Tác giả Chủ đề: Vinh Phú, Phú Vang - Cô Song - Bệnh tật, neo đơn  (Đã xem 1322 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vodka

Trả lời #11 vào: 19-04-2018 22:35:39
Chào cả nhà.

   Qua một người bạn ở gần nhà dì Song Vodka đươc biết bé gái con dì mới nhận được học bổng của nhóm\" fuc phôn\"( việt kiều) là 500k/tháng.Gia đình chắc giờ cũng đã đỡ khó khăn hơn nên cũng không cần hỗ trợ nữa.Có thông tin gì mới Vodka sẽ cập nhập cho cả nhà cùng rõ sau ạ.
  ( ảnh sẽ cập nhập sau)

 

      Thân ái!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 28-12-2017 08:35:32
Trích dẫn của: \"vodka\" post=102245
...

  Lúc đầu Vodka dự trù kinh phí lắp điện tầm 500.000₫ nhưng do phát sinh thêm đường dây từ cột điện vào nhà nữa nên tổng chi phí hết 784.000₫ (em đã ứng 284.000₫).
.....


@Trangvitgioi : Em xuất quỹ chuyển trả Vodka 284,000đ đã ứng làm đường điện cho dì Song nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi vodka

Trả lời #9 vào: 17-12-2017 23:16:57
Thân chào cả nhà!

 Cuối tháng 11 vừa rồi vodka đã cùng 2 bạn nữa gé về kéo lại điện cho nhà dì Song. Hiện tại nhà dì chưa có hộ khẩu nên chưa thể câu điện riêng được,trước mắt chỉ câu nhờ điện của hộ dân gần đó, chính quyền xã cũng đã hứa giúp câu đồng hồ điện riêng cho gia đình.
  Lúc đầu Vodka dự trù kinh phí lắp điện tầm 500.000₫ nhưng do phát sinh thêm đường dây từ cột điện vào nhà nữa nên tổng chi phí hết 784.000₫ (em đã ứng 284.000₫).
 Cũng đã chuyển 1 chăn do Lệ tear ủng hộ và nhu yếu phẩm đến dì nhưng do trời mưa to,phải bọc kín hết nên quên chụp ảnh, mong cả nhà thông cảm :)
 
 Với trường hợp này, Vodka xin đề xuất CM nhu yếu phẩm hàng tháng như sau:
 -15kg gạo
 -1kg đường
 -1lít nước mắm
 -1lít dầu ăn
 -0,5 lít nước tương
 -454gr bột ngọt/3 tháng
 
      Thân!
   
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]



 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi vodka

Trả lời #8 vào: 15-11-2017 23:49:09
Chào cả nhà!
 
 Lúc trước có hẹn gé về bắt điện cho nhà dì nhưng do buổi chiều làm về muộn với nhà dì cũng hơi xa trung tâm tp( cách tầm hơn 30km) nên Vodka và mấy bạn chưa về lại được. Mong cả nhà thông cảm.
 Nhóm Huế sẽ cố gắn gé lại sớm nhất có thể ạ.

 Thân ái!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 21-10-2017 15:04:10
Chào cả nhà !

Trước mắt chúng ta sẽ CMKTX gia đình chị Song 500,000đ để các bạn khu vực Huế lắp điện cũng như mua một số vật dụng cần thiết cho các cháu.

Chúng ta cũng xuất kho hàng tại Huế để CMKTX Gạo và nhu yếu phẩm cho gia đình chị theo đề xuất của Vodka.

@Trangvitgioi : Em xuất quỹ gửi Vodka 500,000đ để các bạn khu vực Huế làm điện giúp gia đình chị Song nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi vodka

Trả lời #6 vào: 20-10-2017 23:13:26
Đăng ảnh 1 lần lên không được nên mong cả nhà thông cảm

 Trước mắt Vodka xin đề xuất là CMKTX 500.000₫ để chủ nhật tới đây nhóm Huế về bắt điện( chắc sẽ xin câu tạm nhà hàng xóm) và xuất kho huế 1 ít nhu yếu phẩm để giúp gia đình gồm:
 -10kg gạo
 -1lít dầu
 -1lít nước mắm
 -0,5 nước tương
 -1kg đường
 -454gr bột ngọt
   Mong ý kiến từ BQT ạ.

       Thân ái!

[ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi vodka

Trả lời #5 vào: 20-10-2017 22:53:09
Do lần trước Vodka chưa đăng ảnh lên được nên vẫn chưa có ý kiến
   Em không rõ 2 cháu học lớp mấy nữa( nhìn giấy khen nên em đoán thôi  :oops: )

[ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 20-10-2017 22:13:24
Thương tâm quá. Chiều chủ nhật này nhóm Huế mà tới thăm, có tính mua đồ ăn thực phẩm cho dì thì báo mình để mình gửi các bạn mua đồ cho mấy mẹ con Dì nha.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 20-10-2017 00:28:58
Trích dẫn của: \"vodka\" post=101008
...
-Em trai nhì là Hoàng Hải Vương sinh 2003 đang học lớp 6,em học sinh giỏi mấy năm liền,nghe em kể buổi tối chỉ thắp đèn dầu để ngồi học( như chuyện mấy ông Trạng từ hồi xửa hồi xưa) em bị bệnh suyễn.
-Bé út là Nguyễn Thị Vân sinh 2006,cũng học sinh giỏi.
 ...


Cháu Hoàng Hải Vương học giỏi là lẽ thường vì mấy năm 1 lớp ( sinh năm 2003 học lớp 6) .
Cháu Nguyễn thị Vân năm nay học lớp 6 hay lớp mấy vậy Vodka ?

Các bạn có đề xuất gì không ?

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi vodka

Trả lời #2 vào: 19-10-2017 01:29:33
Thân chào cả nhà.

   Lúc chiều,sau giờ làm Vodka đã tranh thủ ghé xác minh trường hợp này. Nhờ 1 bạn cùng xã dẫn đến nhà( nhỡ có đi một mình thì cũng chả dám vào)




 Dì là Nguyễn Thị Song (sn1970) hàng ngày dì đi nhặt ve chai,thu nhập khoảng 20.000₫ đến 30.000₫/ngày.qua tiếp xúc Vodka nhận thấy thần kinh dì cũng hơi có vấn đề. Dì có 3 ngừơi con
 - bé đầu sinh năm 1994 đã có gia đình và đã có 1 hay 2 cháu gì đó,nghe kể lúc trước vợ chồng bé ở chung với di(gian bên cạnh của trạm y tế bỏ hoang) nhưng bữa nay đi đâu rồi thì không rõ.
-Em trai nhì là Hoàng Hải Vương sinh 2003 đang học lớp 6,em học sinh giỏi mấy năm liền,nghe em kể buổi tối chỉ thắp đèn dầu để ngồi học( như chuyện mấy ông Trạng từ hồi xửa hồi xưa) em bị bệnh suyễn.
-Bé út là Nguyễn Thị Vân sinh 2006,cũng học sinh giỏi.
 Nơi ba mẹ con đang sống là một trạm xá đã bị bỏ hoang từ lâu,đổ nát gần hết,không có nhà vệ sinh,không có nước sinh hoạt( phải đi xin nước hàng xóm), không có điện,Vodka nhìn quanh trong phòng không có một đồ dùng hay thiết bị gì sử dụng điện cả,tối đến 3 mẹ con nằm trên chiếc chiếu mỏng trải ở góc phòng để ngủ. Với điều kiện sống khó khăn như thế mà dì cũng đã ở đây gần chục năm. Vì không có hộ khẩu nên gia đình không được đăng ký điện.
 Vodka có hỏi chính quyền địa phương có giúp đỡ gì không thì được biết nếu như gia đình khó khăn nào chưa có nhà ở thì xã sẽ cấp đất và tạo điều kiện cho vay không lãi suất để xây nhà nhưng do dì đã bị mất  hết giấy tờ từ lâu và chưa làm lại nên xã cũng không giúp được gì nhiều,có chăng thì làm được cho cái sổ hộ nghèo mặc dù nhà thì chưa có ở.
   Đây là trường hợp khó khăn nhất mà Vodka từng gặp.
 Mấy ae nhóm Huế dự định chiều chủ nhật tới sẽ về bắt tạm điện cho gia đình dùng đỡ( liên hệ hàng xóm để câu tạm) và sẽ quyên góp ít áo quần cũ cùng chăn màn.

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 16-10-2017 12:12:25
Chào cả nhà!
 Một người em đã giới thiệu cho GTG một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó là:
Dì Nguyễn Thị Song sinh năm 1967(51 tuổi), bị bệnh tâm thần nhẹ, thường xuyên lên cơn và tâm thần không ổn định. Dù không có chồng nhưng bà cũng có 2 đứa con.
 Đứa lớn là Hoàng Hải Vương Sn 2005,hiện đang học lớp 6.Cháu bị bệnh suyển,và sức khỏe không ổn định.
 Đứa thứ 2 là bé Nguyễn Thị Vấn Sn 2007 hiện đang học lớp 4.

Dì không có người thân và hiện đang sống nhờ ở một trạm xá đã bỏ hoang của xã Vinh Phú, nhưng căn nhà đó đã bị sập một phần, dột nát xung quanh. Trong nhà không có gì đáng quý ngoài chiếc xe đạp đã cũ, Không một chiếc giường để nằm, không một chiếc quạt cho mùa hè, không moojt chiếc màng chống muỗi, không một bóng đèn, chỉ có ngọn đèn dầu thắp sáng hằng đêm, nguồn nước thì chỉ hứng nước mưa hoặc xin hàng xóm, không nhà vệ sinh... Nghe qua thôi đã không thể tưởng tượng  được đó có phải là cuộc sống của con người khi ở một thời đại văn minh không. Hy vọng mọi người sớm xác minh và có hướng giúp đỡ cho gia đình của dì.

Địa chỉ của dì:Thôn Trường Hà, xã Vinh Phú, huyện Phú Vang.
Xin cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà luôn luôn sức khỏe!