Tác giả Chủ đề: Cần Thơ - Ông Tư vé số - Tàn tật & vô gia cư  (Đã xem 16980 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #73 vào: 21-03-2012 22:43:44
Minhna đã viết:
Trích dẫn
Minhna đã chuyển tiền CMTX 6 tháng 3,4,5,6,7,8 vào TK bạn Kim Quyên![/quot

@ Minhna: Cảm ơn bạn và cả nhà trong thời gian qua đã CM và giúp đỡ cho cho Ông Tư, Ngày mai Chị Ngochanh, Quyên và các bạn sẽ đưa ông Tư về chùa,hậu sự cho Ông đã có nhà chùa lo hết,vì Ông vừa được chương trình Bếp Yêu Thương tặng 14,500k,sau khi thanh toán tiền viện phí cũng còn dư,cho nên tiền CMTX của bạn Q còn giữ lại 500k, Mong bạn cho ý kiến
Thân

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #72 vào: 21-03-2012 19:07:11
Cau mong cho Bac Tu qua duoc con bao benh nay.

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #71 vào: 21-03-2012 17:20:54
Lúc 15h chiều nay 21/03/2012 start2404 được BS trực báo tình hình Bác Tư rất xấu, start2404 chạy vào viện phụ các Cô điều dưỡng tắm rửa thay đồ cho Bác.

BS khuyên sáng mai nên đưa Bác Tư về. Sáng mai ngochanh, Quyen_omon và các bạn TNV ở Quán sẽ làm thủ tục đưa Bác về chùa

Mấy hàng thông báo cả nhà

Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #70 vào: 21-03-2012 03:42:42
Chào cả nhà !
Theo lời BS Hải thì tiên lượng về sức khỏe của ông Tư rất xấu nhưng trên tinh thần \\\"còn nước còn tát\\\" thì các BS trong khoa đều cố gắng hết sức để chữa bệnh cho ộng với hy vọng điều kỳ diệu có thể xảy ra .
Coi lại đọan video clip khi ông Tư vui vẻ hát hôm 15-2 vừa rồi mà lòng quặn thắt, vẫn biết cuộc sống vốn vô thường mà sao khó bình thản với nó quá .
: Thăm ông Tư ngày 19-3-2012
: Ông Tư ngày 15-2-2012

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #69 vào: 19-03-2012 18:27:59
Cả nhà thân mến


Hôm qua 18/03/2012 Quyen_omon và ngochanh tới chùa Long an - Cái Răng (nơi trước đây nhận chị Lụa về hộ niệm và lo tang lễ miễn phí) hỏi thăm trước phần hậu sự cho Bác Tư. Ở đây ngochanh và Quyen_omon gặp Thầy Phước Nhựt phụ trách hộ niệm và hỏa táng ở chùa nhiệt tình hướng dẫn những việc phải làm để hợp pháp thủ tục hỏa thiêu Bác Tư nếu Bác có mất. Từ hòm, người hộ niệm, xe đưa đi thiêu cho đến làm tuần...nhà chùa lo hết nên 2 chị em rất yên lòng.
 

Trưa nay (19/03/2012) Anh banbe6x, Quyen_omon, Khánh và ngochanh vô thăm Bác Tư. Bác vẫn còn hôn mê, theo lời bác sĩ Hải (BS trực tại phòng hồi sức cấp cứu) Bác Tư có bệnh tiểu đường, xơ gan, tuổi lại cao nên tiên lượng không mấy khả quan.

Ngochanh và các TV Cần thơ tiếp tục tinh thần còn nước còn tát và hết sức ấm lòng khi cả nhà quan tâm Bác Tư. Có thêm tin tức gì về Bác ngochanh sẽ cập nhật

Cũng xin thông báo nhà mình một tin: ngochanh vừa nhận thay Bác Tư số tiền 14.500.000đ từ Bếp yêu thương tặng Bác Tư.

Hiện tại ngochanh còn giữ của Bác Tư số tiền
- CMKTX của các TV Minhna, canthoquetoi:  900.000đ
- CMTX tháng 03/2012 :                    200.000đ
Tổng cộng: 14.500.000đ +  1.100.000đ = 15.600.000đ

Ngochanh đã đóng tạm thu của BV là        2.300.000đ

15.600.000đ - 2.300.000đ  =            13.300.000đ

Ngochanh đưa ra dự kiến dùng số tiền trên của Bác Tư vào các khoản sau:

1. Lúc còn sống Bác vốn rất tự trọng nên ngochanh sẽ trả các khoản Bác nợ hàng xóm, khoản này không nhiều: nợ cô chủ nhà trọ 350.000đ

2. Trả viện phí cho Bác Tư (Bác có BHYT)

3. Còn lại ngochanh sẽ cúng nhà chùa nơi lo hậu sự của Bác


Xin cả nhà góp ý

Thân

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #68 vào: 16-03-2012 07:37:30
Cả nhà thân mến

Sau khi nhờ Công an khu vực vào cuộc tìm hiểu trường hợp Bác Tư có phải bị té hay bị cướp giật nay loại trừ khả năng Bác bị hại.

Theo lời kể của người dân quanh nơi Bác ở trọ thì hôm thứ 2 (ngày 12/03/2012) Bác Tư bị té ở đường 30 - 4 do xe sụp ổ gà. Bác bị trẹo vai trái và bầm bên ngực trái. Còn vết thương mới nơi đầu được đoán là do Bác ngồi trên giường té xuống. Sau xét nghiệm, chụp phim và chụp CT BS cho biết Bác bị tụ máu ở sọ, gãy 2 cái xương sườn. Hiện giờ Bác còn hôn mê vẫn nằm ở cấp cứu ngoại để điều trị. Bịnh viện biết hoàn cảnh Bác vô gia cư, không con cháu nên thương tình cho nợ các khoản xét nghiệm cũng như tiền thuốc.

Mấy hôm nay nhờ bạn Khánh và Rớt thay nhau chăm sóc Bác Tư. Sáng nay ngochanh được Rớt báo là đêm qua 15/03 Bác Tư co giật suốt và có vẻ yếu hơn hôm trước

Mấy hàng chia sẽ với cả nhà

Có tin tức gì mới ngochanh sẽ cập nhật thêm

Thân

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #67 vào: 14-03-2012 14:29:47
Chào cả nhà.
Sáng nay chị ngochanh đc người hàng xóm của Ông Tư lại nhà nói  là ông Tư bị té nên  2 chị em liền đi lại khi đến nơi  thì Ông không còn biết gì hết trên đầu bị chảy máu rất nhiều, vai thì bị sưng 1 bên nên đã kêu cấp cứu lại nhà chở Ông đi bệnh viện, BS mới kêu đưa Ông di chụp CT nhưng chưa biết kết quả.
Hiện giờ Ông còn mê nên chưa biết là ông bị té hay là do xe đụng, có gì Quyên và chị ngochanh sẽ báo tin cho cả nhà.
Thân

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #66 vào: 08-03-2012 20:50:05
Minhna đã viết:
Trích dẫn
Minhna đã chuyển tiền CMTX 6 tháng 3,4,5,6,7,8 vào TK bạn Kim Quyên!

@ Minhna: Quyên đã nhận được tiền rồi, Cảm ơn bạn

 


Ngủ rồi Minhna

Trả lời #65 vào: 07-03-2012 18:07:26
Minhna đã chuyển tiền CMTX 6 tháng 3,4,5,6,7,8 vào TK bạn Kim Quyên!

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #64 vào: 01-03-2012 07:45:59
Tối 27/02/2012 ngochanh ghé trao 300.000đ cho Bác Tư trả tiền sửa xe.

Tiện đây ngochanh thông báo cả nhà một tin vui: ngày 15/02/2012 Bác Tư được chương trình Bếp yêu thương của Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh trao tặng số tiền 15.000.000đ (sau khi trừ thuế còn lại 14.500.000đ)

Vì Bác không có tài khoản nên số tiền trên được chuyển vào tài khoản của ngochanh, sau khi nhận được số tiền ngochanh sẽ hướng dẫn Bác Tư gởi tiết kiệm. Xin chia sẽ niềm vui của Bác với cả nhà, Bác cũng chuyển lời cám ơn anh em diễn đàn và đặc biệt là Quán cơm 2000 Cần thơ đã làm cầu nối để Bác được chương trình giúp đỡ.


 

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #63 vào: 24-02-2012 07:48:59
Cả nhà thân,

Tối qua 23/02/2012 ngochanh ghé thăm và trao tiền CMTX tháng 02/2012 cho Bác Tư

Bác vẫn khỏe và phòng của Bác sạch sẽ, ngăn nắp hơn trước. Bác nói: \\\"Mấy hôm trước có các bạn ở Quán cơm 2000 Cần thơ tới dọn dẹp nên căn phòng thoáng mát hơn\\\".

Cũng như mọi khi Bác Tư gởi lời thăm toàn thể anh em nhà ta :)


Hình ảnh Bác Tư gởi cả nhà


 

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #62 vào: 14-01-2012 18:20:14
Cả nhà thân mến,

Tối qua ngochanh đã đến thăm, trao tiền CMTX tháng 01/2012 và trao quà CMX 2012 cho Bác Tư. Không khí mùa xuân lan tràn trên các con phố ở Cần thơ len vào căn phòng nhỏ bé của Bác thắp lên ngọn lửa yêu đời từ trái tim, từ nụ cười của một cụ già hơn 70 tuổi, Bác Tư xúc động nhận quà rồi cười khề khà gởi lời cám ơn toàn thể nhà mình cùng lời chúc: \\\"Các cô các chú năm mới làm ăn phát tài để sang năm cưu mang được nhiều hoàn cảnh như tui\\\".

Sau đây là hình ảnh vui vẻ của Bác Tư gởi tới cả nhà


 

 

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #61 vào: 25-12-2011 10:20:19
Tối 23/12 start2404 và ngochanh ghé thăm Bác Tư  và trao quà giáng sinh của một chị tiểu thương ở khu thương mại Cái khế cho Bác.Trong lúc trò chuyện ngochanh mới biết gần đây Bác lãnh nhiều vé số hơn để bán vào dịp lễ Giáng sinh và Tết dương lịch nên Bác có mượn của Cô chủ nhà trọ 100 ngàn đồng và Ngochanh trao Bác 100 ngàn để Bác trả cho cô chủ nhà. Bác Tư gởi lời chúc cả nhà Giáng sinh và năm mới an lành hạnh phúc.

Vài hình ảnh về Bác Tư do start2404 ghi lại chia sẻ cùng nhà mình

Bác Tư khoe áo mới với cả nhà



 


 

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #60 vào: 22-12-2011 10:33:09
Cám ơn bạn Ha4ever đã quan tâm Bác Tư và có ý kiến rất hay.

Hôm bửa mình cũng có ý như bạn vậy nhưng Bác Tư thích được lấy vải rồi đi may vì có một cô thợ may muốn góp công may tặng Bác 2 bộ quần áo, Bác chỉ mua 2 bộ nút áo thôi. Bạn biết không, ý thích và suy nghĩ của người già đôi khi rất khác chúng ta. Đa số chúng ta muốn các thứ thuận tiện đỡ mất công nhưng Bác Tư lại thích mặc 2 bộ quần áo chứa cái thẫm mỹ của người chọn vải, cái khéo léo của người may và cái tỉ mỉ của người mua nút áo. Trên đường đi bán Bác Tư ghé đo đồ luôn, không vất vả, bạn yên tâm nhé!  :)

Nay mai mình ghé thăm Bác và cập nhật thông tin về Bác cho cả nhà biết

Thân mến

 


Ngủ rồi Ha4ever

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 171
  • Thích 0
Trả lời #59 vào: 22-12-2011 09:20:52
Bạn Ngochanh ơi,
Mình theo dõi trường hợp này từ đầu và rất thương ông Tư cũng như cám ơn bạn nhiều vì đã bớt chút thời gian quan tâm, thăm hỏi ông.
Tuy nhiên cho mình góp ý chút xíu là ông Tư đã già rồi, đi lại cũng khó khăn nên nếu bạn được, bạn chịu khó mua đồ may sẵn cho ông thì tốt hơn là tặng ông xấp vải.
Vài dòng góp ý chỉ vì muốn giúp đỡ nhiều hơn cho ông thôi.
Cám ơn bạn nhiều.