Tác giả Chủ đề: Thủ Đức - Chị em Hà và Nam  (Đã xem 26038 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vanbientvh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 33
  • Thích 0
Trả lời #13 vào: 15-07-2010 23:27:05
Chào chị hkfami máy điện thoại của vanbientvh đã hư nên không nhớ số máy của chị ! Chị có điện cho chị Hà , chị Hà không hiểu rõ về giấy tờ có liên quang về vấn đề mổ tim cho em Nam , chị cho vanbientvh số máy chị nha ! Than chào chị

 


Sunyata

  • bạn
Trả lời #12 vào: 15-07-2010 21:07:49
Trưa nay lúc 2h ,(sau khi ghé qua nhà chị Liên xong), anh HMHaiSunyata cũng có ghé qua nhà chị Hà. Tìm được đến khu nàh trọ chị ở và gọi điện cho chị thì biết chị hôm nay phải làm tăng ca 9h tối mới về nhà , chỉ có thứ 7 là về lúc 4 giờ chiều.

Vì đa phần các căn phòng xung quanh đóng cửa vì đi làm hết, những người còn ở nhà thì cũng không biết gì nhiều nên anh em chỉ có thể biết được rất ít thông tin.

- Chị Hà mướn căn phòng trọ (giá 500 ngàn/tháng) gần KCX Linh Trung chỗ chị làm, ở chung với 1 người bạn gái cùng quê và đứa em trai ruột lớn hơn em NAM.
- Em NAM thì đang ở quê nhà, cuối tuần này sẽ lên Sài Gòn để mua đồ dùng , dụng cụ cho năm học mới và kết hợp xem bệnh.
- Hình như mọi người xung quanh đều kháo nhau là chị Hà bị bệnh ung thư. ( đó là em nghe bàn tán thế  :huh: )

Mọi giấy tờ bệnh lý của chị Hà và em Nam cả hai anh em cũng chưa xem được.

Chị Hà nói thứ 7 chị làm tới 4 giờ chiều là nghỉ , nên có lẽ sẽ sắp xếp gặp chị trong khoảng thời gian này.

 


Sunyata

  • bạn
Trả lời #11 vào: 14-07-2010 17:53:07
@ HKfami : trái banh khó cỡ nào chị cũng chuyền được phải hem.!! :angry:  thật đúng danh \\\" chiên dza\\\" pass-xê mà. :dry:
Em sẽ cố hết sức....nhưng mà mọi người biết rồi đó, sức em...yếu lắm. :blush:

@ anh HMHai: có thế đi vào trưa thứ 5 hoặc trưa chiều thứ 7 tuần này anh à.. Thấy anh Bien nói muốn gặp chị Hà phải tới chiều thứ 7. ( Có lẽ anh em mình đi luôn trường hợp chị Liên-U não-Linh Trung luôn). Vậy thì trong 2 ngày đó , anh thích ngày nào cũng được, nếu ko được nữa thì anh chọn ngày luôn,

 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #10 vào: 14-07-2010 10:14:54
Sunyata đã viết:
Trích dẫn
bớ anh HMHai  :laugh: , chắc anh với em lại đi thăm mấy trường hợp ở  Bình Dương và Thủ Đức này tiếp rồi đó, cứ để anh chị em mong tin hoài  :dry: .

 Sunyata định đi lúc nào thì báo trước cho a một ngày để sắp xếp nhé!  :)

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #9 vào: 14-07-2010 09:59:40
hkfami đã điện thoại nói chuyện với chị Hà. Chị sẽ chuẩn bị các hồ sơ như trên, vài hôm nữa em Nam lên sài gòn mua sách vở chuẩn bị năm học mới sẽ mang theo.
 
@ anh vanbien : khi nào em Nam lên & có hồ sơ rồi, nhờ anh thông báo lên diễn đàn để hkfami biết mà sắp xếp đưa em đi xin hổ trợ mổ tim nhé!

@ Sunyata : chị sẽ đi vắng từ 15-18/7, nếu bé Nam lên SG trong khoảng thời gian này, nhớ Sún phone cho chị rồi chị chỉ đường cho Sún dẫn em Nam đi nha!  Tiếp sức - Tiếp sức ...
:laugh:  :laugh:  :laugh:   :laugh:

 


Sunyata

  • bạn
Trả lời #8 vào: 13-07-2010 07:06:28
bớ anh HMHai  :laugh: , chắc anh với em lại đi thăm mấy trường hợp ở  Bình Dương và Thủ Đức này tiếp rồi đó, cứ để anh chị em mong tin hoài  :dry: .

@ anh Biển : quán bán cơm từ 11h tới khoảng 13h thứ ( 3,5,7), nhưng trước đó từ 6h sáng đã có anh em ở quán làm việc rùi.
Và ..có lý nào anh \\\" ngại\\\" khi gặp anh chị em trong nhà sao :huh: ? Gặp lại Sunyata và anh HMHai anh không ngại gì chứ hem ?? :laugh:  :laugh: .
Mong có dịp gặp anh tại chính quán cơm của diễn đàn !

 


Ngủ rồi vanbientvh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 33
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 12-07-2010 23:34:08
vanbientvh xin chào chị hkfami , thời gian qua vanbientvh bận công việc nhiều nên không nhớ trả lời cho chị biết xin thông cảm !
- vanbientvh không rõ về giấy tờ khám bệnh tim cho em Nam tháng 5 _ 2010 vừa qua !Đây là số máy của chị Hà xin gủi chị hkfami 0168.596.0939
chị cho vanbien biết là quán com 2.000 sáng mấy giờ bán và bán chiều mấy giờ nghỉ , vanbientvh có đến mà không dám vào thấy mọi người ra vào đông lắm , không biết sao không đủ can đảm vào đó ăn một dĩa cơm cho no lòng dẫu biết rằng bao tấm lòng đầy thiện cảm và nhân ái ! Thân chào chị hkfami

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #6 vào: 12-07-2010 14:21:43
Gởi anh vanbien :
Trong bài trả lời đầu tiên , hkfami có nhờ anh xin số điện thoaị cuả chị Hà để trực tiếp hoỉ thăm và hướng dẫn thủ tục, bẵng đi thơì gian lâu không thâý tin tức  :)
Vậy nhờ anh cho hkfami số điện thoaị đi động cuả chị Hà và nêú có số điện thoaị nhà cuả chị ở quê nữa thì càng tốt nhé!

Anh có thể nói chị chuẩn bị các hồ sơ cuả em Nam:

1. Sổ khám bệnh, xét nghiệm, siêu âm (nói chung là Bệnh án) - trong đó quan trọng nhất là biên bản có ghi rõ chỉ định mổ của bác sĩ chuyên khoa.
2. Sổ Hộ nghèo hoặc Giấy xác nhận gia đình khó khăn - có đóng dầu xác nhận của địa phương.
3. Một tấm hình toàn thân, một tấm hình chụp khuôn mặt, cỡ 12 X 15.


Có các hồ sơ này hkfami sẽ giúp gia đình chị Hà đến Hội Bảo Trợ BN nghèo tpHCM để xin hổ trợ mổ tim cho bé.

Chúc cả nhà sức khoẻ.

 


Ngủ rồi vanbientvh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 33
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 07-07-2010 00:36:31
vanbientvh xin  gửi đến anh chị em NTCM cầu cứu chị Hà em Nam ! Hiện nay sức khỏe chị Hà dần dần yếu đi hàng ngày chị Hà phải dùng thuốc suốt cả năm , còn em Nam cơn đau tin lại hành hạ thân em bị nghẹt thở và ngất xỉu ! em Nam mong được mổ tim và đi học để sau nầy phụ giúp gia đình .vanbientvh xin các anh chị em NTCM các anh chị ban đọc các nhà hảo tâm xa gần xin cầu cứu hai chị em Hà và em Nam hoàn cảnh hiện nay ,vanbientvh xin cam ơn anh chị em NTCM ! Thân chào

 


Ngủ rồi vanbientvh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 33
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 19-05-2010 23:36:37
Biển kính chào anh chị em Người Tôi Cưu Mang !
- Biển nói rõ về Xlpl hỏi Biển , chị Hà nỗi vui buồn nào cũng tâm sự cùng Biển ! Biển xem chị Hà như người thân của mình ,chị Hà nói trong tuyệt vọng là số phận hai chị em của em đã tận cùng cuộc sống này đi đâu làm gì điều không gặp may dù  chỉ việc nho nhỏ , túi không có tiền làm sao dám mơ ước việc mổ tim cho em mình ! Biển rấy hy vọng anh chị em NTCM mõi người chung sức giúp chị Hà em Nam xoa bớt nỗi bất hạnh đó . Chị Hà hay nói với Biển là em mong sống thêm vài năm làm có tiền mổ tim cho em ,rồi em ra đi về nơi mà không có đau khổ không có thù hận ....như vậy là mãng nguyện rồi !Biển xin chân thành cảm ơn anh chị em NTCM đã có những trái tim đầy lòng yêu quí và gia dình NTCM nói chung .Biển kính chúc anh chị em NTCM sức khỏe và an lành . . . . . .

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #3 vào: 19-05-2010 17:28:50
Vanbientvh  trả lời ngày 02-05-2010
     
Kính chào gia đình NTCM ! Biển cho biết rõ về chị Hà
- Chị Hà hiện đang làm việc tại KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG 2
làm việc chung CTY với Biển - Lương cơ bản được 1.509.000 đ - tăng ca một tháng ba mươi ngày ,làm đêm 8 ngày đến 2 giờ khuya về. là lãnh được 2.500.000 đ , làm cùng bộ phận với Biển về cùng giờ , hiện ở phòng trọ
- Chị Hà có BHYT
- Chị Hà sau khi mổ hai lần Bác Sĩ có dặn chị , khi nào đang làm việc nếu phát hiện có những đóm tàn nhang nỗi trên da bất cứ nơi đâu là phải cấp tốc vào BV cho kịp thời !
- Số ĐT Chị Hà.Biển sẽ cho sau
- về em Nam ba lần đi khám tại BV 115. Bác Sĩ có ghi giấy hẹn đến tháng 7 sẽ mỗ tim.nhưng không nói rõ ngày và giờ .Bác Sĩ nói tiền tri phí cho ca mổ tim là 60.000.000 triệu vnđ
-Em vừa mua BHYT ngày 01/05/2010 , gia đình em không có sổ hộ khẩu nghèo
-Biển có làm giấy tờ cho em Nam Biển hỏi lại đã quên
-Biển cung cấp sao !
- Trong những giờ nghỉ giải lao buổi trưa được một tiếng , anh chị trong CTY dạy cho Biển đánh máy tính , làm văn bản
-Biển biết chương trình (TTCE) Biển hay truy cặp trên mạng và Biển thường hay đọc những mảnh đời bất hạnh ,gia đình có hoàn cảnh thật thương tâm ,vì nơi đó có hoàn cảnh và số phận như Biển ....
- Địa chỉ và số Đ Th như chị Hkfami viết ở trên.vậy để Biển vào trong CTY nhờ sự giúp đỡ của em Nhi.Nhi là người gốc Trung Quốc Sang Việt Nam làm việc ,Nhi thấy Biển bị tật như vậy khi Biển làm việc gì thì em Nhi cũng giúp
- Chị Hà gặp Bác Sĩ tại BV 115 ,đã hết đợt mổ ! Bác Sĩ hỏi có 60.000.000đ mổ không , chị ra về không còn để hy vọng ........
- Chị Hà nói với Biển khi Ỏ BV về , hai chị em của em cuộc sống đx tận ( khi viết bài viết nầy hai hàng nước mắt Biển cứ chảy , chỗ nào.Vì rất súc động.nếu như anh chị không rõ ở chổ nào ? hay cần biết thêm về thông tin chị Hà & Nam. thì Biển sẽ trả lời tiếp , thông cảm cho Biển vì không rành máy tính .

      @ Hi Biển. có đoạn này Xlpl kg giám sữa cho VB.vì kg biết bác muốn nói cái gì ? có phải ý bác là thế này kg ?
    Chị Hà đã gặp lại BS tại BV 115.đễ hỏi về ch tr mỗ tim miễn phí cho Nam ? nhưng BS nói rằng đã qua hết đợt mỗ MP rồi ? khi BS hỏi có tiền 60 triệu mỗ tim cho Nam kg ? thì chị Hà kg nói mà lặng lẽ ra về. khi túi kg có tiền thì niềm hy vọng dù là 1 chút cũng kg có luôn phải kg ? Chị Hà tâm sự với Biển khi ở BV về.2 chị em của Hà cuộc sống ĐX tận ?????? VB cho biết ý của Bạn đi.mọi người sẽ giúp Bạn. :woohoo:

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #2 vào: 19-05-2010 16:45:08
Chị Hkfami  trả lời ngày 30-04-2010
      Cho hkfami hỏi thêm anh Biển chút nha:
về chị Hà :
- Hiện chị đang ở đâu, làm gì, thu nhập ra sao?
- Chị có thẻ BHYT không?
- Bệnh chị sau phẩu thuật có chỉ định gì tiếp theo không?
- Chị có số điện thọai không?

Và về em Nam :
- Em Nam đã đi khám ở đâu chưa? Có chỉ định mổ tim cuả bác sĩ không?
- Em là học sinh chắc chắn có thẻ BHYT, vậy gia đình em có sổ hộ nghèo không?
- Địa chỉ cuả gia đình em?
- Có số điện thoại cuả nhà hay có số điện thoại Thầy Cô nào không?

Anh Biển biết đến tổ chức Trái Tim cho em (TTCE) thì thật là hay, cho hkfami hoỉ rõ thêm điạ chỉ TTCE mà chị Hà đã liên hệ ở Sài gòn hay Hà nội vậy? Có số điện thọai cuả TTCE không anh? Người ta từ chối trên giâý tờ hay gặp mặt trả lời?....

Đọc qua thì biết \\\"Câu chuyện thật đau lòng và đầy nước mắt\\\" nhưng không biết giúp từ chỗ nào đây! Anh Biển vui lòng cho thêm thông tin như hkfami hoỉ bên trên nhé! Hy vọng khi có nhiêù thông tin rõ ràng hơn mỗi ngươì góp sức chút chút thì sẽ giúp được hai chị em bớt một phần bất hạnh
       hkfami tìm hiểu về Ch Tr TRÁI TIM CHO EM qua internet :

- Các đơn vị sáng lập chương trình “Trái tim cho em” gồm 3 đơn vị: Công ty Viettel, VTV, Đông Tây Hội Ngộ
- Đường dây nóng: 04. 6 2 969 969
- Mọi hồ sơ xin gửi về :

Văn phòng Tổ chức Đông Tây Hội ngộ, số 1 ngõ 40 Phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội


Có bác nào biết về Ch Tr (Trái Tim Cho Em) này có thể hướng dẫn gia đình em Nam xin hổ trợ mổ tim (nếu có chỉ định mổ) dùm nhé

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #1 vào: 19-05-2010 16:37:42
Vanbientvh  Đăng Ngày 30-04-2010
 
Câu chuyện thật đau lòng và đầy nước mắt hai chị em ,chị Trần Thị Thu Hà và em Trần Ngọc Nam,xin gủi đến NTCM hoàn cảnh hai mảnh đòi đầy bất hạnh , chị Thu Hà sinh năm 1985 quê huyện Bù Đăng ,Tỉnh Bình Phước ,năm chị 13 tuổi chị phải xa mái ấm gia đình rời xa gia đình xa làng xóm thân thương lên Sài Gòn mong tìm công việc kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi 5 người em nhỏ , nào ngờ chị bị người chú chồng cô ruột mình cưỡng hiếp cướp đi tuổi thơ đầy mơ ước của chị ,vì lúc đó tuổi nhỏ không dám nói lên sự thật , người chú mất hết tính người đã làm nhục chị rất nhiều lần ,và tư tưởng cứ nhớ đến quê nhà mẹ và mấy em nhỏ không có cơm đủ ăn chị cố chịu đựng ở lại một năm , một ngày chị không chịu đựng nỗi người chú có ý đã tâm nếu không cho chú thỏa mãng sẽ đuổi ra khỏi nhà ,chị ra đi mà không dám nói với cô ruột mình dù chỉ một lời ,ra đi mà chị đi đâu về đâu đời con gái bị người ta làm nhục, chữ chị viết không rành học lớp ba đã nghỉ học . Cuộc đời chị bắt đầu cuộc sống giữ chốn Sài Gòn ai giúp chị bao nỗi đau buồn chán nản ,làm thuê những công việc,từ giúp việc nhà làm đủ việc để kiếm tiền lo cho em không lo nghĩ gì hết cả.vì chị xem như  đã chết từ lúc mới sinh ra ! đáng lẻ cái tuổi 13 của chị Hà cũng được ăn học và đến lớp nô đùa cùng với bạn bè.nhưng ngược lại chị đã sống trong nỗi bất hạnh nghèo khổ . Đến ngày 20-10-2009 chị Thu Hà bị đau nhức toàn thân, chị vào BV Chợ Rẩy khám bệnh, kết quả xét nghiệm Bác Sĩ nói chị bị bệnh Ung Thư tiền liệt tuyến và Bác Sĩ đã chuyển chị đến TRUNG TÂM UNG BỨU đã được phẩu thuật 2 lần , chị hoàn toàn sụp đỗ về tinh thần, không còn hy vọng sống trên cõi đời nầy nữa tất cả coi như đã hết,và từ đấy chị đã khóc thật nhiều. nước mắt chị giờ đã cạn kiệt.chị khóc và khóc cho thân phận đầy bất hạnh của mình từ lúc người ta cướp mất đi sự trong trắng của người con gái. thêm Một lần nữa chị khóc cho số phận không may phải mang chứng bệnh quái ác mà ai cũng sợ đã qua phẩu thuật hai lần , chị Thu Hà đã tâm sự với Biển rằng em ước mơ em sống đến khi nào em làm đủ tiền mổ tim cho em trai của em. rồi em ra đi mãi mãi. vì đứa em trai em con trẻ ,trước tình cảm mà chị Thu Hà dành cho đứa em thật đáng trân trọng ! không biết chị còn được sống bao lâu nữa ? ai bảo đảm rằng ước mơ mà chị cố gắng chữa bệnh có như chị mơ ước không ?
về đứa Em tên là. Trần Ngọc Nam sinh năm sinh năm 1995 từ lúc sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh em hiện là học sinh lớp 8 trường Nguyễn Trường Tộ, Huyện Bù Đăng Tỉnh Bình Phước ,em Nam tuy bị bệnh tim nhưng em rất ham học thường thì em hay bị ngất xĩu cơn đau tim, nhưng em không nghỉ học ngày nào.GĐ Hà chỉ có em Nam là học đến lớp 8 còn lại anh chị của Nam học tới lớp 3 là nghỉ học rồi,em Nam rất mong được mổ tim nếu hết bệnh em sẽ chăm học cho thật giỏi để sau nầy giúp cho gia đình . Ngày 29-03-2010 Biển có giúp chị Thu Hà lo giấy tờ gửi đến chương trình giúp mổ tim cho người nghèo ( Trái Tim Cho Em ) mà không được vì đả trể không còn đợt mổ . anh chị NTCM giúp cho hoàn cảnh hai chị em Thu Hà và em Nam
      Đây là Địa chỉ nhà chị Hà & Nam ở ngoài quê. SN 67.Thôn 5. Xã Đức Liễu.Huyện Bù Đăng.Tỉnh Bình Phước . Anh chị trong DD NTCM muốn gặp chị Hà để xác minh.thì Biển sẽ giúp.nếu muốn gặp chị Hà thì phải sau giờ làm việc chiều thứ 7