Tác giả Chủ đề: Quảng Nam-Em Nở, học trò nghèo Thăng Bình  (Đã xem 1123 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.211
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 19-10-2011 05:17:22
Các thành viên khu vực miền trung của chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi trường hợp này và sẽ thông báo lên diễn đàn nếu em Nở gặp khó khăn trong cuộc sống .
Khi đó chúng ta sẽ trợ giúp em ấy tuỳ theo tình hình thực tế .
Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi lacquan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 14-10-2011 23:25:15
Còn 2 trường hợp nữa sao không có thành viện tích cực nào đi xác minh luôn vậy.cố gắng tranh thủ nha cả nhà.những ngày cuối tuần vui vẻ sức khỏe và tràn ngập niềm vui

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #2 vào: 14-10-2011 13:25:01
Cảm ơn bác nguoithuhaihai thong tin về em Nợ. MAC rất vui em Nợ được nhà trường giúp và được tổ chức Đông Tây Hội ngộ đỡ đầu thường xuyên.
MAC cũng đồng ý kiến của bác ngườithứhaihai. Không biết ý kiến BQT và mọi ngườ thế nào.

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #1 vào: 13-10-2011 23:26:34
Em Lê Thị Nở (ở thôn Vinh Nam, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, học lớp 11 Trường THPT Lý Tự Trọng)
 
(ảnh: Dân trí online)

Đây là 1 trong 3 hoàn cảnh được TV lacquan giới thiệu lại từ báo điện tử Dân trí
(http://dantri.com.vn/c25/s25-522600/hoc-tro-ngheo-quang-nam-vuot-kho-den-truong.htm )
vào ngày 1-10-2011 (http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=29&id=35888#36816 )


Ngày 12-10, nguoithuhaihai đã về địa phương tìm hiểu và thông báo:

Hôm nay, tranh thủ chuyến công tác, 22 đã đến xác minh 1/3 trường hơp này.

Đó là trương hợp em Lê Thị Nở (1995) ở tổ 3, thôn Vinh Nam, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Nở đi học, ko có nhà. Tiếp NTCM là ông bà ngoại của Nở.

Ba của Nở qua đời vì bệnh năm Nở chỉ vừa 14tháng tuổi. Từ đó, mẹ Nở, bà Bùi Thị Đào, (năm nay ở tuổi 38) cũng trở bệnh lúc tỉnh lúc điên. Và Nở, ở hẳn với ô bà ngoại từ đó. Mẹ Nở-hộ nghèo được địa phương xây tặng một ngôi nhà tình thương, ko xa nhà ông bà ngoại của Nở là mấy.

Ông Bùi Bường, ông ngoại của Nở năm nay 77 tuổi, gầy nhưng rắn chắc, một mình lao động, làm ruộng 2 sào cho mình và 1 sào cho con gái-mẹ Nở và chăm 1 con trâu. Cụ Nguyễn Thị Khê, bà ngoại của Nở cũng đã ngoài thất thập, bị bệnh cột sống, ko lao động nặng được. 2 ông bà và cháu Nở sống trong một ngôi nhà cấp 4, vững chãi, lợp ngói, nền gạch nhưng mái ngói cũng đã xô lệch theo thời gian, thấm dột khi mưa lớn. Ông bà có tất cả 6 người con, trừ mẹ Nở và 1 người cậu của Nở đang thời gian thi hành NVQS, những người khác đều lập gia đình, ở xa.

Nở nhà nghèo nhưng cần mẫn, siêng năng, chăm học. Từ cấp 1 đến nay- lớp 11/1 THPT Lý Tự Trọng năm nào cũng nhân được giấy khen, phần thưởng vì thành tích học tập xuất sắc. Hiện đang được tổ chức Đông Tây Hội ngộ đỡ đầu thường xuyên. Tặng sách vở và 1 xe đạp để đi học; Một năm cấp học bổng 2 kỳ mỗi kỳ 1.500.000đồng và hỗ trợ tiền học thêm, học môn nào được thanh toán môn đó.

Trường hợp của Nở thật đáng thương và đáng khen, nhưng cũng đã có MTQ đỡ đầu nên NTCM chúng ta có thể giúp CMKTX 1 suất tùy hảo tâm để làm quà và ghi nhận để có thể cưu mang giúp em bước vào ngưỡng cửa Đại học vào năm sau.

Vậy, bcao cả nhà được biết./-

 
Nhà ông bà ngoại Nở

 
Ông bà ngoại

 
Góc học tập của Nở