Tác giả Chủ đề: Khánh Hòa (Ninh Hoà) - Chị Nhung - Ung thư, 2 con nhỏ  (Đã xem 48173 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"ruacon_xd\" post=92517
...

.. ruacon đề xuất phương án giúp đỡ gia đình em như sau:
1. CMKTX khoảng 5000.000đ để em có tiền vào bệnh viện Ung bướu HCM khám và chữa trị.
2. CMTX mỗi tháng 600.000đ để em và các cháu có chút thức ăn để đảm bảo sức khỏe.
3. Hàng tháng giúp đỡ em một ít nhu yếu phẩm như (gạo, dầu ăn, nước mắm...) khoản này bác 6x xem có thể xuất từ quỹ của quán cơm để giúp em được không.
4. Hiện tại bé Nhi chưa đi học nhưng sắp tới bé đã 5 tuổi nên phải giúp đỡ cho bé đi học ngay khi kỳ học mới bắt đầu (khoảng tháng 8). Số tiền cụ thể thì lúc đó em sẽ theo dõi cập nhật và kêu gọi giúp đỡ sau.
...


Trước mắt chúng ta sẽ xuất quỹ Garage Sale để CMKTX gia đình em Nhung 1,000,000đ để vào TP.HCM khám và chữa bệnh.

Khi vào TP.HCM Nhung có thể tạm trú tại nhà của 6x trong thời gian điều trị để bớt tốn kém.

Khi Nhung về lại Khánh hòa thì chúng ta sẽ xuất kho hàng của Quán cơm 2000đ để ủng cho Gia đình họ tùy tho nhu cầu và khả năng của Quán cơm 2000đ - SG.

@Thocon: Em chuyển 1,000,000đ cho Ruacon_xd để bạn ấy gửi tới Gia đình em Nhung dùm.

@Ruacon_xd : Cháu hướng dẫn em Nhung mở TK cá nhân tại ngân hàng để tiện lợi hơn cho việc nhận tiền giúp đỡ nhé.

Cảm ơn Rùa nhiều.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: minhsơn97


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
phần tiếp của bài xác minh
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Giấy chuyển viện của em Nhung

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Giấy hẹn tái khám từ tháng 12 nhưng do không có tiền nên đến giờ em chưa đi khám lại

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Kết quả khám, chữa bệnh của em Nhung

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Gia đình em Nhung

Ra về ruacon có tặng hai em 100k để mua sữa cho cháu. Thực sự ra về mà lòng nặng trĩu, không biết rồi gia đình hai em sẽ đi về đâu, tự thấy có lỗi vì giờ này mới có thể đi xác minh để kêu gọi giúp đỡ gia đình em.
Gia đình em đang cần lắm sự quan tâm của các tấm lòng hảo tâm!
Thân!

 
The following users thanked this post: minhsơn97


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Hôm qua nhân được nghỉ nên ruacon sắp xếp đi thăm xác minh gia đình em Nhung. Ruacon đã đọc bài về hoàn cảnh này lâu nhưng chưa có dịp đi xác minh. Sau khi đến địa chỉ như bài xác minh, em điện cho anh Tín (chồng Nhung), Tín ra đón ruacon với chiếc xe đạp cà tàng cũ kỹ. Khi hai anh em vào nhà thì đâp vào mắt em là một ngôi nhà nhỏ xây và chưa kịp trát, hoàn cảnh gia đình đập vào mắt ruacon khác hẳn so với những gì ruacon nghĩ khi đọc bài trước đây.



Em xin tóm tắt chi tiết về hoàn cảnh em Nhung như sau:
Tín và Nhung sau khi cưới nhau thì gia đình Tín cho một miếng đất nhỏ còn lại thì không có gì. Hai vợ chồng động viên nhau cố gắng làm lụng, sau khi cưới không lâu thì cháu Nhi ra đời trong niềm vui của hai gia đình nội ngoại. Hai năm sau niềm vui nhân lên khi Nhung mang thai cháu thứ 2 (cháu cường). Khi niềm vui hai gia đình đang dâng cao thì Nhung bị đau và gia đình đưa đi khám, tiếng sét ngang tai khi bác sỹ báo Nhung bị ung thư vòm hầu. Trong quá trình mang thai cháu cường Nhung phải tiến hành xạ trị nhưng thưa hơn bình thường vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi.
Một thời gian sau Nhung sinh cháu cường và vẫn tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Hiện tại Nhung đã bị di căn xuống vùng ngực. Nhìn em mà ruacon không cầm được lòng.


Hai em nhìn tiều tụy sau thời gian dài chạy chữa, bên cánh cửa được em đóng tạm

Hai tháng một lần Nhung phải xuống bệnh viện Khánh Hòa để trị xạ, từ sau khi em bị di căn thì bệnh viện Khánh Hòa không nhận chữa trị mà chuyển tuyến vào bệnh viện Ung bướu Hồ Chí Minh. Hai vợ chồng cố gắng vay mượn anh em họ hàng để vào Hồ Chí Minh chưa trị. Sau vài lần đi khám và chữa trị ở HCM kinh tế của hai em đã kiệt quệ. Lần gần đây nhất em đi khám và chữa trị là tháng 9/2015, sau khi chữa trị thì bác sỹ hẹn tái khám vào ngày 14/12/2015 nhưng do không có tiền nên em phải cam chịu ở nhà chịu đau. Em nhung nói với em giọng rất mệt nhọc và khó khăn \" em đau lắm anh à, giờ đau không đứng được nhưng không có tiền để đi sài gòn chữa nên em ở nhà chịu đau chứ giờ không biết vay mượn đâu để đi. Đau quá thì em chỉ uống thuốc giảm đau.
Mỗi lần hai vợ chồng đi HCM để chữa bệnh phải mất 1 tuần, vào đó thuê trọ (100k/ngày), tiền hai vợ chồng đi lại, ăn uống, thuốc men nữa cũng phải hết 4-5 triệu.
Hiện tại do đau quá nên em không có khả năng chăm sóc hai cháu, phải nhờ hai chị gái ở gần nhà lên chăm sóc cháu.

Gia đình nội ngoại hai bên đề rất nghèo, không hỗ trợ được gì cho hai em. Nhung nói với ruacon, nhà em có 5 chị em, mẹ em hồi trước cũng bị ung thư và mất lúc em 14 tuổi, các chị em đều đang trẻ và nghèo. Nhìn hai chị gái của Nhung mà ruacon thấy xót xa vì hai chị cũng rất gầy gò, em nghĩ đây là sảm phẩm chung của đại gia đình vì đói kém ăn uống không đảm bảo.


Hai chị Nhung cũng gầy gò như Nhung
Đang ngồi ở hà Nhung ruacon thấy ngôi nhà bên cạnh sập xệ, đang ý định tí nữa sang hỏi thăm để có gì viết bài giúp đỡ, hỏi Tín thì Tín bảo đó là nhà bà nội em, nhìn mà xót xa. Thiết nghĩ hoàn cảnh anh em họ hàng như thế thì làm sao có tài chính để giúp đỡ đựơc hai em.



Bên cạnh là ngôi nhà của bà nội.

Hai vợ chồng bảo là khoảng 3-4 năm trước do không có chỗ ở nên xung quanh anh em họ hàng ai xây mà thừa gạch, xi măng thì em mua lại với giá rẻ, có nhiều gia đình thấy thương em nên cho em. Thế là hai vợ chồng gom góp tạm đủ vật liệu và xây một ngôi nhà tạm trên mảnh đất bố mẹ cho. Do không có tiền nên chỉ xây mà không trát được, nhà cũng không có cửa, em chỉ kiếm ván đóng tạm thành cái cửa. Ruacon thấy nhà không làm móng kiên cố, chỉ làm mấy hàng gạch, giờ nền nhà nứt nhiều chỗ, gạch bên ngoài bắt đầu bị mềm và vỡ.


Căn nhà không có cửa, phía trong em chỉ lấy tấm vải che tạm



Móng cỉ có vài hàng gạch nên nền nhà nứt toác

Hai cháu vì điều kiện ăn uống kham khổ nên gầy gò và rất nhát người. Bé Nhi năm nay 4 tuổi, do mẹ ốm và chữa trị lâu dài, gia đình không có tiền nên hai vợ chồng chưa cho bé đi học. Nhung bảo em rất thương con, Nhi hay đòi mẹ cho con đi học nhưng tiền ăn còn khó, vào học phải đóng mấy triệu nên dù thương con vợ chồng em cũng đành cho cháu ở nhà.
Khi mang thai bé Cường thì Nhung phải xạ trị nên cũng ảnh hưởng phần nào đến cháu, hai vợ chồng cũng đưa cháu đi khám định kỳ để theo dõi. Hiện tại thì cháu chưa có biểu hiện gì bất thường ngoài việc gầy gò.
Vì Nhung bị bệnh nặng, thường xuyên đau nên Tín không dám đi làm thuê xa, em đi làm phụ hồ với các bác ở trong làng, ai rảnh thuê cái gì thì em làm cái đó. Tín bảo vì vợ hay đau nên làm với các bác để khi nào vợ đau có thể xin nghỉ để chạy về ngay. Thu nhập của em cũng không đảm bảo do hôm làm được hôm không.
Ruacon có hỏi về các khoản nợ của gia đình thì Tín bảo là hai em có vay mượn anh em họ hàng mấy chục triệu, không dám vay ngân hàng vì sợ không trả được.Hai em khó khăn nên anh em họ hàng cũng không đòi, tháng nào em làm dư được ít thì em trả dần.
Hai em không có ruộng nên mọi đồ ăn thức uống và gạo đều phải mua bên ngoài.
Ruacon thấy gia đình em Nhung hiện tại rất khó khăn, nổi cội lên mấy vấn đề chính như sau.
1. Không có tiền khám chữa bệnh cho Nhung theo yêu cầu của bác sỹ.
2. Không có tiền cho cháu Nhi đi học.
3. Cuộc sống của cả gia đình vì quá thiếu thốn nên ăn uống không đủ chất dẫn tới sức khỏe của cả gia đình không đảm bảo.
Vì thế ruacon đề xuất phương án giúp đỡ gia đình em như sau:
1. CMKTX khoảng 5000.000đ để em có tiền vào bệnh viện Ung bướu HCM khám và chữa trị.
2. CMTX mỗi tháng 600.000đ để em và các cháu có chút thức ăn để đảm bảo sức khỏe.
3. Hàng tháng giúp đỡ em một ít nhu yếu phẩm như (gạo, dầu ăn, nước mắm...) khoản này bác 6x xem có thể xuất từ quỹ của quán cơm để giúp em được không.
4. Hiện tại bé Nhi chưa đi học nhưng sắp tới bé đã 5 tuổi nên phải giúp đỡ cho bé đi học ngay khi kỳ học mới bắt đầu (khoảng tháng 8 ). Số tiền cụ thể thì lúc đó em sẽ theo dõi cập nhật và kêu gọi giúp đỡ sau.
Hiện tại gia đình đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Mong cả nhà sớm giúp đỡ gia đình em!
Ảnh em bổ sung ở bài viết sau vì bài viết này không đính kèm được nữa.
Thân!
« Sửa lần cuối: 28-05-2020 19:34:20 gửi bởi DucTai »

 
The following users thanked this post: minhsơn97


  • bạn
Trả lời #1 vào: 30-11-2015 08:52:40
Chị sinh ra trong 1 gia đình nghèo, học hành phải bỏ dở để đi làm trang trải cuộc sống cho ba mẹ. Đến tuổi, chị lấy chồng nhưng gia cảnh bên chồng cũng không được khá giả lắm, anh hằng ngày phải đi làm thuê, làm mướn để có tiền nuôi vợ con. Với thu nhập bấp bênh, gia đình chị cũng bữa đói bữa no nhưng đời phụ lòng người. Năm 2013 chị phát bệnh, đi khám thì bị chuẩn đoán ung thư vòm hầu, đến nay đã được hơn 2 năm và chị cũng bước đến giai đoạn cuối. Ráng sống những ngày cuối đời cùng chồng và 2 đứa nhỏ, đêm nào chị cũng khóc vì sắp đến lúc phải từ bỏ 2 đứa con còn chưa biết mẹ nó sắp xa lìa ngôi nhà nhỏ. Bế 2 con nhỏ trên tay, đứa nào cũng nghịch, cũng vui chơi hồn nhiên mà lòng thấy xót. Quý hảo tâm nào có lòng, vui lòng liên hệ anh Tín (chồng chị Nhung): 0164 790 0231.
Số CMND chị Nhung: 225514111
Ngày sinh: 20 -09 - 1992
Địa chỉ: Thôn THuận Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Hoàn cảnh: ung thư vòm hầu giai đoạn cuối, 2 con còn nhỏ, gia đình thu nhập bấp bênh
Số điện thoại UBND xã Ninh Quang: 058. 3641130

Chị Nhung gửi lời chân thành biết ơn đến quý nhà hảo tâm.

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]