Tác giả Chủ đề: Thủ Đức - Chị em Hà và Nam  (Đã xem 24243 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hkfami

Trả lời #43 vào: 09-10-2010 09:40:44
Em Nam được cho nhập viện, siêu âm, thử máu và sáng nay đi kiểm tra răng, nếu có sâu - hư phải giải quyết để tránh tất cả nguồn nhiễm trùng. Chưa có lịch phẩu thuật vì giai đọan tiền phẩu cũng phức tạp lắm.

Trưa nay hkfami mời chị Hà đưa Nam sang nhà hàng 2k Ngô Quyền dùng cơm  :P. Các bác có ghé thì nhớ lại cụng ly với em Nam nha,  :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh: .

Chúc Nam có nhiều sức khỏe & vui vẻ & chuẩn bị thật tốt cho cuộc phẩu thuật.

 


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.066
  • Thanked: 1055 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #42 vào: 08-10-2010 17:39:01
Hôm nay em Nam đã nhập viện Bệnh viện Đại Học Y Dược 1, lầu 3, phòng 315.

Mong cả nhà săp xếp vô thăm em nhé.

Thân.

Vì ta cần nhau!
 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #41 vào: 06-10-2010 10:07:48
hkfami đã viết:
Trích dẫn

Vậy cả nhà mình nhớ nhắc chị Hà đưa em Nam nhập viện đúng ngày 8/10 nhá!

OK chị Tím! Hôm CN vừa rồi em có nhắc 1 lần. Ngày mai em sẽ làm \\\"con ma nhắc việc\\\" lần nữa chị heng

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #40 vào: 06-10-2010 08:50:30
hkfami đã liên hệ lại với Thùy Dung, mọi việc vẫn như chương trình TTCE đã trao đổi với gia đình.

Vậy cả nhà mình nhớ nhắc chị Hà đưa em Nam nhập viện đúng ngày 8/10 nhá!

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #39 vào: 21-09-2010 10:23:03
Bsy nói vậy thì GD cũng đỡ lo...  :cheer:

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #38 vào: 21-09-2010 08:06:03
Chị Hà đi làm nên sáng nay Nam vào bệnh viện cùng bạn của chị Hà. ôố điện thoại bé Nam 01636022764 . Hiện giờ bé Nam đang ghé chỗ quán cơm 2k.

Cô Thùy Dung đã gặp bé Nam và trả lời : Hiện tại có một số em cần gỉai quyết ưu tiên vì tình trạng bệnh nặng & khẩn cấp hơn nên hẹn Nam ngày 8/10 quay trở lại nhập viện.

hkfami đã hỏi trực tiếp cô Dung và cũng được xác nhận như vậy. \\\" Bệnh của Nam không nguy hiểm như các em khác. LỊCH CUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐANG RẤT BUSY , GIA ĐÌNH ĐỪNG LO LẮNG - KHÔNG CÓ BẤT KỲ VẤN ĐỀ TIỀN BẠC GÌ LẤN CẤN Ở ĐÂY CẢ\\\".

Nhờ các bạn cùng theo dõi & nhắc nhở dùm khi gần đến ngày hẹn, đừng để em Nam đến trễ sẽ lỡ việc nữa.

Thân mến.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #37 vào: 20-09-2010 10:14:25
Một chút xíu trục trặc về việc nhập viện của bé Nam.

Hôm qua chị Hà đưa Nam đến BV thì không được tiếp nhận.

Sáng nay hkfami có liên hệ cô Thuỳ Dung thì biết :

- BV gọi bé Nam nhập viện ngày 17/9/2010 để Chủ nhật chuẩn bị bệnh nhân, thứ Hai bác sĩ khám
- Hôm nay cô Dung nghỉ phép nên phải chờ ngày mai gặp cô Dung mới làm hồ sơ nhập viện được.
- Trễ một ngày là có khi chờ cả tuần vì mỗi tuần BV chỉ khám & mổ  cho chương trình TTCE chừng 8-10 bệnh nhân.

 B)

Theo số điện thoại của chị Hà cho, 0651 3870372, hkfami đã gọi về địa phương - Sở LĐTBXH tỉnh Bình Phước, gặp anh Thuận phụ trách chương trình mổ tim cho trẻ em. Anh Thuận giải thích :
- Vì liên lạc được với gia đình Nam trễ (18/9) nên anh đã bảo gia đình ngày 19/9 lên BV gấp để thứ Hai mổ.
- Theo thỏa thuận & đã thực hiện mấy năm nay thì Chương trình TTCE hổ trợ 80%, Tỉnh hổ trợ 20% cho các bé (của tỉnh) để lo cho các em được mổ tim miễn phí tất cả các chi phí tại BV ĐHYDtpHCM, giống như cô Thùy Dung đã nói.
- Anh Thuận có báo với gia đình là : một Giám dốc công ty gì đó sẽ cho mười mấy triệu để lo các chi phí phát sinh, chắc do nghe không rõ nên gia định tưởng phải chuẩn bị 10 triệu đi mổ.  :(

Rắc rối nhỉ?

Tình hình là chị Hà đã đưa Nam về Thủ Đức, ngày mai trở lên.

Hôm qua chị Hà đã đến quán cơm 2k nhưng đóng cửa (chắc lúc đó mọi người tập trung bên tiệc TT hết rùi).

 


Ngủ rồi vanbientvh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 33
  • Thích 0
Trả lời #36 vào: 19-09-2010 22:58:30
Biển xin chào anh chị em gia đình NTCM , chị Hà đẫ đưa em Nam đến bệnh viện hôm nay chủ nhậy ngày 19/9 lúc 10h trưa
-Chủ nhật Bác Sĩ không trực không gặp được Bác Sĩ lưu trữ hồ sơ em Nam , nên chị Hà phải vào nhà nghỉ tạm đêm nay
-Chị Hkfami anh HMHai PQuyen banbe6xsáng mai anh chị đến gặp chị Hà chị giúp cho chị Hà nha , chị Hà ngạy không dám nói một đều gì cả,chỉ có hai chị em thôi ! vì cha và mẹ chị Hà chưa lên được chỗ ăn chỗ ở không có , tiền thì cũng không có . Biển có nói với chị Hà khi nào mỗ gọi điện nói cha mẹ lên nuôi em Nam
-Thời gian qua chị Hà xin nghỉ đưa em Nam đi khám bệnh ,cty qui định nghỉ phép chỉ có 14 ngày trong một năm mà chị Hà đã nghỉ quá qui định !
- Máy điện thoại của Biển bị mất giờ dùng lai số máy nầy , anh chị em liên lạc theo số máy nầy 0976950639.Thân chào

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #35 vào: 18-09-2010 17:34:11
Nếu như vậy chừng nào cần chuyển tiền các bác báo em nhe... tks  B)

cuong.nguyen B)

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #34 vào: 18-09-2010 07:23:45
hkfami vừa nhắn với chị Hà :

- Không nên đi vay mượn tiền bên ngoaì.
- Giữ số điện thoại cuả hkfami, HMHai, PQuyen, banbe6x để liên lạc.
- Ghi lại địa chỉ quán cơm 2000đ Ngô Quyền

Nếu chiều Chủ nhật em Nam đến SG và có vẻ khoẻ thì hkfami sẽ đưa em đến sân Phú Thọ chơi TT, nêú không thì thứ Hai sẽ vào bv thăm em. Cả nhà mình nhớ dành cho em Nam một phần quà Trung Thu nhé!

Điện thoại cuả chị Hà 01685960939.

Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.

 


Ngủ rồi vanbientvh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 33
  • Thích 0
Trả lời #33 vào: 17-09-2010 23:34:32
Xin chào cả nhà anh chị em NTCM !Đã lâu lắm rồi Biển không có thời gian thăm DĐ , thời gian làm việc nhiều quá , có rất nhiều tin gửi cho Biển , xin chân thành cảm ơn anh chị em NTCM đã giúp đỡ cho chị Hà và em Nam thời gian qua .
Ngày mai thứ 7 /19 -09 em Nam lên nhà chị Hà thứ 2 chị Hà đưa em Nam vào nhập viện
   Chị Hà thật là vui và rơi nước mắt khi nhận được giấy ở tỉnh Bình Phước mời em Nam nhập viện , đó là nỗi vui lớn nhất đời chị hay ước nguyện
anh chi em NTCM có biết không ,hiện chị Hà đã lâm cảnh hết sức khó khăn chị đã vay bên ngoài số tiền là 15.000.000đ mỗi tháng đóng lời 300.000đ để lo đóng tiền cho em Nam nhập viện. Biển có nói chị Hà nếu gặp sự cố làm giấy tờ nhập viện gọi diện cho  chị Hkafami giúp đỡ đừng có ngạy ! Vì anh chị em NTCM sẵn sàng giúp đỡ cho em Nam
-Biển có anh bạn nhờ anh ấy giúp đỡ cho cha mẹ chị Hà đế quán cơm 2000 ở đường ! 14 Ngô Quyền Q10 mua cơm cho người nhà chị Hà , vì thật ra cha mẹ chị Hà chữ không rành lắm, không quên thuộc đường thành phố .Phương tiện đi lại không có !
- Chị Hà hiện nay sức khỏe đã dần dần yếu đi , giọng nói của chị có lúc phát âm không ra
-Chị Hà có nói với Biển anh nói anh chị em NTCM giúp cho em đi em không còn đủ sức lo cho em Nam nữa !
-Biển xin chân thành cảm ơn anh chị em NTCM , cảm ơn tấm lòng vàng cảm ơn những trái tim nhân ái . Thân chào

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #32 vào: 17-09-2010 19:13:58
Vâng cám on các bác, cuong.nguyen/thuylevc mong nhận được tin cập nhật về tình hình của Nam từ DD sớm ah...

cuong.nguyen/thuylevc and friends

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #31 vào: 17-09-2010 16:09:17
Trả lời của cô Thùy Dung :

- Em Trần Ngọc Nam sinh năm 1995 ở Bình Phước có lịch hẹn nhập viên ngày 19/9.

- Ngày thứ hai 20/9 em sẽ được thăm khám lại - có thể làm thêm một số xét nghiệm hoặc kỹ thuật cận lâm sàng.

- Theo thỏa thuận giữa các tổ chức thì BV ĐHYD không thu tiền mổ, tiền thuốc, tiền phòng, tiền xét nghiệm, CT, hay tiền máu của các bệnh nhân cuả chương trình TTCE đến từ tỉnh Bình Phước. Nhưng nếu có một số kỹ thuật cao bác sĩ yêu cầu mà BV ĐHYD không có máy móc để làm thì bệnh nhân phải trả phí trực tiếp tại BV làm kỹ thuật đó (ví dụ phải trả tiền cho MEDIC hay Viện Tim để chụp MSCT...)

- Sau khi khám xong, các bác sĩ sẽ hội chẩn và ra quyết định : có mổ không và khi nào mổ? Sớm là 10 ngày sau sẽ trở lại mổ, còn không khẩn cấp thì có khi vài tháng nữa.

Như vậy chúng ta cứ chuẩn bị tiền, khi nào có thông báo đi chụp hình, xét nghiệm ở bv khác thì hkfami sẽ nhắn các bác biết để nộp.

Vậy Chủ nhât hkfami không cần theo chị Hà đưa em Nam nhập viện vì chị Hà cũng quen thuộc với BV ĐHYD & cô Thùy Dung rồi ạ!

BV này cũng khá gần quán cơm 2k nên các bạn cũng có thể chạy ra chạy vào thăm hỏi em Nam cũng như chị Hà có thể ghé lại quán dùng bữa cơm tình nghĩa.

Chương trình TTCE không phải của báo Tuổi trẻ mà của tổ chức Đông Tây Hội Ngộ.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #30 vào: 17-09-2010 15:19:12
Nhận lệnh triệu tập của PQuyen là phải chạy vào liền đây!  :laugh:

- Đã điện thoại hỏi lại chị Hà. Ngày mai Nam lên chỗ chị, sáng Chủ nhật chị đưa em đến bv ĐHYD.
- Đang \\\"truy lùng\\\" cô Dung - Thư ký Y khoa cuả phòng mổ Tim hở bv ĐHYD để xác nhận thông tin. 30 phút nữa sẽ trả lời chi tiết.

Về số tiền 10 triệu, xin chú thích :
- Mổ thì được miễn phí 100%
- Các xét nghiệm, tiền thuốc, ăn uống, dinh dưỡng ...có thể phải trả - tùy theo tình trạng bệnh. Có nhiều bệnh nhận phải làm xét nghiệm rất nhiều lần trong ngày hoặc cần loại máu hiếm, hoặc thuốc đặc trị...Có người được phẩu thuật ngay nhưng có người không cần phải khẩn cấp, do vậy giai đoạn tiền phẩu này nhanh hay lâu cũng khác nhau

Thường số tiền này trong khoảng 10 triệu trở lại nên các nhân viên y tế dặn dò người nhà chuẩn bị khoảng khoảng đó.

@ Bác PQuyen : bác cử em đi vụ này thì em mất suất Trung Thu à? Hic
 :laugh:  :P  :angry:  :ohmy:

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #29 vào: 17-09-2010 12:49:14
Cám ơn bác cuongnguyen & Friends  đã giúp gia đình chị Hà.

BQT rất ủng hộ phương án của bác cuongnguyen đưa ra. Nhưng chúng ta phải có người đi theo cùng gia đình chị Hà để nắm rõ mọi việc.

Việc này phi (không có) bác Hkfami ra thì không xong! Vậy kính đề nghị bác Hkfami sắp xếp theo dõi trường hợp này.

Khi có chương trình cụ thể quĩ sẽ ứng ngay cho bác Hkafami trong ngày mai.

Hôm nay là 17 rồi!

Thân.