Tác giả Chủ đề: Phường 5, TP Vũng Tàu - Chị Mai - Con tật nguyền  (Đã xem 16722 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi le phung

Trả lời #37 vào: 11-05-2013 09:01:51
Chào cả nhà!
Do Le Phung đã bệnh mấy ngày nay, tưởng hôm nay khỏe hơn sẽ đi viếng đám tang của bé Phú, nhưng bệnh vẫn ko thấy thuyên giảm nên ko đi viếng được.
LP có gọi đt hỏi ý kiến anh banbe6x, và LP đã tạm ứng trước cho Quỹ NTCM 1.000.000 đ để phúng điếu (nhờ Quỹ chuyển trả lại 1tr nhé :) ). Thienung gửi 100.000 đ, khoaimonluoc chuyển 2.500.000 đ còn lại từ việc đăng ký CMTX sang tiền phúng điếu cho bé. Le phung đã nhờ TV nguyenphuonghien chuyển giúp 3.600.000 đ đến phúng điếu bé Phú.  
Cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ bé Phú và gia đình bé!

 


Ngủ rồi khoaimonluoc

Trả lời #36 vào: 11-05-2013 08:13:46
Bé Phú không còn phải chịu những cơn đau về tinh thần và thể xác nữa. Cầu mong hương linh bé sớm siêu thoát.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #35 vào: 10-05-2013 22:18:30
le phung đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!
9h30 sáng ngày mai, gia đình sẽ đưa bé đi hỏa táng.
Sáng mai 8h, Le phung sẽ đến viếng đám tang bé.

Mô phật! hôm trước đến nhìn thấy cháu còn vậy mà. giờ nghe tin cháu vậy thật buồn quá . mô phật!thui thì cháu về với cõi phật thì mong cháu bình an .  :(  :( . Mình đang ở Đồng Nai có gì trưa mai xuống VT đưa tang cháu .

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #34 vào: 10-05-2013 20:59:21
Chào cả nhà!
Le phung vừa nhận được đt của Mai báo tin bé Phú đã chết lúc 18h chiều ngày hôm nay! 9h30 sáng ngày mai, gia đình sẽ đưa bé đi hỏa táng.
Sáng mai 8h, Le phung sẽ đến viếng đám tang bé. Bạn nào đi cùng thì hẹn gặp ở nhà bé Phú!
Cầu mong hương linh bé Nguyễn Phong Phú sớm được siêu thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 


Ngủ rồi nhatle

Trả lời #33 vào: 09-05-2013 16:31:34
Chào cả nhà!
Đúng như NPH đã nêu ở trên , nếu như chúng ta có thể mua dùm thuốc cho bé thì cũng không nên mua, vì không thể sử dụng một toa thuốc ấy trong thời gian quá dài như vậy (từ 2008 đến nay, như bác 6x đã nói).
 Gia đình muốn tiêp tục cho bé uống thuốc thì phải đi khám lại.
 Rất tội nghiệp bé vì hầu như không có cơ hội phục hồi, thuốc sirdalux chỉ giúp cho tay chân bé dãn ra một phần nào thôi. Bé cũng không đươc tập vật lý trị liệu...

 To NPH :  quầy thuốc không phải của nhatle đâu, mình chỉ làm việc bán thời gian ở đó thôi hà! :)
   Thân,

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #32 vào: 09-05-2013 12:35:47
Chào cả nhà!
 To Chị ngochanh: Hôm trước NPH ghé thăm gia đình chị Mai và mượn chị đơn thuốc để nhờ chị nhatle (vì chị nhatle có quầy thuốc Tây khá lớn ở Vũng Tàu) nhưng chị nhatle cho biết đơn thuốc đó lâu quá nên bên bán thuốc sẽ không bán trừ khi phải đi khám lại, và loại thuốc đó nhà sản xuất đã ngưng không bán thuôc ra thị trường nữa nên đành phải trả đơn thuốc lại cho chị mai để chị đi mua.
 ChịMai cho biết là đã nhận được 500k tiền CMTX tháng 4 của DĐ rồi. Chỉ gửi lời cảm ơn đến khoaimomluoc, chị ngochanh và các anh chị trên diễn đàn.
Thân

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #31 vào: 09-05-2013 09:49:03
@nguyenphuonghienntcm: vừa rồi em tới thăm gđ chị Mai và các cháu sao rồi? em có hỏi chị nhận được 500.000đ (CMTX tháng 04/2013) không vậy? Em cho biết để chị trung chuyển tháng 05, cám ơn em!
Thân

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #30 vào: 22-04-2013 10:20:33
Chào cả nhà!
  Thứ 5 ngày 25/4 NPH đến thăm và luôn thể trao tiền CMKTX (tiền thuốc) cho em Phú, bạn nào rảnh thì liên lạc với NPH cùng đi nhé.
Thân!

 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #29 vào: 15-04-2013 11:36:25
\\\"Điều mình chia sẻ sau đây hơi tâm linh một tý ...\\\"

@be-buti: xin lỗi bác vì Yugi phải xóa phần nội dung sau câu trên vì ko liên quan đến topic và vi phạm nguyên tắc diễn đàn ạ (xem bài tương tự tại đây), mong bác thông cảm :)
Thân.

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #28 vào: 15-04-2013 09:34:30
Chào cả nhà!
  To Khoaimonluoc và Chị Ngochanh: Cảm ơn chị và anh khoaimongluộc nhiều đã giúp gđ chi Mai, NPH đã xuống nhà hỏi chị Mai nhận được tiền chưa nhưng chị bảo em chị bận đi làm suốt nên chưa kiểm tra được hôm nay tính mới xuống kiểm tra có gì chị sẽ alo cho NPH biết.
 Chị Mai gửi lời cảm ơn đến cả nhà đã giúp đỡ con và gđ chị.

Thân

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #27 vào: 15-04-2013 07:22:22
@khoaimonluoc: chị đã nhận đủ 3.000.000đ em CMTX 6 tháng gđ chị Mai. Sáng nay chị đã chuyển 500.000đ vào tk Lê Thị Kim Loan (CMTX tháng 04/2013)
Cám ơn em và mọi người đã giúp sức gđ chị Mai
Thân

 


Ngủ rồi khoaimonluoc

Trả lời #26 vào: 14-04-2013 07:29:02
Cám ơn chị Ngochanh đã nhận trung chuyển giúp và cả nhà đã nhiệt tình giúp đỡ cho gia đình chị Mai.

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #25 vào: 09-04-2013 08:34:49
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
@Khoaimonluoc: Hiện giờ thủ quỹ Pen đã quá tải trong công việc nên Khoaimonluoc có thể nhờ Ngochanh trung chuyển dùm được không ? (cùng hệ thống VCB và chuyển qua IB nên không mất phí chuyển tiền)


Đúng như bác 6x nói cùng hệ thống ngân hàng chuyển tiền không tốn phí, ngochanh có tk VCB nên nhận trung chuyển cho trường hợp chị Mai. Cám ơn bạn Khoaimonluoc, nguyenphuonghienntcm và cả nhà đã quan tâm giúp đỡ gđ Chị Mai.
Thân

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #24 vào: 08-04-2013 15:01:34
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
Khi người dân chưa tin vào tính nhân văn của chương trình tại địa phương thì đó cũng là điều dễ hiểu bởi điều đó tùy thuộc vào công tác tổ chức tuyên truyền và nếu các cán bộ chuyên trách tại địa phương làm chưa thật tốt vì có quá nhiều hồ sơ phải giải quyết cũng như kiến thức của mỗi hoàn cảnh lại rất khác nhau thì chúng ta có thể chung tay giải thích để giup chị Mai hiểu rõ quyền lợi cụ thể của mình và gia đình.
Việc đưa ra những giải pháp nhằm tiết kiệm sức lực ủng hộ của các thành viên NTCM cũng là một hình thức đóng góp đáng được trân trọng mà chúng ta vẫn đang hướng tới.

Cảm ơn bác 6x đã chỉ bảo?
 Nhưng theo NPH nghĩ bất cứ tổ chức, cơ quan nào cũng có trách nhiệm và quyền hạn riêng của nó, Việc nói là cán bộ chuyên trách làm chưa thật tốt thì cũng không phải vì theo tìm hiểu ở UBND phường thì cán bộ làm bên LĐ TB & XH rất nhiệt tình đã xuống hướng dẫn chị rồi nhưng chị không đi thì làm sao chúng ta trói họ được, còn việc làm trợ cấp cho bé Phú thì đích thân chú Phó chủ tịch Nguyễn Thành Duy và Cô Trần Thị Bích Hợp đã hướng dẫn, và đưa chị Mai đi lên phòng LĐ TB & XH TP Vũng tàu làm nhưng do bản thân gđ chị Mai không đủ điều kiện theo thủ tục quy định vậy làm sao mà đổ lỗi cho cán bộ, chính quyền chứ? Chính quyền đâu có quyết định được hưởng hay không hưởng mà nhiệm vụ của cán bộ, chính quyền chỉ có trách nhiệm hướng dẫn người dân làm thủ tục thì làm sao?
 Và còn việc con chị Mai không đi khám cũng do rât nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do con chị Mai quá đát, không còn 1 tia hy vọng nên họ không đi thì sao?
Nên chúng ta không vội vàng kết luận hay đổ lỗi cho bất kỳ ai?

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #23 vào: 08-04-2013 13:04:47
nguyenphuonghienntcm đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!
 ...NPH cùng đồng nghiệp làm bên LĐTB& XH phường đã xuống nhà chị Mai giúp chị làm thủ tục để đưa con chị đi khám nhưng rốt cuộc chị Mai không chịu đi.
 Đây là 1 hoạt động không tốn chi phí có xe đưa đón, có người hướng dẫn và nếu điều trị cũng không mất tiền mà chị cũng không đưa thì liệu sự hướng dẫn của bác 6x và c lephung sẽ ntn?
NPH cũng đã hỏi sao chị không đưa con đi khám xem sao? chị bảo khám cũng vậy có làm được gì cho con đâu mà đi.

Khi người dân chưa tin vào tính nhân văn của chương trình tại địa phương thì đó cũng là điều dễ hiểu bởi điều đó tùy thuộc vào công tác tổ chức tuyên truyền và nếu các cán bộ chuyên trách tại địa phương làm chưa thật tốt vì có quá nhiều hồ sơ phải giải quyết cũng như kiến thức của mỗi hoàn cảnh lại rất khác nhau thì chúng ta có thể chung tay giải thích để giup chị Mai hiểu rõ quyền lợi cụ thể của mình và gia đình.
Việc đưa ra những giải pháp nhằm tiết kiệm sức lực ủng hộ của các thành viên NTCM cũng là một hình thức đóng góp đáng được trân trọng mà chúng ta vẫn đang hướng tới.

nguyenphuonghienntcm đã viết:
Trích dẫn
...Theo NPH thì nên chuyển qua TV hay hơn ...

...Nếu mọi người chưa tin NPH thì chuyển qua số TK của TV lephung để chị chuyển trực tiếp cho chị Mai không giống NPH đợt trước thì mệt lắm.

Chúng ta là cầu nối cho những tấm lòng đến với hoàn cảnh khó khăn do vậy việc chuyển tiền trực tiếp như \\\"Người thân giúp người thân\\\" là ưu tiên hàng đầu. Chỉ trừ những trường hợp bất khả kháng chúng ta sẽ qua trung chuyển và được quyết định cụ thể từng trường hợp.
Việc không nhờ trung chuyển cho trường hợp này chính là giảm tải cho các thành viên để có thể đồng hành được với các hoàn cảnh khó khăn một các lâu dài. Mong Nguyenphuonghien hiểu và chia sẻ dùm.


Nếu gặp các khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính chúng ta thường nhờ sự chung tay của những người có chuyên môn, có hiểu biết về từng lĩnh vực để tư vấn, trợ giúp và đó cũng là mục tiêu Lan toả lòng Nhân ái mà NTCM đang hướng tới.
Ngoài ra các bạn cũng có thể liên hệ với 6x qua số ĐT : 0916092600 hay địa chỉ mail : banbe6x@yahoo.com.vn

Xin cảm ơn cả nhà.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS