mới nên ko tìm hiểu gì dc

 


Ngủ rồi thienung

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 197
  • Thích 0
Trả lời #16 vào: 30-08-2012 07:34:21
Này anh MD cái gì nên nói thì nói,cái gì ko nên nói thì thôi ng ta ko nói anh bi c...
Chiều hôm qua TU đã qua nhà nhưng ko có ai ở nhà.chạy vòng vòng ngoài bãi sau với đường Hoàng hoa thám nhưng ko thấy.để hôm khác TU quay lại

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #15 vào: 29-08-2012 21:02:32
viethuong đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,

Cho viethuong đóng góp 1.000.000 cho việc mua xe lăn cho a. Liễu. Sẽ gữi cho Pen nay mai.

Cảm ơn bạn đã chung tay giúp đỡ cho anh Mai Liễu để anh mua xe lăn . Nhờ ThienUng hỏi trực tiếp anh Mai Liễu có cần dùng đến xe lăn hay không bởi vì những người đi bán vé số bị khuyết tật thì nhiều người họ không thích dùng đến xe lăn để khi đó mọi người thấy tội nghiệp sẽ mua vé số nhiều hơn . Nếu khi đó anh Mai Liễu cần xe lăn thì hỏi anh cần xe lăn hay xe lắc như bác 6x đã đề cập ở trên

 


Ngủ rồi viethuong

Trả lời #14 vào: 29-08-2012 09:17:41
Chào cả nhà,

Cho viethuong đóng góp 1.000.000 cho việc mua xe lăn cho a. Liễu. Sẽ gữi cho Pen nay mai.