Tác giả Chủ đề: An Giang - Bé Trần Thị Kim Hai - Tịnh Biên  (Đã xem 36284 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Mun Vu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 66
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 21-04-2010 22:43:36
Bé Mun Vũ xin tặng chi Kim Hai bộ bàn ghế nhựa để chị học bài nhé. Nhờ Thaidzuy xem giá cả ra sao tại địa phương và chuyển giùm luôn. Xin cảm ơn

 


Ngủ rồi PhuongVyHue

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 21-04-2010 22:40:30
PhuongVyHue hoàn toàn đồng ý với đề xuất của bạn Thaizduy, dù hiện tại hai bà cháu không đến nổi phải nhịn đói và hoàn toàn thiếu thốn nhưng luôn ở tình trạng bấp bênh. Một em bé mồ côi cả cha lẫn mẹ lại bị bệnh như Kim Hai, sự cần thiết đùm bọc về dinh dưỡng , học tập, tinh thần gấp biết bao nhiêu lần trẻ bình thường.. lại chỉ dựa vào bà nội già yếu và sự giúp đỡ o thường xuyên của người cô.
Bé rất nhanh nhẹn và sáng dạ, ...Thật xót xa khi PhuongVyHue nhìn thấy ánh mắt trong trẻo ngây thơ của bé Kim Hai đầy ắp nổi buồn khi cháu nói về sự buồn tủi mà cháu đã từng phải chịu từ ban bè và những người xung quanh trong thời gian đã qua....

Trước mắt, để giúp cho cháu Kim Hai có điều kiện học và cất giữ sách vở, PhuongVyHue rất mong bé được giúp 1 bộ bàn ghế nhựa để ngồi học dưới ánh sáng đèn đầy đủ.
Trợ cấp hàng tháng ( 150-200K) như Thaizduy đề xuất cũng hợp lý cho trường hợp bé Kim Hai
Rất cám ơn mọi người

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 21-04-2010 22:27:38
Chào cả nhà,

Chiều nay, nhóm thành viên và ủng hộ viên gồm Tranphuquoc, PhuongVyHue, Anh Tư Hùng, Bác tài xế cùng Thaidzuy ghé nhà bé Kim Hai để xác minh và tặng quà của vitconxauxi2009 (nay là vitcơn02) tặng.

Thông tin như sau:

Bé Trần Thị Kim Hai, 10 tuổi học sinh lớp 3B, Trường tiểu học \\\"C\\\" Nhà Bàng, Tịnh Biên. Bé rất ốm, thể suy dinh dưỡng.

Bé mất cả cha (2003) và mẹ (2008) và hiện tại sống cùng bà nội tên Nguyễn Thị Mát, 69 tuồi trong căn nhà cũ cất cách đây 19 năm tại 366/12 khóm Trà Sư, Thị Trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên.

 

Nhà có số má vậy nhưng đường vào nhà cũng ngoằn ngoèo chút, phải qua gần 10 cái mộ mới vào nhà.

Khi chúng tôi tới, hai bà cháu đang ngồi ngoài hiên. Cháu chơi còn bà thì đang làm chổi xương dừa. Bà Mát kiếm thêm thu nhập từ việc làm loại chổi này, nếu mọi nguyên liệu của bà thì bán được 15 ngàn / cây chổi còn nếu bó mướn cho người ta thì được trả công 4 ngàn / cây. Làm cả ngày mới bó xong tối đa 3 cây chổi nhưng không phải lúc nào cũng có việc để làm.

 

Về thu nhập và sinh sống của hai bà cháu:
- Thu nhập từ việc bó chổi: Khoảng 150 ngàn / tháng
- Phòng khám nơi bé Kim Hai điều trị miễn phí hỗ trợ mỗi tháng 1 thùng mỳ gói, 1kg đường và 2 hộp sữa
- Các cô chú bên nội của bé Hai thỉnh thoảng cho 10 ngàn, hai mươi ngàn để bà cháu nuôi nhau.

Tìm hiểu cuộc sống của hai bà cháu thì mặc dù còn khó khăn nhưng nhà chưa hôm nào hết gạo, bữa ăn của hai bà cháu cũng có cá, đậu hũ...Nhà bà có đường điện và nước sạch nên khá yên tâm.

\\\"Góc học tập\\\" của Kim Hai chỉ là một cái rương cạnh cái giường và tôi thui dưới ánh đèn điện. Nhóm khuyên cháu chuyển ra chỗ có ánh điện sáng học bài.



Bé Kim Hai học khá. Mặc dù đến trường cũng bị các bạn không thích chơi cùng (duy nhất 1 bạn nữ chơi cùng) nhưng bé vẫn quyết tâm đến trường và học khá. Theo bé nói, có những bạn điểm kém hơn con, đòi uýnh con nữa đó.
Các cô chú an ủi bé cố gắng học giỏi và đừng để ý khi các bạn trêu chọc, có gì thì có chú Tư Hùng và chú tranphuquoc rồi.

Nhóm thay mặt vitconxauxi gửi quà tới cho hai bà cháu, gồm 10kg gạo, 2 chai nước mắm, 3 hộp sữa, 1 chai nước tương, 2 bịch xúc xích, 20 trứng gà, 1 gói xà bông Omo, 2 cục xà bông tắm, 1 chai dầu gội đầu. Tổng tiền 292.000 VND. Ngoài ra số tiền còn lại là 200.000 VND nhóm gửi phong bì đưa cho hai bà cháu. Cảm ơn Vitconxauxi rất nhiều!

 

 

 

Đề xuất của nhóm xác minh:


1. CMKTX: Mong NTCM giúp bé Kim Hai 1 bộ bàn ghế học bằng nhựa (loại giống cho con chị Ngon) - Khoảng vài trăm ngàn.

2. CMTX: Do bé Kim Hai suy dinh dưỡng khá nặng nên nhóm mong muốn NTCM giúp hai bà cháu số tiền khoảng 150.000 - 200.000 VND/tháng để mua thêm thịt / sữa cho bé Kim Hai.

Các bạn đi cùng có bổ sung gì vui lòng viết tiếp nhé.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 21-04-2010 07:38:04
Cảm ơn tranphuquoc đã đưa thông tin về bé Kim Hai.

Hôm nay sau giờ làm việc, PhuongVyHue & Thaidzuy sẽ thu xếp đi xác minh hoàn cảnh này.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi XuLanhTinhNong2

Trả lời #2 vào: 20-04-2010 20:19:54
Chào cả nhà,
Bạn Tranphuquoc đã ghi ra như vậy. Tôi tin chắc rằng hòan cảnh này rất đáng được chúng ta quan tâm đến. Chỉ kẹt cái là chỉ có bạn ấy là thổ địa tại đia bàn này (và theo quy định thì người xác minh phải khác người giới thiệu). Xin các bác tìm cách để xác minh hay có cao kiến gì ạ. Xin cảm ơn.

Mod: xin giúp chuyển bài này qua đúng chổ ạ. Thanks

Lá Lành Đùm Lá Rách
- Xứ Lạnh Tình Nồng
 


Ngủ rồi tranphuquoc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 234
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 20-04-2010 19:14:05
Chào cả nhà,
 
Bé Trần Thị Kim Hai chỉ mới 10 tuổi , ở độ tuổi mà đúng ra có thật nhiều mơ ước, có thật nhiều tình thương và sự che chở từ cha mẹ, thế mà... bé lại không may mồ côi cha mẹ từ rất sớm, lại còn mắc bệnh mãn tính . Sống với bà ( đã lớn tuổi ) đi lại khó khăn trong một ngôi nhà nhỏ hẹp. Nguyên nhân của bài viết là nổi trăn trở và xót xa khi nhìn thấy cảnh tượng đáng thương, còn hy vọng của bài viết là mong cả nhà sớm xem xét và giúp đỡ cho hoàn cành đáng thương này.
   

Xin chân thành cảm ơn