Người Tôi Cưu Mang
CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Hoàn cảnh đã xác minh => Chưa Cần Giúp Đỡ => Tác giả chủ đề:: dautruong100cz vào 19-07-2010 16:47:42
-
http://dantri.com.vn/c167/s167-409626/chau-be-bi-cha-me-bo-roi-nguy-kich-tren-giuong-benh.htm
Trên chiếc giường cuối cùng trong Khoa hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 2, một bé gái bị bệnh nặng đã điều trị nhiều tháng nay. Mỗi ngày trôi qua, sự sống của cháu như đang dần ngắn lại, sinh linh bé nhỏ ấy mới chào đời được hơn một tháng đã bị cha mẹ bỏ lại bệnh viện. Cháu còn chưa được đặt một cái tên cụ thể để ghi dấu sự xuất hiện của mình nơi trần thế thì đã phải đối mặt với vòng tay tử thần.
Trao đổi với PV Dân trí BS Đoàn Thị Lê Bình, người trực tiếp theo dõi điều trị cho biết: “Bé bị bệnh màng chắn môn vị và bệnh tim bẩm sinh (thông liên nhĩ). Bệnh nhi đã được phẫu thuật màng chắn môn vị. Tuy nhiên sau ca mổ sức của bé rất yếu phải thở oxy lâu ngày nên gặp phải biến chứng loạn sản phế quản phổi.
Bên cạnh đó, bé tiếp tục gặp phải di chứng não, nhiễm trùng tại vết mổ, da lở loét nhiều nơi… Cơ thể yếu ớt lại không được sự quan tâm chăm sóc của người thân nên cháu đang bị suy dinh dưỡng nặng. Mặc dù đã hơn 8 tháng tuổi nhưng đến nay trọng lượng cơ thể của bé vẫn chưa được 3,4kg”.
Hiện bé đang phải dùng thuốc theo chế độ bảo hiểm (nhiều loại thuốc đắt tiền nằm ngoài danh mục) và sữa do bệnh viện chu cấp nên không đạt yêu cầu của việc chăm sóc và điều trị với chế độ đặc biệt. Ngay cả khăn và tã của bé cũng không có. Một số bác sĩ và điều dưỡng của khoa thấy thương quá nên nhiều lần đã bỏ tiền túi ra mua, hoặc xin của các bệnh nhi khác cho bé.”
Sáng 19/7 DT100 đọc báo Dân trí thấy có đăng bài : http://dantri.com.vn/c167/s167-409626/chau-be-bi-cha-me-bo-roi-nguy-kich-tren-giuong-benh.htm . Mặc dù trường hợp của cháu bé đã được báo lớn như Dantri đưa tin ,nhưng xét thấy hoàn cảnh của bé hết sức đặc biệt,bị bố mẹ bỏ rơi ko có người thân chăm sóc lại mang bệnh trọng ,phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ từ thiện, vậy xin đề xuất NTCM sớm xác minh và lên kế hoạch CM cháu .Trước mắt DT100 tặng cháu 1 triệu đồng , xin nhờ chị THINO chuyển giúp nhé ,chúc cháu mau bình phục và đc nhiều người quan tâm giúp đỡ!!!
@all:Phía trên laohatien xin phép trích đoạn của bài báo phụ họa cho bác dautruong100z để cho các bác tiện theo dõi
-
Hoàn cảnh này được báo Dân Trí đưa tin nên ít nhiều cũng có sự giúp đỡ của độc giả.
Hiện nay bạn dautruong100cz đã chuyển 1 triệu VND vô tài khoản Thino nhờ chuyển giùm khi có bác nào đi xác minh.
Vậy các bác ở Sài gòn có ai thu xếp đi thăm bé thì lên tiếng để số tiền 1 triệu VND này nhanh chóng đến được với cháu bé tội nghiệp?
Thân,
-
hkfami lên tiếng nè:
Sáng mai mình sẽ tìm cách xác minh trường hợp này, hoặc vào thăm trực tiếp hoặc điện thoại cho bác sĩ. :laugh:
Nhưng hkfami chưa nhận chuyển tiền của dautruong100 vì không hiểu sẽ trao tặng tiền này cho ai đây? Bé không có người thân, nếu BV đề nghị chuyển vào quỹ từ thiện của BV thì liệu các bác có đồng ý không? :P
-
cám ơn bạn nhiều ,bạn cứ mang theo tiền đến đó tìm hiểu và trao cho người có trách nhiệm với cháu ở đó nhé ,chắc cháu đang cần!
-
ductri cũng ủng hộ bé 1triệu. Trang chuyển giúp mình trường hợp này luôn Trang nha. Cảm ơn Trang nhiều.
-
Báo cáo cả nhà tình hình cháu bé:
- Bệnh tật : giống nhứ báo đã đăng.
- Gia đình : Ban đầu tưởng Ba Mẹ cháu về quê vài ngày nên các nhân viên BV xin người nhà bệnh nhân khác hoặc mua tạm cho cháu chút sữa, vài cái tã, riêng thuốc thì bệnh viện vẫn duyệt các loại thuốc đặc trị ngoài danh mục và chuyển qua quỹ từ thiện BV chi trả. Thương nhất là cháu không được nuôi bằng sữa Mẹ nên sức đề kháng không như những bé sơ sinh khác mắc bệnh nan y như vậy.
- Khi Ba Mẹ biến mất trong thời gian kéo dài các nhân viên báo cáo lên lãnh đạo BV và nhờ sự trợ giúp của báo chí để tìm thêm nguồn tiền trợ giúp, cũng như đánh tiếng để gia đình trở lại với bé.
- Về khía cạnh chuyên môn : bác sĩ đang dùng những phương pháp tốt nhất để nâng thể trạng cháu đủ để có thể chịu đựng ca mổ tim. Nếu ca mổ thành công, cháu bình phục thì bv sẽ gởi hồ sơ sang sở TBXH tpHCM để đưa cháu về TT mồ côi (thường là về TT Tam Bình). Không thề ước lượng được thời gian nào thì mổ được, vì diễn tiến tốt nhưng chậm. Các bác sĩ khẳng định rằng đang điều trị cho một bệnh nhi chứ không phải cho một trẻ mồ côi, nên mọi người đừng lo lắng hoặc nghi ngờ hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng chất lượng chạy chữa.
- Đóng góp : các MTQ có thể đóng góp bằng hiện vật hay tiền mặt.
1. Hiện vật : có 3 loại đang phải chi mua thường xuyên là thuốc, sữa, tã. Thuốc thì theo toa Bác sĩ, khoa dược cung cấp, tổ từ thiện trả tiền nên không thể mang từ ngoài vào được. Sữa bé đang dùng là Pregestimil. Tã giấy loại cho bẻ 3-4kg. Lưu ý là \\\"những thứ này đươc xuất quỹ mua từ từ theo nhu cầu của bé chứ không có nơi để dự trữ nêu quý MTQ gởi tặng quá nhiều\\\".
2. Tiền : hoặc gởi cho báo Dân Trí, hoặc gởi cho Tổ trợ giúp BN nghèo BV (Tổ TGBNN)như báo đăng. Hiện tại tổ trợ giúp BN nghèo được xem như \\\"người\\\" bảo trợ cho cháu bé, các nhân viên của khoa Hồi sức sẽ không đứng ra nhận bất kỳ sự trợ giúp nào cho trường hợp này.
hkfami đã có số tài khoản của Tổ TGBNN rồi, bác nào muốn chuyển tiền thì mình sẽ gởi tin nhắn cho. Nếu muốn gởi trực tiếp : các bạn vào cổng đường Nguyễn Du, đi khoảng 100m có văn phòng Tổ TGBNN bên tay trái, luôn luôn có người trực tại đó.
hkfami không nhận trung chuyển trường hợp này nha, xin lỗi trước nếu có làm mất lòng các bác. :P
-
http://dantri.com.vn/c20/s20-410051/nhan-ai-den-voi-chau-be-bi-bo-roi-nguy-kich-tren-giuong-benh.htm
...
Bà Khúc Thị Kim Nguyệt, phụ trách Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo cũng không ngơi tay. Bình thường cứ 4 giờ chiều, chị có thể ra về nhưng 2 ngày nay, chị phải “tăng ca” đến 7 giờ tối. Chị Nguyệt cho biết ngày hôm qua (19/7), chị đã dùng số tiền ủng hộ là 11.000.000 đồng đóng tạm ứng cho cháu. Trong ngày 19/7, số tiền cháu được giúp ước tính phải hơn 50.000.000 đồng, chị chưa kịp thống kê để đem nộp sang phòng tài vụ.
...
Đọc báo dùm các bác!
-
Bé được các độc giả ủng hộ khá rồi đó. Các bác nhà mình chỉ cần theo dõi việc chữa bệnh cho bé thôi, phải không ạ?
Hôm nay vnexpress cũng đưa tin về em bé này:
http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/07/3BA1E4C2/
Ý kiến của em là việc đóng góp từ NTCM nên san sẻ cho các hoàn cảnh khác không phải từ báo chí đưa tin.
Chúc cả nhà sức khỏe!
-
Tin vui cho trường hợp cháu bé này các bạn đọc tham khảo nhe:
From: Hoang Thi Khanh Tam
Sent: Wednesday, July 21, 2010 11:31 AM
To: Finance Team; HR Team; Dao Ngo Kim Khanh; Nguyen Van Cuong; Ho Thu Hien; Duong Hong Anh; Ngo Thi Thanh Nga; Le Thi Hoai Anh; Nguyen Ngoc Lam Hong; Nguyen Thi Ngoc Duyen; Huynh Thi Bao Tram; Nguyen Tu Anh; Le Hoang Thanh Thao; Nguyen Thi Dieu Phuong
Cc: Nguyen Thi Ha Lan; Ho Thu Hien; Nguyen Viet Cuong
Subject: RE: http://dantri.com.vn/c20/s20-409773/chau-be-bi-cha-me-bo-roi-nguy-kich-tren-giuong-benh.htm
Dear cac anh, chi, em
Hien nay em da collect duoc gan 12tr dong dong gop tu cac anh, chi, em. Va co mot tin vui la VNC Foundation phoi hop voi Yume va dien vien Chi Bao se den benh vien lien he giup do cho be. Em va Ha Lan se di tham be trong cuoi tuan nay. Theo thong tin em moi nhan duoc thi hien nay tai khoa Hoi Suc cap cuu cua benh vien Nhi Dong 2 co tat ca 3 truong hop be bi bo roi nhu vay va dang trong tinh trang cap cuu nang, nen so tien nhan duoc tu ung ho cua cac anh, chi, em tui em xin man phep linh dong chia se cho cac be khac vi muc dich cuoi cung cung la giup do cho cac be.
Mot lan nua xin cam on tam long cua cac anh, chi, em rat nhieu
8 Hoang
-
Cảm ơn bác Hkfami và cả nhà ,vậy là cháu bé có nhiều hi vọng rồi ,chúc cháu mau khỏe mạnh!
-
thêm các tin tốt về bé cho cả nhà xem:
From: Nguyen Thi Bich Chau
Sent: Friday, July 23, 2010 1:20 PM
To: Nguyen Xuan Chau
Cc: \\\'Do Nguyen Hai Yen\\\'
Subject: RE: http://dantri.com.vn/c20/s20-409773/chau-be-bi-cha-me-bo-roi-nguy-kich-tren-giuong-benh.htm
Yume raises fund to help the child with daily expenses, foods and medicines.
Heartbeat Vietnam will pay for heart surgery when the child\\\'s health is ready for the surgery.
Thanks,
Vui vui B)
-
Chào bác hkfami,
Có khi bác post cái số tài khoản của Tổ TGBNN lên diễn đàn hoặc cho em xin một tin nhắn vào số 0906156585 nhé. Cảm ơn Bác
hkfami đã viết:
Báo cáo cả nhà tình hình cháu bé:
- Bệnh tật : giống nhứ báo đã đăng.
- Gia đình : Ban đầu tưởng Ba Mẹ cháu về quê vài ngày nên các nhân viên BV xin người nhà bệnh nhân khác hoặc mua tạm cho cháu chút sữa, vài cái tã, riêng thuốc thì bệnh viện vẫn duyệt các loại thuốc đặc trị ngoài danh mục và chuyển qua quỹ từ thiện BV chi trả. Thương nhất là cháu không được nuôi bằng sữa Mẹ nên sức đề kháng không như những bé sơ sinh khác mắc bệnh nan y như vậy.
- Khi Ba Mẹ biến mất trong thời gian kéo dài các nhân viên báo cáo lên lãnh đạo BV và nhờ sự trợ giúp của báo chí để tìm thêm nguồn tiền trợ giúp, cũng như đánh tiếng để gia đình trở lại với bé.
- Về khía cạnh chuyên môn : bác sĩ đang dùng những phương pháp tốt nhất để nâng thể trạng cháu đủ để có thể chịu đựng ca mổ tim. Nếu ca mổ thành công, cháu bình phục thì bv sẽ gởi hồ sơ sang sở TBXH tpHCM để đưa cháu về TT mồ côi (thường là về TT Tam Bình). Không thề ước lượng được thời gian nào thì mổ được, vì diễn tiến tốt nhưng chậm. Các bác sĩ khẳng định rằng đang điều trị cho một bệnh nhi chứ không phải cho một trẻ mồ côi, nên mọi người đừng lo lắng hoặc nghi ngờ hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng chất lượng chạy chữa.
- Đóng góp : các MTQ có thể đóng góp bằng hiện vật hay tiền mặt.
1. Hiện vật : có 3 loại đang phải chi mua thường xuyên là thuốc, sữa, tã. Thuốc thì theo toa Bác sĩ, khoa dược cung cấp, tổ từ thiện trả tiền nên không thể mang từ ngoài vào được. Sữa bé đang dùng là Pregestimil. Tã giấy loại cho bẻ 3-4kg. Lưu ý là \\\"những thứ này đươc xuất quỹ mua từ từ theo nhu cầu của bé chứ không có nơi để dự trữ nêu quý MTQ gởi tặng quá nhiều\\\".
2. Tiền : hoặc gởi cho báo Dân Trí, hoặc gởi cho Tổ trợ giúp BN nghèo BV (Tổ TGBNN)như báo đăng. Hiện tại tổ trợ giúp BN nghèo được xem như \\\"người\\\" bảo trợ cho cháu bé, các nhân viên của khoa Hồi sức sẽ không đứng ra nhận bất kỳ sự trợ giúp nào cho trường hợp này.
hkfami đã có số tài khoản của Tổ TGBNN rồi, bác nào muốn chuyển tiền thì mình sẽ gởi tin nhắn cho. Nếu muốn gởi trực tiếp : các bạn vào cổng đường Nguyễn Du, đi khoảng 100m có văn phòng Tổ TGBNN bên tay trái, luôn luôn có người trực tại đó.
hkfami không nhận trung chuyển trường hợp này nha, xin lỗi trước nếu có làm mất lòng các bác. :P
-
Sáng thứ hai hkfami sẽ nhắn vào di động cho bạn vì mình để thông tin ở công ty rồi. Mình chỉ nhớ là :
Chủ taì khoản: BV Nhi đồng 2
Số tk .......
Xin ghi rõ nội dụng : chuyển giúp con bà Vũ Thị Dung -khoa Hồi sức.
Hoặc bạn có thể điện thoại đến Tổ TGBNN nghèo BV NĐ 2 hoỉ số tài khoản BV nhé! Số đt có trên báo Dân Trí. :laugh:
Thân mến
-
Rất vui vì hàng ngày có nhiều tấm lòng đến với cháu bé,mong cháu sớm khỏe mạnh phát triển bình thường như các em bé khác,ko biết khoản uh 1tr của DT100 đã đc chuyển tới cháu chưa,nếu chưa thì xin dd điều phối sang trường hợp khác cần hơn,DT100 hứa sẽ theo dõi và uh cháu vào lúc cần thiet,cảm ơn nhiều!
-
Bạn an_khue vào inbox đọc tin nhắn mình gởi nhé!
Nếu có bác nào cần thì nhờ an_khue chuyển tiếp dùm.
Thân mến
-
Cầu mong có một phép màu nào đó giúp bé mau bình phục: http://dantri.com.vn/c167/s167-411357/dien-tien-benh-cua-be-nhan-ai-dang-xau-di.htm
-
cầu mong bé sẽ mau bớt bệnh như sự mong mỏi của nhiều người. Hình như bé cũng được sự giúp đỡ kinh phí đầy đủ cho việc chữa bệnh nên số tiền ductri dự định giúp em sẽ chuyển qua giúp cho trường hợp khác. Thiết tha mong bé mau khỏe.
-
Hi chị Ductri,
Em thấy chị đăng ký ủng hộ chị Rum, Đồng Tháp 2.000.000đ, em mạo muội đề xuất một triệu giúp TH này chuyển qua cho chị Rum cùng với 1tr còn tồn giúp bác Đẹt mẹ chị Hường (http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=26&id=5304&limit) chị nhé. Chị cho ý kiến giúp em nhé. Cảm ơn chị.
-
Trái tim bé bỏng của bé Nhân Ái đã ngừng đập,hoàn cảnh của bé thật đáng thưong,nhưng những tháng ngày ngắn ngủi,bé được cộng đồng chăm sóc thật ấm áp tình người.Chúc bé hạnh phúc ở nơi vĩnh hằng,mọi người đã biết đến,quan tâm chăm sóc cho bé chắc hẳn sẽ còn nhớ mãi...http://dantri.com.vn/c167/s167-420512/trai-tim-be-nhan-ai-da-ngung-dap.htm
-
Vĩnh biệt bé Nhân Ái! Cái tên của bé sẽ vẫn còn mãi trong lòng của chúng ta.
-
Hôm nay tại chùa Như Lai...các nhà sư đã làm lễ cầu siêu cho bé Nhân Aí.....Rất đông khách thập phương đến để cùng niệm kinh cầu mong cho bé hạnh phúc ở nơi vĩnh hằng ....Không khí im lặng ,Đã có những giọt nước mắt!!!!! Chúng ta cũng cầu mong sự bình yên đến với em và hi vọng sẽ ko còn những mành đời như em!!
(http://[IMG]http://i600.photobucket.com/albums/tt82/fullmoon_107/P1020315.jpg)[/img]
(http://[IMG]http://i600.photobucket.com/albums/tt82/fullmoon_107/P1020316.jpg)[/img]
-
Bác Fullmoon ơj, hình bị moved hay bị delated rùj kìa, bác lấy lại link đi nhé.
-
Dân trí đã đưa lên thông tin về tuần thất đầu tiên của Nhân Ái bé bỏng tội nghiệp. Đáng trách làm sao khi bé còn sống, cô không tới thăm con được lần nào. Hôm qua tới nhìn con nằm đó mà cổ họng cứ nghẹn đắng, biết phải làm sao nữa đây.
Bé Nhân Ái đang ở trong vòng tay yêu thương của các sư Thầy chùa Như Lai, với sự chở che ấm áp của Đức Phật. Nhà mình ai có thời gian có thể đến thăm bé, thắp cho bé nén nhang để bé không còn cô đơn lạc lõng nữa nhé, để bé mỉm cười và biết rằng trên đời này còn nhiều người thương yêu bé hơn ruột thịt tình thân.
Địa chỉ của Chùa Như Lai: 229A Nguyễn Thái Sơn, p5, Gò Vấp.
Đây là bài báo viết về tuần thất đầu tiên của Nhân Ái.
http://dantri.com.vn/c167/s167-421769/tuan-that-dau-tien-ngap-tran-hoa-gau-bong-va-nuoc-mat.htm
Chúng ta sẽ cùng cầu trời Phật để bên kia bé sẽ sống một kiếp sống khác hạnh phúc, đầy đủ và bình an hơn. Lạy Phật!
-
Mong linh hồn bé Nhân Ái sớm siêu thoát về với cõi vĩnh hằng .
Sau đây là 2 đoạn video mà báo Dân Trí đã đăng tin
1/ Video- Rơi lệ nhìn Nhân Ái trên giường bệnh
[video]http://www.youtube.com/watch?v=VcL6uSQD9kY[/video]
2/ Video- Thiên sứ về trời!
[video]http://www.youtube.com/watch?v=5BKzexNotk0[/video]
-
Cầu chúc cho em được siêu thoát...
Om Tare Tut Tare Ture Sohah...
-
Thương quá, bé ơi! Chủ Nhật này cô tới thăm con nữa nhé.