Tác giả Chủ đề: TT Chợ Gạo - Bé Ngọc Ngân - Bệnh Máu - Chợ Gạo  (Đã xem 25056 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi pquyen

Trả lời #17 vào: 09-03-2011 08:52:11
Chào cả nhà.

Chúng ta giúp CMTX gia đình cháu Ngân 500.000/tháng/12tháng, bắt đầu 3/2011, từ 2lua giúp 100k, Mycanh 100k, pq 200k và xulanhtinhnong2 100k.

Các bác giúp xin gởi cho gia đình cháu theo số tk:

Số tài khoản : 6904205013656
Chủ tài khoản : Lê Ngọc Minh
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Chợ Gạo - Tiền Giang


Tổ KT-TK cập nhật nhé!

Thân.

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #16 vào: 03-03-2011 19:40:33
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình bé Ngân . Sau đây là số tài khoản ATM tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Chợ Gạo - Tiền Giang
Số tài khoản : 6904205013656
Chủ tài khoản : Lê Ngọc Minh
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Chợ Gạo - Tiền Giang

 


Ngủ rồi Thien Duyen

Trả lời #15 vào: 03-03-2011 06:46:30
Xin cảm ơn các anh chị và các bạn trên diễn đàn NTCM đã quan tâm giúp đỡ cho gia đình cháu Ngọc Ngân .
Thien Duyen đã hướng dẫn cha của cháu Ngân cách mở tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn Chợ Gạo rồi , khi có số TK thì Thien Duyen sẽ thông báo lên diễn đàn .
Lần nữa xin cảm ơn mọi người .

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #14 vào: 03-03-2011 01:15:13
mycanh đã viết:
Trích dẫn
Mình cũng theo bạn 2Lúa đăng ký CMTX 100k/tháng trong 1 năm. Khi nào có quyết định chính thức của BQT, vui lòng thông báo số tài khoản để mình chuyển tiền cho bé Ngọc Ngân.

Cảm ơn.

Cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ gia đình bé Ngân . Do anh chị Minh không biết chữ nên không làm được thẻ ATM và cả nhà có thể gửi tiền cưu mang hàng tháng qua đường bưu điện theo địa chỉ trên ??? . Bác Pquyen cho ý kiến về việc chuyển tiền qua bưu điện ạ ???

 


Ngủ rồi XuLanhTinhNong2

Trả lời #13 vào: 03-03-2011 00:48:44
Mình xin CMTX phần còn lại 100K/tháng cho ít nhất là 1 năm.

Sẽ nhờ Trangvitgioi làm trung chuyển mỗi tháng. Thanks Trang!

Chúc cháu được mạnh khỏe sớm và may mắn!

Xin cảm ơn.

Lá Lành Đùm Lá Rách
- Xứ Lạnh Tình Nồng
 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #12 vào: 02-03-2011 23:50:15
Cháu Ngân thật tội. Bản thân đang mắc căn bệnh hiểm nghèo, qua xét nghiệm các loại giun sán, thì mắc thêm bệnh giun đũa chó mèo (Toxocara), nên càng bị thiếu máu và các bệnh khác do ký sinh trùng. Không biết cháu đã trị hết bệnh Ký sinh trùng này chưa? (thấy toa thuốc có Zentel 200mg liều 14 hộp)

Tôi giúp cháu 200k/tháng/12tháng.

Vậy đã được 400k từ 2lua, mycanh và pq. Còn 100k bạn nào đăng ký luôn ạ?

Thân.

 


Ngủ rồi mycanh

Trả lời #11 vào: 28-02-2011 10:31:50
Mình cũng theo bạn 2Lúa đăng ký CMTX 100k/tháng trong 1 năm. Khi nào có quyết định chính thức của BQT, vui lòng thông báo số tài khoản để mình chuyển tiền cho bé Ngọc Ngân.

Cảm ơn.

Dẫu thắng ngàn quân giặc
Không bằng thắng bản thân
Thắng mình là chiến thắng
Oanh liệt nhất thế gian.

(Kinh Pháp Cú số 103)
 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #10 vào: 28-02-2011 08:44:03
2Lúa đã viết:
Trích dẫn
Blue_Gem_Vt_90 đã viết:
Trích dẫn
Ngày 21/2 vừa qua, Blue_Gem và Lời Yêu Thương đã đi xác minh TH này.

Nhận được . . . . . . . . . .  . . trả hết nợ và lo cho con.

Cuộc chiến của gia đình bé Ngân để đương đầu lại với căn bệnh quái ác Thalassemia còn rất dài, có thể là suốt cả cuộc đời bé. Tương lai phía trước của gia đình anh Minh chị Oanh còn rất mờ mịt. Một khoản CMTX 500.000đ/tháng hiện nay là rất thiết thực và ý nghĩa để giúp cho gia đình bé. Thiết mong cả nhà cùng chia sẻ khó khăn này với anh Minh chị Oanh.

PS: em xin được up hình sau ạ.


Hello Blue Gem,
Tôi đăng ký mở hàng: tương trợ $100.000đ/tháng cho 12 tháng . Hy vọng quý TV khác sớm phụ giúp 1 tay cho cháu Ngân.
Về tương lai xa, Blue Gem ạ: Có thể nào kiếm hoặc tạo 1 công việc làm khác cho chú Minh để có thu nhập cao hơn không ? Buôn bán nhỏ ? Hay học 1 nghề chuyên môn nào đó ?
Cám ơn,
2Lúa

Cảm ơn bạn đã giúp đỡ gia đình anh Minh ,về việc bạn nói là tạo việc làm cho gia đình anh Minh thì nhóm XM cũng đã hỏi gia đình anh Minh . Về phía anh Minh thì anh không biết chữ nên không buôn bán được và ỡ chỗ đó không biết việc gì phù hợp với anh còn về phía chị Oanh cũng vậy do không biết chữ nên cũng không thể buôn bán được và cứ hàng ngày chăn sóc con và phụ việc gia đình nên không còn thời gian làm việc khác . Thân

 


Ngủ rồi 2Lúa

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 25
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 27-02-2011 03:02:08
Blue_Gem_Vt_90 đã viết:
Trích dẫn
Ngày 21/2 vừa qua, Blue_Gem và Lời Yêu Thương đã đi xác minh TH này.

Nhận được . . . . . . . . . .  . . trả hết nợ và lo cho con.

Cuộc chiến của gia đình bé Ngân để đương đầu lại với căn bệnh quái ác Thalassemia còn rất dài, có thể là suốt cả cuộc đời bé. Tương lai phía trước của gia đình anh Minh chị Oanh còn rất mờ mịt. Một khoản CMTX 500.000đ/tháng hiện nay là rất thiết thực và ý nghĩa để giúp cho gia đình bé. Thiết mong cả nhà cùng chia sẻ khó khăn này với anh Minh chị Oanh.

PS: em xin được up hình sau ạ.


Hello Blue Gem,
Tôi đăng ký mở hàng: tương trợ $100.000đ/tháng cho 12 tháng . Hy vọng quý TV khác sớm phụ giúp 1 tay cho cháu Ngân.
Về tương lai xa, Blue Gem ạ: Có thể nào kiếm hoặc tạo 1 công việc làm khác cho chú Minh để có thu nhập cao hơn không ? Buôn bán nhỏ ? Hay học 1 nghề chuyên môn nào đó ?
Cám ơn,
2Lúa

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #8 vào: 25-02-2011 13:17:22
Em xin được cập nhật hình ảnh về trường hợp bé Ngân.

Bé Ngân và gia đình:


Căn nhà của gia đình bé Ngân:



Đồ đạc trong nhà:

Thẻ BHYT của bé Ngân:

Giấy tờ khám chữa bệnh của bé:







Sổ hộ nghèo của gia đình anh Minh chị Oanh:



Mong cả nhà quan tâm giúp đỡ TH bé Ngân.

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #7 vào: 24-02-2011 10:53:40
Ngày 21/2 vừa qua, Blue_Gem và Lời Yêu Thương đã đi xác minh TH này.

Nhận được điện thoại của chúng tôi, hai vợ chồng anh Minh chị Oanh tất tả bỏ dở công việc để chạy về nhà đón khách. Tiếp chúng tôi trong căn nhà tranh đơn sơ, anh chị vô cùng ngạc nhiên khi biết mình có khách từ tận Sài Gòn xuống thăm.
Công việc mà hai anh chị đã phải bỏ dở để tiếp chúng tôi đó là làm hủ tiếu mà cũng chỉ là đi làm công cho người ta. Từ 4 giờ sáng đã phải dậy để đi làm, đến 11 giờ trưa mới được nghỉ, mới 12 giờ trưa đã phải đi làm tiếp đến chiều tối. Chị Oanh cho biết cực nhất là những hôm mưa, cứ thế mà vác lên đầu từng bao hủ tiếu đang phơi mà chạy mưa, không thì hủ tiếu ướt hết.
Cực như vậy nhưng tiền công một tháng mỗi người nhận được cũng chưa đến 1 triệu. Vậy là cha mẹ cứ đi làm quần quật cả ngày, bé Ngân phải ở nhà tự lo hết mọi việc.
Nhìn cái dáng vẻ lam lũ và vất vả của hai anh chị, gương mặt nhễ nhại mồ hôi và sạm đen vì nắng gió, tôi hiểu họ đang nỗ lực rất nhiều vì tương lai của bé Ngân.
Chị Oanh tâm sự, ngày biết bé Ngân bị bệnh, đưa con đi khám mà hai vợ chồng cứ  nghĩ con bị ung thư, chị khóc hết nước mắt. Nhưng rồi kết quả là bé Ngân bị bệnh Thalassemia, phải truyền máu hàng tháng. Chị hỏi bác sĩ liệu có chữa được không. Nghe bác sĩ trả lời là phải truyền máu cho bé Ngân suốt cả cuộc đời, chị như muốn ngất. Nhưng rồi vì thương con, anh chị lại gượng dậy, không quản ngại vất vả, anh chị lại đi làm kiếm tiền nuôi con ăn học và chữa bệnh.
Trò chuyện với chúng tôi, anh chị rất vui vẻ và không hề than vãn bất kì điều gì. Trong ánh mắt họ nhìn bé Ngân, tôi cảm nhận sự lạc quan và lòng yêu thương luôn hiện diện dù tương lai còn lắm khó khăn.
Vậy là cứ đều đặn mỗi tháng một lần, anh chị  lại đưa bé Ngân lên bệnh viện Huyết học truyền máu TP.HCM để truyền máu cho bé. Bé Ngân nhóm máu B. Chị Oanh khoe với chúng tôi, trước bé Ngân sử dụng thẻ BHYT mua tại trường, chi phí cho mỗi lần đi điều trị như vậy là rất lớn với anh chị. Nhưng từ khi bé Ngân được cấp thẻ BHYT theo diện hộ nghèo thì chi phí giảm đáng kể, chỉ còn hơn 1 triệu cho mỗi chuyến đi điều trị như thế.
Hơn 1 triệu cho mỗi chuyến đi, trong khi thu nhập của cả hai vợ chồng cũng chưa đầy 2 triệu. Vậy là trước mỗi chuyến đi, họ lại xin ứng trước tiền công rồi về làm việc trả nợ dần dần.
Thời gian từ khi bé Phát bệnh đến nay, anh chị đã phải đi vay mượn để có tiền hàng tháng chữa bệnh cho con và những khoản nợ vay ấy hiện vẫn còn đó. Còn anh chị thì luôn lạc quan, nhất định sẽ cố gắng làm việc để trả hết nợ và lo cho con.

Cuộc chiến của gia đình bé Ngân để đương đầu lại với căn bệnh quái ác Thalassemia còn rất dài, có thể là suốt cả cuộc đời bé. Tương lai phía trước của gia đình anh Minh chị Oanh còn rất mờ mịt. Một khoản CMTX 500.000đ/tháng hiện nay là rất thiết thực và ý nghĩa để giúp cho gia đình bé. Thiết mong cả nhà cùng chia sẻ khó khăn này với anh Minh chị Oanh.

PS: em xin được up hình sau ạ.

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #6 vào: 19-02-2011 21:32:00
lehung73 đã viết:
Trích dẫn
Hôm nay do đường đi xác minh trường hợp anh Hùng quá xa,nhóm xm ko còn đủ thời gian quay về để ghé bé Ngọc Ngân,vậy phải chờ Blue_Gem_Vt_90 lên kế hoach đi thăm bé nhé.thanks  :(

Thứ 2 ngày 21/02 mình và Gem sẽ đi XM trường hợp này và một trường hợp khác cũng ở Tiền Giang . Thân

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 19-02-2011 21:01:50
Hôm nay do đường đi xác minh trường hợp anh Hùng quá xa,nhóm xm ko còn đủ thời gian quay về để ghé bé Ngọc Ngân,vậy phải chờ Blue_Gem_Vt_90 lên kế hoach đi thăm bé nhé.thanks  :(

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 18-02-2011 19:49:03
Blue_Gem_Vt_90 đã viết:
Trích dẫn
Lại thêm một bé Ngân thứ hai sau bé Kim Ngân bị căn bệnh quái ác Thalassemia hành hạ.

Thứ 2 ngày 21 tháng 2, em sẽ đi Tiền Giang xác minh TH này. Ai rảnh thì liên hệ em (01689963061) để cùng tham gia xác minh nhé.
Cám ơn mọi người.

Lehung đang định cùng nhóm XM ngày mai tranh thủ xem có kịp thì XM trường hợp này chung một chuyến luôn khi đi Đồng Tháp.vậy có gì sẽ thông báo cho Blue_Gem_Vt_90 nhanh nhất  để sắp xếp nhé.thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #3 vào: 18-02-2011 12:40:14
Lại thêm một bé Ngân thứ hai sau bé Kim Ngân bị căn bệnh quái ác Thalassemia hành hạ.

Thứ 2 ngày 21 tháng 2, em sẽ đi Tiền Giang xác minh TH này. Ai rảnh thì liên hệ em (01689963061) để cùng tham gia xác minh nhé.
Cám ơn mọi người.