Tác giả Chủ đề: Hồng Lộc, Lộc Hà - Chị Thanh - Suy tim  (Đã xem 9945 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #8 vào: 18-07-2017 16:51:33
Từ thực tế xác minh, mong các bạn Hà Tĩnh cho ý kiến đề xuất hỗ trợ gia đình chị Thanh ah./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi Tất Thành

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 18-07-2017 16:41:10
Chào cả nhà!
Vừa qua, theo bài đưa của chị Tí, Tất Thành đã đến thăm và xác minh hoàn cảnh chị Thanh bị suy tim và u bướu cổ ở Hồng Lộc - Lộc Hà.
Con đường liên xã dẫn Tất Thành đi vòng vèo hết ngõ này đến ngõ khác mới tìm được đến nhà O Thanh Huần.
Khi bước vào cổng nhà, một ngôi nhà xây khá vững chãi, bên cạnh là 1 căn nhà hơi lụp xụp, kiểu nhà cũ. Đứng giữa sân là 1 người thanh niên, sau khi chào hỏi, Thành biết là Anh Thả con ông Huần đi làm thuê trong nam mới về, đợt bà Quy(vợ ông Huần) ốm nặng, tưởng không qua được nên gọi anh về. Hỏi O Thanh thì Thành được dẫn vào ngôi nhà kiểu cũ kế bên ngôi nhà xây. Trong nhà có 1 ông già, ngồi ở bàn, 1 bà già nằm ở giường, và 1 Chị dáng người nhỏ bé ở nhà dưới đi lên.
Hỏi thăm thì biết là Ông Bùi Huần (sn 1941), nằm ở giường là bà Nguyễn Thị Quy (sn 1938 vợ ông Huần) bà bị teo chân dần dần dẫn đến liệt, nằm 1 chỗ, bị điếc đã hơn 2 năm nay, lúc đầu bà bị chứng khó nói, lâu dần dẫn đến câm hẳn. Chị dáng người thấp bé là chị Nguyễn Thị Thanh (sn 1968) từ nhỏ chị đã còi cọt, không phát triển như người ta, nhưng lại không đau ốm gì, năm lên 10 tuổi chị bị u bướu ở cổ nhưng vì sức khoẻ yếu nên không thể mổ với cả gia thế khó khăn nên đành chịu \"sống chung với bệnh\". Đến mùng 6 tháng giêng(âm lịch 2017) chị thấy trong người khó thở, tức ngực, chân phù to nên anh em mới đưa đi bệnh viện huyện để khám thì phát hiện bị suy tim, nhưng khi phát hiện thì bệnh đã đến độ 4, gia đình nghèo nàn, gia cảnh khó khăn nên chị chỉ điều trị tại viện đến khi hết thuốc trong bảo hiểm thì lại về nhà.
Vì mỗi lần bệnh tái phát thì chân lại sưng to, phù nề, đau nhức, khó thở, tức ngực. Nên đến khám và điều trị tại bệnh viện huyện chỉ xin được nằm ở tầng 1 chứ không thể leo lên cầu thang(chị nằm viện cũng chỉ 1 mình, không ai chăm sóc), có đợt tình trạng nặng hơn, bệnh viện huyện đề nghị chuyển chị lên tuyến tỉnh để điều trị, nhưng vì nhà neo người, thêm bà Quy nằm 1 chỗ, nên ông Huần phải xin cho chị điều trị tại viện huyện vì không ai chăm sóc. Ông nói \"Bệnh viện Lộc Hà nhủ chuyển lên Bệnh viện tỉnh để điều trị tốt hơn, nhưng chịu thôi chú ạ, có chết cũng phải nằm ở viện huyện chứ nhà tui đưng có bà, mà đàng ngái tui cũng không có sức mà đạp xe lên chăm được, anh em thì ít, mà cháu thì hắn học ngái cả, nỏ có người chăm\"

Gia đình O Thanh có được diện hộ nghèo năm 2015, 2016. Nhưng đến năm 2017 thì xin cắt để nhường phần cho gia đình Anh Thả (nhà anh Thả có 3 đứa con học Đại học) cần tiền hơn.
Hiện tại O Thanh có nhận được hỗ trợ Xã hội 1 tháng 504.000 VND. Bà Quy cũng có chế độ cộng đồng 1 tháng 540.000 VND, nhà có 2 sào ruộng, mỗi mùa thu hoạch được khoảng 5 tạ lúa.
Giờ gia đình o hết sức khó khăn, sức khoẻ bà Quy thì như đèn dầu treo trước bão, rồi khi bà về trăm tuổi lấy gì lo cho bà nữa.
Rất mong phía BQT diễn đàn xem xét có phương án hỗ trợ cưu mang gia đình O Thanh.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Căn nhà bên trái là nơi ông Huần, bà Quy và O Thanh sinh sống, căn nhà bên phải là căn nhà mà gia đình Anh Thả sinh sống.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Ông Huần ngồi tiếp khách và kể về gia cảnh của mình.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Căn bếp của gia đình O cũng là phòng riêng của O.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
O Thanh ngồi cùng mẹ trên chiếc giường cũ kỹ.

Nguyễn Tất Thành
 


Ngủ rồi Tất Thành

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 09-07-2017 10:24:01
Trích dẫn của: \"getdown_sky\" post=98650
Mong chị Vân kiêu sa, anh Tất Thành và các bạn NTCM Hà Tĩnh thu xếp xác minh sớm hoàn cảnh này ạ.


Chào cả nhà, chiều nay Tất Thành và 1 bạn nữa sẽ xuống địa bàn và xác minh hoàn cảnh của gia đình chị Thanh. Cảm ơn cả nhà.

Nguyễn Tất Thành
 


Ngủ rồi getdown_sky

Trả lời #5 vào: 04-07-2017 19:38:20
Mong chị Vân kiêu sa, anh Tất Thành và các bạn NTCM Hà Tĩnh thu xếp xác minh sớm hoàn cảnh này ạ.

 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #4 vào: 04-07-2017 10:52:56
Mong diễn đàn xác minh sơm TH chị Thanh ạ

 


Ngủ rồi hoaiti

Trả lời #3 vào: 04-07-2017 10:22:34
Cảm ơn bạn Trường Giang!
Chào cả nhà ah! Mình xin được giới thiệu thêm về hoàn cảnh của chị Thanh là mẹ chị bị mù ca hai mắt và hiện nay bệnh tình cũng đang rất là nặng ah. Mong tổ đi xác minh sớm ghé thăm hoàn cảnh và xác minh sớm giúp ah.
Còn thông tin về địa chỉ la Ông Bùi Huần: Thôn Thượng Phú, Hồng Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh ah

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #2 vào: 03-07-2017 08:29:37
TG xin được tóm tắt hoàn cảnh của chị Thanh theo giới thiệu của Hoaiti như sau:
   1. Chị Thanh đang sống cùng bố mẹ: Chị bị bệnh suy tim độ 4, u bướu cổ; mẹ chị là bà Quy bị tàn tật. Gia đình rấ khó khăn
   2. Hiện nay gia đình được hỗ trợ 1.044.000/tháng
   Mong thành viên Hoaiti cập nhật thêm một số thông về địa chỉ cụ thể của gia đình chị Thanh để tiện cho các thành viên trong quá trình xác minh./. Thân

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi hoaiti

Trả lời #1 vào: 27-06-2017 22:08:33
Chào cả nhà.

Em xin được giới thiệu về 1 hoàn cảnh đang cần được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân.

Vợ chồng ông Bùi Huần sinh năm 1941 và Bà Nguyễn Thị Quy sinh năm 1938. Có 2 người con, Người con đầu là chị Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1968- vì số phận kém may mắn và sức khỏe không được tốt nên ở cái tuổi bao người đã lên chức ông bà thì chị vẫn sống một mình và nương tựa vào cha mẹ. người con trai là anh Bùi Văn Thả sinh năm 1971 đã có gia đình nhưng hoàn cảnh khó khăn và đông con, các con đang ở tuổi ăn học, nên không giúp được cho cha mẹ và chị gái.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Ông Bùi Huần trước đây có đi bộ đội, nhưng phục viên sớm và mấy hết giấy tờ nên không được hưởng chế độ gì, còn bà Nguyễn Thị Quy  bị tàn tật nên được hưởng chế độ một tháng là 540.000.  Nhưng vì tuổi cao sức yếu phải đi bệnh viện thường xuyên, nên số tiền đó không thấm vào đâu so với tiền phí , thuốc men và sinh hoạt tại bệnh viện.

[ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Còn chị Thanh có chế độ cộng đồng 504.000/tháng, nếu như ngày trước chị còn khỏe mạnh thì chị đi mò cua bắt ốc được thì cũng có tiền trang trải cho cuộc sống 3 người. Nhưng từ đầu năm 2016 do sức khỏe ngày một yếu, gia đình đưa chị đi kiểm tra thì bác sỹ kết luận chị bị suy tim độ 4 và u bướu ở cổ,kể từ ngày đó đến nay cuộc sống của chị gắn liền với bệnh viện, tuy gia đình có diện hộ nghèo, số tiền trợ cấp của cộng đồng không đủ để trang trải cho chị khi bệnh tình ngày càng nặng. Cuộc sống của Ông Huần càng khó khăn hơn khi vợ nằm liệt giường đã mấy năm nay và bệnh tình con gái ngày càng nặng.

Mọi thứ giá trị trong nhà ông chẳng còn lại gì sau những lần chữa bệnh cho vợ và con gái.

mong các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân giúp đỡ để gia đình ông vượt qua được khó khăn này.

[ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Vì ông không có điện thoại, vì thế khi nào tổ đi xác minh thì gọi điện cho mình theo số điện thoại 0982361852 để mình trực tiếp đưa đến nhà ông ah.