Tác giả Chủ đề: Cần Thơ - Ông Tư vé số - Tàn tật & vô gia cư  (Đã xem 16693 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #103 vào: 26-04-2012 07:08:31
Thật buồn khi nghe tin này. Mấy hôm trước cứ tưởng bệnh tình ông tiến triển tốt.

Dù sao những ngày khốn khó đã vĩnh viễn trôi qua, dưới suối vàng hãy mỉm cười ông Tư nhé!

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #102 vào: 25-04-2012 22:10:56
Thắp nén tâm nhang tiễn ông lên đường.Cầu mong ông sớm được siêu sinh miền cực lạc.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #101 vào: 25-04-2012 21:45:03
Nghỉ bình yên Ông nhé. Cầu mong hương hồn ông sớm siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #100 vào: 25-04-2012 21:40:41
Thắp nén nhang lòng xin nguyện cầu cho Ông được siêu sinh miền cực lạc.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #99 vào: 25-04-2012 21:25:39
Cầu mong linh hồn ông siêu thoát về nơi cực lạc.
Nam mô a di đà phật....

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #98 vào: 25-04-2012 21:08:34
Xin trân trọng báo tin buồn đến cả nhà.
Chiều nay Ông Tư đã trut hơi thở cuối cùng lúc 16:30p tại Chùa Long An, Cái Răng, Theo lời của Thầy Phước Nhựt thì chiều mai chùa sẽ hỏa táng cho ông,nhà chùa hổ trợ toàn bộ chi phí đám tang.
Cầu mong linh hồn ông sớm được siêu thoát.
Thân

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #97 vào: 24-04-2012 07:47:13
Hôm 18/04/2012 canthoquetoi, ngochanh và start2404 vô thăm Ông Tư thấy tình trạng Ông kém lắm: Ông sốt cao, vết thương ở đầu và mông loét nhiều. Qua trao đổi với trưởng khoa Nội cấp cứu BS Cao Duy Hiệp ngochanh được biết BV muốn gặp thân nhân của Ông để bàn về việc đưa Ông vào viện dưỡng lão. Khi ngochanh nói Ông không có thân nhân họ giữ CMND của Ông và nói sẽ tìm thân nhân Ông và liên hệ địa phương. Tuy nhiên ngochanh yêu cầu BV khi nào Ông thật khỏe hãy chuyển Ông về nhà dưỡng lão.

Bạn canthoquetoi cho Ông 200 USD. Ngochanh nhận thay Ông và chân thành cảm ơn bạn cũng như cả nhà quan tâm Ông.

Thân

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #96 vào: 20-04-2012 22:50:04
Chào cả nhà,
start2404 xin post hình biên lai tạm ứng viện phí cho ông Tư:
Lần 1 khi ông Tư mới nhập viên(14.03)

Lần 2 (18.03)

Lần 2 (22.03)

Lần 4 (09.04)


Hình ảnh ông Tư hiện đang ở phòng cấp cứu khoa nội BV Đa khoa TP. Cần Thơ

Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #95 vào: 18-04-2012 08:07:09
Cả nhà thân mến,

Tối qua 17/04/2012 start2404 và ngochanh vào thăm Ông Tư thấy ông rất thương tâm! Dù Ông đã qua nguy hiểm, được chuyển sang Cấp cứu Nội tổng hợp và chỉ còn mang ống thở và ống bơm ăn nhưng ông vẫn chưa tỉnh. Lúc ngochanh vào thăm Ông đang bị sốt, lưng và phần kín bị loét khá nhiều. Ông nằm mê man như vậy hoài thật đau lòng phải không cả nhà? Mong sao Ông sớm tỉnh lại

Tiện đây ngochanh báo cáo số tiền của ông Tư:

19 / 03 / 2012 ngochanh giữ thay Ông Tư 13.300.000đ

Chi:

22 / 03 / 2012 ngochanh đóng tạm thu cho BV  3.000.000đ

09 / 04 / 2012 ngochanh đóng tạm thu cho BV  3.000.000đ

Thu:

CMTX tháng 04/2012: 200.000đ

13.000.000đ - 6.000.000đ = 7.300.000đ

 7.300.000đ +   200.000đ = 7.500.000đ

Như vậy hiện tại ngochanh còn giữ thay Ông 7.500.000đ

Hôm nọ ngochanh ghé trả tiền cho cô chủ nhà trọ của Ông 350.000đ nhưng Cô nói là cho ông

Thân nhân chung phòng người cho Ông sửa, giấy vệ sinh, nước sôi...

Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm Ông.

Mấy hàng để nhà mình nắm rõ tình hình của Ông. Có gì mới ngochanh cập nhật tiếp

@start2404: con post hình các phiếu tạm thu của BV và hình Ông Tư dùm Cô. Cám ơn con!

Thân

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #94 vào: 12-04-2012 12:55:41
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
...
Nếu như chỉ dừng lại việc đọc bài trên diễn đàn thì hoàn cảnh ông Tư cũng trôi qua nhanh như hàng trăm hoàn cảnh khác mà chúng ta đang giúp đỡ chị ạ. Em có dịp cùng chị và các bạn ghé thăm xác minh hoàn cảnh cô độc của ông nên dù sao cũng có mối liên hệ khác hơn chút ạ.

Thân mến,


Anh Thaidzuy nói vậy làm em nhớ cảnh anh chạy theo phía sau ông Tư để đẩy ông lên cầu quá. Mỗi lần nhìn lại cái ảnh chụp khi đó là em cứ xúc động.

Tặng anh bức ảnh đó nè :)
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #93 vào: 12-04-2012 08:46:01
ngochanh đã viết:
Trích dẫn

@ThaiDzuy: Rất vui khi em quan tâm tình hình Ông Tư! Chăm sóc Ông và mong Ông sớm bình phục là bổn phận và mong muốn chung của toàn thể anh chị em nhà mình. Ông không có con cháu thì nay anh em ta là con cháu của Ông. Các bạn ở xa không thể trực tiếp săn sóc thì hỏi han, cầu nguyện cho Ông là điều rất quý.


Nếu như chỉ dừng lại việc đọc bài trên diễn đàn thì hoàn cảnh ông Tư cũng trôi qua nhanh như hàng trăm hoàn cảnh khác mà chúng ta đang giúp đỡ chị ạ. Em có dịp cùng chị và các bạn ghé thăm xác minh hoàn cảnh cô độc của ông nên dù sao cũng có mối liên hệ khác hơn chút ạ.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #92 vào: 12-04-2012 08:07:31
Cả nhà thân mến,

Hiện ngochanh còn giữ dùm Ông Tư số tiền anh em diễn đàn CMTX và KTX cộng với số tiền Bếp yêu thương tặng ông

ngochanh đã đóng viện phí cho Ông 3 lần.

ngochanh sẽ sớm cập nhật số tiền còn lại của ông và các biên lai tạm thu để cả nhà được rõ.


@ThaiDzuy: Rất vui khi em quan tâm tình hình Ông Tư! Chăm sóc Ông và mong Ông sớm bình phục là bổn phận và mong muốn chung của toàn thể anh chị em nhà mình. Ông không có con cháu thì nay anh em ta là con cháu của Ông. Các bạn ở xa không thể trực tiếp săn sóc thì hỏi han, cầu nguyện cho Ông là điều rất quý. Tiếc là chị yếu ớt không thể làm được gì nhiều cho Ông. Mọi việc thăm nom, đóng tiền, mua sửa, vệ sinh... đều do các bạn start2404, Quyen_omon, Quân, Khánh(TNV Quán cơm) đảm nhiệm.  

Mấy hàng tới cả nhà, có gì mới ngochanh sẽ thông báo tiếp

Thân

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #91 vào: 09-04-2012 23:13:50
Mừng cho ông Tư đã bình phục dần dần. Cảm ơn Start2404 và chị Ngochanh.

Số tiền 3 triệu VND đo chị Ngochanh tạm ứng phải không ạ?

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #90 vào: 09-04-2012 22:52:46
Chào mọi người,
Hôm nay start2404 và người bạn có vào thay tả cho ông Tư. Sau hơn tháng nằm viện sức khỏe ông Tư đã đỡ hẵn tuy vẫn còn hôn mê. Hiện tại ông vẫn còn nằm trong khoa cấp cứu hồi sức tích cực nhưng đã chuyển sang phòng bệnh thường. Các thiết bị y tế đã được gỡ ra gần hết chỉ còn lại ống để bơm sữa và dinh dưỡng cho ông, ông phải thở bằng ống thở oxy.

Ngoài ra, cô ngochanh cũng gửi start2404 3,000,000đ  để đóng tạm ứng viện phí cho ông.

Đây là tin tốt lành, start2404 xin báo đến để mọi người cùng chia sẽ.

Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #89 vào: 08-04-2012 09:04:43
Chào mọi người,
Tối qua start24o4 có ghé và thăm ông Tư cùng anh Khánh (TNV QC).
Hai anh em cùng nhau thay tả và ga trải giường cho ông. Hiện tại, SK oong đã khá hơn nhiều. Ống đàm của ông đã được BS rút hản ra, chỉ còn lại ống thở và thiết bị đo nhịp tim cùng huyết áp cho ông thôi.
Các vết loét của ông có dấu hiệu lành lại rồi.
Đây là một điều rất đáng mừng cho ông.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.