Tác giả Chủ đề: Hòa Hưng, Cái Bè - Trần Văn Liến  (Đã xem 48277 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hkfami

Trả lời #11 vào: 19-04-2010 16:15:47
Sunyata đã túm tương đối đầy đủ phần thảo luận trong nhà cũ, hkfami xin bổ sung chút đỉnh:
- Đề xuất CMTX : 400k/tháng , không có ý kiến khác thì nghĩa là đã được duyệt mức này.  :P
- Thời gian CMTX : đề nghị từ tháng 5 đến tháng 10/2010 (vì còn trừ hao thời gian liên lạc vài ba lần giúp cho người nhà đi mở tài khoản nữa)
- Đã có 300k từ Nike & Vitcon rồi, vậy còn thiếu 100k anh Xuân (anh của hkfami) sẽ góp cho đủ ạ!
- CMKTX : phần quà 1.100.000đ đã được chuyển tận tay gia đình trong lần đi xác minh vừa rồi. Trong tháng 4 & 5, Cotoiday nhận CMKTX 50kg gạo/tháng.
- Banbe6x sẽ trung chuyển phần gạo này nên xin nhờ bác liên hệ với anh Phạm Văn Dũng (UBND Xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0909 703 057) để lấy thêm thông tin tình hình học vấn, việc làm cho cháu trai 18 tuổi + em trai bị lao (như NikeCRCC đã viết) và hướng dẫn người nhà mở tài khỏan ngân hàng để chúng ta có thể chuyển tiền CMTX từ tháng 5/2010. Cần sự hổ trợ xin bác cứ gọi cho đường dây nóng 24/24 của Asian, Sunyata hoặc Tiger, nhé!  :laugh:

 


Sunyata

  • bạn
Trả lời #10 vào: 19-04-2010 08:42:06
vì mất dữ liệu nên theo theo những thông tin em nhớ được, xin đề xuất thế này.

- Cưu mang thường xuyên gia dình anh Liến trong 6 tháng ( 400 ngàn/tháng)

- Giúp con trai lớn (18 tuổi ) của anh Liến có việc làm, nếu em ấy chịu làm... thì Long An, Bình dương cũng đâu có sao. ( không phải cô bé gì đâu nha chị Nike  :dry: )

-Trong 6 tháng thì em của anh Liến là Trần Văn Tiền có khả năng chữa xong bệnh Lao (bệnh này nghe nói chữa miễn phí mà) ...và sau đó nếu anh đã bình phục, cố gắng tìm việc nhẹ  nhẹ, lương tầm 500-700 ngàn/tháng ( ở khu vực đó , và tình trạng sức của anh Tiền) thì như thế là ổn.

- Sổ Y Tế hộ nghèo chỉ là sai tên, anh Dũng (cán bộ xã) đã cố gắng làm nhanh cái này

_Sau 6 tháng,  sẽ xem xét lại tình hình của gia đình rồi thảo luận sau.

 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #9 vào: 17-04-2010 10:19:53
vitcon xin dang ky giup gd anh 200k CMTX trong vong 6thang se bat dau tu thang 4/2010 cho den thang 9/2010 va khong biet truong hop nay se trung chuyen nhu the nao den gd anh Tien vi vitcon se chuyen luon 1tr200k cho truong hop nay

 


Ngủ rồi nikecrcc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 284
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 17-04-2010 07:57:43
nhóm xác minh ới ời...

Trường hợp này có thêm thông tin gì hay có quyết định cuối cùng là CMTX khoản tiền thế nào 1 tháng & trong thời gian bao lâu chưa ah?

Trường hợp lao động chính trong gia đình gặp nạn thế này thì khó khăn chồng chất & mỗi ngày qua đi đều là một ngày dài thảm khốc... Các bạn ở DĐ ơi, mong các bạ cùng chung tay với nikecrcc thêm một chút nữa giúp cho gia đình anh Liến sớm sớm nhận được sự ủng hộ của dđ.

V/v xin việc co bé con anh Liến, mong các bác nhóm xác minh có trả lời giúp mình nhữn vấn đề đã nêu ở phần viết trước.
Thân

 


Ngủ rồi nikecrcc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 284
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 14-04-2010 13:19:42
v/v tìm việc làm cho con anh Liến, có chút xíu lấn cấn:
- khả năng tìm việc ở Long An & Vĩnh Long thì cao hơn là tìm việc ở ngay Tiền Giang (vì mình có chút liên quan đến các nhà máy đặt tại 2 khu vực này)
- Nếu có bác nào liên hệ gia đình anh Liến, xin hướng dẫn giúp bé con lớn hoàn tất một (hoặc 2-3) bộ hồ sơ xin việc.
- có nhiều thông tin chính xác về bé này chừng nào thì dễ chừng ấy cho mình khi \\\"giới thiệu\\\".
- Nếu thực sự bé chỉ mới học hết lớp 3, không biết nhiều năm rùi bé có còn nhớ đọc viết không? Nếu không thì cũng hơi khó để xin làm công nhân, vậy bé có ngại làm công nhân làm vườn hay quét dọn ở trong nhà máy hay không?

xin cảm ơn

 


Ngủ rồi cotoiday

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 14-04-2010 13:09:38
Chào các bạn !
Cotoiday muốn   tặng gia đình  Anh Liến( CMKTX )  , tháng 5 và tháng 6 mỗi tháng   50kg  gạo ,Để động viên  gia đình anh Liến  yên tâm  cho người con lớn (18t) cua anh theo Ban  Nikecrcc  đi xin việc  làm
            @Nikecrcc  ,Cám ơn sự nhiệt tình của Bạn ,mong rằng Bạn sẽ tìm đươc việc làm cho em , Cho Cotoiday nhắn với em là đừng vì trình độ và hoàn cảnh gia đình mà mặc cảm trong công việc ,ảnh hưởng đến tương lai .
           @Banbe6x   ui! làm phiền giúp em chuyển sổ gạo này trong hai tháng nha, (Anh thấy sao tiện cho anh thi anh giúp dùm , rồi anh đăng ký vô danh sách CMKTX .) Cám ơn anh nhiều !
        @ To all  !  phần đăng ký CMTX   đang chờ Các bạn  tiếp sừc   . Hiện đang có 100vnd cuả Bạn Nikecrcc  rồi  còn thiếu 300vnd  nửa .  Nhanh tay vẩn còn chổ……….chậm tay vẫn còn trường hợp khác đang chờ Bạn ,, hehehe. Cotoiday . Thân chào!

 


Sunyata

  • bạn
Trả lời #5 vào: 14-04-2010 09:08:37
Trường hợp anh TRẦN VĂN LIẾN ở Tiền Giang,Tôi nghĩ NTCM.
Chung tay làm việc gì đó thật ý nghĩa,để giúp gia đình
anh.bớt phần khó khăn trong cuộc sống hiện tại.
 PIANIST

 


Sunyata

  • bạn
Trả lời #4 vào: 14-04-2010 01:11:16
Chị Nike, vì database bên diễn đàn cũ hình như bị mất dữ liệu từ ngày 5/4 đến ngày 9/4 luôn rồi, nên bài xác minh của em cũng mất tiêu rồi.
Em nhớ được là con trai đầu của anh Liến đã 18 tuổi , thể chất cũng khỏe mạnh , có thể làm việc được ( nhưng hiện giờ chưa có việc ổn định ở Tiền Giang) , và lại nghe từ anh Dũng ( cán bộ ủy ban Xã ) thì em ấy hiện ĐANG HỌC lớp 3 (??? ) nên việc kiếm việc làm cũng khó ( cái ý này là sao thì em cũng không biết  :huh: )
 Cá nhân em luôn ủng hộ việc nỗ lực của những trường hợp được giúp đỡ trong gia đình mình, nên em mong chị Nick kiếm việc làm cho em ấy hơn.

@ nói riêng chị Nike ....chị trốn mấy buổi rửa chén rồi ?? ( khu đó giờ em đổi tên là CÔNG VIÊN NƯỚC rùi....tới là đem niềm vui về à  :laugh:

 


Ngủ rồi nikecrcc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 284
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 13-04-2010 22:25:23
bên dđ cũ, Nikecrcc & nhóm bạn đăng ký CMTX trường hợp này 100K/tháng trong vòng 1 năm, không biết bên dđ các bạn quyết định cuối cùng thế nào? Thanh sẽ chuyển tiền khi có quyết định & phương thức chuyển tiền cụ thể.

Ngoài ra Thanh cũng có hỏi v/v bé con lớn anh Liến có thể đi làm chưa? hay việc học hành thế nào? Mong nhóm xác minh cho thêm thông tin.

Cảm ơn

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 13-04-2010 22:22:32
Sau đó HKfami có xác minh qua Điện thoại:

Xác minh qua điện thoại :

    * Anh Liến có thẻ BHYT & sổ hộ nghèo.
    * Bệnh lở loét : hiện tại anh Dũng đã xin được thuốc men & nhờ bác sĩ chăm sóc nên các vết loét này đang lành tốt.
    * Tay chân đã bớt sưng phù
    * Nguyện vọng của anh Dũng và gia đình là muốn đưa anh Liến lên bv Chợ Rẫy để khám và điều trị bệnh yếu tứ chi (không tin tưởng bv địa phương).

Trong khả năng hiểu biết của mình, hkfami đã hướng dẫn anh Dũng cách xin Giấy Chuyển viện để sử dụng hiệu quả thẻ BHYT. Trường hợp này nếu theo đúng thủ tục chuyển viện thì anh Liến có thể được giảm đến 95% viện phí, hoặc ít nhất cũng được giảm 60%. .. Phần chi phí còn lại chúng ta có thể giúp san sẻ cho anh, Nhưng cũng có lo lắng là ai sẽ nuôi anh trong những ngày nằm viện tại đây?

Các bác lên lịch đi xác minh nhớ điện thoại trước, xem ra anh Dũng và gia đình có vẻ muốn đưa đi Sài gòn sớm đó !

Phần gia đình anh Liến (Mẹ, con) thì hkfami chưa hoỉ chi tiết. Nhưng với 1 gia đình nghèo mà người lao động chính lại bệnh tật như vậy thì khổ nhân đôi nhân ba. Khi nào có điều kiện đến thăm hay gởi thì chúng ta nên tặng gia đình ít thực phẩm & nhu yếu phẩm như Cotoiday đề nghị.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 13-04-2010 22:20:41
Chào cả nhà,

Hôm nay, Asian nhận được trường hợp cần sự giúp đỡ từ thư của anh Phạm Văn Dũng (UBND Xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0909 703 057) như sau:

Anh Trần Văn Liến sinh năm 1970, ngụ tại tổ 4, ấp Thống, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Sinh ra từ một gia đình nghèo, cha chết sớm, mẹ là Trần Thị Bé sinh năm 1941, tầng tảo nuôi con, đến năm 1990 anh cưới vợ, sau đó 2 năm anh sinh được 1 con trai tên Trần Văn Luận 1992, đến năm 1995 anh sinh tiếp một người con trai nữa tên Trần Minh Nhựt 1995.

Đúng 1 năm sau, do hoàn cảnh gia đình quá nghèo túng, vợ anh bỏ nhà ra đi, bỏ lại đứa con thơ tròn 1 tuổi, và chia tay anh từ đó đến nay. Trong thời gian này anh phải gửi con cho mẹ lên thành phố Hồ Chí Minh để phụ làm hồ kiếm tền nuôi con.

Đến ngày 06/01/2008 (nhằm ngày 28 tháng 11 AL) trong lúc phụ hồ, anh bị tai nạn lao động rơi từ lần 1 xuống đất, được anh em làm chung chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, được các Bác sĩ chuẩn đoán anh bị gãy cột sống cổ, nằm điều trị tại bệnh viện hơn nữa tháng do không có tiền chữa trị nên gia đình chuyển anh về nhà nằm từ đó đến nay.

Nhìn chung hiện tại sức khỏe anh rất yếu, tay chân không cử động được, nằm như thực vật, không mảnh vải che thân, toàn thân hiện đã bị lỡ loét rất nhiều, tay chân bị sưng to, tiểu tiện không biết, mỗi ngày chỉ có mẹ già trên 70 tuổi chăm sóc. Mẹ thì già, già đình thì quá nghèo, anh em thì cũng nghèo phải đi lao động nơi khác, nói chung gia đình hiện đang lâm cảnh bần cùng cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và tấm lòng nhân ái của xã hội.

Qua trường hợp của anh Trần Văn Liến 1970 ngụ ấp Thống, xã Hòa Hưng, chúng tôi xác nhận khẩn cấp, đây là trường hợp rất đau lòng, kính đến quý cơ quan tạo mọi điều kiện tốt nhất để anh Liến có điều kiện trị bệnh và nuôi con trong chặn đường còn lại.

Từ đây người biết thương người...