Tác giả Chủ đề: Tiền Giang - Nguyễn Văn Non suy thận mãn tính  (Đã xem 6957 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #31 vào: 16-05-2021 07:50:00
Chào cả nhà !

Mừng cho gia đình anh Non và Xin cảm ơn Letuantu đã chủ động liên hệ với em Trinh để nắm được tình hình cuộc sống hiện tại của gia đình em ấy.

Chúng ta sẽ dừng việc CMTX Gạo và các nhu yếu phẩm tới gia đình anh Non như đề nghị của em Trinh các bạn nhé.

Chúc Trinh sớm có công việc tốt tại quê nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: letuantu, maitramtg, minhsơn97, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #30 vào: 14-05-2021 16:55:21
Chào cả nhà, 

Letuantu có trò chuyện với em Trinh, em bảo là gia đình vẫn ổn, chưa cần sự hỗ trợ thêm của nhóm nên xin nhường lại giúp cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. 
Còn khoảng 2 tháng nữa là em ra trường rồi, hiện giờ Trinh vẫn đang tìm công ty để xin việc trước. Khi đã xin được việc rồi thì gia đình cũng đã nhẹ gánh được phần nào.

Vì vậy trường hợp này chúng ta tạm dừng cưu mang. 

Thông tin để cả nhà được rõ.

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #29 vào: 28-04-2021 10:50:00
Chào cả nhà .

Nhanh thật,mới đó đã nữa năm rồi kể từ ngày trao nhu yếu phẩm hồi tháng 10/2020 , không biết mình trao nhu yếu phẩm cho gia đình anh Non tháng 11 và 12 chưa , hoàn cảnh của gia đình anh  nằm xa Sài Gòn nên việc trao cmtx hay bị đứt khoản .

Con gái anh Non học ở Sài Gòn và hoàn toàn có thể chủ động liên hệ với Letuantu ở Quán Cơm 2000đ-SG để cập nhật tình hình sức khỏe của cha mình cũng như nhận về các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Việc chủ động thăm hỏi của chúng ta cũng là cần thiết.

Khi không có cả hai thì đứt đoạn việc giúp đỡ là điều dễ hiểu ngoài ra còn có thể cho thấy cuộc sống của gia đình anh Non không quá đỗi ngặt nghèo.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Tieuhuongduong, maitramtg, minhsơn97, Vinh Phuc SG


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #28 vào: 27-04-2021 23:53:00
Chào cả nhà .

Nhanh thật,mới đó đã nữa năm rồi kể từ ngày trao nhu yếu phẩm hồi tháng 10/2020 , không biết mình trao nhu yếu phẩm cho gia đình anh Non tháng 11 và 12 chưa , hoàn cảnh của gia đình anh  nằm xa Sài Gòn nên việc trao cmtx hay bị đứt khoản . 

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #27 vào: 12-10-2020 13:02:09
Ngày thứ bảy 10/10 vừa rồi, letuantu đã gửi Trinh gạo & nhu yếu phẩm CMTX T10 để em mang về nhà.

Cảm ơn cả nhà đã hỗ trợ.

Thân!
« Sửa lần cuối: 12-10-2020 13:02:35 gửi bởi letuantu »

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, Vinh Phuc SG


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #26 vào: 09-10-2020 21:27:06
 ...CMTX cho gia đình trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 8/2020, cụ thể :
- Gạo: 20kg
- Dầu ăn: 1lit
- Nước tương: 500ml
- Hạt nêm: 100gr
- Bột ngọt: 454gr/3 tháng
Chào cả nhà,

Do mấy tháng nay không có người trung chuyển cho gia đình anh Non, đây là thiếu sót lớn do không kết nối được người trung chuyển. Ngày mai, em Trinh sẽ về quê, letuantu có liên hệ báo em ghé nhận nhu yếu phẩm được hỗ trợ từ quán cơm 2000đ SG.
Vì vậy việc CMTX cho gia đình anh Non xin được dời lại từ tháng 10 đến hết tháng 12/2020.

Thông tin để cả nhà được rõ.

Thân!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, minhsơn97, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #25 vào: 30-08-2020 00:29:22
Chào cả nhà.

Minhson97 không thuận đường nhưng có nhận trách nhiệm trao quà đến gia đình anh chị.
Xe Minhson97 đang bị hư chưa đi xa được, để xem cuối tuần sửa được xong thì tranh thủ đi trao quà cưu mang tháng 8 cho gia đình anh chị.
Minhson97 đã chậm chạp để qua tới tháng 8 mới có thể cmtx cho gia đình anh chị.
Hiện tại quán cơm 2000đ Sài Gòn đang sắp hết đường với nước mắm, nên phần quà thiếu đường và nước mắm cả nhà mình có ai ủng hộ gia đình anh chị 1kg đường với 1 lít nước mắm không.
Xin cảm ơn
Chào cả nhà !!!


Chào @minhsơn97 . Gần hết tháng 8 rồi . Sơn sắp xếp nhé !

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.
Chào cả nhà. 
Chào Hương, cám ơn đã nhắc, Sơn luôn nhớ mỗi ngày. Nhưng không có thời gian rảnh được để đi, 2 tuần trước có sắp xếp được chủ nhật để đi trao cmtx cho gia đình anh Non,nhưng hôm đó quán cơm không mở cửa, không thể lấy đồ đi cưu mang được, từ hôm đó đến nay Minhson97 vẫn chưa có thời gian để về đó, đi về mất hơn nữa ngày.
Xin cám ơn. 

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, maitramtg


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Trả lời #24 vào: 29-08-2020 19:54:05
Chào cả nhà.

Minhson97 không thuận đường nhưng có nhận trách nhiệm trao quà đến gia đình anh chị.
Xe Minhson97 đang bị hư chưa đi xa được, để xem cuối tuần sửa được xong thì tranh thủ đi trao quà cưu mang tháng 8 cho gia đình anh chị.
Minhson97 đã chậm chạp để qua tới tháng 8 mới có thể cmtx cho gia đình anh chị.
Hiện tại quán cơm 2000đ Sài Gòn đang sắp hết đường với nước mắm, nên phần quà thiếu đường và nước mắm cả nhà mình có ai ủng hộ gia đình anh chị 1kg đường với 1 lít nước mắm không.
Xin cảm ơn
Chào cả nhà !!!


Chào @minhsơn97 . Gần hết tháng 8 rồi . Sơn sắp xếp nhé ! 

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #23 vào: 24-08-2020 19:16:33
Và đây nữa, hoàn cảnh đã được giới thiệu từ ngày 02/7/2020 đến nay vẫn chưa được nhà mình giúp đỡ!

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #22 vào: 06-08-2020 09:12:55
Cảm ơn @minhsơn97 đã nhận nhiệm vụ trao nhu yếu phẩm CMTX và thăm hỏi gia đình anh non. 

Em chủ động hơn trong việc cân đối giữa đường, nước mắm để có thể bù vào đó bằng nước tương hoặc hạt nêm và bột canh nhé! 

Thân!

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #21 vào: 05-08-2020 16:43:00
Chào cả nhà. 

Minhson97 không thuận đường nhưng có nhận trách nhiệm trao quà đến gia đình anh chị. 
Xe Minhson97 đang bị hư chưa đi xa được, để xem cuối tuần sửa được xong thì tranh thủ đi trao quà cưu mang tháng 8 cho gia đình anh chị. 
Minhson97 đã chậm chạp để qua tới tháng 8 mới có thể cmtx cho gia đình anh chị.
Hiện tại quán cơm 2000đ Sài Gòn đang sắp hết đường với nước mắm, nên phần quà thiếu đường và nước mắm cả nhà mình có ai ủng hộ gia đình anh chị 1kg đường với 1 lít nước mắm không.
Xin cảm ơn 

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #20 vào: 31-07-2020 18:43:42
Cảm ơn minhson đã quan tâm đến hoàn cảnh của anh Non.

Sáng nay, letuantu có trao đổi với em Trinh vài vấn đề. Học kỳ vừa rồi em đạt loại Giỏi nên có học bổng, được khoảng 4 triệu đồng, các năm trước thì có 1 quỹ khuyến học bảo trợ, năm nay thì chưa biết có hay không. Chi phí mỗi học kỳ nằm trong khoảng 7-8 triệu đồng.
 Về ăn ở, em ở KTX Cỏ May từ những ngày đầu lên nhập học nên chi phí sinh hoạt cũng đỡ bớt phần nào.

Vì vậy, phần Heart Bank tạm thời chúng ta chưa cần dùng đến, đầu năm học, nếu Trinh muốn vay khi học phí năm cuối có tăng thêm thì em sẽ liên hệ lại.

Tạm thời chúng ta sẽ xuất kho Quán cơm 2000đ SG để hỗ trợ CMTX cho gia đình trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 8/2020, cụ thể :
- Gạo: 20kg
- Dầu ăn: 1lit
- Nước tương: 500ml
- Hạt nêm: 100gr
- Bột ngọt: 454gr/3 tháng

@minhsơn97 nếu thuận đường trung chuyển tháng 8 giúp nhé. ( do em Trinh bận thực tập)
 
Xin cảm ơn! 

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Merci, phuclehuu, DucTai, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #19 vào: 29-07-2020 23:03:08
Chào cả nhà. 
Hoàn cảnh của anh Non.

Mong BQT cho ý kiến . 

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, Merci, maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #18 vào: 21-07-2020 16:10:09

+ Theo diện BHYT thì mỗi tháng anh Non được nhà nước hỗ trợ bệnh tật là 405.000đ.
+ Gia đình anh Non có sổ hộ nghèo cho nên học phí của con út anh Non là cháu Nguyễn Thanh Liêm năm nay đang học lớp 8 cũng được miễn giảm. Những dịp lễ Tết hoặc những dịp nào đó có sự quan tâm của các Mạnh Thường Quân đến địa phương thì gia đình anh Non cũng được chính quyền địa phương đưa vô danh sách được tặng quà.
+ Hiện tại gia đình anh Non có nuôi hai con bò cái. Vốn nuôi bò được em vợ anh Non tức dì út của bé Trinh hỗ trợ.

- Xét thấy hoàn cảnh của gia đình anh Non là có khó khăn nhưng chưa đến mức quá khó khăn hoặc ngặt nghèo, cá nhân Merci xin đề xuất một trong hai phương án giúp đỡ gia đình anh Non như sau!
+ Hoặc phương án 1: CMTX nhu yếu phẩm trong ba tháng là tháng 08 + 09 + 10. Tuy nhiên, hiện tại nguồn nhu yếu phẩm của NTCM chúng ta ở quán cơm 2.000đ Sài Gòn không có nhiều, vì vậy chúng ta sẽ quy ra tiền mặt là hỗ trợ trong khoảng từ 300k/tháng đến 400k/tháng.
+ Hoặc phương án 2: Bé Trinh chuẩn bị bước vào kỳ học mới của đại học. Chúng ta sẽ CMKTX một khoản tiền nhất định để gia đình anh Non lo việc đóng học phí đầu năm cho cháu.
Lượng gạo & nhu yếu phẩm ở Quán cơm 2000đ SG vẫn có thể đủ để hỗ trợ CMTX cho gia đình anh Non, phương án thuận tiện nhất là chúng ta trao trực tiếp cho em Trinh, để mỗi lần về quê Trinh sẽ mang về luôn.

Về vấn đề học phí, chúng ta có thể trao đổi với Trinh về chương trình Heart Bank để xem em có muốn vay  một khoản tiền ổn định cho việc học hay không. 

Nhờ cả nhà cho ý kiến thêm!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Merci, maitramtg, Vinh Phuc SG, locnguyen


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #17 vào: 13-07-2020 10:14:52
+ Hoặc phương án 2: Bé Trinh chuẩn bị bước vào kỳ học mới của đại học. Chúng ta sẽ CMKTX một khoản tiền nhất định để gia đình anh Non lo việc đóng học phí đầu năm cho cháu.

Mình cũng đồng ý với bạn @Merci là phụ thêm 1 khoản CMKTX về việc cháu Trinh học đại học. Việc này cần phải nhờ đến các bạn ở SG tới gặp trực tiếp cháu Trinh mới được. 
Thân

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg