Tác giả Chủ đề: Bến Tre - Vợ chồng anh Trần, chị Chinh  (Đã xem 19291 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hkfami

Trả lời #7 vào: 25-10-2010 08:37:20
hkfami nhận được 100k của Pen chuyển trả rồi nhá!
Cảm ơn các bác.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #6 vào: 21-10-2010 20:00:42
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
Nhờ Pen chuyển cho Hkfami 100,000đ  tiền ứng trước mua gạo tặng gia đình vợ chồng anh Trần – chị Chinh . Cảm ơn Hkfami và Pen .

Quỹ đã chuyển lại 100.000VND cho chị Hkfami. Chị Hkfami check lại giúp em nhé, cảm ơn chị!

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #5 vào: 15-10-2010 16:24:23
Cám on anh 6x, theo anh thì DD mình có nên tiến hành CMTX gia đình trước mắt không ah?  Nếu có thì cuong.nguyen/thuylevc and friends xin đăng kí chung tay cùng mọi người ah...

cuong.nguyen/thuylevc and friends  B)

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 15-10-2010 15:47:44
Chào cả nhà ! Việc tổ chức chuyến  xác minh ngày 13-10 vừa qua của Tím diễn ra khá gấp gáp cho nên banbe6x đã duyệt theo đề xuất miệng của Hkfami khoản CMKTX cho hoàn cảnh này 100,000đ khi đến thăm họ( mua tặng 10kg gạo ). Nhờ Pen chuyển cho Hkfami 100,000đ  tiền ứng trước mua gạo tặng gia đình vợ chồng anh Trần – chị Chinh . Cảm ơn Hkfami và Pen .
Nhờ các bạn đi xác minh cho biết ý kiến đề xuất để cả nhà tham khảo . Xin cảm ơn các bạn .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #3 vào: 15-10-2010 01:43:54
Ngày 13/10 nhóm xác minh gồm Magic_Q, goddragon, Cool_Air, tygontrang, Gem đã đến xác minh TH anh Trần, chị Chinh.
Cả nhóm ghé nhà anh chị lúc cả anh và bé Trà My đều đang phải điều trị ở bệnh viện Trần Văn Ơn. Chị Chinh đi theo chăm sóc. Chỉ còn mẹ anh Trần ở nhà.

Tiếp chuyện chúng tôi, mẹ anh Trần cho biết. Trước đây, chị đi bán vé số, anh đi làm phụ hồ, tuy khó khăn nhưng vẫn đủ sống và lo cho bé Trà My điều trị bệnh.
Nhưng từ khi anh Trần bị tai nạn lao động, té gãy cột sống vào tháng 11/2009 thì gia đình bắt đầu gặp nhiều khó khăn. Anh nằm bệnh viện 115 hơn một tháng trời, bên nhà thầu hỗ trợ một phần chi phí, còn lại gia đình phải tự bỏ ra khoảng 50 triệu. Mẹ và vợ anh phải chạy đi vay mượn khắp nơi. Khi được những nhà hảo tâm giúp đỡ và đưa lên báo thì gia đình có nhận được nhiều sự trợ giúp, hiện giờ gia đình anh cơ bản đã trang trải hết nợ.

Anh hiện đang được điều trị theo phương pháp châm cứu ( thứ 7 và chủ nhật được về nhà ). Hiện giờ do sức khỏe, anh không thể lao động được, chỉ có thể đi lại song vẫn còn khó khăn. Nguồn thu nhập chính giờ đặt trên vai chị Chinh bằng việc bán vé số, mỗi ngày được khoảng 15-20 ngàn. Song vì thường xuyên phải chăm sóc cho chồng và con nên thu nhập chị rất bấp bênh.
Gia đình hiện không có sổ hộ nghèo.

Bố mẹ anh đã già, không còn sức lao động. Bố anh hàng ngày sửa xe trước nhà kiếm đồng ra đồng vào.
Bé Trà My, con anh chị, bị bại não bẩm sinh, đã 5 tuổi nhưng vẫn không thể ngồi, không thể đi lại, nằm 1 chỗ như đứa bé vài tháng tuổi. Bé Trà My cũng được về nhà 2 ngày mỗi tuần vào thứ 7 và chủ nhật. Phải đóng 45 ngàn tiền cơm mỗi tháng. Sức khỏe bé không ổn định, thỉnh thoảng lại hay bị động kinh.

Đây là những thông tin mà nhóm XM thu thập được. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp với anh Trần qua số diện thoại : 01652750775.

Mong mọi người cho ý kiến và chung tay giúp đỡ.

Mẹ anh Trần:


Nhà anh chị:


Trao gạo cho gia đình anh:

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #2 vào: 19-04-2010 17:26:13
 Bài này đã được báo CATP Online đang tin rồi.tin tức từ Bến Tre. đường Link đăng tin : http://viet4phuong.com/V4P/?v4p=newsdetail&newsID=11160&date=17/04/2010&post=mong-cho-long-nhan-ai.html
      @ bdhuan nếu lần sau Bạn trích từ các báo đài điện tử sang đây.bạn nên cho mọi biết và đính kèm theo đường dẫn Link nhé
      @ All.Với hoàn cảnh gđ này đáng thương.nhưng chúng ta chờ xem tình hình các bạn đọc báo trước nhé. mong rằng gđ này sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân.thanks all

 


bdhuan

  • bạn
Trả lời #1 vào: 19-04-2010 15:13:33
Vợ chồng anh Trà Văn Trần và chị Thị Mộng Chinh ngụ tại 166 khu phố 2, phường Phú Khương, TP. Bến Tre đang lâm vào hoàn cảnh bế tắc không lối thoát. Năm 2005, cháu Trà My chào đời nhưng bất hạnh thay cháu bị bệnh bại não. Bao nhiêu tiền bạc đều dồn vào chữa bệnh cho cháu nhưng có thấm vào đâu khi việc bán vé số của chị Chinh chỉ được khoảng 300.000 đồng mỗi tháng, còn anh Trần phụ hồ cũng chỉ được vài trăm ngàn. Cuộc sống của họ vô cùng vất vả, phải nương nhờ ông bà nội đã già yếu. Với bản chất siêng năng cần cù, anh chị cắn răng cố bươn chải lo chữa bệnh cho con. Nhưng bất hạnh vẫn không buông tha gia đình họ, trong lúc lao động, anh Trần bị té, gãy cột sống phải nằm bệnh viện hơn hai tháng. Tiền bạc lo cho cháu My chưa đủ giờ phải trang trải viện phí của anh Trần đã đẩy gia đình họ vào ngõ cụt. Chị Chinh đành ở nhà chăm sóc con và lo cho chồng nằm liệt một chỗ. Bao khó khăn đều dồn vào đôi vai gầy guộc của người phụ nữ đang lâm cảnh bần cùng. Mong những tấm lòng nhân ái giúp gia đình anh chị Trần có một lối thoát, vượt qua cơn bĩ cực này.