Tác giả Chủ đề: Long Điền - Cụ Buông (Ba Quạ) - Vô gia cư  (Đã xem 34593 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi le phung

Trả lời #99 vào: 25-09-2013 00:22:27
Chào cả nhà!
LP nghĩ, số tiền 750k mà thienung đang tạm giữ, chúng ta sẽ chuyển sang mua ít sữa tươi, mì gói... cho cụ. Mỗi tháng mua chỉ tầm khoảng 100-150k, tránh mua nhiều, vì có khả năng cụ Buông sẽ lại bán lấy tiền. Hiện tại cụ Buông cứ đi lang thang và thỉnh thoảng được bà Tư Xanh nhường lại cho ít cơm ăn ngay tại chòi của bà Tư Xanh. Cụ Buông không nấu cơm ăn hàng ngày nên chúng ta tạm thời không mua gạo cho cụ. Nếu chẳng may cụ Buông ốm đau bệnh tật thì chúng ta sẽ đề xuất giúp đỡ cụ sau.  
Mong bạn maisauserasao cho ý kiến về việc sử dụng tiền CM của bạn dành cho cụ. Cám ơn maisau!
Thân!

 


Ngủ rồi thienung

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 197
  • Thích 0
Trả lời #98 vào: 23-09-2013 13:22:57
Chị Lephung có thể đưa ra 1 giải pháp nào ko chứ TU bó tay với HC này rồi.
TU hiện đang giữ 750k của maisau gửi cho cụ nhưng chưa chuyển

 


Ngủ rồi maisauserasao

Trả lời #97 vào: 23-09-2013 11:15:58
Chao ca nha,

Cam on chi le phung ve nhung thong tin bo ich vua qua. Maisau vua doc nhung tin tuc moi ve hoan canh cu Buong. Hinh nhu ngay tu dau, cu Buong da co y noi doi moi nguoi, va ngay ca ba Tu Xanh cung noi giup cu phan nao, ko hieu ly do vi sao. Maisau thay cu tiep tuc tinh trang the nay (cu Buong van danh bac, va nghien thuoc, ko hoa dong voi moi nguoi, etc....) thi co giup cu bao nhieu cung khong the nao du. Giup do tien bac chi la giai phap nhat thoi ma thoi. Maisau hieu ai cung co cong viec va cuoc song rieng, cho nen cung kho\\\' co the thuong xuyen lui toi voi cu. Maisau thu de nghi the nay nhe. thay vi minh dua tien moi thang cho cu, co the nao mua vat dung can thiet nhu thuc an, gao hay nhung gi can thiet cho cu co duoc ko?

Nhin cu Buong nhu vay, neu khong tro cap cho cu nua thi cung toi nghiep. Nen neu cac ban co\\\' gop y gi thi cho Maisau va cac ban biet voi de tim ra huong giai quyet nhe.

Than.

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #96 vào: 19-09-2013 02:16:00
Chào cả nhà!
Le Phung xin lỗi cả nhà vì đã viết bài xác minh từ ngày 01/01/2012 về hoàn cảnh của cụ Buông đã không đúng với sự thật. Do sự kém cỏi về cách xác minh nên LP đã không tìm hiểu được chính xác hoàn cảnh này!.
Sau nhiều lần đi tìm nơi ở của cụ Buông để trung chuyển CMTX nên LP mới phát hiện ra sự thật về hoàn cảnh của cụ. Người chồng gá nghĩa của cụ Buông tên là Ba Quạ, có 2 người con trai. 1 người đi cách mạng hy sinh nên được phong liệt sỹ. 1 người còn lại thì theo chế độ Mỹ Ngụy, hiện vẫn còn sống. Hàng tháng chồng cụ Buông nhận được trợ cấp dành cho cha liệt sỹ. Cụ Buông nổi tiếng khắp huyện Long Điền vì thói quen cờ bạc, hung dữ, quậy phá. Cụ còn đem cả sổ trợ cấp liệt sỹ đó đi cầm, mấy năm sau mới chuộc lại. Khi cụ ông mất, con cháu không hề đuổi cụ Buông ra khỏi nhà, mà là vì tính của cụ rất khó chịu. Cụ không sống được với ai, và cứ ngày đây mai đó. Vài tháng thì sống ở căn nhà tình nghĩa ở số 49 đường Nguyễn Thị Hoa, sống vài tháng rồi chuyển nhà đi nơi khác, vài tháng lại đi thuê nhà khác tiếp, rồi lại về nhà cũ. Cứ mãi lang thang như thế suốt, không chịu ở yên 1 nơi. Và cứ mỗi lần dọn nhà là cụ đem đồ bán hết, rồi 1 thời gian ngắn sau lại đi mua đồ lại. Cụ vừa bán chè vừa kể lể hoàn cảnh khó khăn để xin thêm tiền. Có được bao nhiêu tiền thì cụ lại đi bài bạc hết. Người dân ở đó biết rõ cụ nên cũng rất ít người giúp đỡ cụ. Hàng xóm của bà Tư Xanh có xin cho cụ Buông vào ở nhà dưỡng lão tình thương. Cụ Buông ở chưa được 1 tuần thì cụ đánh nhau với các cụ trong nhà dưỡng lão, rồi cụ Buông lại bỏ đi. Bà Tư Xanh quen biết cụ Buông đã rất lâu và biết rõ hoàn cảnh của cụ Buông, nhưng khi nhóm đi xác minh thì bà Tư Xanh không kể đúng sự thật. Bà Tư Xanh nói thấy cụ Buông ngoài chợ, bà thấy tội nghiệp quá nên dẫn về cho ở trong căn chòi nhà bà. Cụ Buông lại nói là cụ mất hết giấy tờ nên nhóm cũng không tìm hiểu được thêm.  
Căn nhà tình nghĩa ở đường Nguyễn Thị Hoa không hề bị cháu chồng của cụ Buông rao bán. Mà là cụ Buông đòi phải trả cụ 10 triệu thì cụ bán cho đứa cháu chồng căn nhà đó. Sau đó cụ Buông lấy số tiền đó đi thuê nhà ở, rồi bài bạc đến hết. Tiền thuê nhà trọ 1 tháng 400k, chủ nhà bớt còn 300k. Cụ Buông trả 1 tháng, còn nợ 1 tháng thì không chịu trả nên chủ nhà không cho ở. Hoàn toàn không phải như lời cụ Buông nói với LP lúc có mặt bà Tư Xanh là chủ nhà sợ cụ Buông già, sợ cụ chết trong nhà nên đuổi đi và cho cụ luôn 300k tiền nhà của tháng thứ 2. Và cụ Buông lại dọn về ở trong căn chòi của bà Tư Xanh.
Ngày 26/7, LP đã chuyển CMTX tháng 6/13 là 250k từ maisauserasao đến cụ Buông. Hôm đó cụ rất gầy và xanh xao. Đó là thời gian cụ tiêu hết số tiền bán nhà cho bài bạc và bị chủ đuổi đi vì không trả tiền nhà trọ. Đây là hình ảnh của ngày 26/7

Đây là hình cụ Buông ngày 15/8 tại nhà bà Tư Xanh lúc My darling và Le Phung đến sửa lại cửa cho bà cụ Liên ở gần đó. Cụ Buông lúc đó nhìn mập hơn, trắng hơn so với ngày 26/7.

Ngày 17/9 vừa rồi, LP đến mà không gặp cụ Buông. Được biết cụ hiện vẫn đang sống ở nhà bà Tư Xanh

Còn đây là căn nhà tình nghĩa số 49 Nguyễn Thị Hoa mà cụ đã bán cho cháu chồng

Tất cả các thông tin tổng hợp trên, LP lấy được từ bà cụ hàng xóm đối diện nhà cụ Buông ở số 49 Nguyễn Thị Hoa; từ chị Vân, anh Trung là hàng xóm của cụ Buông ở khu nhà trọ gần chùa Long Hoa; từ bà Tư Xanh và người xin cho cụ Buông vào nhà dưỡng lão!
Hiện cụ Buông tuổi đã cao mà phải lang thang nơi này nơi khác để xin từng miếng ăn, thấy thật đáng thương. Nhưng vào nhà dưỡng lão thì cụ đánh nhau, vào chùa sống thì cụ không chịu, và cứ có tiền là cụ lại đi đánh bài và mua thuốc tây uống như người nghiện thuốc. Tính cụ hung dữ, nghiện bài bạc và nói dối để xin tiền từ thiện nên LP tạm thời chưa đề xuất CMTX cho cụ. Mong sự góp ý của cả nhà! Thân!

 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #95 vào: 25-08-2013 14:15:27
Thiennung đã viết:

Trích dẫn
Gửi maisauserasao! TU đã nhận đc tiền CMTX tháng 7,theo đề xuất của chị lephung sẽ tạm dừng CMTX hết tháng 6 năm 2013,do đó khoảng tiền CMTX tháng 7 TU chuyển nốt hay chuyển lại cho maisau hoặc giúp maisau chuyển đến 1 HC khác mong maisau sớm vào cho ý kiến nha


Mong bạn maisauserasao vào cho ý kiến. :)

 


Ngủ rồi thienung

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 197
  • Thích 0
Trả lời #94 vào: 05-08-2013 19:59:12
Gửi maisauserasao! TU đã nhận đc tiền CMTX tháng 7,theo đề xuất của chị lephung sẽ tạm dừng CMTX hết tháng 6 năm 2013,do đó khoảng tiền CMTX tháng 7 TU chuyển nốt hay chuyển lại cho maisau hoặc giúp maisau chuyển đến 1 HC khác mong maisau sớm vào cho ý kiến nha

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 717 times
  • Thích 8
Trả lời #93 vào: 18-07-2013 09:41:41
le phung đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!Dù chưa gặp cụ Buông nhưng thấy cụ đã tự trả được tiền thuê nhà, cụ có tiền sinh sống và vẫn đi bán chè nên LP đề xuất tạm ngưng CMTX cụ. 250k tiền CMTX tháng 6, LP sẽ sớm chuyển đến tay cụ.
Cám ơn sự giúp đỡ của maisauserasao. Thân!

Chị Maisauserasao cho ý kiến nhé.

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #92 vào: 16-07-2013 23:44:01
Chào cả nhà!
Ngày 14/7, LP đã đến nhờ Bà Tư Xanh dẫn đi đến nơi ở mới của cụ Buông. Lại không gặp cụ, cụ đi vắng. LP hỏi thăm hàng xóm ở đó thì được biết cụ dọn về thuê căn phòng này đã hơn 1 tháng, tiền thuê nhà là 400k/ tháng, chưa tính tiền điện, nước. Nhưng tháng sau chủ nhà bắt cụ dọn đi, không cho cụ ở nữa vì ngại cụ già, sống 1 mình, lỡ có chuyện gì xảy ra thì phiền phức cho chủ nhà.
Cụ vẫn đi bán chè, ngày bán ngày nghỉ. Nơi ở mới này nằm trong con hẻm trên đường Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, gần sát chùa Long Hoa. Chùa mỗi ngày đều phát cơm từ thiện cho người nghèo vào buổi trưa nên cụ sang chùa ăn (nghe anh hàng xóm và cả Bà Tư Xanh nói). Căn nhà mà cụ ở vào tháng 5, cháu cụ đã bán và có cho cụ một số tiền (thông tin từ Bà Tư).  Cụ Buông đã có tiền sinh sống nên đi thuê nhà ở chứ không chịu về lại căn nhà không mất tiền thuê  :(
Dù chưa gặp cụ Buông nhưng thấy cụ đã tự trả được tiền thuê nhà, cụ có tiền sinh sống và vẫn đi bán chè nên LP đề xuất tạm ngưng CMTX cụ. 250k tiền CMTX tháng 6, LP sẽ sớm chuyển đến tay cụ.
Cám ơn sự giúp đỡ của maisauserasao. Thân!

Căn phòng mới cụ thuê 400k/ tháng. Bà Tư nghĩ cụ trong nhà nên mở cửa phòng vào trong nhà khi cụ đi vắng :laugh:



 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #91 vào: 26-06-2013 15:04:38

Nơi ở cũ của cụ Buông, sát bên cạnh nhà cụ Độ, đã đóng cửa bỏ trống từ mấy tháng nay


Nơi ở mới trong tháng 5 vừa qua của cụ Buông. Giờ cụ cũng đã bỏ đi

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #90 vào: 26-06-2013 14:53:18
Chào cả nhà!
Ngày 25/6, LP đến nhà cũ của cụ do tháng trước nghe cụ nói sẽ chuyển về ở lại. Nhà đóng cửa, LP có hỏi thăm cụ Độ ngay sát bên nhà cụ Buông, cụ Độ cho biết có thấy thỉnh thoảng cụ Buông về lại xóm chơi với bà Tư Xanh chứ ko về ở.  LP hỏi thăm chị hàng xóm ở đó, chị cũng nói cụ Buông không về nhà ở. LP chạy qua nhà của cháu chồng cụ Buông, nơi tháng trước cụ Buông đã ở, cũng thấy nhà khóa cửa. Hỏi thăm anh hàng xóm, anh nói cụ Buông đã dọn đi cách đây khoảng 2 tuần. Nghe nói cụ ở với người cháu nào đó, anh cũng không rõ. Vì vậy tạm thời LP chưa chuyển được CMTX tháng 6 đến cụ Buông. LP sẽ đến nhà bà Tư Xanh nhờ bà dẫn đi tìm cụ Buông sau. Thân!

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #89 vào: 23-05-2013 02:48:01
Chào cả nhà!
Ngày 21/5, le phung cùng bà Tư Xanh đến nơi ở mới của cụ Buông ở đường Nguyễn Thị Hoa, Long Điền. Do người cháu của chồng Cụ Buông(đã mất) muốn bán nhà nên nhờ cụ về giữ nhà để có khách đến hỏi mua thì cho xem nhà. Cụ định ở tạm cho đến lúc bán xong nhà, cháu cho ít tiền thì cụ xin vào trung tâm dưỡng lão để sống. Nhưng giờ cụ lại thay đổi, cụ nói tháng sau sẽ về lại nhà cũ sống như trước. Cụ sợ chủ nhà sẽ không cho cụ ở lại nữa. Do lúc dọn nhà đi, cụ đã lặng lẽ dọn hết tất cả đồ đi mà không nói 1 lời nào với chủ nhà đã cho cụ ở nhờ không tốn tiền trong thời gian qua. Bà Tư Xanh hứa sẽ sang nhà chủ để xin lại cho cụ ở.
LP đã trao 250k tiền CMTX tháng 5/13 từ maisauserasao cho cụ. Thân!


Nhà cụ Buông ở bên trái đã đóng cửa . Nhà cụ Độ ở bên phải

Cụ Buông sang ở nhà của người cháu chồng

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #88 vào: 30-04-2013 12:02:14
Yugi xin up hình giúp chị lephung :)

cụ Độ sát nhà cụ Buông


nhà cụ Buông đóng cửa do cụ bỏ đi 2 tuần nay.

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #87 vào: 30-04-2013 02:21:38
Chào cả nhà!
Ngày 25/4, Le phung và con trai đến trao 250k tiền CMTX Tháng 4/13 từ maisauserasao cho cụ Buông nhưng cụ không có ở nhà. Le phung hỏi thì Bà Tư Xanh nói cụ Buông đi vắng nên le phung đã gửi lại cho Bà Tư Xanh, nhờ bà chuyển giúp đến cụ Buông. Sang ngày hôm sau là ngày 26/4, Le phung đến trao tiền CMTX cho cụ Độ, ở ngay bên cạnh nhà cụ Buông thì vẫn thấy nhà cụ Buông đóng cửa. Và ngạc nhiên khi được cụ Độ báo tin là cụ Buông đã dọn đi khỏi nhà này khoảng gần 2 tuần nay. Thỉnh thoảng vài ngày thì cụ Buông lại về nhà cũ. Hỏi em trai hàng xóm sát bên cạnh nhà 2 cụ thì mới biết chủ nhà cho 2 cụ ở không lấy tiền, chính là bà nội của em trai đó. Em khẳng định bà nội em không hề đuổi hay nói gì cụ Buông, và cụ Độ cũng xác nhận như vậy. Không ai biết lý do gì mà cụ Buông lặng lẽ bỏ đi. Le phung sang nhà bà Tư Xanh để hỏi nhưng không gặp bà Tư. Vậy mà ngay hôm trước bà Tư Xanh không hề nói về thông tin này, chỉ nói đi vắng và nhận giữ 250k CMTX để chuyển cho cụ Buông!  
Nhờ yugidazai up hình giúp. Cám ơn em!

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #86 vào: 15-03-2013 00:21:26
Chào cả nhà!
Chiều 11/3, do thienung bận nên le phung trung chuyển CMTX thay thienung. Le phung đã trao 500k tiền CMTX Tháng 2 & 3/13 từ maisauserasao cho cụ.

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #85 vào: 16-02-2013 01:02:38
Chào cả nhà!
Chiều 27 tết, le phung trao 200k của bạn maisauserasao gửi tặng cụ mua quà tết. Vì cụ đã nhận được nhiều quà tết từ các nhóm từ thiện khác nên le phung gửi thẳng 200k để cụ tự mua theo ý thích. Thấy nhà cụ có giường bố mới, cụ khoe của chị Hoa mua tặng nên cụ bỏ giường bố cũ ra 1 góc nhà. Cụ đang nấu nồi thịt kho ăn tết. Gạo của các nhóm khác cho thì cụ gửi bên nhà bà Tư Xanh rồi lấy ăn dần. Hỏi cụ thì cụ nói cụ không có quà tết gì, không có gì nữa ngoài những phần quà đã nói hôm le phung ghé thăm, chỉ có thêm ít hột vịt do cháu gái của cụ bán ở chợ gần đó cho. Nhưng lúc le phung sang nhà cụ Độ thì thấy nhà cụ Độ có rất nhiều quà từ các nhóm từ thiện khác. Và 2 nhà cụ ở sát cạnh nhau, cụ nào cũng nhận quà như nhau nhưng lại không thấy quà ở nhà cụ Buông.
Vài hình ảnh gửi cả nhà!