Tác giả Chủ đề: Cần Thơ - Ông Tư vé số - Tàn tật & vô gia cư  (Đã xem 16703 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #88 vào: 02-04-2012 22:20:19
Chào cả nhà,
Hôm nay start2404 có ghé vào thăm; lúc ra về start2404 có hỏi thăm bác sĩ và được biết: Tình hình ông Tư đã khá hơn trước không cần phải sử dụng ống thở nữa nhưng do vẫn còn yếu nên ông chưa được rút ống hút đàm ra.
start2404 đã gửi lời cám ơn của diễn đàn đến với các BS và điều dưỡng của Khoa Cấp Cứu hồi sức tích cực BV.
Thay mặt ông Tư start2404 xin cám ơn những lời động viên và chia sẽ với ông của cả nhà.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #87 vào: 02-04-2012 21:23:41
Chúng con mong ông sớm qua khỏi thời điểm nguy kịch nhé ông Tư.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #86 vào: 02-04-2012 17:44:38
Mong Trời Phật phù hộ cho Ông mau lành bệnh. Nhìn hình Ông nằm đó thương quá là thương.

 


Ngủ rồi Ha4ever

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 171
  • Thích 0
Trả lời #85 vào: 02-04-2012 17:07:59
Lạy Chúa xin ban phúc lành cho ông.

Thân,

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #84 vào: 31-03-2012 23:05:04
Chào cả nhà hôm nay start2404 có vào thăm ông Tư và thay ga giường cho ông, tranh thủ bác sĩ và y tá ko để ý start2404 có ăn cấp mấy ảnh của ông xin chia sẽ đến cả nhà.


Mong cho ông sớm bình phục.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #83 vào: 30-03-2012 08:50:23
Tối 28/03/2012 ngochanh cùng 2 người bạn vô thăm bác Tư. Là khoa, phòng cho người bệnh nặng nên nơi này hạn chế thân nhân, ra vào thăm nuôi đều phải theo quy định về giờ giấc và chỉ 1 người được vào mà thôi. Thế mà trường hợp của Bác Tư (hiện nay được coi là nổi tiếng ở Bịnh viện Đa khoa TP Cần thơ) được ưu tiên số 1 đối với việc thăm nuôi bởi các Cô điều dưỡng, y bác sĩ ở đây hiểu và thông cảm với điều kiện thời gian học tập và làm việc của các bạn SV. Hễ ai rảnh giờ nào thì tranh thủ vào vệ sinh cho Bác giờ nấy. Cô bán vé số - hàng xóm của Bác chỉ rảnh lúc 9h tối thì 9h Cô đạp xe vào thăm Bác.

Tình trạng sức khỏe Bác tiến triển khá tốt tuy nhiên chưa cai được máy thở nên chưa thể chuyển phòng.

Mấy hàng thông báo tới cả nhà
Thân  

@sat_thu_thu: ngochanh cũng ước mong như bạn, mong Bác Tư sớm tỉnh lại để Bác hưởng phần nào chút an nhàn của tuổi già, và nhất là lại được nghe Bác hát

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #82 vào: 25-03-2012 23:52:48
Nhìn hình ông Tư đẹp như tượng Phật. Mong ông không đau đớn nhiều và mau phục hồi sức khỏe để còn xử dụng phần tiền mới nhận được chứ. Ông là người lạc quan yêu đời thì chắc có lẻ chưa đi sớm đâu. Sau này ông nên đi bán vé số cho vui, vì quen rồi không thể ở nhà chật hẹp một mình, nhưng cũng không cần cố gắng, khỏe thì đi chơi, mệt thì nghĩ, vì với số tiền trên, ông nên xử dụng ngay vào những gì ông thích nhứt. Mặc dù bệnh tiểu đường thì ăn uống phải cử kiêng, nhưng có tiền thì dể chọn thức ăn thích hợp với mình hơn.

*******

 


Ngủ rồi ice box

Trả lời #81 vào: 25-03-2012 20:29:08
Thật tội nghiệp Bác Tư, mới thấy ngày nào Bác còn lại quán ăn cơm. Mà bây giờ lại phải nằm trong bệnh viện mê man như vậy. Cháu mong ông mau chóng bình phục sức khỏe để cháu có thể thấy ông đến quán ăn cơm với chiếc xe lăn gắn chùm hoa nhựa sặc sỡ.
Cháu ước gì cháu có thể giúp ông trở nên khỏe hơn ngay lúc này.

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #80 vào: 25-03-2012 09:03:31
Cám ơn Meokitty và cả nhà!

Hôm qua 24/03/2012 người nhà ngochanh vào thăm Bác Tư được biết khi BS thử phản ứng ở ngực thì Bác Tư nhăn mặt. BS nói đó là dấu hiệu tình trạng Bác cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên do nằm lâu nên có dấu hiệu sắp loét ở lưng.

Chiều start2404 ghé vô phụ các bạn SV thực tập tắm cho Bác Tư

Có gì mới ngochanh thông báo sau

Thân

 


Ngủ rồi Meokitty

Trả lời #79 vào: 23-03-2012 12:54:04
Cau mong cho Bac Tu mau chong som khoe manh. Theo doi truong hop bac Tu ngay tu dau ma cam thay kham phuc cac chi o Can Tho qua. Da khong ngai kho khan danh chut thoi gian den tham hoi, dong vien Bac Tu deu dan hang thang. Gio lai thay phien nhau cham soc Bac Tu o benh vien nua. Chuc cac chi nhieu suc khoe nhe.  :)

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #78 vào: 22-03-2012 17:59:36
Cám ơn cả nhà quan tâm tình hình sức khỏe Bác Tư

Sáng nay, start2404 và ngochanh vào thăm Bác được biết hôm nay tình hình Bác khá hơn, BS nói tri giác Bác có tiến bộ, khi ngochanh xoa mặt và tai của Bác thấy mắt Bác có cử động nên ngochanh quyết định để Bác điều trị thêm.

Ngochanh được biết các em SV đang thực tập tại Khoa cấp cứu hồi sức vừa mua tặng Bác Tư 1 nệm nước, các thân nhân chung phòng người thì cho tả, giấy, người cho nước sôi...Cảm động biết bao khi quanh chúng ta không thiếu những tấm lòng như thế phải không cả nhà!



Có tin tức gì ngochanh sẽ cập nhật tiếp

Thân

 


Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #77 vào: 22-03-2012 16:17:45
Cuộc đời quả thật Vô thường.Cứ ngỡ là cuộc đời ông Tư sẽ vui vẻ khi có các người con tuy không máu mủ nhưng thâm tình hơn ruột thịt huớng về ông, và lo cho ông suốt quãng đời sau này. Nhưng trớ trêu thay , cuộc đời ông không được huởng trọn vẹn niềm vui đó...Thật xót xa và đau lòng quá đi. Mình cầu xin mưòi phương Chư Phật giúp ông qua khỏi tai ách này. Mong các bạn mổi nguòi cùng dâng lên một niệm , câu \\\" Nam Mô A Di Đà Phật\\\" để giu\\\'p ông Tư mau bình phục nhé

 


Ngủ rồi Sonnynhan

Trả lời #76 vào: 22-03-2012 15:59:47
Suốt một quãng đời đơn độc một mình, già yếu, bệnh tật, đói nghèo, cuối đời lại được những người xa lạ quan tâm chăm sóc như người thân ruột thịt, thiết nghĩ ông Tư rất hạnh phúc. Rất cám ơn các bạn đã chăm sóc cụ. Cầu mong mọi sự tốt lành sẽ đến với cụ.

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #75 vào: 22-03-2012 03:45:27
Thanks các Bạn đã lo lắng cho Cụ Ông trong những ngày qua. thật là vất vã cho các Bạn quá. Xlpl tôi mong rằng các bạn cố gắng tiếp tục giúp cho Ông trong những ngày còn lại trên cõi đời này.
Cầu xin ơn trên ban phước lành cho Ông

Thân

 


Ngủ rồi thubuon

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 32
  • Thích 0
Trả lời #74 vào: 21-03-2012 23:31:09
Thương Ông Tư quá, xem video clip rồi , không bà con thân thuộc mà sao khóe mắt cay cay. Ông Tư sẽ rất hạnh phúc vì có mọi người kề bên.