Tác giả Chủ đề: TP HCM (Nhà Bè) - Cháu Phương - Cần hỗ trợ mai táng  (Đã xem 2205 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 30-11-2016 10:06:29
Người anh khờ vẫn vô tư trước sự ra đi của em gái
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 30-11-2016 09:57:13
Chào cả nhà !

Sáng sớm 11-11-2016 vừa qua 6x đã đến dự lễ động quan đưa cháu Ngọc Phương đi hoả táng tại Bình dương .

Sau khi hoả táng gia đình cháu Phương cũng xin được một chỗ để tro cốt tại chùa gần nhà để gia đình tiện tới lui nhang khói cho cháu .

Cảm thương cho Ngọc Phương nên rất nhiều bà con chòm xóm đến viếng và chia buồn cùng gia đình và số tiền phúng điếu theo lời của cha Ngọc Phương cũng khoảng hơn 20 triệu một chút và phân nửa số tiền này gia đình sẽ trả các khoản vay mượn khi điều trị cho Ngọc Phương .

Gia đình Ngọc Phương nhờ 6x chuyển lời cảm tạ tới các thành viên NTCM cũng như những tấm lòng thơm thảo đã giúp đỡ cho Gia đình trong lúc khó khăn và bối rối nhất .

Xin cảm ơn cả nhà .

Thân .

Vài hình ảnh xin gửi tới cả nhà
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #6 vào: 15-11-2016 23:01:32
Chào cả nhà!

Le Phung gửi danh sách ủng hộ chi phí mai táng cho bé Ngọc Phương thông qua FB của Le Phung:

1) Phụng Cư Pui : 200k
2) Hồng Hạnh: 500k
3) Ly Yume: 200k
4) Phương Thùy: 200k
5) Chích Chòe NTCM: 200k
6) Thuy Pham: 500k
7) Kieu Oanh Phan: 200k
8  Jenny Tran: 200k
9) Chị Bảy Bà Rịa: 500k
Tổng: 2,700k.

Số tiền trên, LP đã chuyển vào quỹ NTCM ngày 15/11, Ref: 1511160171413001.

Tối ngày 11/11, Le Phung và em gái 6x tiếp tục đến viếng tang bé Ngọc Phương. Hàng xóm, người thân của bé đến viếng rất đông.

 LP up ảnh gửi đến cả nhà. Thân ái!


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Đây là anh trai bị tâm thần của bé Ngọc Phương

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 10-11-2016 23:55:15
Chào cả nhà !

Chiều nay 6x qua gặp chú Ba Oanh để nắm thêm tình hình về chi phí cho việc đám tang của cháu Ngọc Phương .

Trong dịch vụ mai táng có 2 trong số những khoản khoản chi phí chí chính là : Quan tài cùng phụ phẩm mai táng và Nhân công hộ tang được Đội Mai táng từ thiện Oanh Lập của chú Ba Oanh ủng hộ .

Các khoản chi phí khác gồm :

- Xe tang vận chuyển đi Liệm , đi Hỏa táng : 2,000,000đ
- Tiền Hỏa táng , Hũ cốt in Tên và Hình Ngọc Phương : 4,000,000đ

Khoản tiền 6,000,000đ trên và 500,000đ tiền xe cứu thương đưa Ngọc Phương về nhà ( Lephung đã ứng dùm ) chúng ta xuất quỹ Garage Sale để hỗ trợ Gia đình Ngọc Phương hoàn thành tang lễ cho cháu .

Đối với việc nơi để tro cốt cho Ngọc Phương sau này thì có 2 lựa chọn cho Gia đình của Ngọc Phương :

1/ Gửi cháu tại Chùa ( Miễn Phí )
2/ Gửi tại Biên hòa - Nơi Mẹ thân yêu của 6x đã xây dựng sẵn cho Gia đình và những hoàn cảnh thiếu may mắn .

7h00 ngày mai 12-11-2016 ( 13/10 AL ) Lễn động quan cho Ngọc Phương sẽ tiến hành .

Cầu mong con gái sớm siêu thoát .

@Thocon : Em chuyển tới 6x 6,500,000đ để lo các phần chi phí tang lễ nhé .

Xin cảm ơn đội Mai táng từ thiện Oanh Lập , cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #4 vào: 10-11-2016 00:48:17
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Hình ảnh và clip ghi lại cảnh đưa bé về nhà , và cảnh chuẩn bị hậu sự trong đêm cho bé Phương nằm trong đt của em gái 6x. Nhờ anh 6x up ảnh giúp em. Cám ơn anh!

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #3 vào: 10-11-2016 00:42:13
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Còn đây là hình lúc đưa xác bé Phương từ phòng hồi sức cấp cứu khoa nhiễm ra xe chở về nhà trọ


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #2 vào: 10-11-2016 00:22:53
Chào cả nhà!

Bé Nguyễn Thị Ngọc Phương chết lúc 20h ngày 8/11/16 vì bệnh, tại khoa nhiễm bv Nhi Đồng 2. Mẹ là Nguyễn Thị Ngọc Lệ, sinh 1976, còn có tên gọi là Cẩm Hồng, làm nghề giúp việc nhà. Cha Nguyễn Văn Nhiều, sinh 1972, hàng ngày bán hủ tíu trước nhà cùng với bé Ngọc Phương (nay cháu đã chết). Con trai lớn Nguyễn Trí Thuận, sinh 2002, bị tâm thần, hay bỏ nhà đi rong ngoài đường. Gia đình thuê căn nhà nhỏ tồi tàn để sống và bán hủ tíu với giá 2tr/tháng. Cuộc sống gia đình tương đối khó khăn.

Tối hôm qua, Le Phung, Loannguyen, em gái 6x có mặt ở bv NĐ cùng với gia đình bé Phương để lo hậu sự cho bé. Mẹ bé vay mượn đóng tạm ứng 10tr trước đó cho bé, còn nợ lại bệnh viện khoảng 25tr. Em gái 6x và Le Phung có trình bày hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình bé, và phía bệnh viện đã đồng ý làm thủ tục cho mang xác bé về mà ko cần phải trả số nợ 25tr còn lại.

Theo chỉ đạo của anh 6x, Le Phung đã theo cùng xe và ứng 500k trả tiền xe chở xác bé Phương từ bệnh viện về nhà trọ số 25A đường Đào Sư Tích, Ấp 2, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Em gái 6x và Loannguyen chạy xe máy trong đêm từ bệnh viện về nhà trọ của bé Phương ở địa chỉ trên để tiếp tục lo hậu sự cho bé.

7h sáng 9/11/16, đội mai táng của chú Ba Oanh đã có mặt để làm lễ nhập mạch cho bé.

Chiều tối 10/11, Le Phung đã tiếp tục đến thăm hỏi gia đình bé Phương. Bà con, hàng xóm lao động ghé viếng tang rất đông. Hàng xóm rất thương gia đình bé Phương. Dù xóm nghèo, nhưng cái tình dành cho nhau rất ấm áp.

Cả nhà thân mến! NTCM chúng ta đã giúp 500k tiền xe chở xác bé về. Đội mai táng chú Ba Oanh của nhóm chúng ta đã tặng hòm và làm lễ nhập mạch cho bé. Tiền chợ mua đồ về nấu đám trong ngày 9/11 là nhờ những người nuôi bệnh ở bv thấy gia đình bé nghèo quá nên gom góp lại cho 1 ít. Và gia đình bé đã dùng số tiền đó cùng với sự góp tiền của anh chị em bà con nghèo - mỗi người 1 ít phụ vào thêm cho đủ tiền chợ. Sáng 9/11, gia đình đã báo tổ trưởng và chính quyền xã nhờ giúp đỡ. Và hiện chưa nhận được sự giúp đỡ nào từ chính quyền.

Le Phung up hình chụp đám tang ngày 9/11

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 09-11-2016 08:03:40
Chào cả nhà !

Chiều hôm qua 6x nhận được tin báo từ em gái và biết cháu Ngọc Phương 13 tuổi sau một thời gian điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã qua đời do bệnh tình quá nặng .

Mẹ cháu là Cẩm Hồng chỉ làm thuê làm mướn đắp đổi qua ngày đã phải vay mượn từng đồng để chữa bệnh cho con và giờ đã vào đường cùng khi bé ra đi .

Khi biết thông tin này 6x đang ở Đồng nai nên đã nhờ các bạn Lephung , Loannguyen1202 , Letuantu đi thăm để nắm tình hình và đề xuất hướng giúp đỡ .

Cho đến tối qua Ngọc phương mới thực sự ra đi vĩnh viễn và Lephung và em gái 6x đã theo đã đưa cháu về tận nhà thuê tại huyện Nhà Bè , TP.Hồ Chí Minh để trợ giúp gia đình Ngọc Phương tổ chức tang lễ cho cháu .

Đội Mai táng từ thiện của chú Ba Oanh đã cùng chúng ta giúp trường hợp này và trước 7h00 sáng nay đã hoàn tất việc tẩn liệm cũng như cùng gia đình tổ chức phát tang cho Ngọc Phương .

Một đêm dài không ngủ của cả nhóm từ Lephung , Loannguyen1202 , em gái 6x , Letuantu , Sonnynhan và 6x để đảm bảo việc tổ chức Mai táng từ thiện được gắn kết hoàn hảo .

@Lephung : Em cập nhật chi tiết dùm nhé .

Xin cảm ơn các bạn thật nhiều .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS