Tác giả Chủ đề: Trường Thi, Vinh - SV Thu Hương - nhà nghèo học giỏi  (Đã xem 6831 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi NamViet

Trả lời #8 vào: 28-07-2011 22:13:41
Quỹ giúp đỡ \\\"sinh viên nghèo vượt khó\\\" của nhóm NamViet đăng ký giúp em Thu Hương 500K / tháng, bắt đầu từ tháng 8/2011

Phiền bạn DungPhan72 liên hệ lại với em Hương để lấy số TK ngân hàng và số DĐ của em. Cám ơn bạn !

Chào thân ái !

 


Ngủ rồi dungphan72

Trả lời #7 vào: 28-07-2011 09:55:28
Thưa cả nhà tối hôm qua em đã qua nhà của em Ng.T.Thu Hương
Về hoàn cảnh gia đình: Em Hương sinh năm 1990 là con duy nhất trong gia đình
Bố tên: Nguyễn Viết Khiết (Mất năm 1993 - Lúc em Hương mới 3 tuổi)
Mẹ tên: Lâm Thị Dũng (Sinh năm 1955) - bản thân bà Dũng bị mù 1 mắt, bị bệnh khớp hiện đang phải điều trị ngoại trú vì phải đi làm việc (Bán nước chè ở gần Quảng trường HCM)
Em Hương hiện đang là sinh viên năm thứ 3 (năm cuối) của trường CĐ Kinh tế KT Nghệ An, em là sinh viên nghèo học giỏi. Hiện nay em đang vừa đi học vừa đi làm thêm cho 1 xưởng đóng Loa, công việc của em là đánh giấy nhám, dán Loa ...
1 ngày 8 tiếng (không nghỉ T7 và CN) lương thu nhập từ 350.000 - 500.000 tùy vào thời gian em rảnh không bận học. Em có tâm sự là lúc em muốn bỏ học bởi vì e đi làm cả ngày về rất mệt và không có thời gian để học nên em muốn bỏ để đở đần mẹ, không muốn mẹ đang mang bênh phải đi làm.

Đầu năm 2011 Hội Phụ Nữ phường Trường Thi, TP.Vinh đã xây cho 2 mẹ con em Hương 1 căn nhà cấp 4 (20m2)

Nhà em Hương và nhà cậu (em trai mẹ của Hương)cùng nằm trong 1 mảnh đất do ông ngoại em Hương để lại.
------------
* Cậu em Hương tên: Lâm Vĩnh Hạnh sinh năm 1966 (được trợ cấp 180.000/ tháng)
* Mợ (dạ tiếng Nghệ nhà em là Mự) tên là: Lê Thị Lan sinh năm 1966
có 1 đứa con gái duy nhất tên là: Lâm Thị Phương sinh năm 1994
Bản thân cậu bị tàn tật ngồi xe lăn không có khẳ năng làm kinh tế, một mình mợ đi bán nước ngoài Quảng trường HCM để nuôi cả gia đình. Em Lâm Thị Phương con cậu mợ bị bệnh thiểu năng (Học 3 năm lớp 1 xong rồi bỏ học đến giờ) - Tất cả thông tin trên do Em Hương và bà Dũng (mẹ em Hương cung cấp). Do muộn nên gia đình cậu mợ đã đi nghỉ nên em không qua hỏi thăm được.

Em có ghi lại 1 số hình ảnh

1. Căn nhà của Cậu



2. Căn nhà của mẹ con em Hương (chỗ có điện sáng)



3. Nơi nghỉ ngơi của hai mẹ con



4. Bà Dũng bị mù một mắt với dáng vóc gầy gòm ốm yếu



5. Em Hương



6. Sổ vay vốn Ngân Hàng cho em Hương trang trải ăn học




7. Chứng nhận hộ nghèo



Em có đề xuất là CMTX đở đần cho mẹ con em Hương trong thời gian em học (T8/ 2012 là em Hương tốt nghiệp)

Thân !

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 27-07-2011 12:38:58
May có bác Nam Viet nhắc nhở. Lần trước em ghé Vinh mà sao bỏ sót hoàn cảnh xác minh này. Thật là đáng trách!

Mong tin từ dungphan72 nhé.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi dungphan72

Trả lời #5 vào: 27-07-2011 11:05:57
NamViet đã viết:
Trích dẫn
Xin hỏi bạn DungPhan72 (hình như đang ở Nghệ An) có thể tới thăm hỏi và xác minh trường hợp này được không ạ ?

Nếu bạn DungPhan72 ít vô diễn đàn thì phiền ThaiDzuy alo hỏi dùm NamViet về việc nhờ cậy trên

Cám ơn 2 bạn trước

Chào thân ái !

Ok em sẽ qua xác minh trường hợp này ah

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #4 vào: 27-07-2011 10:40:29
Xin hỏi bạn DungPhan72 (hình như đang ở Nghệ An) có thể tới thăm hỏi và xác minh trường hợp này được không ạ ?

Nếu bạn DungPhan72 ít vô diễn đàn thì phiền ThaiDzuy alo hỏi dùm NamViet về việc nhờ cậy trên

Cám ơn 2 bạn trước

Chào thân ái !

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #3 vào: 10-07-2011 09:23:37
Cập nhật sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân Trí dành cho em Thu Hương
http://dantri.com.vn/c167/s167-497056/gan-3-trieu-dong-den-voi-co-be-nha-ngheo-va-uoc-mo-giang-duong-dang-tat-dan.htm

Giờ thì bài viết về hoàn cảnh của em đã bắt đầu chìm vô quên lãng của độc giả, mong bạn Sunny_Night sớm tới xác minh để DĐ có hướng giúp đỡ em lâu dài.

Chào thân ái !

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #2 vào: 18-06-2011 21:30:08
Nếu đến khoảng giữa tháng 7 chưa có ai xác minh TH em Hương thì Suuny sẽ đi xác minh ạ!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #1 vào: 18-06-2011 17:32:32
Chào cả nhà,

NV xin đăng lại bài trên báo Dân Trí về hoàn cảnh em Nguyễn Thị Thu Hương - sinh viên năm 2 Trường cao đẳng Kinh tế Nghệ An, hiện đang sống với người mẹ là bà Lâm Thị Dụng (57 tuổi, ở khối 12 P. Trường Thi, Thành Phố Vinh, Nghệ An).

http://dantri.com.vn/c167/s167-490607/co-be-nha-ngheo-va-uoc-mo-giang-duong-dang-tat-dan.htm

Hiện tại quỹ giúp đỡ \\\" sinh viên nghèo vượt khó \\\" của nhóm NV đang tài trợ cho 10 sinh viên, trong năm nay sẽ có 3 em ra trường là em Diệu Ái (ĐH SP Huế), em Thi (ĐH SPKT Hưng Yên), em Thủy (CĐ Phương Đông - Tam Kỳ) nên quỹ sẽ ngưng tài trợ 3 em đó và nhận 3 trường hợp mới, có thể là em Hương đợt này.

Phiền CLB XM miền Bắc sớm ghé thăm và có ý kiến đề xuất cụ thể về hoàn cảnh em Hương

Chào thân ái !