Tác giả Chủ đề: Tp.HCM-6 Hoàn cảnh khó khăn tại P. 2, Q.5  (Đã xem 1511 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 13-06-2019 04:40:59
Chào cả nhà !

Trước mắt chúng ta sẽ tạm dừng việc giúp 10 suất cơm trưa các ngày thứ Ba, Năm, Bảy tới 6 hoàn cảnh trên theo đề xuất của Tiger và Maitramtg các bạn nhé.

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các trường hợp này để có cách giúp đỡ phù hợp nhất với họ cũng như tại sao anh tổ trưởng chỉ nhận cơm đóng gói bằng hộp xốp và bao nilông mà không chịu nhận các phần cơm đựng trong cặp lồng inox ? Tại sao giao cơm tới bà con lại buộc phải thông qua anh tổ trưởng này ?

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi maitramtg

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #6 vào: 12-06-2019 19:05:30
Chào cả nhà !

hôm qua Mai Trâm có đến địa chỉ.129/48 Nguyễn Trãi P2 .Q5.đển giáo cơm cho 6 hoàn cảnh trước khi đến Mai Trâm có hẹn Tiger đến cùng, đang chờ Tiger đến. chị Lùn là một trong 6 hoàn cảnh đang ngồi trước nhà của chú Tài chị nói đang chờ lấy cơm. Mai Trâm thấy thế nên đưa cho chị cùng 2 hoàn cảnh rồi Tiger đến hai chị em cùng đến nhà của anh tổ trưởng . Và anh tổ trưởng không hài lòng việc bỏ cơm vào khay inox. Và anh tổ trưởng kêu đem về đi.và anh kêu Mai Trâm phải đi lấy lại  3 khây cơm đó , và nói với Mai Trâm
Đã xong việc chị về đi cảm ơn chị

Sáng hôm nay Mai Trâm đi bán có ghé qua va trò chuyện cùng chị Lùn thì được biết hôm qua chị Vân một trong 6 hoàn cảnh đã đi nhập viện tại bệnh viện Hùng Vương Mai Trâm hỏi tiếp ? ngày hôm qua anh tổ trưởng đem cơm cho chị ăn sớm không.chị nói lúc em lấy lại  thì một chút là anh tổ trưởng đem lại Mai Trâm hỏi  vậy khây cơm inox đó chị đem lại nhà cho anh tổ trưởng chưa chị nói không có hôm qua ảnh  sang vào hộp cơm nhựa rồi đưa cho chị chứ không có khây cơm.

Nên Mai Trâm thấy việc đề xuất ngừng  Cung cấp cơm vào thứ năm tuần này của Tiger cũng rất hợp lý
Một số thông tin Mai Trâm cập nhật được ngày hôm nay xin gửi đến cả nhà cùng nắm được

xin cảm ơn !

Thân.
« Sửa lần cuối: 13-06-2019 05:05:31 gửi bởi maitramtg »

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #5 vào: 11-06-2019 15:52:39
Lâu quá mới đăng nhập vào diễn đàn viết bài mà run tay quá mọi người ạ.  :D

Mấy nay có cơ duyên nên Tiger cũng có dịp đi thăm hỏi và đặc biệt là mang cơm từ quán cơm 2000đ tới cho mấy trường hợp trên.

Về tổng quan 6 trường hợp thì mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau và mẫu số chung chúng ta đang thấy và có thể giúp được cùng 1 lúc trước mắt là hỗ trợ cho mỗi người 1 suất cơm trưa theo lịch bán cơm 3-5-7 ở quán cơm 2000đ.

Hôm nay là buổi thứ 3 Tiger đi phụ giao cơm thì có 1 điểm sau mà cá nhân Tiger thấy mình cần phải điều chỉnh 1 chút:

Đa phần thói quen của các gia đình ăn cơm trưa rất sớm nên khi Tiger mang đến thì có một vài người đã ăn rồi hoặc đang chuẩn bị đồ ăn. Và tâm lý của họ là để giành phần cơm này cho chiều hoặc tối, thậm chí có ăn cũng để lại 1 nửa để tối ăn tiếp. Như vậy thức ăn để đến chiều và tối và cách bảo quản của họ lại rất mất an toàn.

Sự tiết kiệm này làm cho Tiger thực sự lo lắng, không khéo mình lại gián tiếp làm cho sức khỏe của họ bị ảnh hưởng, mặc dù mình đã chuẩn bị tốt việc sử dụng các dụng cụ inox để đựng cơm và đồ ăn thay cho hộp xốp và túi nilon.

Quay lại chủ trương của quán cơm 2000đ từ trước đến nay bán cơm ăn tại chổ không mang về, việc đó lại khẳng định thêm một lần nữa cách chúng ta đang làm để giúp mọi người là an toàn và trọn vẹn nhất.

Vì vậy cho Tiger xin đề xuất ngưng cung cấp suất ăn cho 6 trường hợp này từ thứ 5 tuần này, việc giúp bằng hình thức khác sẽ cần phải xác minh từng hoàn cảnh cụ thể và có bài viết sau.

Ý kiến chủ quan của Tiger, mong mọi người góp ý thêm để BQT có phương án điều chỉnh hợp lý.

Thân mến!

Tiger

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 06-06-2019 04:44:34
Chào cả nhà !

Hôm qua 6x đã gửi tới Quán cơm 2000đ - SG 12 cái cặp lồng inox 4 ngăn ( 8 cái loại chứa được 2 phần cơm, 4 cái loại chứa được 1 phần cơm ).
Ngoài ra cũng gửi thêm đồ để đựng các cặp lồng cơm để thuận tiện khi vận chuyển.

Thân.

Vài hình ảnh gửi tới cả nhà.


Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 05-06-2019 07:41:54
Chào cả nhà !

Michele_du và Gia đình ủng hồ 20 bộ đồ đựng cơm bằng inox cho chương trình này nha các bạn.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi opla

Trả lời #2 vào: 04-06-2019 16:45:12
Em cảm ơn anh banbe6x đã đăng tin. Em sẽ đến thăm vài lần nữa để xem kỹ các hoàn cảnh và đề xuất với diễn đàn những trường hợp cần cưu mang thường xuyên.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 04-06-2019 16:04:51
Chào cả nhà !

Trong quá trình công tác Opla biết được 6 hoàn cảnh rất khó khăn tại P.2, Q.5 và bạn ấy cùng đồng nghiệp rất muốn giúp bà con có thêm bữa cơm hợp vệ sinh và cân đối dinh dưỡng qua ngày nhưng chưa biết phải thực hiện ra sao.

Xin nói thêm là những hoàn cảnh này từ lâu đã được anh tổ trưởng tốt bụng vận động giúp đỡ các bữa ăn vào các ngày thứ Hai, Tư và Sáu.
6x chưa dám nêu tên của anh vì chưa hỏi ý kiến của anh ấy nên mong cả nhà cùng thông cảm dùm nhé.

Nhận thấy NTCM - Quán cơm 2000đ - SG chúng ta có thể chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn này nên 6x viết bài đề xuất việc trao 10 phần cơm vào các ngày thứ Ba, Năm và Bảy hàng tuần tới các hoàn cảnh khó khăn sau đây :

1/ Cô Vân - chú Tín : 129/29 Nguyễn Trãi, P2, Q5
Chồng tâm thần không có khả năng lao động.
Vợ tai biến mất sức lao động.
2 phần cơm.

2/ Chú Tài 65 tuổi : 129/48 Nguyễn Trãi, P2, Q5
Chú bị tai biến không có khả năng lao động.
1 phần cơm.

3/ Cô Lùn em 63 tuổi : 129/50 Nguyễn Trãi, P2, Q5.
Nhà bị giải tỏa không được đền bù hiện ở nhà tạm bợ và bán vé số quanh xóm .
1 phần cơm.

4/ Cô Tính 70 tuổi : 129/50a Nguyễn Trãi, P2, Q5.
Nhà tạm bợ, làm lao công thời vụ nuôi mẹ già đã được 100 tuổi.
2 phần cơm.

5/ Cô Thông 68 tuổi : 152/37 Nguyễn Trãi, P2, Q5.
Chồng mất 15 năm. Một mình nuôi con trai 21 năm sau khi bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não.
2 phần cơm.

6/ Cô Phụng, chú Lùn : 129/14k Nguyễn Trãi, P2, Q5.
Chú Lùn thần kinh không ổn định.
Cô Phụng mất sức lao động nên lượm ve chai quanh xóm.
2 phần cơm.

Tổng cộng 10 phần cơm vào các trưa thứ Ba, Năm và Bảy.

Chúng ta sẽ nhờ anh tổ trưởng tốt bụng đảm trách phần nhận và trao cơm hàng tuần.
Khi có thành viên thu xếp thời gian được thì ghé thăm động viên cũng như cập nhật tin tức và hình ảnh các hoàn cảnh khó khăn này nha các bạn.

Chúng ta sẽ lấy ý kiến trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm đăng bài của 6x.
Nếu không có ý kiến gì khác thì ta thực hiện ngay từ ngày thứ Năm tuần này nha các bạn.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn.

Thân.

Vài hình ảnh từ Opla xin gửi đến cả nhà.




« Sửa lần cuối: 04-06-2019 16:06:23 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS