Tác giả Chủ đề: Tiền Giang (Cái Bè) - Mai Trâm - Khuyết tật, con nhỏ  (Đã xem 123815 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.421
  • Thanked: 4618 times
  • Thích 41
Trả lời #271 vào: 17-06-2013 16:53:35
Chào cả nhà!
Hôm nay, sức khỏe Mai Trâm đã tiến triển tốt, tự chống nạn đi một mình. BV yêu cầu điều trị thêm 3 tuần nữa. Sức khỏe dần ổn định là điều đáng mừng nhưng còn 1 mối lo chi phí ăn uống cho những ngày lưu lại BV vì vậy Mai Trâm lại 1 lần nữa mong các MTQ giúp đỡ để cô ấy tập luyện tốt mau về chăm lo cho 2 con.
Chi phí ăn uống sẽ đóng cho BV 42,000đ/ngày x 21 ngày = 882,000đ.
Mong được sự giúp đỡ của các bạn.
Thân,

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi tramxelan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 0
Trả lời #270 vào: 08-06-2013 06:57:52
Chào cả nhà
Con là Nhân con trai của Mẹ Trâm, trong suốt những năm tháng vừa qua 3 Me con đã được sự yêu thương cưu mang đại gia đình NTCM, Cô Bác gần xa đã  giúp đỡ động viên hỗ trợ Mẹ con rất nhiều , con mang ơn và rất muôn gửi lời cám ơn của con từ bậy lâu nay con không có dịp bày tỏ ,
Hôm nay Mẹ con đã phát triển lên từ ngày , con thật sự vui lắm, tất cả là do sự bảo bọc của cả nhà , từng thành viên trong gia đình NTCM đã ban cho Mẹ con 1 tình yêu thương bao la như thế. Con vừa thi xong kết quả cũng tốt , mỗi ngày xong giờ học là con tranh thủ đón xe buýt vào bệnh viện chăm sóc Mẹ.
Tình hình Mẹ con bây giờ là chập chững tập bước đi từ từ, vất vả và năng nhọc nhưng Me con lúc nào cũng mỉn cười, con thì mừng muốn khóc, Con xin chân thành cám ơn gửi đến cả nhà , con cám ơn các Cô các Chú , Anh Chi gần xa , trong suốt bao nhiêu năm qua luôn quan tâm, đồng hành cùng Me con. Sự quan tâm yêu thương của cả nhà đã giúp Mẹ con có đươc ngày hôm nay. Con xin cám ơn cả nhà.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #269 vào: 06-06-2013 18:36:50
@anh Pen: Em đã nhận được tiền anh chuyển rồi :) , tại em không kiểm tra tài khoản này nên không biết. Cảm ơn anh nhiều nha!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #268 vào: 04-06-2013 15:57:31
Debit Act: 0021002259202
Debit Act Name: TRAN THAI SON
Ben Act: 4307205088057
Ben Act Name: NGUYEN THI THUY TRINH
Amount: 500,000 VND
Charge Amount: 11,000
Charge Code: EXC
Ben bank: NONG NGHIEP VA PTNT TAM QUAN, T. BINH DINH

Loanngyen1202 kiểm tra lại cho anh thông tin trên nhé. Cảm ơn em!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #267 vào: 02-06-2013 18:33:15
Anh Pen đã viết:
Trích dẫn
Quỹ đã chuyển 500.000VND của bạn Samh185 vào tài khoản bạn Loanngyen1202. Em kiểm tra lại giúp anh nhé.
Cảm ơn em!

Em vẫn chưa nhận được tiền, nhờ anh kiểm tra lại giúp em nha  :)

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #266 vào: 22-05-2013 17:31:48
Quỹ đã chuyển 500.000VND của bạn Samh185 vào tài khoản bạn Loanngyen1202. Em kiểm tra lại giúp anh nhé.
Cảm ơn em!

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #265 vào: 22-05-2013 13:15:04
Hôm qua Tiger cũng ghé vào thăm chị Mai Trâm và có dịp trò chuyện với bác sĩ Phương trực tiếp tập liệu cho Mai Trâm.
Bác sĩ Phương cho biết hiện tại chị Trâm đang trên đà tiến bộ, tuy thời gian phục hồi khá lâu nhưng khả năng để có thể đi lại là có hy vọng.

Nhưng hiện tại khó khăn về chi phí cho quá trình tập luyện khi phải chi trả viện phí, thuốc men, ăn uống...là điều đáng lo ngại nhất, mấy ngày qua chị Trâm cũng bày tỏ khó khăn không thể tiếp tục tập luyện được vì không còn tiền để chi trả cho bệnh viện nên sẽ sắp xếp về nhà trong tuần này.
Biết là khó khăn nhưng chị Trâm cũng không dám ngõ lời xin NTCM giúp đỡ vì thực sự chị đã được NTCM giúp rất nhiều và bản thân Tiger cũng thấy ngại khi hết lần này đến lần khác viết bài xin mọi người chung tay giúp đỡ trường hợp của chị, nhưng nay thấy cũng miễn nhiễm mất rồi nên lại mong muốn mọi người để ý - quan tâm - giúp đỡ chị ấy để sớm đi được trên đôi chân của mình.
Biết đến trường hợp Mai Trâm cùng nghị lực vươn lên khó khăn bệnh tật, cô Lý Thị Lệ cũng đã giúp chị Trâm 100 đô Úc (2.100.000đ) để hỗ trợ chị đóng viện phí cho đợt này.

Một buổi tập vật lý trị liệu của Mai Trâm.
[video type=youtube]1HDRq5efOB0[/video]
Hình trao tiền cô Lệ giúp chị Trâm đóng viện phí.

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #264 vào: 22-05-2013 09:10:19
Chào cả nhà
Chị Rạng cùng các Cô, Chú ở Tịnh xá Ngọc Nhân giúp Mai Trâm 1.000.000đ. Ngochanh đã chuyển Mai Trâm để kịp đóng trước phần nào viện phí (ngochanh xin lỗi đã chuyển thẳng Mai Trâm mà kg thông qua quỹ, mong cả nhà thông cảm!). Chân thành cảm ơn chị Rạng và các Cô Chú cùng cả nhà đã quan tâm chia sẽ với hoàn cảnh Mai Trâm!
Thân

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #263 vào: 21-05-2013 21:56:47
Chào cả nhà!
Hôm chủ nhật, Loan và tranthanh, Trâm có ghé qua thăm chị Mai Trâm.
Mấy hôm trước, chị có liên hệ với Loan nên Loan được biết chị đang cần tiền để đóng viện phí. Chị dự định thứ 2 sẽ về quê vì trong người chỉ còn chưa đến 300.000đ không biết xoay sở ra sao. Hiện tại chị rất cần sự giúp đỡ của mọi người để có thể yên tâm điều trị. Loan có gọi điện động viên, hôm qua thăm chị khoe thành tích đã tự có thể đi nạn một mình được một đoạn khá xa.
Loan đã gửi tiền CMTX 600.000đ tháng 6,7 do anh xulanhphanlan giúp chị và trao 500.000đ tiền do anh Hải giúp đỡ. Tuy nhiên, số tiền đó vẫn chỉ là đóng cầm chừng để được tiếp tục ở lại điều trị, vì tiền viện phí đóng mỗi đợt đóng hơn 5 triệu, còn chi phí ăn uống, sinh hoạt.... Con gái của chị thi xong cũng đã vào chăm sóc chị. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của mọi người để chị yên tâm tập vật lí trị liệu.
@ Do anh Pen chưa chuyển tiền nên Loan đã ứng trước 500.000đ để chuyển cho chị Mai Trâm.

Hình ảnh trao tiền:


Thân.

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #262 vào: 19-05-2013 20:55:36
Anh Hải (bạn Samh185) đã chuyển vào quĩ 500.000 giúp Mai Trâm – tiền Giang.

Pen em chuyển 500.000 cho loannguyen nhờ chuyển cho chị Mai Trâm nhé!

Thân

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #261 vào: 19-05-2013 17:08:38
Quyen_omon đã viết:
Trích dẫn
Quyên vừa chuyển CMTX T4,5 từ XLPL đến chị Mai Trâm qua TK của chị Huệ 600k,nhờ chị Ngochanh thông báo dùm em, Cám ơn chị.
Thân.

Chị Huệ báo ngochanh hôm qua chị đã nhận 600.000đ ( CMTX tháng 04, 05 từ anh xulanhphanlan). Chị cám ơn mọi người đã giúp đỡ mẹ con Mai Trâm!
Thân

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #260 vào: 19-05-2013 10:14:53
Chào cả nhà.
Quyên vừa chuyển CMTX T4,5 từ XLPL đến chị Mai Trâm qua TK của chị Huệ 600k,nhờ chị Ngochanh thông báo dùm em, Cám ơn chị.
Thân.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #259 vào: 17-05-2013 22:57:01
Chị Sam đã viết:
Trích dẫn
Samh đã chuyển 500k cho bác Pen để giúp chị Mai Trâm từ anh Bùi Quang Hải, không biết thành viên nào có thể nhận chuyển giúp cho chị Mai Trâm không ạ?


Em cũng hay qua thăm và trò chuyện với chị Mai Trâm, nếu được em xin nhận chuyển khoản tiền này đến chị Mai Trâm. Cảm ơn sự chung tay chia sẻ của anh Hải. Thanks chị Sam hì  :)

Thân mến.

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi samh185

Trả lời #258 vào: 17-05-2013 14:10:33
Chào cả nhà,

Samh đã chuyển 500k cho bác Pen để giúp chị Mai Trâm từ anh Bùi Quang Hải, không biết thành viên nào có thể nhận chuyển giúp cho chị Mai Trâm không ạ?

Thân!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #257 vào: 11-05-2013 01:05:14
Chào cả nhà!
Hôm 3/5/2013, Loan và bạn Lộc (nhóm sinh viên Chốt Vui Vẻ) có đưa chị Mai Trâm đến khám tại bệnh viện Ung Bướu, lấy kết quả Siêu âm (FNA/SA). Sau đó, bác sĩ tiếp tục cho chị chụp X-QUANG và đến sáng hôm sau 4/5 nhóm lại tiếp tục đưa chị Mai Trâm đi lấy kết quả và khám bệnh. Sau bao nhiêu vất vả và bao nhiêu chuyến đi - về, kết luận cuối cùng của bác sĩ là chị không bị tổn thương gì về phần ngực (tổn thương không đáng kể - và không cho thuốc để điều trị), bác sĩ cho biết có thể là do tác dụng phụ của thuốc khi chị tập vật lý trị liệu bên Quận 8 hoặc một lý do nào khác. Bác sĩ chỉ nói tiếp tục theo dõi và hẹn tái khám vào tháng sau. Hiện giờ sức khỏe của chị đã khá hơn nhiều, chị đã bớt đau nhức và cũng đang cố gắng để tập vật lí trị liệu trở lại.
Chi phí cho lần điều trị này hết 252.000đ. Số tiền này chị được các cô chú trong phòng giúp đỡ, mỗi người gom góp một ít giúp chị khám bệnh.
Hiện tại chị phải đóng tiền viện phí nhưng vẫn chưa biết phải xoay sở ở đâu, rất mong sự chung tay chia sẻ của cả nhà để chị có thể tiếp tục ước mơ của mình. Xin cảm ơn.

Một số hình ảnh chia sẻ cùng cả nhà:










Thân.

Người với người sống để yêu nhau !